hehe hnay vào mới bít sinh nhật bongxinh0105 nhỉ. Chúc Mụ luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, trẻ, khỏe như cô gái..... hehe Happy Birthday To U!!!!!!!
TRời ơi bình thường tôi cũng văn cao lắm nhưng dạo này nhiều chuyện linh tinh và 15 phút nữa phải về quê 10 ngày, ở đó không có máy nối mạng, ra chợ 15 phút không về là bị cả nhà mắng nên còn 15 phút vẫn cố lên chào các mụ và chúc mừng SN Mẹ Bống xinh- bạn cùng tháng yêu quý. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, tươi tắn, xinh xắn và tràn ngập tiêngs cười HP. Tôi chẳng chúc bà giàu vì thấy bà đang vi vu ở Xinh và hội 78 chẳng có đứa nào nghèo mà chỉ vất vả và cần nhiều sức khỏe, niềm vui và HP. Nên nhân dịp SN Mẹ Bống xinh tôi chúc tất cả các bà được khỏe mạnh, xinh tươi và HP:ANAL::ANAL::ANAL:
Muốn viết bài thơ này lâu rồi nhưng sợ các bà mắng già rồi còn lãng mạn: "Buồn vui đâu phải nhìn nét mặt Miệng cười mà lại khóc trong tim Ai ơi biết đâu trong cười đấy Là tiếng khóc than của người đời Nhìn ngoài ít biết người đen đỏ Bởi đỏ đen đâu chỉ bề ngoài Hãy nhìn tận mắt con tim đó Là đỏ hay đen khắc biết mà Ai bảo nhìn qua ta thấy tất Than ôi người đó đã giản đơn Hiểu đời hiểu người điều khó nhất Thời gian cuộc sống sẽ giúp ta" "Trăm người trăm ý trăm màu sắc Chỉ có 2 thôi phải, trái mà Phải học, trái ta thời cũng học Xã hội đâu chỉ có 1 chiều Ý kiến đám đông thường là đúng Nhưng đúng đâu cứ chỉ số đông Ở đời chỉ 1 mà chiến thắng Chân lý giữ vững ắt thành công"
"Thiếu anh em thấy vắng cả chính mình Bởi xa cách còn buồn hơn cái chết Thiên đường thành địa ngục khi trải qua ly biệt Xa mạc bỗng tốt tươi nếu ở đó có anh Dẫu biết rằng: Ta chỉ xa nhau để rồi sum họp lại Để ngọn lửa tình thắm đượm sẽ nồng hơn Tình yêu cháy bùng mắc gió thổi từng cơn Ta sẽ cập bến bờ HP Dẫu bên lở bên bồi dù dòng trong dòng đục Dù hợp tan em vẫn mãi yêu anh Xin lỗi vì ta phải về không tiếp tục viết thơ tặng chúng mày nữa. Hẹn gặp mặt hôm tổ chức SN T6 nhé. Nhớ mua nhiều quà cho tao, quên chúng nó cũng được:ANAL::ANAL::ANAL::ANAL:
ơ hơ, hic hic, nhà tập thể à? thế mà tôi cứ tưởng nhà riêng. Hihi. Nhà tập thể thì tôi ko thích roài. Ở tập thể mãi chán lắm roài. Tôi muốn mua nhà khoảng 40 m2 nhưng là nhà riêng cơ, có thể lên tầng được ý. Nhân tiện, chúc mừng SN mụ, dù hơi muộn nhé, vì muộn còn hơn không nhỉ. Chúc mụ vui tươi, mạnh khoẻ, gia đinh hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, tiền vào như nước mà tiền ra thì tí tách thôi nhá.
Ban oi cho minh hoi quan kaki so 3 co size cho be 3-4 tuoi ko ban? va ban PM cho minh gia cua quan so 3, quan so 38 va ao so 58 nhe ( size 3-4tuoi) Tks ban nhieu
Chúc mừng sinh nhật Nga bống xinh, cô bạn yêu quý của tớ (chúc bạn luôn luôn trẻ khoẻ, chồng yêu con quý, ......... và nhiều điều tốt lành nữa)
Nga ơi chúc mứng sinh nhật bà nhé, chúc luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong tuổi 32 luôn luôn mang đến cho bà mọi niềm vui và nhiều may mắn.
Thời tiết ủng hộ cho các mẹ đưa con đi chơi cuối tuần rồi. Chiều nay tôi cũng cho con đi chơi ở Mỹ Đình, có bạn nào cho con ra đó chơi cho mát không?
Tao còn loạn nữa là, thôi nhờ "ông" Lan đi, em í hơi bị chịu khó tìm thông gia đấy, nên chắc có đủ thông tin về vụ lày, hé hé
Chúc mừng sinh nhật Nga Chúc mừng sinh nhật Nga nhé, chúc sang tuổi 32 là không còn gì lo lắng muộn phiền như "năm cũ" nữa, ngày càng trẻ ra, tươi mới hơn, quyến rũ hơn, luôn xinh tươi như hồi tớ mới gặp, luôn hạnh phúc như lúc có em Bống, luôn giỏi giang đảm đang như bây giờ, he he, và mãi mãi hạnh phúc bên ông chồng duy nhất nhé (u) x 31 + 1 nụ (u)
Hôm qua tao cũng vào Big C, thấy bể bơi hôm nọ tao nhắn cho mày ý, ở Big C bán 1.3tr, mà ở Metro bán có 800k đấy, chả hiểu mày có mua trong Big C không nữa ??? Bóng bé hồi tao mua cho con là mua ở ngoài chợ Đồng xuân, mối bán buôn ý, thế mới rẻ được tý mày ạ, định mua mấy nghìn quả cơ, nhưng đắt quá nên mua được có 500 quả
Thanks thông tin của Hoa nhé! Mà giá tiền chênh nhau nhiều thế không bít chất lượng bể có khác nhau không nhỉ??? Tớ cũng đang định mua cho hai đứa nhỏ nhà tớ vẫy vùng trong mùa hè này. Mà cậu đã tìm được lớp múa cho Hến chưa??