Không chơi OFF ở bể bơi đâu ... Hihi..bọn tôi còn béo lắm lộ hết hàng, ko tự tin đâu. Bà Bình Lola ng đẹp.
Mai 1h xuống nhà chị Hạnh oanh tạc lô váy áo mùa đông nhé. Ai đi thì ghi tên nào 1. An 2. Phương (tiêu cho hết số tiền vừa nhận được 3. Hạnh Cò Vịt (xe ôm cho Phương) kéo cái topic lên nhỉ, sâu quá.
Mai 1h xuống nhà chị Hạnh oanh tạc lô váy áo mùa đông nhé. Ai đi thì ghi tên nào 1. An 2. Phương (tiêu cho hết số tiền vừa nhận được 3. Hạnh Cò Vịt (xe ôm cho Phương) kéo cái topic lên nhỉ, sâu quá. Tớ không đi được ! Ai đi thấy cái gì đẹp thì mua rồi bán lại cho tớ nhé !!!!!!!!!!!
>>ALL: Các bà lại đi mua sắm đấy à. Tớ bầu bí nên chả bon chen được nhưng vẫn hóng lắm. Có gì về khoe nhé. >>Hằng Kevin: Cộng điểm cho bà vì câu chuyện lãng mạn kể chiều nay ở skype.
Ơ, ơ, tớ có bà Hạnh Cò Vịt làm chứng nhé. Tớ đến cổng đúng 9 giờ. Nhìn thấy bà Hạnh gọi mình, mình đứng lại để chờ mẹ con bà í trả tiền taxi để cùng vào. Vào lại còn bị giữ lại để nộp tiền vào cổng, trong khi 2 mẹ con bà Hạnh và osin với con mình đã chạy vào trước trốn vé. Vào tới nơi mới biết là mọi người tập trung ko phải ở cổng mà ở tít chuồng chim bên trong (tớ ko biết chuồng chim nó nằm ở đâu). Tới nơi tập trung thì đúng 9 giờ 5 phút. Tớ ko phải nộp phạt nhé!
Nhất trí với ý kiến của Hội Trưởng nhé, công nhận chuyện nhà Hằng lãng mạn như trong tiểu thuyết ý, có thể thành phim dc đấy Hằng ạ
Mai 1h xuống nhà chị Hạnh oanh tạc lô váy áo mùa đông nhé. Ai đi thì ghi tên nào 1. An 2. Phương (tiêu cho hết số tiền vừa nhận được 3. Hạnh Cò Vịt (xe ôm cho Phương) kéo cái topic lên nhỉ, sâu quá. Tớ không đi được ! Ai đi thấy cái gì đẹp thì mua rồi bán lại cho tớ nhé !!!!!!!!!!! Tớ đang ở nhà ngoại, mụ Thương có đi thì qua rủ tôi đi với nhé, nói vậy thôi chứ tôi biết thừa bà sợ lắm rồi :ANAL:
chào các bà ! Cuối tuần vui vẻ nhé !Hôm qua nhà tôi làm hội tá lả, lão nhà tôi uống cafe hôm qua 2h mới ngủ đc Chiều nay đi về mua đc gì sẽ khoe sau nhé, hi hi!
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. @ Phương ơi, tớ đang hiều 2h mới ngủ được của P rồi sau đó cười hì hì, là ... à? hehee.
Tớ không nhất trí với HT nhé, vì chuyện dự thi là phải công khai cho toàn HR, chứ trong skype có ít người được biết lắm. Như thế hơi bị thiên vị đấy. Hằng ơi, copy lại rồi post lên HR đi, tớ sẽ vote cho Hằng.
Ờ, tớ cũng tò mò lắm, mấy bà chăm theo dõi Skype ác ghê, cứ nửa kín nửa hở . Post lên đi Hằng ơi, lấy động lực cho tớ cái nào !!!!!
Mai 1h xuống nhà chị Hạnh oanh tạc lô váy áo mùa đông nhé. Ai đi thì ghi tên nào 1. An 2. Phương (tiêu cho hết số tiền vừa nhận được 3. Hạnh Cò Vịt (xe ôm cho Phương) 4.Mitxanh nhé !
Trả lời chung cả hai bà nhé. Chuyện của Hằng không liên quan đến cuộc thi kể chuyện đâu. Đó là chuyện mà ai vào skype cũng đều phải kể mà. Chính Thoa là người khơi mào chứ ai. Vì thế không công khai được, ai tò mò thì chỉ có cách vào skype thôi
Tôi ko sơ múi được gì đâu , nghĩ buồn cười là lão ý ko uống đc cafe đen, hôm qua đú theo ông anh rể nên mất ngủ. Tôi ngủ tít, sáng lão mới nói chuyện làm hôm qua 2h mới ngủ đấy chứ
Hi hi, thì tớ nói thế để câu khách mà. Trong skype nhiều cái hay ho lắm. Ai không vào chắc tiếc đứt ruột