Topic cũ,nhưng có update^^!( ko định viết mà vẫn cứ phải viết,em dốt văn mà) Gần đây Box thanh lý chúng ta "bỗng dưng nổi tiếng" ,có các "xì-căng-đan" chìm và có cả những "xì-căng-đan" nổi! Việc tặng đồ của các mẹ trên diễn đàn đều xuất phát từ lòng tốt,có mẹ nh đồ ko mặc đến,có mẹ béo lên chả mặc đc,có mẹ đc tặng mà ko hợp lại cho lên box tặng đồ. Tình cảm hết đấy các mẹ ạ,vì là tình cảm nên em nghĩ chả thể nói đc tôi đc gì hay tôi mất gì khi tặng đồ.em cũng có 1 vài lần lập top tặng đồ,cũng có khi trẻ con nghĩ thế này" mất công chụp ảnh,mất công lập topic,mất công mang đi tặng,bị hâm ah???" nhưng khi nhận đc 1 câu cảm ơn,1 món quà nhỏ xinh,1 cái tin nhắn rằng chị mặc hợp lắm thì cái suy nghĩ trẻ con bên trên kia lại biến đâu mất. Ở góc độ người tặng,thứ nhất em luôn muốn đồ của mình đến đc tay ng cần.Đồ của em có cái cũ ,có cái mới,tất nhiên là đồ em ko dùng đc và em mang tặng.có nh mẹ phàn nàn thế này:"đồ vứt đi đc rồi còn mang tặng".em xin lỗi các mẹ là em ko đồng ý lắm vs những phát biểu thế này bởi tuy các mẹ nghĩ là đồ vứt đi,nhưng có những ng vẫn cần đến.nếu các mẹ ko thích,ko dùng đc,thì có ng khác dùng.quan điểm của em là nếu các mẹ ko chê thì các mẹ lấy,còn lâu ko có mẹ nào xin thì em cho đồng nát hoặc vứt cũng chưa muôn! thứ 2 là đồ các mẹ ko dùng đc,xin về thấy xấu quá thì cũng ko nên tiết kiệm 1 lời cảm ơn cho ng tặng,chỉ là hành động nhỏ,nhưng là chất xúc tác rất tốt cho các lần tặng đồ sau ạ. thứ 3 cá nhân em nghĩ khi em đã tặng ai món đồ gì thì người đó có toàn quyền sử dụng món đồ đó,ng đó thích làm gì với nó thì tùy,dùng cũng đc,tặng lại cũng đc,bán đi cũng đc.tất nhiên như đã đề cập ở trên thì em cũng như các mẹ khác ,mong muốn món đồ của mình đến đc tay các mẹ có nhu cầu sd.nhưng nếu ng xin đồ cảm thấy ko thích thì có thể sd vào mục đích khác.khi đã cho tặng rồi thì em nghĩ người tặng sẽ vui nếu đồ tặng của mình đc sd đúng mục đích,hơi buồn 1 chút nếu chả may người xin đi cho,bán lại món đồ đó.tuy nhiên em nghĩ cũng ko quá quan trọng! Em viết điều này ko phải bênh vực cho cá nhân nào hết,trường hợp bán lại đồ cho xin cũng cực ít xảy ra,vì hầu hết các mẹ trên diễn đàn xin về là để dùng,chứ chả ai đem đi bán(đáng mừng quá^^) nhưng có 1 số trường hợp ngoại lên là em ko thể chấp nhận đc -xin đồ về làm từ thiện sau đó bán( Th này ít ,nhưng là TH ko thể chấp nhận đc,lợi dụng lòng tin của ng tặng để đạt mục đích,em gọi đây là hình thức buốn bán đếch cần vốn,những ng xin kiểu này khiến ng tặng phát điên vì nghĩ răng"tôi bị lừa" điều này khác vs trừong hợp xin về mà đem bán nhé các mẹ nhé! -xin đồ cho đứa cháu ở quê sau đó bán(ít như TH bên trên,lợi dụng lòng tin của ng tặng) -xin nhiều đồ 1 lúc(có mẹ đăng tặng 10 món,thì 1 mẹ khác vào xin 7 món,em thấy nực cười cực ý,ko hiểu các mẹ ý nghĩ gì luôn,trường hợp này thì trên diễn đàn mình nhiều lắm lắm các mẹ nhé,có cả xin 3/4 món nữa,nói chung cảm nghĩ của em là " vơ vét",xấu hổ lắm) Hix.