Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Up lên cho các mẹ cảnh giác, hic, giờ lừa đảo lắm quá. Cách đây mấy tháng, bố mẹ chồng em già cả rùi ở nhà cũng bị chúng nó đến lừa, hic. Chúng nó kêu cháu là ng ở cửa hàng ga đến kiểm tra, các cụ chả biết j cũng cho vào, thế là nó vào mò mẫm kêu bếp ga nhà bác hỏng cái này cái kia ko thay ngay thì nguy hiểm lắm, rồi van nhà bác hỏng rùi, hở rùi, ga thì hết rồi............... Kết quả thay hết mấy thứ hết >5tr. Ghét cái bọn lừa đảo này.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Cám ơn bạn nhé! choáng thật đấy! Phải dặn mọi người trong nhà đề phòng mới dược!!!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Xã hội càng phát triển, kinh tế càng khó khăn thì trộm cắp, lừa lọc càng tăng hay sao ý nhỉ???
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Đến lúc em tỉnh táo ra cũng định chạy ra nhờ mấy bác hàng xóm túm chúng lại. Nhưng mấy nhà xq mọi người cũng đi làm hết, còn 2 đứa kia đã cao chạy xa bay. Em hay mua hàng online, và vô số kể voucher trên ******* với muachung, giao hàng tới thường xuyên nên chắc bị chúng nó dòm ngó. hic
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Lại còn cả chiêu này nữa ạ??? Còn chiêu lừa đảo gì các mẹ từng nghe các mẹ cảnh báo cho em luôn để em dặn dò thằng em ở nhà cảnh giác!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! uiiii, nghe sợ quá, đúng là lắm chiêu lừa đảo, up lên cho các mẹ biết mà cảnh giác, cám ơn các mẹ nhiều!!!!!!!!!!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Vụ này em cũng nghe hàng xóm nhà em đang xôn xao. Có người trong xóm nhà em cũng bị lừa theo đúng kịch bản như mẹ chủ thớt đã nói. Hình như bị lừa mất 200k thì phải. Giờ vì cuộc sống mà có người bất chấp thủ đoạn. Đáng sợ thật
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Kịch bản y hệt như thế này ạ, http://www.cuuchienbinh.com.vn/PrintPreview.aspx?ID=3531 e đang tìm bài đăng trên báo CAND mà chưa ra. http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Canh-Giac/2011/7/18/62923.ca http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2010/8/124467.cand Trên khắp cả nước đã rộ lên hình thức lừa đảo như thế này ạ http://www.baobariavungtau.com.vn/vn/phongsu/11970/index.brvt
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Thông tin hữu ích quá, tks mẹ nó nhiều nha.......................
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Phải em là mở cửa mời "khách" vào nhà rồi đấy, vì nói thật dính đến phường xã là em cũng hơi "nhạy cảm". Nghe chị kể mới giật mình. Đúng là làm phúc không xong mà sao còn lắm kẻ lừa đảo thế chứ?
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! MẸ chồng tớ thì gặp chuyện thế này: Bà đi chợ gặp chả hiểu thế nào tự nhiên có đồng chí ra bảo là bán thuốc chữa mắt cho mắt tinh, hic, tội cái mắt bà cũng hơi kém. Thế rồi 2 người đang nói chuyện thì có bà cũng đến hỏi, rồi bà nữa đến nói là "thuốc tốt hôm trước tôi cũng mua", rồi bà nữa đến bảo trả 1tr hôm trước thiếu.... nói chung là 4 người đó làm mẹ tớ loạn cào cào cả lên. Rồi có bà còn tình nguyện đèo mẹ tớ về nhà lấy tiền (15tr ạ) để mua thuốc rồi bà ấy còn bảo "nếu k có tiền mặt thì sẽ đưa mẹ tớ ra ngân hàng rút tiết kiệm".... ặc ặc, mẹ tớ về nhà cứ lằng lặc đòi em chồng tớ đưa 15 tr để mua thuốc (mà bình thường bắt bà đi khám cũng đã rất khó rồi), em chồng mình nhất định không đưa, 2 mẹ con cứ nói qua nói lại rồi bà đèo mẹ mình về thấy k khả quan nên lảng đi luôn. Đấy còn chiêu đó nữa đấy các mẹ ạ. Cứ cẩn thận với cái trò thuốc mê có khi còn dắt nó về nhà cho nó tiền nữa thì toi đấy.. Mình bảo xã mình là tốt nhất k nên để tiền ở nhà, hiicc vì lúc nào đó mình cũng bị như thế thì .... haizzz ai mà biết được các mẹ nhỉ????
