Hôm qua em suýt bị lừa, nhưng cũng đề phòng rồi nên ko mất mát gì. Trước cũng nghe nhiều người kể rồi, nhưng lần đầu tiên mục sở thị vẫn thấy hoang mang. Em xin tường thuật lại để cảnh báo các mẹ, nhất là nhà nào hay có 1 người ở nhà ạ. Sáng hôm qua em đang đi làm thì chợt nhớ ra quên ví nên lại quay về nhà. Xong rồi chợt nhớ ra hn em Thủy germany bảo h&m update hàng sale lúc 9h nên lại nấn ná ở nhà canh sale. Đến tầm khoảng 9h45' thì có 1 người đập cửa nhà em ầm ầm (ko biết có phải nó cố tình phá cửa ko nữa, em ngó ra ban công thì thấy 1 thanh niên và 1 phụ nữ đi cùng nhau, sau đó thấy người phụ nữ lảng sang nhà hàng xóm nên em tưởng là họ đi thu tiền gì đó. Thế là em cầm ví xuống dưới nhà, nhưng rồi băn khoăn thường mấy bác đi thu tiền hay đi buổi tối vì tầm đó mọi người mới ở nhà, sao lại có người đi tầm này nhỉ???? Hay lừa đảo rồi, dạo này cũng nghe nói nhiều??? Mấy hôm trước đi gặp khách hàng, cũng có nghe khách hàng kể 1 vụ có 2 người đến tận nơi lừa mua 20 gói thuốc thông tắc bồn cầu hết 5 triệu bạc!!!! Thế là em mới gọi thằng em em hn đc nghỉ học ở nhà xuống dưới nhà cùng xem sao, lỡ nó có ý định lừa đảo bằng thôi miên thì còn có người đánh cái cho tỉnh. Xuống nhà em cũng ko mở cửa, chỉ nói chuyện với nó qua cửa sắt. Đó là 1 thanh niên tầm 25-27 tuổi, nói giọng miền trong, dáng người gầy, nhỏ, cao tầm 1m65 thôi ạ. Y tự xưng là người của phường, đi thông báo cho các nhà về tình hình phun thuốc diệt muỗi, gián, côn trùng. Xong rồi y đưa cho em 1 tờ giấy A4 gập đôi, có dấu đỏ ở giữa, toàn chữ là chữ và 1 tập giấy tờ loằng ngoằng khác ở trong cái clear bag. Em thì chăm chú đọc tờ giấy bên ngoài (thế mà bây giờ em thề là em ko nhớ nổi 1 chữ trong cái tờ giấy đó), còn y thì nói liên tục về thông tin phun thuốc diệt muỗi, gián của phường. Rằng là thứ 6 người của phường sẽ đi phun thuốc cho từng hộ gia đình và kiểm tra các nhà xem có thuốc thông tắc toilet dự trữ ko. Tới đây thì em biết chắc chắn y là tên lừa đảo rồi. Em mới bảo là em ko nghe thấy thông báo gì của phường cả, thì y quát lên :"chẳng chiụ đọc thông báo gì cả, viết đầy ngoài bảng tin kia kìa. Đến lúc bị phạt thì đừng có trách". Đây chắc là giai đoạn 2 của trò thôi miên sau 1 tràng ba hoa bốc phét ạ. Thằng em em thấy vậy, mới lấy cái clear bag y đưa, định mở ra xem mấy giấy tờ trong đó, thì y bảo thôi ko mua thì thôi, rồi thò tay qua cửa sắt giật lại cái túi và lẩn đi luôn. 2 chị em nhà em phì cười bảo nhau, đúng là kẻ cướp gặp bà già. haha. Tới chiều em đi làm về, hỏi mấy bác hàng xóm thì các bác bảo ko có thông tin gì của phường cả, và cũng ko có người nào vào bán thuốc thông tắc toilet. Đến đây thì em chắc chắn tên kia là kẻ lừa đảo, giống hệt câu chuyện em nghe từ khách hàng của em cách đây ko lâu. Và rút ra 1 điều, có lẽ bọn chúng cũng đã ngấm ngầm theo dõi nhà em. Biết là mọi người thường đi làm sáng đi, chiều về và vẫn có 1-2 người ở nhà là những người mới ra tp(thằng em em mới ra học ĐH) hoặc người nhẹ dạ cả tin. Công cụ lừa đảo có lẽ là tờ giấy y đưa cho em có tẩm thuốc mê, theo thói quen cầm lên đọc vô tình