đã nhiều lần muốn lập top nhưng vì nhiều lý do lại thôi.nhưng hnay em bức xúc quá.k biết có mẹ nào bị như em ko ạ. Hầu hết các mẹ trong box thanh lý k ít thì nhiều cũng đã có lần thanh lý đồ,mua đồ thanh lý và xin đồ.em cũng thanh lý,cũng mua đồ nhiều,nhưng em thật k thể tưởng tượng đc hành động của 1 số mẹ. vụ 1:có 1 mẹ nhắn tin mua đồ của em.2 áo,1 quần(mẹ ý nhắn tin hẹn ship cho mẹ ý luôn,k mặc cả j hết nhé).nhà em ở gần cầu chuơng duơng,ship ra Láng hạ cho mẹ ý.đến nơi gọi điện.mẹ ý bảo em mang lên tầng 6 cho mẹ ý.em bảo gửi xe bất tiện.vì lúc ý h tan tầm.nên em chờ mẹ ý 10p bên dưới(rất nóng và bụi).xuống đến nơi mẹ ý bảo là đồ của em cũ rồi,chị mua tặng nên thôi.Hix.đồ của em tình trạng thế nào em đã ghi rất rõ,chị ý bảo tưởng đồ mới,chị ko đọc đâu.nhìn ảnh chị mua luôn.bó chiếu.cả đi lẫn về tầm 15km(tổng giá trị 3 món có 130k mà chị ý bảo là tưởng đồ mới) vụ thứ 2:em có mở topic tặng đồ,nguyên tắc tặng đồ em cũng ghi rất rõ là cmt trực tiếp trong topic,em k rep tin nhắn.thế mà vẫn có mẹ nhắn tin xin đồ,đáng nhẽ em k rep,nhưng nghĩ thế nào em vẫn rep lại là đồ đã tặng mẹ khác,hẹn mẹ ý lần sau.vậy mà mẹ ý out luôn,k thèm rep lại ..thiết nghĩ.cái tin nhắn có 200 đ.quan hệ giữa ng cho-xin là tình cảm.mẹ ý xin k đc thì quay ngoắt luôn.em thấy sợ thật. Rồi thì rất nhiều vụ:hẹn mua đồ,đòi để phần,hẹn qua nhà lấy.làm em mất công,mất việc,chờ dài cổ,xong các mẹ mất hút.thấy chán cảnh thanh lý này quá ạ. Đứng trên phưong diện 1 ng thanh lý đồ,em xin các mẹ có ý định mua đồ thanh lý,nhiệt tình và có thiện ý 1 chút.k mua cũng nên thông báo 1 tiếng cho ng bán.pm diễn đàn cũng đc.và cũng đừng vì tiếc cái tin nhắn 200 đ mà làm mất thiện cảm về nhau ạ. Hix.em bức xúc quá.có j k phải các mẹ bỏ qua cho em UPDATE:em hết bức xúc roài ạ.tks các mẹ trong time qua đã chia sẻ cùng em nhé:X
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! em đồng quan điểm với mẹ này hj hj up lên cho mọi người đọc! mẹ sanhodo đừng bức xúc nữa nhé
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Công nhựn là bán hàng bị khách thế đã khó chịu. Thanh lý và tặng đồ mà còn thế thì quá đáng thật. Chia sẻ với mẹ sanhodo
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! hì hì mẹ nó hạ hỏa hạ hỏa. Em cũng chỉ thanh lý có 2 lần, dọn nhà dọn đồ thanh lý để lấy chút gọi là chi phí xe pháo vận chuyển đồ thôi. Cũng có nhiều mẹ nhắn tin ko được thiện cảm lắm. Kiểu như ra lệnh: "...k thì mang qua cho chị. Thks!", hoặc là dìm hàng kiểu như "đồ cũ thì chỉ thế thôi" cộc lốc chẳng xưng hô gì, mà em cũng có xin xỏ nì nèo gì đâu cùng một câu nói mà có nhiều mẹ nói nghe nó cứ khó nghe ý. Hôm nọ em có tặng các mẹ ít gấu bông, kỷ niệm tuổi thơ của em nên em rất quý ạ, lại còn giữ nữa. Về nhà chồng, lại chuyển nhà nên ko mang theo được, sợ thất lạc thì phí. Mong là các mẹ và các bé có niềm vui nho nhỏ Em thấy bên cạnh những mẹ "hơi kém cư xử" thì cũng có nhiều mẹ rất nhiệt tình và dễ thương. Hôm đó tặng xong cho 2 mẹ, hỏi thăm em bé nhà các mẹ, mà cũng thấy vui vui. Mong là mẹ nó ko gặp phải những trường hợp "ấm ức" như thế nữa nha
