>>Giang: Tớ cũng công nhận là trường tư nên các cô dõi kỹ và phản hồi chi tiết hơn. Hàng tuần các cô vẫn gửi Nhật ký lớp để bố mẹ biết trong tuần con học như thế nào, các bạn khác học ra sao để tiện so sánh. Nhưng cái tớ thấy thích nhất là Bin thấy hứng thú mỗi sáng tới trường. Nói chung là rất hiếm khi đòi ở nhà, có hôm nghỉ ốm còn cứ hỏi các cô các bạn suốt. Đến hôm đi học lại còn tâm sự với bà là: "Con nghỉ mấy hôm con nhớ các bạn, nhớ các cô lắm". >>Hằng - Kevin: Tớ thấy Kevin nhà ấy được đấy chứ, khá tự lập so với tuổi. Kevin mới đi học nên chưa có gì để kể thôi chứ học lâu rồi có khi còn hơn anh Bin ý chứ >>Thương: Nếu Thương cho Bin học cùng trường với Bin nhà tớ thì hay quá
tham gia diễn đàn lâu lắm rồi nhưng bận bịu nên chưa gia nhập hội nào cả. Công việc chính trên diễn đàn: bán hàng MÁY XAY BRAUN Công việc phụ trên diễn đàn: post game cho mọi người thư giãn Công việc chính ngoài đời: nội trợ và đẻ con Công việc phụ ngoài đời: kế toán ... nói chung nhiều lắm... nGuYệT
Đọc bản tổng kết cuối năm của con thế này cũng thấy tự hào Ngọc nhỉ. Tớ thấy đúng là các trường có dính tí nước ngoài cũng có khác, có các hoạt động kích thích sự sáng tạo của bé, làm cho các con phấn khích và thấy thích đi lớp hơn chứ tớ thấy nhiều bé sợ đi Nhà trẻ lắm.... Nhà tớ cũng muốn cho Lola đi trẻ lắm nhưng ở Trường Pháp phải khoảng 3 tuổi mới nhận, cho đi trường khác thì tớ sợ con lẫn vì lại học thêm cả tiếng Anh nữa, chỉ muốn Lola tập trung vào Tiếng Việt và tiếng Pháp cho thõi đã rồi sau học thêm tùy vào khả năng của con.
Mẹ Nguyệt vừa tề gia nội trợ lại vừa làm Kinh doanh thế là nhất rồi, thỉnh thoảng tham gia giao lưu với bọn tớ cho vui, có khi lại chăn dắt được ối khách nữa đấy chứ :ANAL::ANAL::ANAL:
Hi all! Sau mấy ngày nghỉ, chiều qua tôi đã về đến nhà. Đi nghỉ chỉ có ăn với ngủ, kể ra cũng sướng, sáng nay đi làm thấy ngại ngại. Hôm thứ 7 bà An gọi rủ đi mua váy dạ của chị Hạnh, nhưng đang ở Sầm Sơn chẳng đi được, thấy bà An bảo mọi người mua được bao nhiêu, tiếc thế. @Ngọc: hôm vừa rồi đi bế giảng cho thằng Bon cũng có 1 bản nhận xét như của anh bin đấy, các trường tư mô hình cũng gần như nhau nhỉ, đọc nhận xét về con mình cộng với một lô các "tác phẩm" của con như vẽ loằng ngoằng, dán mưa, dán ô tô mà mẹ cảm động đến rơi nước mắt. Quên mất thứ mấy off ý nhỉ, chưa kịp đọc hết xem địa điểm ở đâu, hẹn gặp lại các bà tuần này nhé. Mấy bà mua được đồ up lên khoe đi nào để còn tiếc luôn thể.
Hihi, me too. Đi mua bán cùng mấy bà về mà tôi cứ thổn thức mãi, lôi ra lôi vào ngắm trộm chồng & tiếc hùi hụi chưa mặc đựoc. À mà vụ này hậu quả thâm hụt kinh tế thế nào thì bà cứ :axe: bà An nhé hehe. Đưa hội này vào đời gần 2 năm rồi đấy.
HI cả nhà, nhà tôi vừa hoàn thành vụ ăn chơi vào sáng sớm ngày hôm nay. Giờ ngồi ở CQ mà đầu vẫn còn lắc lư như đang trên tàu Công nhận đi chơi sướng thật, chả phải lo nghĩ gì về thời gian, chỉ ăn, ngủ, nghỉ, chơi. Giá mà cứ đi chơi liên tục được nhỉ. Sáng nay về đến HN mà thấy chán ngán, vì nóng bức, ngột ngạt, khó chịu. Trong khi ở Sa Pa thì mát mẻ, không khí trong lành. Sáng và tối còn phải mặc thêm áo khoác mỏng, đi dạo mà lắm lúc phải co ro, xuýt xoa vì lạnh. Sẽ up ảnh đi chơi cho cả nhà chết thèm, he he @Nguyệt: eo căm vào hội ăn chơi của HR nhé, bà vào đây, đố thoát được, he he
>> Ngọc Bin: đọc thành tích của Bin thấy tự hào quá. Đúng là học trường tư có khác, Chíp nhà tớ học trường làng nên nhận xét của các cô chung chung lắm. >> Bon: thứ 7 tớ cũng ở Sầm Sơn, chả biết mà gặp nhau nhỉ, lần này đi nghỉ ngơi mà nhà tớ đi như đánh vật, vợ chồng thì mặt nặng mày nhẹ với nhau cho đến sáng nay >> Nguyệt: Welcome. Mẹ này thấy oanh tác nhiều topic phết thế mà đến hôm nay mới chui vào HR.