hít phải vì sau đó em ko thể nhớ đc trong đó viết cái gì, mặc dù em nhìn chằm chằm vào đó từ đầu đến cuối ạ. Em thuật lại để các mẹ hay ở nhà 1 mình, hoặc nhà chỉ có người giúp việc ở nhà trông trẻ con,... đề phòng ạ. Gặp người lạ tới gạ mua mỹ phẩm (dầu gội, nước rửa bát, bột giặt, nc xả,...) và thuốc thông tắc toilet (cái này phổ biến hơn ạ) tốt nhất IM LẶNG LÀ VÀNG ạ, 3 KHÔNG: ko tiếp xúc, ko nói chuyện, ko mở cửa. Đời ghét nhất là bọn trộm cướp và lừa đảo!!!!!!!!!!! Em xin phép mod và cả nhà paste bài của các chị em chia sẻ kinh nghiệm lên trang nhất để các mẹ tiện đọc ạ.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Mọi người đọc để cảnh giác naoooooooooooooooooooooooooooooo
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! oài, choáng nhỉ, mà mẹ nó tỉnh táo tầu nhỉ, he he Phải về dặn bà ở nhà cẩn thận mới đc Tks mẹ nó nhiều nhé!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Cùng 1 chiêu mà vẫn lừa được khối người, up lên cho các mẹ tiếp tục tinh thần cảnh giác cao độ.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! tks chị nhé. Sẽ cảnh giác vụ này
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! thanks me no, up nen de moi nguoi canh giac hon
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! em mà thấy bọn đấy đến gọi cửa là bảo luôn nhà em không lấy đâu.đỡ phải nói chuyện nhiều.các mẹ cảnh giác nhé
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Ôi, đang phân vân gặp đúng topic này của mẹ nó. Sáng qua nhà đứa em làm cùng e ở Hải Dương bị đúng quả lừa như vậy, chúng nó có 1 hội với nhau kết hợp lừa cuỗm đi 50triệu đồng và lặn mất tăm. Chúng lợi dụng lúc nhà vắng người chỉ có 1 người là phụ nữ ở nhà và thường là những nhà có cửa hàng mặt đường. Với chiêu thức giả vờ là người của trung tâm nghiên cứu môi trường ĐC ở số 9 Nghĩa Tân Cầu Giấy, đến xin đặt tấm biển quoảng cáo, mỗi tháng trả 5triệu, sau đó lân la gạ gẫm làm đại lý bán hàng cho chúng. Ngay chiều đó có 1 phụ nữ đi xe máy đến đặt vấn đề cần mua 200 gói thuốc thông tắc cống...hẹn cuối giờ chiều đến lấy. Cùng lúc đó bọn giao hàng giục giã lấy hàng chuyển tiền để còn đi vì bận phải giao hàng cho nhà khác. Sau khi chúng nhận tiền thì cả bọn bốc hơi k để lại 1 dấu vết, các số ĐT đều k liên lạc được. Bọn chúng còn cung cấp 1 số ĐT nói là của ông Giám đốc Cty tên Trần Hữu Năm....nhưng thực chất là đồng bọn của chúng tiến hành lừa đảo những người cả tin... Ở tỉnh Hải Dương hôm 7/10 vừa rồi cũng có 1 bác gái bị lừa mất 27tr, báo anninh cũng đã đưa tin. Đứa em làm cùng em cũng đã liên lạc với bài báo đưa tin sự việc trên thì đc thông tin là sáng nay 27/10/2011 cũng vừa có 1 bà ở khu ĐỒng Xuân gọi điện lên báo bị lừa 100tr cùng với thủ đoạn tương tự như trên. Kịch bản y hệt ạ Em thấy sự việc này khá là nghiêm trọng nên cũng cảnh báo với cả nhà để tỉnh táo hơn, cần căn dặn người nhà nhất là người già và phụ nữ khi ở nhà 1 mình. Đặc biệt là k tiếp chuyện và mở cửa cho những đối tượng lạ vào chào mời hoặc giới thiệu cái gì.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Thanks chủ top nhiều neeeeeeeee.