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! úi lừa đảo bg nhiều lắm ạ,bác ruột e cg bị lừa mất hơn 20tr đấy mà mất rồi cg k bt mất chính xác là bn cơ 1 cái nhẫn vàng 1 chỉ,1 cái dây chuyền 3 chỉ nữa,thủ đoạn tinh vi cực các mẹ ạ.Bác e tai biến nên hay ra vườn hoa HĐ tập vì nhà gần đấy,có 2 đứa con gái nó lân la nói chuyện là mẹ nó cg bị tai biến nó mua thuốc cho uống mấy đợt khỏi ngay,rồi nói sẽ mua giúp bác e.Bác e thì tin lắm có mấy trăm nghìn mang đi tập rồi đi chợ luôn đưa sạch cho nó,nó bảo k đủ lại còn dẫn nó về nhà,nó thôi miên cho kiểu gì mà nhà có bn tiền đưa hết nó,tháo cả cái nhẫn vàng đang đeo nữa chứ, đến chiều a c e đi làm về thấy bác vẫn ngơ ngác ngồi trong nhà hỏi mãi k nc, bà c dâu e giật mình k thấy dây chuyền nhẫn đâu xem quanh trg nhà thì k mất đồ gì chỉ thấy tủ của bác e mở.Mà ch hiểu nó thôi miên hay bỏ thuốc mê kiểu gì mà bác e bị lừa từ gần trưa đến chiều vẫn chưa tỉnh.Mẹ đẻ e cũng toàn ở nhà 1 mình nên e lo lắm bà lại cả tin cơ ai nói gì cg nghe,hic
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Khiếp thật. Cám ơn mẹ nó đã cảnh báo nhé!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Hãi quá.........em cũng nghe và xem mấy vụ tương tự ở trong miền nam rùi..... up lên cho mọi người cùng cảnh giác
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Chiêu này khéo phải có trên chục năm rồi í nhỉ! Hồi mình còn đi học cấp 2 cấp 3 j đó cũng có người đến bán thuốc thông tắc này, giá 25k, cũng bảo là phường xa yêu cầu mua rồi đi ktra phun thuốc, mình cũng mua 1 gói, rồi về bảo với mẹ. Sau chả thấy ma nào đến phun phiếc j cả. Cũng may ko cho nó vào nhà nên chả mất mát đồ đạc j... Nhà mình bị 3 vụ lừa, 1 vụ đầu tiên thì thành công vì hai chị em khi ấy cả nể thì đúng hơn là tin nó. Vụ thứ nhất, hồi ấy mình mới vào cấp 2, một lão đến nhà nói là bạn của bố, bố có gửi quà và tiền về cho 2 chị em, (hồi trước bố mình đi Đức nhưng về rồi), hắn hỏi có bố ở nhà ko, mình bảo ko, hắn bảo cho hắn mượn cái bút tờ giấy hắn viết mấy chữ cho bố, rồi lại giả vờ loay hoay ko viết được và bảo mình mở cửa cho chú vào viết trên bàn. Mặc dù ko muốn lắm nhưng cả nể người lớn nên mình mở cửa cho hắn vào bàn viết. Rồi hắn đưa mình 1 cọc tiền lẫn lộn các loại tiền bảo cất đi, mình ném veo lên trên nóc tủ, hắn bảo cháu để đấy chú ko yên tâm, nên leo lên lấy xuống rồi hỏi thường thì bố mẹ để tiền ở đâu. Mình ko nói, bảo là để trên nóc tủ ấy thôi. Thế là lão ấy bảo chú để vào trong tủ này nhé, rồi tự mở tủ nhà mình ra loay hoay trong ấy. Mình lại cả nể nên cũng ko nói j. Sau đó lão ấy bảo thôi, để tối chú quay lại đưa tận tay cho bố mẹ cho yên tâm. Về nhà kể lại cho mẹ, mẹ ktra tủ thì mất mất 5T rồi! Hic... Từ đó về sau, mình ko cả nể kiểu vô lý ấy nữa, có j bực mình ko thích là nói thẳng thừng luôn, và ko tin người lạ nào nữa. Nhờ vậy mà né được 2 vụ sau. Vụ thứ hai, các mẹ cảnh giác khi có người đến bán cái j mà có bốc thăm trúng thưởng, dù trúng hay ko trúng vẫn được quà hoặc được mua sf với giá tốt nhé. TH của mình là mở sf ra chả thấy thăm đâu, lát sau thấy nàng bán hàng reo lên