Nhà chồng mình chỉ có 2 anh em nên chỉ có 2 pà con dâu ,mình dâu lớn ở riêng ,còn dâu nhỏ ở cùng cha me chồng,híc mình đang có thai gần hết tháng 6 sắp qua tháng 7,bé em bạn dâu mới cưới cũng có thai được khoản 2 tháng,cô em dâu đi khám bác sĩ kêu không có tim thai,rồi thai yếu động thai gì đó mà cho uốn thuốc để đẩy ra chứ không giữ được ,nhưng vấn đề là ở chổ này các mẹ à : mẹ chồng mình bảo "nhà chỉ có 2 chị em bạn dâu em nó còn nhỏ mà gặp chuyện thế này con lên an ủi em vài câu " (mà dù mẹ không nói mình cũng sẽ lên nhà mà,tuy cũng hơi sợ sợ híc híc) nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó,bao nhiêu đồ dùng mà bé em mua nào là bánh ,sữa,thuốc, đồ đạt hồi có bé nó còn có thai đang dùng lỡ dỡ mẹ chồng mình đem tuôn hết xuống nhà mình bảo xài đi chứ phí,híc mình bảo " không " mẹ bảo "không có gì nó không dùng con dùng chứ có gì mà kiên cữ " híc rồi nhà chồng cũng chả kiên cữ gì cu em (tức chồng của cô em dâu ) cứ vô tư đến nhà mình ra vào .... nếu mình không có thai mình sẽ không sợ gì hết nhưng đây mình cũng đang có thai mà nhà chồng quá hồn nhiên về chuyện tâm linh như vậy,không kiên cữ hay giữ dình gì cho mình hết,mình cố né âm thầm để không mất lòng không khéo nói mình "chỉ biết thủ bản thân không chia sẽ nổi đau của chị em trong nhà,hay là em nó đã bị vậy rồi mà còn làm rối thêm..." mình tìm hiểu từ những người lớn tuổi về vấn đề phong long thấy rất đáng sợ,2 nhà ở gần nhau quá mình mua thuốc về xông cũng ngại ,mình sợ đến nổi mệt mỏi,mất ngủ,nói chồng ,chồng kêu mê tính dị đoan và nạt mình... thế là 2 ngày nay 2 vợ chồng giận nhau thậm chí cãi nhau inh ỏi kéo theo bao nhiêu chuyện bực mình . Mấy mẹ có tin chuyện "phong long " hay tâm linh không? mình hoang mang vô cùng,các mẹ có ai từng trãi qua chuyện này có thể góp ý giúp mình cách thoát ra khỏi chuyện này với,đang mang thai mà mình gặp toàn chuyện đau đầu không,mình cám ơn các mẹ
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Đừng nghĩ nhiều bạn ạ. Nhắm mắt cho qua, để con khỏe nhé. Chúc mẹ nó sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Liệu có mê tín quá không mẹ nó? Nên nghĩ thoáng 1 chút đi mẹ nó à. Chúc mẹ nó sớm vượt qua nha
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Em thấy chị kỹ tính wá rùi đó ah, ko fải ai cũng giống ai đó là chuyện ko may mắn thui ah, đừng như thế vừa căng thẳng rạn nứt tình cảm gia đình lại ảnh hưởng tới bé nữa, nếu c vào truuong72 hợp của cô em dâu mà chị bít đc c dâu m đang có thái độ như thế chị vui hay bùn?
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Mình thấy bạn mê tín quá đấy. Ngày trước mình và bạn thân mình cùng có bầu, bạn mình sau mình 2 tháng nhưng chẳng may bị thai lưu. Lần biết tin bạn mình bị thai lưu mình cứ tu tu khóc. Lúc bạn mình bị bọn mình vẫn gặp nhau bình thường, vẫn thỉnh thoảng ăn uống cùng nhau có sao đâu. Con mình bây giờ đã 13 tháng. Bạn mình cũng chuẩn bị sinh bé. Bạn nên nghĩ thoáng ra chứ bạn cứ như thế bí bích lắm mà cô em dâu cũng thấy tủi thân.
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Mình thấy bạn mê tín quá, mà tự nhiên dồn mình vào chỗ khó, rồi lại suy nghĩ nhiều còn ảnh hưởng đến e bé hơn!
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Mình cũng thấy bạn mê tín quá rồi. Mình cũng giống bạn, chị dâu mình và mình cùng có bầu được 2 tháng thì chị mình bị ra huyết và mất bé, mình vẫn ra nhà chị chơi bình thường và thấy mọi việc vẫn ổn. Hãy quan tâm tới em dâu chị nhiều hơn và đừng lo lắng như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sk đó chị
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với chả biết chuyện mê tín của bạn có đúng hay ko, nhưng chị chồng của em đứa em cũng mang bầu, suýt thai lưu, suốt ngày qua nhà mình tâm sự., có sao đâu nhỉ?
