Vô nhà xem có ai mon men vào nửa không,wow....sáng nay đi vừa vui,vừa có quà.Lần sau nếu có mình đăng kí nha valentina....
Hehe, mình con khỉ với cái đuôi cũng...gần nhau nên xưng tên cho tiện nhỉ. Quỳnh Anh đang phụ kinh doanh ở nhà. Làm sơ sơ thôi vì cũng chưa có nhiều thời gian để đi làm lại. Sinh năm một nên cứ như là sinh đôi, chăm cho tốt cũng mất hết thời gian. Mình đánh liều đấy, chứ không tài cao gì đâu, hehe.
Mọi người ơi! Có 1 ý kiến thế này nè! Đây là ý kiến của chị btktran07. Mọi người cho ý kiến nhé! Phương án 1: Ngày 21/06 này mình sẽ đi Vườn Xoài ở 114 Ấp Tân Cảng ,Xã Phước Tân ,Huyện Long Thành,Đồng Nai, có xe lên đón và đưa về. Dưới đó mát mẻ và trái cây thì vô tư, con có thể chơi và bố mẹ thì có thể vừa ăn vừa 888. Mình mang theo đồ ăn và tập trung tại 1 chỗ cho xe đến đón và chiều sẽ về. Phương án 2: Lần này ọp ở Tao Đàn cho mát mẻ và gần.
Hic, biết vậy hồi sáng này đi cho vui. Tiếc quá! Mà tại chị Valentina ko kêu em mừ vì em chưa có baby nên chị ấy ko kêu.
hello ca nha! Minh dang o VT ne, gio nay moi ranh vao nha chut xiu, online bang dt nen khg 888 nhieu duoc Di choi cung zui nhung tiec la thang cu bi say xe oi qua troi, may la di xe nha ox chay cham ma no van oi, chan ghe ...
Sáng nay mình vào điểm danh sớm nhất,mọi người còn ngủ hai cha con nhà này cũng còn ngủ,hic...mình tự nhiên dậy sớm không ngủ được. CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY CHỦ NHẬT HẠNH PHÚC
Chị ui, nhớ đi ăn lẩu cá đuối ở quán nhà lá cũ nhé, ngon lắm chep chẹp, sáng nay chị có đi ăn bánh khọt cây vú sữa không ????
Nhà mình cứ cuối tuần lại vắng vẻ như tết, vắng lạ lùng... Chứng tỏ các Mẹ yêu chồng quaaaaaaaaaaaaaaa, dành ngày cuối tuần để chăm sóc chồng iêu.... có 1 mình em là rảnh rỗi vào đây 8888 1 mình ơn....
Ở ĐN thì xa ko nhỉ? Đi xa sợ các bé mệt với lại vườn thì sợ có nhiều muỗi và sâu nữa (em sợ sâu lắm ạ ) Nhưng mà nghe trái cây thì thích quá Nhưng rốt cuộc tạm thời chọn theo AX chon phương án 2 ở Tao Đàn cho gần.
Hì hì nói thế coi chừng ........ oan chị ạ. Như em là T7 CN AX ở nhà nên tranh mất máy ko online đc. Bình thường thì chỉ có 2 mẹ con tranh nhau máy, mấy ngày nghỉ lại có thêm ng nữa :ANAL::ANAL::ANAL:
Ko có đâu em gái Vườn Xoài là cái tên như Đầm Sen thui nhưng ở đó có nhìu cây xanh hơn và ít trò chơi cho trẻ em hơn .Ở đó có hồ bơi ,phòng karaoke ,cưỡi đà điểu ... Nói chung là nghe người nhà đi rùi giới thiệu thui -nhỏ em họ học lớp 7 và mẹ chị đi ,cả 2 đi về khen nức nở .
wow, địa điểm hấp dẫn quá... ý các mẹ thế nào ah... em thì vô tư ai đưa đi đâu là theo đó thôi, hihihihi
Hì hì, em cứ tưởng vườn là như ở quê em ý, toàn vây. Hì hì mà chị có đi ko??? Chị đi thì ở đâu em cũng đi ý Hì hôm nay lười nên làm món "quê hương" cho AX ăn. Thịt luộc, sau đó luộc rau muốn vớt ra cho cà chua và sấu vào. Rau muốn thì xào tỏi. Hehe đúng món quê hương nên chàng khen ngon ^^
Úi chào cả nhà...mẹ con nhà tui cũng ở Tp đây,...số là ít vào lamchame nên ko biết có một hội Sg hoành tráng thế này..đọc trang 1, 2 , 3..."chời ơi" mờ mắt luôn thôi tui tít xuống trang cuối cùng lun..keke Hy vọng là tui kịp làm quen mọi người để ọp ẹp vào 21/6 này ...
Hì hì chào chị chị liên hệ hội phó Rada để cho thê thông tin nhé ví dụ như: Họ và tên mẹ : ............... ngày tháng năm sinh Họ và tên con: ................ ngày tháng năm sinh Địa chỉ ......................... Số điên thoại như thế thì đến hôm off chi Rada mới biết cách liên lạc để "rủ rê" ạ.