tờ thăm rơi dưới đất kìa, nhìn xuống thì thấy một tờ giấy bị vo viên, chắc nàng ấy lén ném xuống sàn lúc mình ko để ý đây mà. Rồi trúng thưởng 1 sf nho nhỏ thôi nhưng bắt mình trả tiền cho sf chính kia. Mình bảo ko có tiền, thích thì tối có bố mẹ ở nhà thì đến đây lần nữa. Vậy là nàng ấy đành thôi. Lần thứ 3, mẹ mình vừa đi làm, có 1 cô dẫn 2 em bé đến chơi nhà mình, bảo là bạn cũ của mẹ, có nhớ cô ko (ai mà nhớ nổi), rồi cws hồn nhiên vào nhà mình ngồi mặc dù mình ko mời. Chả lẽ mình đuổi?? Lỡ bạn mẹ thật thì cũng dở... Thế là mình ngồi đối diện với cô ấy, nhưng rất cảnh giác. Thế mà 2 đứa nhóc thì vừa vào nhà mình 1 phát là nhao lên cầu thang định lên tầng 2 luôn. Mình quát đuổi xuống ngay lập tức, thế là hai đứa nhóc nhìn nhìn nàng kia, còn nàng kia thì cười cười, rồi cũng đành phải xuống. Nàng ấy ngồi hót 1 hồi, mình bắt đầu thấy khó chịu và càng nghi ngờ nên với tay lấy điện thoại gọi cho mẹ. Vừa thấy mình cầm điện thoại lên nàng kia đã hốt hoảng hỏi gọi cho ai đấy, mình chả nói j, cứ tiếp tục gọi, đến khi nghe thấy mình nói "cho cháu gặp mẹ cháu" thì nàng ấy đứng phắt dậy "thôi, cô về đây!" Biết ngay 100% là quân lừa đảo!!! Lát sau mẹ gọi điện về cũng bảo chả quen ai như thế cả. Nếu mình mà cả nể lần nữa chắc bọn trẻ con lên tầng khua khoắng hộ nàng ta rồi. Các mẹ nào hay cả nể với trẻ con thì cũng đề phòng chiêu này nữa nhé.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Up lên cho các mẹ cảnh giác...giờ cứ thôi miên làm ai cũng khiếp
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Cái này chị e cũng bị ạ. Nhưng mới mất 90k cho gói thuốc chẳng hiểu ntn? Những lần sau khi ra mở cửa thấy liên quan đến thông tắc VS và thuốc diệt mối muỗi là e bảo cảm ơn. Tôi ko dùng rồi đóng sập cửa luôn là họ cũng ko nói được gì nữa. heeeee
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Càng ngày thủ đoạn của bọn lừa đảo này càng tinh vi nhỉ. Em phải dặn người nhà vụ này ngay mới đc. Trước em cũng bị vài vụ dụ mua thuốc thông tắc rồi bảo ko mua thì người của cty môi trường đi kiểm tra nếu ko có là bị phạt ... Thế là em bảo thằng em chạy ra nhà bác tổ trưởng gọi bác ấy đến để bác ý xem (nhà bác ý cách nhà em có 20m), bà kia thấy thằng em em đi được vài bước là chạy mất dép. Nhưng với thủ đoạn tẩm thuốc này thì nguy hiểm thật đấy. Thank chủ top đã cảnh bảo nha
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Kịch bản y chang đứa cháu em ở quê dính phải cách đây hơn năm rồi, nó không có tiền còn phải sang hàng xóm vay để trả tiền cho mấy gói thông tắc vớ vẩn. Mất toi gần 300 nghìn.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! ui!nhắc lại vụ này mới thấy đau a!thằng em em bị lừa vụ y chang!híc bị mất hơn 500 thôi!nhưng cách đây khoảng 2 năm rui!cũng có gã bảo là nhân viên của bên viện vệ sinh dịch tễ vào bán cho mấy gói thông tắc bồn cầu để phòng dịch!mà của đáng tội thằng này gà mờ mua xong mới điện cho em hỏi chỗ chị vừa cho ngươi vào nhà mình bán mấy gói phòng dịch!!!!!(em làm ở viện vệ sinh dịch tễ mà)ặc ặc con chị bít bị lừa mà đành chịu!!!!!!!!hic gio lua đảo như điên a!!