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Đúng đấy mẹ nó ạ. Chứ em mặc dù đã cảnh giác cao độ rồi mà cái lúc nó đưa cho tờ giấy vẫn cứ đọc chăm chăm và "lặng nghe lời thì thầm anh nói" mẹ nó ạ. Tốt nhất là say goodbye từ đầu!!!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Tại em mới nghe khách hàng kể, xong rồi cũng lọ mọ đọc trên mạng nên lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng người lạ ạ. Cả ngày gọi đt cảnh báo cho bạn bè người quen hết sạch tiền đt, tối thấy viettel nhắn tin km 50%. hehe
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! k tiếp chuyện đỡ lằng nhằng cách nhà em 2 nhà có con bé bị lừa 1 triệu vì bị thôi miên ròi nó lừa bảo mua bán j đó bố em đang ở nhà em chạy qua bắt 2 con bé đó lại gọi công an sau dân xóm ra cũng có ng kêu từng bị lừa rùi bọn đó bị lên công an ròi chắc cũng dc ăn 1 trận đòn bọn lừa đảo e thì hết bọn tăm ủng hộ người nghèo hay nhà chùa đến cửa hàng gas nhà em có chương trình khuyến mại tặng quà chị để em vào kiểm tra biến hết định lừa ai chứ nhà e chỉ có mình em với con nhỏ chưa dc 2 tháng tuổi cho bọn nó vào nhẹ thì cướp nặng thì ,,,chả dám nghĩ haiz dạo này lừa đảo nhiều quá amen
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! huhu, mìn cũng độc phải ở nhà 1 mìn, cám ơn mẹ nó nhé, phải cảnh giác mới được.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Mình cũng phải về bảo bà cảnh giác, sợ thật đấy giờ lừa đảo kinh
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! cảm ơn chủ top đã cảnh báo nhé!!!!!!!!! Về pải lưu ý cô em gái vì nó hay ở nhà một mình!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! cách đây hơn 1 tháng cũng có 1 ả đến nhà tớ cũng chiêu này đấy, bắn như súng liên thanh diệt muỗi sốt xuất huyết j đó.kêu là phun free nhưng phải mua thêm 10 gói treo khắp nhà 600k, nghe đến đây biết là "đào lửa" rồi , nên mình bảo mỗi ngày chồng chị cho có 100k đi chợ chị chả có tiền em ạ. thế là em ý chán luôn.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Em may mắn là ko mất mát gì, nhưng ko thể để mất bò mới lo làm chuồng nên pót lên cho các mẹ cảnh giác hơn khi thấy người thật việc thật ạ. Nhất là những mẹ nào bán hàng tại nhà, cũng là đối tượng chúng theo dõi và tìm cách tiếp cận, vì rất dễ để lân la trò chuyện (giả làm người giao hàng, người mua hàng,...) và các mẹ cũng thường cầm nhiều tiền mặt theo người.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Nhà mình cũng hay gặp kiểu bán thuốc thông tắc kiểu này. Mình quen rồi nên khi thấy có người gọi ra lấy thuốc thông tắc mình chẳng thèm mở cửa, mình đứng trong nhà gằn giọng : không có nhu cầu. Thế là mình thấy bọn nó lên xe đi thẳng. hehe ...
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Mẹ nó thật là pờ zồ. Để cho nó vào phun chắc đến tặng nó cả nhà luôn mất!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! nghe ghê quá up cho các mẹ đọc... đúng là trò đời, người thì cận lực bỏ công bỏ sức để kiếm tiền, lại có những bọn mất dạy chuyên đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác