Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Tìm mãi mới thấy topic của bạn nhưng không thể ngồi lâu hơn được nữa hẹn khi khác ta trao đổi tiếp nhé
     
    Đang tải...


  2. honeyforyou

    honeyforyou Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Bác ĐMN ơi, con trai em gần 17 tháng có áp dụng được chiêu không ăn thì cất bát đi luôn không ạ? Bây giờ cứ nhìn thấy bát cháo mẹ, bà bê ra là khóc, lắc đầu nguầy nguậy, miệng đòi nước nước. Phải bật đĩa CD cháu thích thì mới đút được bác ạ, mà cũng chỉ được khoảng vài miếng hoặc nhiều là nửa bát cháo thôi, vì lúc ấy là cháu cũng đã chán xem rồi.
    Cháu nhà em hay ngậm lắm, kể cả cháo, cơm (cơm thì mới ăn ít thôi), hoa quả,... Cháu cứ nhai nát ra và ngậm trong miệng, phải cho nước thì mới nuốt. Em strees nhất vụ ăn uống.
    Còn cả cái tật cắn mọi người nữa. Hình như ông bà nội ở nhà chiều hay sao ấy, cháu thích cắn cứ kệ cho cắn, có khi cũng chẳng kêu đau nữa, nên bây giờ cháu hay cắn lắm ạ. Mẹ chơi với con tý buổi tối mà bị con cắn vài lần thâm hết cả tay, đùi... Em có bảo cháu con cắn mẹ làm mẹ đau, ai chơi với con nữa. Cháu cũng nói lại y như thế, nhưng sau đó lại đâu vào đấy.
    Em phải làm gì hả bác? Cảm ơn bác nhiều!!!!!!!!!
     
  3. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Theo em muốn dậy con ngoan thì bố phải thật kiên trì vì tính cách của bé phải sửa dần dần mà mình nóng vội là ko được đâu ạ. Đồng thời bố mẹ cũng phải là người hiểu biết nữa để giải đáp mọi thắc mắc của con, ko phải nói như vậy là ai cũng phải giỏi mà là bố mẹ học hỏi những điều cơ bản nhất trong cuộc sống gia đình để biết trả lời với con cho đúng thôi ạ.
     
  4. BiBob

    BiBob Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào bác Đại Mĩ Nhân,

    E nhờ bác ra tay giúp em xử lý mấy tật của con gái 18 tháng ạ.

    Thứ nhất là từ bé em mua ghế ngồi ăn riêng cho cháu, kiên quyết đã ăn là phải ngồi ghế đàng hoàng, bữa cơm của bố mẹ con cũng ngồi ghế. Thời gian đầu cháu rất ngoan nhưng sau một thời gian không chịu ăn, bà cho cháu đi ăn rong rồi ạ. Giờ sau khi cháu ăn xong, lúc cả nhà ăn cháu nhất định không cho mẹ ăn cơm, đòi mẹ bế đi chơi, bám chặt vào người mẹ và mè nheo ăn vạ. Mẹ cháu toàn phải ăn cơm sau khi bà hoặc GV đã ăn cơm xong và bế cháu đi chơi.

    Thứ hai là cháu rất thích đi chơi, suốt ngày đòi mở cửa bế đi chơi. Nếu không cho đi cháu sẽ bám chặt lấy mẹ hoặc bà hoặc GV và khóc lóc mè nheo.

    Thứ ba là cháu đi rất thạo nhưng đi chơi toàn đòi bế. Khi nào thích lắm cháu mới chạy chơi nhưng được một lúc chán lại đòi mẹ bế. Hic hic.

    Thứ tư là cháu uống sữa vẫn phải ti bình và phải nằm. Thế này em sợ không đi học được mất vì ở lớp chắc các cô chẳng cho uống kiểu này. Cháu uống nước bằng bình có ống hút rất giỏi ạ.

    Thứ năm là cháu nghiện xem tivi ạ. Mà phải xem đĩa chị Xuân Mai. Cháu tự mở đầu đĩa, TV, tự tua các bài hát đến bài cháu thích. Nhà em đã sử dụng biện pháp rút phích điện ra nhưng cứ khi uống sữa là phải có tivi mới uống.

    Tạm thời em nhờ bác vậy đã. Em sẽ còn nhờ bác dài dài. Hehe. Cảm ơn bác nhiều ạ và chúc bác luôn trẻ khỏe để tư vấn cho các bà mẹ.
     
