Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thutranghp9x

    thutranghp9x Jin

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    E xin chia sẻ với chị nhé vì lúc trước E cũng bị y như chị, bị đứa bạn thân đi đặt điều nói xấu mình . Tuy con gái hay có cái tính soi mói với lại nói xấu người khác nhưng là bạn thân thì k chấp nhận được. E thì E k bỏ qua chị ạ vì E nghĩ người ta đã như thế 1 lần rồi thì dễ có lần thứ 2 , 3 lắm ,mà E cũng chẳng chấp nhận lời xin lỗi nữa cơ . Dù chị có chấp nhận tha thứ hay k thì bên trong chị vẫn có ác cảm với họ, tốt nhất coi như chưa có người bạn nào như thế là xong . Đỡ phải suy nghĩ nhiều cho mệt chị ạ :)
     
    Đang tải...


  2. thaihunghp2008

    thaihunghp2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    cji ơi trước đây bọn em thân nhau như câu ví con chấy cắn đôi,giờ chỉ vì chữ Tiền mà phản bạn thì ko conf gì để nói nữa rồi.e sẽ tha thứ và bỏ qua cho nó nhưng để làm bạn nữa điều đấy khó lắm chị ơi coi như chia bao giờ em có người bạn đó nữa chị à
     
  3. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    e đồng ý với ý kiến của chị Giang, bạn thân mà chỉ vì ko cho mượn tiền mà nói xấu mình thì người bạn đó mình cũng ko cần thiết, tha thứ thì tha thứ nhưng có điều tình bạn cũng sẽ ko còn như xưa nữa
     
    thaihunghp2008 thích bài này.
  4. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Cuộc sống là vậy đấy, trắng đen thay đổi như vậy đấy, chị chỉ biết nói rằng đã là sẹo thì khó lành lắm. Coi như là bài học thực tế cho chính m vậy em ah.
     
    thaihunghp2008 thích bài này.
  5. sundom

    sundom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    yên bình c nhỉ? :D. nhg mà bình yên quá nên e cũng thấy chán chán. kiểu chưa có gia đình vẫn bay bổng c ạ :D. nhà c ở chỗ nào Hp ạ? có khi là hàng xóm nhà e thì tốt wa :D
     
    Moon_Peo thích bài này.
  6. sundom

    sundom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hjx. chuyện của c nghe mà cũng thấy tức. đúng là ngoài mặt ngon ngọt nhưng bên trong thì một bồ dao găm :-ss. e nghĩ c nên loại bỏ 1 ng xấu ra khỏi cuộc sống của mình. bạn thân như thế khác j bè đâu c :(
     
    thaihunghp2008 thích bài này.
  7. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chị ơi,ở đời,điều tốt nhất mình có thể làm được.đó chính là sự tha thứ,nhưng bạn của chị có ý xin lỗi thật lòng không hay chỉ chồng của bạn ấy thật lòng muốn xl chị?nếu như chị ấy thành thật muốn xin lỗi thì chị nên tha thứ,em nghĩ như vậy có thể làm cho chị thất yên lòng hơn.Có 1 người bạn đã khó,nhưng để có 1 người thật sự hiểu mình thì còn khó hơn,ở đời mà chị,tính tình lúc nọ lúc kia,nhưng chỉ vì tiền mà thay đổi thì có thể khó tha thứ,nhưng chị ấy chắc cũng thấy ân hận rồi,có câu hát rằng: Tình bạn là khi chúng ta
    Biết quan tâm thật nhìu không tính toán
    Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
    Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiu.

    Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
    Có tôi luôn cùng chia sớt
    Để rồi lại ta lại có thêm niềm tin.

    Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
    Lúc cô đơn thì tôi đến
    Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.
    chị đừng suy nghĩ nhiều,mệt lắm,cái gì đến sẽ đến thôi mà,chúc chị sớm vượt qua thời gian này..lại vui vẻ như trước nhé.....
     
    thaihunghp2008 thích bài này.
  8. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chị ơi,chị cho bé uống thử thuốc kia chưa?nghĩ trẻ con bị sổ mũi,lau khăn cứ đỏ ửng cả nhân trung lên khổ thân lắm.tên chính xác của thuốc là: clorpheniramin 4.chị chỉ cho bé uống 1 lần.và nửa viên thuốc thôi chị nhé..chúc cún nhanh khỏi nhé rồi sang chơi với Bít...
     
