Bà Lan hỏng biết dọn nhà đến đâu rồi, lâu quá khg thấy vào nhà, Lan ơi...Lan à....hú...uu....hú...uuu.....nhớ giọng cười ...dễ sương của bà quá hà...
Wellcome Tamnhu, Vui lòng liên hệ hội phó Rada để cho biết thêm 1 vài thông tin về chị, giúp hoàn thành thủ tục gia nhập hội chị nhé, muh chị sinh năm mấy nhỉ ??? hihihi
@ chị twophuong : mai đi vũng tàu phải ko chị ??? nhớ khi về ghé chùa Phước Hải ăn bún riêu chay , ngon tuyệt cú mèo... free đó chị ơi , ở đó có cơm chay và bún riêu chay mỗi ngày luôn, nhớ mua ít chao về ăn, chao ở đó ngon lắm, mắm ruốc chay cũng ngon, chẹp chẹp, chùa phước hải nằm ở gần vedan đó chị nói tài xế là họ biết...
@ bắp luộc: đi chơi đâu rồi mà không có ghé vào nhà mình vậy ta ??? kiếm từ sáng đến giờ muh hổng có thấy, mẹ bắp luộc ơi, mẹ bắp luộc ah, ko xuất hiện em cứ gọi hoài cho hắt xì hơi mệt xỉu luôn, kakakakak @ meruasusu : cũng không thấy nữa ,chiến tranh lạnh kết thúc giờ chắc mê chồng bỏ chị em ở đây rồi, hic hic hic @ meminhthu : lâu quá ời cũng không thấy mẹ minh thụ đâu, nhớ khuôn mặt của minh thụ hiền hòa đáng yêu quá....
Báo cáo là em ko đi ^^, sợ chị Valentina thiếu ng mới định đi, nhưng chị ấy đủ rồi nên cho jumi đi tiêm ngừa xong thì AX chở 2 mẹ con về nhà rồi đem đồ qua Tân Bình nhờ bà Dì gửi cho ba mẹ em, hì hì may là có bà Dì lên khám bệnh ko thui thì cũng ko biết sao mà gửi.
có chị đây, mai chị đem sữa đi cho e nhé. Mà e có ăn được sấu dầm HN không? mai chị đem tặng e 1 hộp nhé. ưu tiên đã ủng hộ mua sữa Wakodo
Em thì gì cũng măm được chỉ trừ những thứ măm hổng được là hổng măm thui.hihihi.Cảm ơn chị nhiều nhiều ,mai em đem nước mắm cho chị ăn thử nhé.Nước mắm mà ai cũng khen đó.
Valentina úi ùi,vậy mai mình có trong danh sách không vậy?Lần này chắc hổng quên đâu vì phải tới lấy sửa nửa mừ,khỏi phải nhắc hehehe
@ Valentina : thông báo danh sách các mẹ hội mình mai đi , Cho mọi người hẹn hò nhau trước nhe @ me bun : chị đặc biệt được thưởng thức nước mắm, sướng nhé @ Jumi : Mai ko được gặp jumi rùi , jumi ko đi họp valentina vậy đi massage ko ?