@Nguyệt: hồi trước rủ bà vào HR thì kêu bận, giờ rảnh rồi hả? @all. Tuần sau 2 vợ chồng tớ đi nghỉ ở Nha Trang. Đang sướng đây. Còn giờ đang trên đường đi Lạng Sơn vào đây.. lS có gì đáng mua ko nhi?
Chào các mẹ hội Rắn. Tớ join vào hội này cũng lâu lâu rồi nhưng chưa tham gia được gì với hội cả (thế nhưng ngày nào cũng theo dõi tình hình của các bà đấy nhé). Lần off vừa rồi cũng định bon chen đăng ký đi nhưng lại thấy ngại (sau này xem ảnh lại thấy tiếc hùi hụi). Tinh thần ăn chơi của hội Rắn đúng là số 1 thật. Kém miêng khó chịu nên lần này lại quyết định xin rejoin vào hội Rắn lần nữa, có gì nhờ các bà "dìu dắt" tôi với nhé.
Chào mừng các thành viên mới tham gia hội nhé ! ấy yên tâm đi hội mình rất nhiệt tình dìu dắt vụ ăn chơi !
Welcome thành viên cũ nhé. Thứ 5 này HR ọp ẹp ở mạn trung tâm, gần bờ Hồ, có thể là ăn món Thái ở Lý Thường Kiệt. Ấy tham gia cho vui nhé. Hôm đấy cũng có mấy thành viên mới ra mắt mà, không ngại đâu. >>bon: Công nhận là xem tác phẩm của con vừa buồn cười, vừa cảm động, nét vẽ thì nghuệch ngoạc nhưng vẫn thấy tự hào. >>ALL: Thông báo lại là bọn mình ọp vào thứ 5 ngày 18/6/2009. Địa điểm có thể là món Thái ở Lý Thường Kiệt nhé.
Tớ xin thông báo với cả nhà . TRong hội rắn tớ đã quen 1 người, đó chính là meCo&Vit nhé. Đây chính là bạn cũ của tớ trong trường Đại học. hihi BÀ có nhận ra tôi không thế?
Và mẹ yêu Chíp nữa nhé, nhà tôi sắp không có lối đi vì ô tô của con trai được bố tậu cho khá nhiều từ shop của bà đấy Nhưng mình cũng nói với cả nhà là tớ lúc đầu ngại vào HR vì sợ các mẹ bảo vào để QC "chăn dắt" mấy bà nên thấy khó nghĩ chưa dám nhập bon. Nhưng đọc bài các bà rủ nhau đi mua sắp nhiều váy áo nên lại thèm. Tôi thì thích mặc váy lắm, và điệu điệu 1tí thế mà năm nay chưa mua được cái nào , vẫn mạc đồ cũ năm ngoái. Chồng bảo càng thích , thế cho vợ tiết kiệm
>>chimcuckoo: Hơ hơ, nhiều người quen thế thì phải đi ọp thôi. Hôm tới mà bà không đi ọp bọn tôi khai trừ ra khỏi HR
A lô, sau một hồi dâng trào cảm xúc, tớ xin nộp bài, cứ tưởng là hết hạn rồi hóa ra còn thoải mái,tớ chán viết văn rồi nên làm thơ nhé, mời quý vị thưởng thức: Mới đây thôi mà đã 1 năm tròn Kể từ ngày là thành viên “hội rắn” Quên sao được cái ngày đầu tiên ấy Bỡ ngỡ, ngại ngùng xin gia nhập hội viên Cảm động rưng rưng khi vừa lên tiếng Đón nhận ngay ấm áp những lời chào Lòng chợt hiểu đây nơi mình gắn bó Cùng sẻ chia vui khổ, sướng buồn Lần off đầu tiên vẫn vẹn nguyên trong ký ức Hồi hộp đón chờ những người lạ mà quen Có Thoa đi cùng, cũng đỡ phần bỡ ngỡ “Chả cá Đường Thành”-không thể nào quên. Thật vui sao những hồi buôn chuyện Những lần đi mua sắm rộn ràng Ôi, hội rắn biết bao điều bổ ích! Ta có thêm kinh nghiệm đời thường Còn nhiều nữa những điều chưa nói Những buồn vui, tâm sự cuộc đời Nhờ HR, ta có thêm nguồn sống Thêm tự tin, thêm yêu mến mọi người. Xin cảm ơn những thành viên HR Đã tạo nên mối liên kết vững bền Để mỗi lúc đi xa ta thầm nhớ Mong mai về “chat chit” với bạn thân!
@Mẹ Bin/ Thủy: cảm ơn bột thạch của các bà nhé! Hôm qua tôi cho cả mấy họ nhà tôi ăn thạch luôn, thạch dứa, thạch dừa, thạch socola, hehehe, ai cũng thik ăn. Chất lượng thạch công nhận là ngọn, hơn hẳn cái anh Konyaku tôi vẫn thường làm
Tôi bầu 1 phiếu cho bà Minh ! Thơ tuy chưa đc hay nhưng tình cảm thì dào dạt ! (Tôi vẫn đăng ký giải an ủi đấy nhé )