    MeMju thích bài này.
  9. thanh252vn

    thanh252vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chào mọi người,
    Mọi người cho em tham gia hội Các mẹ Hải phòng với.
    Thông tin của em như sau:
    Nick: thanh252vn
    Tên :Thanh
    NS: 25-02-1980
    Con:Nguyễn Thịnh Cường
    NS:04-7-2009
    Điện thoại: 0912 101 844
    ĐC: 166 Lán Bè- Hải phòng
     
  10. thanh252vn

    thanh252vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Thân gửi các mẹ ,
    Trước lạ ,sau quen. Các mẹ cho em tham gia Hội Các mẹ kinh doanh Hải phòng nhé.Em cám ơn nhiều nhiều.
    Nick LCM:thanh252vn
    Điện thoại:0912 101 844
    Địa chỉ bán hàng:166 Lán Bè- Hải phòng
    Mặt hàng kinh doanh:Bán buôn,bán lẻ quần áo xuất xịn,đảm bảo chất lượng
    Link:http://www.lamchame.com/forum/showt...ịn-độc-đảm-bảo-chất-lượng-nhận-ship-toàn-quốc.
    Xuất xứ hàng hóa:Hàng VNXK.
     
  11. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chị mẹ moon ơi, chi đã về HP chưa, chị có mua được đồ ko? máy e hết hạn SD nên ko gọi được nữa, con ốm cũng tắt máy luôn, có j chi Pm e nhé, em qua lấy chị nhé
     
  12. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    weo cưm mem mới vào hội nhà Hải phòng nha, mong nhà mình ngày càng nhiều mem, càng đông càng vui, thêm bạn bớt thù
     
    thanh252vn thích bài này.
  13. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hehe,lại có người nữa hơn tuổi mình,welcome chị nhé,chúc chị buôn may bán đắt để có nhiều thời gian ol.,vào tám với nhà mình cho vui vẻ.....
     
    thanh252vn thích bài này.
  14. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    theo mình nghĩ thì đã gọi là bạn thân mà chỉ vì đồng tiền lại đi đặt điều nói xấu mình như vậy thì không gọi là bạn nữa rồi! Ai dám đảm bảo là không có lần nữa xảy ra, mình nghĩ con người này không thể coi là một người bạn thân như trước kia nữa.Còn nếu vì lý do ji đấy mà không thể cắt đứt ngay thì mình cứ nhạt dần mối quan hệ đó đi. Người đó thông minh và biết suy nghĩ thì sẽ tự hiểu thôi.Chúc bạn chóng vui trở lại!
     
    thaihunghp2008 thích bài này.
  15. thanh252vn

    thanh252vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Cám ơn mọi người đã Welcome nhé.Cái nick Thanh252vn cũng đăng ký tham gia hội HP từ năm ngoái đấy,mà thời gian đó mải mê học online nên không vào diễn đàn nhiều.Bây giờ dành thời gian vào diễn đàn nhiều hơn nên sẽ tám cùng các mẹ.
    Em là người tham gia nhiều hội lắm rồi ,không biết các mẹ có giống em không: hội webketoan,hội HR hải phòng..,mà hội nào cũng tham gia nhiệt tình đấy.
     
  16. thuyduong277

    thuyduong277 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2009
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nhà chị ở ngay cổng cũ trường cấp 3 An Dương đấy e. Thế em đã sinh em bé chưa? là bé trai hay gái vậy?
     
  17. thuyduong277

    thuyduong277 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2009
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    cả nhà ơi MuaChung đang bán VC Buffer nhà hàng COCO SUKI ở Parson 125k, nhà mình ai đi ăn ở đó rồi cho em comment nhé.!
     
  18. thanh252vn

    thanh252vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Em ơi, chị ăn lẩu ở nhà hàng Coco rồi,món ăn ở đó cũng bình thường,không ngon lắm.
     
  19. tuanhuong1402

    tuanhuong1402 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,242
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị ơi hội HR Hải Phòng ở trang nào thế ạ, e cũng muốn tham gia ạ.
     
  20. tuanhuong1402

    tuanhuong1402 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,242
    Đã được thích:
    745
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Tớ thấy lẩu í nước lẩu không đặc sắc lắm.

    Hồi tớ ăn ở HN lẩu băng chuyền cũng thấy không ngon, lẩu Thái ngon hơn, n nếu ai ăn lẩu Thái trên Vincom rồi mà đi ăn ở Parkson thì thấy nó khác 1 trời 1 vực về chất lượng lẫn phong cách phục vụ í, mà cùng 1 hệ thống luôn các mẹ à.

    Tớ ăn 1 lần lẩu Thái ở Parkson cách đây 3 năm rồi, hy vọng giờ dịch vụ nó tốt hơn.
     
    Moon_Peo thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này