  5. MẸ ORCHID

    MẸ ORCHID Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chị ơi, hôm nay E lại có việc hỏi chị ạh. Bé nhà E nay đc 16thang, nhưng mà nhát lắm cơ, ở nhà thì giỏi bắt nạt ba mẹ ông bà, chứ đi ra đường mà thấy ai lạ (người lớn), là khóc nhè, đòi ẵm ngay..Em cũng hay cho C đi chơi vào cuối tuần, nhưng mỗi lần đi thì k thể ngồi chơi đc, con sợ, khóc, đòi ẵm đi chỗ khác k àh...Chị giúp E với nhé!! Cảm ơn CHị ạh
     
  6. Me Bin Bi

    Me Bin Bi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cho mình hỏi lớp của bạn nhận bé từ mấy tuổi. Con nhà mình 4.5 tuổi có học được o?
     
  7. Me Bin Bi

    Me Bin Bi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình muốn hỏi một vấn đề nữa. Con trai mình 4.5 tuổi rất bướng bỉnh và rất hay đánh em (em bé 1.5 tuổi). Mà nó nghịch dại lắm giơ chân đạp thẳng vào em. Mình rất nghiêm khắc khi cháu đánh em (phạt úp mặt vào tường...) nhưng chưa có hiệu quả. Có cách nào giúp mình được không?
     
  8. mebetao

    mebetao Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đang rất sốt ruột vì cậu con trai. Cháu vừa học hết lớp 1 , kết quả cuối năm là học sinh tiên tiến. Cháu viết chậm, xấu, làm toán cũng chậm, Mình rất bối rối không biết có phải cháu bị thiểu năng ko. Làm thế nào để biết được bạn nhỉ. Cháu mải chơi, nhăc vào bàn học là phụng phịu, mẹ ngồi cạnh thì học, đứng lên là ngoáy ngó, bắt đầu làm ẩu.Mình có thể cho cháu đến chỗ bạn để kiểm tra được ko. Chỗ bạn có làm việc vào chủ nhật ko. Rất mong nhận được câu trả lời của ban. Cảm ơn bạn nhiều.
     
  9. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    sorry cả nhà tớ đi công tác nên trả lời hơi chậm.
    Việc cháu ăn như vậy là vì chưa bị đói 1 trận.
    Với cháu nhỏ, cậu làm cách này nhé.
    Cậu cho cháu chơi chạy nhẩy thật mệt. Sau đó, cậu tắm qua cho cháu (tắm qua thui nhé). Và bày trước mặt cháu 1 bữa ăn thật hấp dẫn.
    Các món ăn có mầu sắc và cách bày biện đặc biệt chút.
    VÍ dụ: cậu nắm cơm lại thành những nắm nhỏ, cắt ra, rồi cắt chút thịt ra, rau, trứng, v...v.. thành những miếng nhỏ mầu sắc khác nhau.
    Bé nhà cậu đói sẽ lao vào nhặt mấy miếng đó ăn. Cậu chỉ cần kêu: ôi, đừng ăn đừng ăn.
    Đảm bảo bé càng khoái chí, càng thích ăn hơn. Cứ vậy cho tới khi cháu ngừng, lúc này cậu cho cháu 1 chén sữa.
    Chén sữa này sẽ làm da dày của cháu dãn ra, bữa sau sẽ ăn ngon hơn.
    Bữa sau lại bày món khác nhé. Ví dụ, cháo, nhưng lại bày ra đĩa :eek:
    Nhớ rằng sau mỗi bữa ăn, cậu cho bé uống 1 chén sữa nhé.
    Bé lười uống sữa thì cho chút cacao vào nhé.
    Sau này bé có bị quá cân, thì đừng bắt nạt bác nhé. :)
     
  10. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu cho mè nheo thật lực 1 hôm, ko đưa đi chơi. Nếu bà can thiệp, cậu cho bé vào phòng cùng với mẹ khóa cửa lại. Con hờn 1 chập tới khi tự nó nín và ngoan thì thui. Sau đó mẹ ko cần nhắc lại 1 lần nào, bé sẽ tự biết điểm dừng.
    Việc tu sữa ko có Xuân Mai thì thử khoảng 2 hôm ko Xuân Mai, ko uống sữa thì thui. Tự bé sẽ biết như thế là thiệt thòi. Sẽ ko làm phách nữa.
     
  11. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Sai bé làm việc làm, sau đó khen bé thật lực nhé. :p
     
  12. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Có cậu ạ:) Cậu alo cô Thương để đăng ký nhé. 0934283634
     
  13. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ đi công tác cậu ạ. Cậu hẹn gặp cô Thương nhé. Cô ấy sẽ kiểm tra giúp cậu. Tớ nghĩ bé ko bị sao đâu. Chắc cháu chưa nhận thức được nhiệm vụ của cháu thui. Cậu tìm bài đẩy xe rác của tớ mà đọc rùi về thực hiện nhé. Vài bữa là ngon thui.
     
