Ðề: ðề: Các món ăn sáng Món này hấp dẫn nhỉ nhưng làm hơi lích kích nhỉ. Thế này chỉ khi nào thật rảnh rỗi mới làm đãi cả nhà được.
ðề: Các món ăn sáng em lười ăn sáng lắm, sáng ra toàn đi làm đến công ty là ko có thời gian. Em biết thế là ko tốt, nhưng mà độc thân mãi, nên lười.
ðề: Các món ăn sáng Thời buổi giá cả đắt đỏ thế này thì ăn ở nhà là tiết kiệm nhất, vừa ngon, sạch lại tiết kiệm nữa. Giai nhà mình thì toàn mì tôm trứng thêm vài cọng hành, giá là ok. Nếu muốn thay đổi thì vẫn mì tôm + thịt bò+ hành+ rau thơm thế mà vẫn khen ngon hơn đi ăn quán. Mình thì thuộc dạng dễ nuôi, sáng có khi 1 nắm xôi, 1 cái bánh mì, cầu kì hơn nữa thì nấu miến hoặc mì. Thức ăn bao giờ cũng mua sẵn để tủ lạnh nên sáng ra không phải đi chợ. Xương muốn nhanh thì hầm từ tối hôm trước để nguội, chia ra các hộp hoặc bát rồi cho vào ngăn đá khi nấu chỉ việc cho vào nồi làm nóng lại cho mì vào là xong.
ðề: Các món ăn sáng Toàn ăn bánh mì tự chế. Bánh mì cho lại vào lò, qua qua cho ấm. Phết pate, cho gia vị, cho ít ớt, cuối cùng là một hay hai lá xà lách là xong việc. Yên tâm đến chỗ làm ngồi xơi xong bánh, đánh răng, uống nước rồi vào làm.
ðề: Các món ăn sáng Nhà em có món đặc sản ngon và nhanh cực kỳ: đó là bún chả cá. Món này xã và mình đều thích cả, vì nó ko ngán và ăn xong thấy thanh thanh miệng, cảm giác yêu đời lắm. Mình toàn ăn sáng ở nhà và xã mình rất thích. Cả nấu và ăn em chỉ mất 20 phút là ok. Vừa thức dậy, bắt ấm nước sôi trong bình đun siêu tốc. Trong khi đó, bắt chảo, phi hành tỏi, cho chả cá vô chiên sơ. Cho nước sôi vào, cắt hạt lựu 1 quả cà chua vào, thêm ít cọng thì là xắt nhỏ cho thơm (về mùi vị, hôm khác có thể thay thì là bằng ngò gai, hành lá, tía tô...sẽ làm phong phú và ko ngán). Nêm bột nêm, ít ớt xắt vào là ok. Trong khi đó, lấy bún trong tủ lạnh ra trụng nước sôi (bún mua chiều hôm trước quăng vào tủ lạnh). Cải thảo hoặc cải bắp xắt nhuyễn, rau thơm xắt nhuyễn (mình thường nhờ xã làm việc này). Thế là xong, bày bún, chan nước lèo có cả chả cá. Lúc ăn chan mắm ớt + cải bắp xắt nhuyễn. Về chả cá, mình tự làm như sau: cuối tuần đi Metro mua cá mối hoặc cá lạt về, làm sạch, bỏ đầu, lóc da, xương bỏ đi. Bỏ vô cối xay cùng ít thịt heo + 1 quả trứng + tỏi, ớt, tiêu, muối, bột nêm cho vừa ăn và chút lá thì là nếu bạn thích. Để chả có hương vị ngon, bạn dùng khoai lang vàng chiên cho chín bỏ vô hỗn hợp xay chung. Món này rất ngon, chia nhiều phần để tủ lạnh làm bún, nấu canh, chiên ăn với cơm, hay bạn có thể viên lại như cá viên chiên cho bé, mấy đứa nhỏ sẽ thích cá khi ăn món này. Mẹ nào làm thử, ngon thì p/m cho mình vui nhé, hihi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Không ăn sáng là giảm trí nhớ đó bạn ạ, nếu ko đủ thời gian ăn thì trên đường đi nên mua cái gì đó đến cty ăn vậy. Mình cố gắng ko bỏ bữa sáng, đó là bữa quan trọng trong ngày mà bạn, cơ thể sau một đêm đã chẳng có gì tiếp sức cho nó rồi, lại bắt nó nhịn đến trưa mới được ăn thì hại dạ dày lắm, mà đau dạ dày là khổ lắm đó bạn à
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Thế sao chị ko nấu thử mì tôm với mực khô?vừa thay đổi món vừa lạ khẩu vị..và ngon nữa....em ko quản cáo đâu nhé,vì em bán cái này nên ngày nào ax nhà em cũng ăn,em thì chỉ uống cà phê sáng thôi chị ạ..
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Thay đổi món bớt đi em,ăn vậy ko ngán à?chị có tội ko thích ăn trứng,lâu lâu thèm thì ăn chỉ có 1 quả,mà lại bỏ lòng đỏ mất tiêu...:drinkers:
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Chà Chà....lâu ko ghé trang này thấy các mẹ rôm rả quá,mà các mẹ làm món mình gởi ăn thử thấy có độc đáo và lạ miệng ko?đúng là ở đâu quen đó các mẹ nhỉ?mình vì có quá nhiều hải sản nên chỉ thích ăn thịt rừng thôi các mẹ ạ....hihihi Thế sáng nay ko có mẹ nào trổ tài à?
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Em làm thử đi,bảo đảm ngon lắm...chị được nhiều mẹ khen vì món này đó em..........phồng mũi.....
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mình mỗi sáng cũng chỉ 1 cốc cafe. NHưng nhớ 1 năm đi dạy cấp 3: ra chơi mỗi đứa 1 bát mì tôm úp + 1 gói mực khô xé sẵn..... Trời, mình thấy lạ vô cùng, nhưng đúng là ăn rất ngon, lạ miệng, thú vị. Hoặc cũng mì tôm trứng, nhưng k đập thẳng trứng vào nồi, mà ốp la riêng, rắc ít gia vị lên, ăn cùng mì tôm lại 1 vị khác. Ngon thật. Nếu có đi ăn quán, thì nhà mình chỉ ăn đúng 1 quán phở trong làng, vì nó vừa ngon vừa rẻ (giờ vẫn 15K). Còn lại toàn ăn ở nhà.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mình nghĩ chắc chắn sẽ ngon đấy, nhưng mà vụ làm chả cá kia, chắc nhờ chồng ủn đít mới đc.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Thế hôm nào chị có dịp đi du lịch ghé em mời chị 1 phần điểm tâm sáng nhé...ở em rẻ lắm ạ,1 phần chỉ 10k.........
ðề: Các món ăn sáng Em thì ăn sáng đơn giản lắm. Bột mì thêm chút đường đánh đều với nước hơi sáng một chút. Đua mỡ già dùng thía múc từng thìa sao cho bột chảy đều. Sau đó để lửa vừa. Dán tầm 5 phút là xong 1 mẻ. Bánh vàng ròn, thơm, không ngấy. Buổi sáng chỉ cần ăn 1 đĩa là no tới trưa. Chỉ mất 10 phút. Nếu cầu kỳ thì thêm sữa và trứng. Nhưng em không thích vì ăn vài lần thấy hơi ngấy. Tiếp theo pha tách trà uống xong đi làm.