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với uh, mình cũng loáng thoáng có nghe đến chuyện "phong long", nhưng chúng ta là những con người tân tiến mà mẹ nó. Đó chỉ là mê tín dị đoan thôi.
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Bạn xem tất cả mọi người đều phản đối ý nghĩ của bạn. Mình cũng vậy, theo mình bạn đừng có duy tâm nhiều quá, không tốt đâu !
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Mẹ nó kể chuyện đúng là em chẳng hiểu gì cả, ko biết là dâu bé hay bạn của dâu bé nữa. Còn chuyện kiêng kỵ kia thì đúng là mẹ nó mê tín quá rồi, mẹ nó nên gần gũi để an ủi hơn là xa lánh và sợ ảnh hưởng mẹ nó ạ. Đó cũng là tạo phúc cho con mà.
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với cám ơn các mẹ nhé,sau mấy ngày chừ tâm mình đã tịnh hơn nhiều,mấy ngày vừa rồi có lẻ do bản năng tự vệ để bảo vệ con mình rổi lên mạnh mẻ quá nên mình mới hoan mang như vậy,chừ mọi việc và tâm trạng mình cũng thăng bằng hơn rồi,nhìn mọi việc tích cực hơn,thanhk các mẹ nhé
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Mình thấy bạn này nói đúng đấy, đó là việc không may xảy ra, bạn nên an ủi cô em dâu và đừng kiêng kị nhiều quá thành ảnh hưởng đến bản thân, chúc bạn vượt qua giai đoạn này
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Trước mình sinh mẹ chồng cũng không cho mặc đồ của người khác nhất là đồ của đứa trẻ bị gầy và lười ăn bây giờ bé nhà mình vẫn lười ăn và còi đấy thôi bạn đừng khắt khe quá mất tình cảm chị e
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Giầy dép còn có số rồi em ơi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt..........
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Tớ nghĩ tâm lý của mẹ chủ top như thế cũng dễ hiểu và thông cảm vì đang có em bé mà, khi mang bầu thì tất cả mọi điều lo lắng đều dành cho con. Tớ thấy mọi người còn hay bảo nhau kiêng: bà bầu không nên đến đám ma hay có bầu không nên đi đón đưa cô dâu, hay đến thăm bà đẻ ... nhưng mà tớ có 3chuyện thực tế đã xảy ra: - chuyện thứ 1: ngày bố tớ mất, mợ tớ chạy đôn chạy đáo lo tám tang (tuy là e dâu nhưng rất đảm đang), mệt bơ phờ mất mấy ngày liên tục như thế, rồi sau đấy ít bữa mới phát hiện ra là đã có bầu được hơn 1,5tháng rồi -------> kết quả sinh được 1 bé trai hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường. - chuyện thứ 2: lúc tớ mang bầu vẫn tí tởn đi đám cưới bạn, vẫn đón đưa cô dâu --------------> tớ sinh con cũng rất trộm vía - chuyện thứ 3: lúc tớ đẻ bạn chồng tớ và vợ anh ấy (đang có bầu) vẫn đến thăm tớ ------------> kết quả vợ anh ấy cũng sinh bé trai trộm vía kháu khính, đánh yêu. Đấy, tớ thấy chuyện kiêng không có khoa học là vớ vỉn, mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều làm j, có khi lại tự gây mệt cho mình mà ảnh hưởng đến bé, chúc 2 mẹ con khoẻ nhé!
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Chị đừng nghĩ như thế, em không tin vào tâm linh cũng như phong long gì đâu, mà chị đang có thai cũng không lo phong long đâu, chị đừng như thế nữa mà ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm giữa gia đình và vợ chồng Em chúc chị hạnh phúc
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Các bà bầu thường hay suy nghĩ lung tung lắm, nhưng bạn cứ thử nghĩ xem, bs sản khoa hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu bệnh nhân thai lưu, hay tương tự như thế, mà các bác sĩ ấy cũng có lúc phải mang bầu chứ, mà họ vẫn sinh con bình thường có sao đâu, ko vấn đề gì đâu bạn nhé.
Ðề: các mẹ ơi,đọc và góp ý mình với Không phải lo lắng thế đâu bạn ah, bạn cũng mê tín quá sinh ra lo nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Mình sinh 2 đứa chẳng khi nào nói trộm vía, rồi lo gặp vía. Mà 2 bé nhà mình có sao đâu. Còn nếu bạn tránh thì khéo nói với chồng bạn từ chối hộ, thật ra tâm đã giao động thế rồi nếu sau có vấn đề gì là chắc chắn em nghĩ ngay do không kiêng.