  14. popeye2007

    popeye2007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    3
    Chào bác Đại Mĩ Nhân, Cám ơn các bài viết bổ ích của bác. Em cũng có chuyện muốn nhờ bác tư vấn giúp. Cu Cò nhà em được 26 tháng, bướng và lì lợm.Ở lớp thì rất ngoan nhưng cứ về đến nhà là mè nheo, đòi nhiều thứ linh tinh, nếu không lấy cho là khóc rất dai, đặc biệt là cứ đòi gì là phải đòi bằng được và giữ khư khư, lắm hôm còn ôm cả chai lavie ngủ. Bé lười ăn nên cứ bữa tối là 2 bố con đánh vật với nhau, con khóc, bố quát gần 1h mới ăn hết.Bé cũng lì, nghịch linh tinh bảo mãi mà không được nên OXa nhà em đét đít cho suốt và VC em cũng đôi lúc cãi nhau vì bất đồng quan điểm dạy con.Nhiều lúc E thấy Stress quá...
     
  15. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nào thi gan với con, khóc thì bảo con là con khóc lớn lên. Thế rồi cậu cứ làm việc của mình và mặc kệ con. Đảm bảo là việc khóc dai dẳng sẽ chấm dứt liền.

    Còn việc lười ăn, cậu có thể làm như tớ xui ở trên. Cộng với việc đặt đồng hồ, đúng nửa tiếng thì bảo con ko ăn thì mẹ cất bát đi nhé. Sau đó cậu cất đi thật luôn. Đảm bảo sau đó là sợ, bữa sau ăn ngoan liền.
    Chúc cậu thành công. :)
     
    popeye2007 thích bài này.
  16. popeye2007

    popeye2007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    3
    Cam on Bac nhieu nhieu, em se theo loi khuyen cua Bac.
     
  17. metintun

    metintun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Chị đi công tác về chưa, em có nhiều vấn đề muốn chị chỉ giáo mà bây giờ đang như lửa đốt, tình hình nhà em nó thế này:

    Thằng cu đầu nhà em năm nay được 4,5 tuổi em cho học trường mẫu giáo ở trường công, hồi nó đi học lớp nhà trẻ ở trường tư được đánh giá là rất thông minh, em cho kiểm tra IQ hai lần trong 2 năm đều đạt gần như tuyệt đối, tuy nhiên từ khi vào trường công lớp mẫu giáo bé cũng khá thông minh nhưng càng ngày càng tụt lùi về nhận thức và các kỹ năng. Nói thêm về hoàn cảnh nhà em, lúc nó được 2,5 tuổi thì em sinh cháu thứ 2, lúc đó không thuê được osin, lại không có ông bà nên em vô cùng vất vả, hay quát bé vì bé nhà em cực kỳ hiếu động. Mà em cũng chỉ có thời gian chăm sóc thôi chứ không định hướng dạy dỗ cho con gì cả. Đến bây giờ gần 5 tuổi mà cháu ở tình trạng như thế này:
    1. Ý thức rất kém: ở nhà không tự xúc cơm ăn, k tự mặc quần áo, mọi thứ thường xuyên nhờ bố mẹ làm, đồ chơi không thu dọn, nói chung k có kỹ năng như các bé ở tầm tuổi này, mà ở trường ăn cơm cũng rẩt chậm cô toàn phải nhắc nhở và xúc cho, đồ ăn nếu chán sẵn sàng vứt hoặc đập chơi.
    2. Thiếu tập trung: đi học 2 năm nhưng nhớ được tên các bạn rất ít, chỉ một vài bạn, cô giáo dạy bài học trên lớp không nhớ hoặc nhớ không đầy đủ.
    3. Diễn đạt kém: nói ngọng và diễn đạt khó hiểu (trí tưởng tượng của nó cực kỳ phong phú đến nỗi không ai hiểu nổi) vd như nếu mẹ hư con buộc mẹ vào máy bay lên cung trăng...
    4. Lỳ lợm và khó nghe người lớn khuyên bảo: mình nói cái gì phải quát lên thì bé mới để ý, đi học cô giáo bảo cũng không nghe; chị có tưởng tượng nó không thích học vẽ, cô cầm tận tay cũng không vẽ được, bây giờ bảo tô ông mặt trời nó tô cũng tèm lem bằng mấy cái gạch, đến nỗi cô chán không buồn bảo, đến giờ các bạn học vẽ nó cầm bút vòng quanh lớp xem các bạn rồi ngồi chơi.
    Bây giờ em đang chuyển sang trường tư học với hy vọng là các cô rèn dũa lại từ đầu, tiếp xúc hai hôm cô hiệu trưởng nói là kỹ năng kém (bé vào lớp không chào ai, lấy đồ chơi rồi nhảy tưng tưng lên) mà chính cô này nói cách đây 2 năm trước là bé nhà em rất thông minh; tối nào về nhà bé cũng sụt sịt khóc về không muốn đi học vì cô bắt học chữ mà con thì không thích học chữ và số, đại loại bây giờ học và gò bó thì bé rất sợ.
    Chị ơi em phải làm gì bây giờ, hai năm em bỏ bẵng để bé phát triển quá tự nhiên, nếu năm nay không rèn giũa thì sang năm học lớp 1 nguy hiểm mất.
     
