Ðề: Cháu là hotboy nhí... ú òa........Bo ui chị qua chơi với em nè...........đợt này chị bị ốm lâu quá em à!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Chị ơi chị bị ốm làm sao, đúng là lâu lắm e sang nhà cũng chả gặp chị. Chị thế nào rùi, ốm đau làm sao mà lâu quá ấy. Mẹ Nấm kể đi. Khổ thân chị.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... chị bị sốt đó Bo ui,bà ngoại chị trông chị cứ chủ quan bảo k sao k sao nên k cần đi khám.bà bảo tại thời tiết thay đổi ý mà,thế là đêm chị sốt cao 42 độ,suýt nữa thì co giật.giữa đêm may mà bố của bạn mẹ chị là bác sĩ,nửa đêm nửa hôm bác ấy mò đến nhà.hic đến tận hôm nay bố mẹ chị vẫn còn sợ đây nè
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ối ối, thế chị bị sốt thì mẹ chị fải cặp nhiệt độ liên tục chứ, nó cứ tăng vù vù, 37, 38 , 39 độ mà ko dừng trong thời gian ngắn là cho đi viện ngay, nói chung fải hết sức đề phòng nhé. Em Bo chưa bị thế dưng mà cũng chả biết lúc nào, nhưng trộm vía giờ chị khoẻ là mừng rùi, ko có gì đáng tiếc, e mừng cho chị lắm, giờ lại đc gặp chị là e mừng lắm. Dạo này ko gặp chị, gặp anh ZaiZai nữa, ko bít có như chị ko , khổ lắm í. E chúc mừng chị nhiều nha. Tặng chị nè:ice
Ðề: Cháu là hotboy nhí... 19) A04: 70k - mới 99%, chất nỉ dày dặn, siêu đẹp luôn ạ, màu xanh tím than ko fải màu đen đen em chụp đâu ợ, sz: 9th - 1t cai nay T bon chen duoc k me Bo oi???
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo dạo này còn ho ko nhỉ. Lâu lém rồi cô với ghé thăm nhà Bo. lại được nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Bo
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Híhí, trả lời mẹ nó bên topic bán hàng rùi đó, cả gửi tin nhắn riêng nữa rùi. Lần sau mẹ nó hỏi hàng thì sang topic bên kia ko sợ e ít vào nhà lại ko bít để trả lời mẹ nó nhé. Tuần này ko đc à? Híhí, bắt đầu rùi đó mẹ nó ơi.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Hum nay mng ko đi làm ko vào chơi với 2 mẹ con mình rùi. Thui nằm đây đắp chăn chờ người vào gõ cửa. Rét quá, Bo... đừng ra cửa hóng các bạn thế chứ con. Ốm đấy, vào đây...... ^^
Ðề: Cháu là hotboy nhí... các mẹ khoe ảnh con mà tớ thèm quá, hôm nào nhà bo để bác ké 1 chỗ up ảnh anh cu vào đây nhé??????????? he he
Ðề: Cháu là hotboy nhí... vâng cám ơn bạn nhé, hí hí Bác cứ thoải con gà mái đi, có khi thêm ảnh anh nhà bác nhà cháu lại hot đột xuất cũng nên.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... cám ơn bạn nhé, cháu sẽ luôn tươi cười cho cả nhà xem, dạo này mẹ cháu bận chẳng kịp up ảnh mới của cháu , giờ cháu nhớn lắm rùi, he he
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Sao bỏ bê nhà cửa thế này hở Mẹ BO............. Up thêm vài hình mới nhất của Bo cho mọi người thèm nhỏ dãi đi nè...............
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ui trùi Ken đấy hở? Dạo này mẹ Bo bận lắm cơ, cái chị trên cty làm cùng đang nghỉ đẻ nên mẹ Bo fải cáng cả việc của chị ấy nữa, nên chả có time mà chụp hình, thui chủ nhật này mẹ hứa sẽ cho Bo mặc đẹp ra ngoài trời chụp ảnh, đang hứa với ku cậu chủ nhật này ở gần nhà có hội chợ thì cho ku cậu ra đi đu quay và sẽ chụp ảnh luôn. Ken đợi Bo nhé!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Vậy chắc sắp có show hình hoành hoành tráng tráng đây .Lót dép ngồi hóng nà.