Mẹ Kiến post nhầm chỗ rồi nhá Phải chạy sang topic kia lăng xê chứ. 18 này nhớ đi ọp nhá, hân hạnh được gặp bà Cả mẹ Hoamai, mẹ Nguyệt ( tớ chăn dắt hộ bà được mấy khách hàng mua máy xay rồi đấy) nữa !!!
Cảm ơn Bon, đoc xong tớ cũng cảm động quá. Bà ấy phải đi Trại sáng tác Sầm sơn 3 ngày mới ra tác phẩm bất hủ này đấy. Tớ cũng nhớ như in hôm đầu gặp Bon đi cùng Thoa, hôm đấy đến hơi muộn tí, chắc muốn gây sự chú ý đấy mà . Công nhận hôm đấy xinh, ăn mặc ấn tượng Đúng là thành viên mới ra mắt có khác.
bon: Đọc thơ của bon xong chợt nhớ ra là hôm đầu tiên bon đi ọp tớ mượn bon cái sạc điện thoại Thế mà cũng hơn 1 năm rồi nhỉ MeKien: Thứ năm này ấy tham gia ọp để ra mắt HR nhé.
Tớ nghĩ là cậu ,nhưng còn ngờ ngợ. Đáng nhẽ là nhận ra nhau sớm hơn vì đã đưa ... bà ngoại đến cho cậu chăn dắt cái máy xay rồi . Mình lại đứng dưới chờ . Biết thế lên để được "rảm giá". 18 này op đấy đi nhé
Hơ, thứ 5 này off à? híc... trùi ui thứ 5 tôi bựn roài cho tôi xin phép lần sau được không? àh vụ bột thạch là sao? làm có dễ không? tôi cũng đú đởn tí nhỉ.
Hic hic, tiếc thế. Thành viên mới lại bận mất rồi. Lần này không ọp cũng đươc nhưng lần sau nhớ có gì làm quà cho bọn tớ nhé Thạch thì làm dễ lắm mà, HR này hiếm bà chưa làm thạch lắm. Thế ấy định lấy mấy lạng?
@ Các thành viên mới: eo căm các bà nhé, thứ 5 này đi ọp ẹp ra mắt, trước lạ sau quen nhể... @ Minh Bon: đọc thơ của bà này cảm động thế, phản ánh đúng tâm trạng, hehhê...vote cho nhà Bon nhá (có giải nhớ chia phần cho tôi đấy)
Ngọc ơi hóa ra trường nào cũng nhận xét con như thế nhỉ, cũng 1 quyến sổ cô nhận xét, 1quyển con vẽ và dán nhìn đểu thế, sau này khi bọn nó lớn, nó nhìn lại chắc thích lắm nhỉ :-\":-\"
Cảm ơn Phương thuốc bôi nhiệt nhé, đúng hôm chồng tớ bị nhiệt, thế mà xịt có 2 lần là khỏi bay biến, lão ý cứ kêu gào là thuốc mùi kinh quá. Mọi khi bị nhiệt phải 5 ngày mới hết, suốt ngày uống bột sắn k đường, như thuốc tin ý Phương nhỉ, cảm ơn nhiệt liệt nhé (u)(u)
ùi làm gì mà kinh, nhà tôi bồ kết cái thuốc ý lắm. Bà chị tôi cũng thủ một lọ mang đến công ty. Bọn công ty suốt ngày sang xin
@Phương: Sao tôi không nhớ ra là bà có cái thuốc nhiệt miệng nhỉ, tôi đến khổ vì suốt ngày lở mồm long móng. Tôi có tâm hồn ăn uống, thế mà mỗi lần lở mồmg là khổ vì thèm mà không ăn được Khi nào mua hộ tôi 1 lọ nhé, trữ trong nhà để khi nào lở là "vá" luôn, he he
Phương ơi, tôi 1 lọ nữa nhé. nghe bà Thủy quảng cáo nên pahỉ bon chen ngay. Dạo này ăn nhiều vải quá nên nguy cơ nhiệt là ko tránh khỏi. Ngày nào cũng nhắm mắt làm 1 cố bột sắn đây. @:All: Báo các các bà là hôm T7 vừa rùi quyết tâm phục thù cho mấy lần trước,tôi mua đc 4 cái váy dạ hơi bị đẹp nhé và hai cái túi cũng rất ưng hihihi.Bõ công nghỉ một buổi chiều.Mong đến mùa đông quá cơ. @: Bon: bà làm tôi gai hết cả người khi đọc thơ của bà. Tôi đề cử bà giải nhất nhé hihihi. Có giải nhớ chia cho bọn tôi nhé:-\" @: Ngọc: Bin nhà ngọc phát triển đều về mọi mặt nhỉ, mà của đáng tội trường tư có khác, chứ như trường con tôi thì chỉ vẻn vẹn mấy dòng, mà hôm tổng kết vừa rồi chẳng có ý kiến gì cả-> chán.
hihi, tớ cũng vote cho Bon nhé, quả này Bon chắc được giải nhất đấy. @ các bà nói vụ nhiệt miệng: Tớ thấy uống thuốc tên là An Thảo, viên nang của công ty được phẩm Yên Bái, thuốc chuyên dùng chữa nhiệt miệng. Tác dụng lắm, toàn làm bằng cây thuốc nam. Còn nếu đã bị như kiểu mạn tính thì phải chữa dài dài, uống bột đậu xanh, đậu đen hàng ngày là khỏi đấy.
Sau vụ ọp ở Bách Thảo, HR welcome nhiều thành viên mới quá, vui thật vui. Nhiệt liệt chào mừng các thành viên mới nhé. Chúc HR ngày càng vững mạnh!!!!!!!!!