  18. ON Fashion

    ON Fashion Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    223
    Chị ơi, chị nên xem lại các đồ ăn nhà mình nấu cho cháu, có hợp khẩu vị cháu không ạ? Không nhất thiết cứ phải làm những gì ngon nhất, bổ nhất theo xu hướng chung, mà nên tìm hiểu xem cháu thích gì nhất. Em từng chăm một đứa trẻ có tiếng là lười ăn (là con ông anh họ nhé). Mẹ cháu cho ăn cứ mất cả tiếng, mẹ con quát nhau đến cả nhà phát rồ lên cơ. Mà cháu vẫn khóc, không ăn được nhiều.

    Em nhìn trẻ con ăn uống vậy, thấy tội quá, giành lấy bát cơm và dỗ dành cháu, lúc đầu là cháu chịu ăn là vì không bị mắng nữa, và rất quấn em (ngày thường cũng quấn ạ). Về sau bố mẹ cháu gửi lên nhà em mấy hôm, cháu ăn ngon, ăn nhiều và còn tự xúc ăn nhé. Ăn xong, cháu bảo: Đồ ăn ngon quá, mai con lại ăn ở đây nữa cô nhé! Mà đồ hôm đó rất thường nhé, không sơn hào hải vị gì đâu ạ!

    Chị cũng nên lập ra một giờ giấc khá ồn định cho cháu, bữa ăn không nên quá 45 phút, tốt nhất là khoảng 30 phút thôi ạ. Trong khoảng thời gian đó mà cháu không ăn hết thì cũng ko cố kéo dài làm gì, có thể cho cháu ăn bù bằng những SP khác: phômai, sữa... Nên cho trẻ ăn trước cả nhà, gần xong bữa của trẻ thì cả nhà ăn, để cháu được tham gia bữa ăn chung, được chỉ món này, món kia để biết dần, và có thể cho phép cháu nghịch đũa bát một chút, tất nhiên không lộn xộn quá, nhất là khi có ông bà.

    Trong bữa ăn chung đó, có thể bố, mẹ hoặc ông bà, hay ai đó rủ bé thi ăn cùng. Bé nào cũng rất hào hứng để giành chiến thắng. Đó là một trong những cách em hay làm với bé nhà ông anh họ, để tránh việc bé ngậm cơm quá lâu.

    Vấn đề là bố mẹ nên cứng rắn, cương quyết trong cách dạy con. Chăm sóc con tốt không phải là cứ mang về những gì đắt nhất, đẹp nhất, xịn nhất là con mình đương nhiên sẽ NHẤT, đúng ko chị?!

    Chúc chị sẽ nhanh chóng HOÁ GIẢI được nhóc iu, và bớt căng thẳng, lo lắng ạ!
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2009
  19. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu ở Hà Nội hay ở đâu?
    Nếu ở Hà Nội, thì gọi cho cô Thương nhờ cô khám cặn kẽ xem thế nào.
    Tớ đi vắng thì cô Thương khám cũng tốt lắm. Nếu cần cô sẽ cho cậu lời khuyên. Chứ tớ thấy vụ thiếu tập trung của bé hơi đáng lo ngại đấy.
    Lúc nào tiện thì add nick tớ vào, tớ hỏi mấy việc xem cụ thể thế nào nhé.
    huong.daiminhan
     
  20. Green Rose

    Green Rose Thành viên mới

    Tham gia:
    8/7/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Sờ pam cái nào, lâu lắm chả gặp bác Đại...người mẫu :p. Hóa ra bác ở đây mà giờ em mới biết. Em sắp thất nghiệp rồi bác có việc gì cho em làm không bác? ;)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này