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Cũng phải,ở đâu chả có người nọ ,ng kia.có nhiều mẹ mua đồ rất nhiệt tình,có các mẹ xin đồ xong nói lại vs mình đồ mặc rất đẹp,rất vừa làm mình thấy vui lắm.tuy giá trị món đồ k cao,cũng k đc mới,nhưng cũ ng mới ta.ng nhận thấy vui là mình cũng thấy vui.hi
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! em cũng đống ý với chị, em cũng đã bị bỏ bom 1 lần rùi, ng ta bảo cứ mang đồ đến rồi có ng nhận và trả tiền hộ, xong em mang đến thì bảo ng nhận hộ cũng đi vắng, gọi lại cho mẹ mua đồ thì ko thèm bắt máy nữa, bức xúc lắm, :twisted:
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! nói chung là đã định bán hàng hoặc làm cái gì đi chăng nữa thì cũng phải chấp nhận thôi, mình cũng đã từng bán hàng và xác định vậy nên cũng thấy thoải mái, bên cạnh đó, cũng có 1 số người mượn cớ thanh lý để bán hàng hoặc bán hàng với giá cao đó thôi, hoặc quảng cáo pr hàng mình rất hay, nhưng mang đến tận nơi thì.. chẳng lẽ không lấy. hoặc có người mang buôn đồ ở chợ ( hàng thanh lý ) rồi lên đây rao giá cao, Thế nên giờ các mẹ nếu có chuyện ship thì bảo là phải chắc chắn lấy, còn không thì phải trả phí ship, hoặc các điều kiện kèm theo, không giữa order. Nhân tiện, mình cảm ơn mebebong hôm qua ấy, mẹ ấy đi làm từ long biên đến hà đông, chẳng biết mẹ ấy có tiện đường nhưng mang đồ cho mình xem, mình thử mấy cái chẳng vừa cái nào, nhưng 2 chị e đều rất vui vẻ, và mẹ ấy cũng k lấy tiền ship của mình. Thế nên cả người bán, người mua đều nên thông cảm cho nhau, thuận mua vừa bán, chắc chắn thì nên có điều kiện. Vài lời, có gì mong các mẹ thứ lỗi
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! ui.em cũng thấy thế đấy.thanh lý mà nhiều ng nt vào inbox hứa như đinh đóng cột rằng sẽ đến lấy nhưng rồi mất tăm.em nt lại cũng chẳng thèm trả lời làm e giữ đồ lại từ chối bao nhiêu người rồi lại mang thêm cái tức vào người.thế nhưng cũng có nhiều mẹ rất nhiệt tình.haiz.có người này thì có người kia.mình niềm nở là đc các mẹ ạ.
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Các mẹ thanh lý đồ đã đành, chã thanh lý cũng thế ý. Mình rất ngại post hàng dạng thanh lý, đôi khi nghĩ ko dùng ko ăn thì bán cho đỡ phí nhưng cứ phải thanh lý là rẻ vứt đi đâu. Các mẹ toàn trả giá 1/2 tí ngã ngữa
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Mẹ nó nói rất chuẩn,tình trạng treo đầu dê bán thịt chó ở 1 số mẹ thanh lý là có thật ạ.thế nên ng mua phải thật thông thái.nếu ng bán đã ship và k đúng như đã mô tả thì ng mua có quyền k lấy hoặc hỗ trợ ship cho ng bán. Mình cũng đã từng ship rất nh đồ cho các mẹ xem và thử,nhưng nếu các mẹ sy mặc k vừa thì mình vẫn vui vẻ thôi(nh lần rồi ý ạ)chứ mình k chấp nhận kiểu k đọc kĩ chứ thích,k tìm hiểu kĩ mà cứ bảo ship rồi thì này nọ.nếu ng mua còn băn khoăn về sp,sz,màu sắc,thì có thể nhờ ng bá tư vấn thêm,hoặc thỏa thuận ship để xem,nếu ok thì mua.thuận mua vừa bán
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! dạ các mẹ ý trả giá 1 nửa.mình bảo k bán đc.out lun.tiếc 2oo tin nhắn lại
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! mình định tặng đồ với thanh lý hay đổi đồ, nhưng thấy các mẹ như vậy em cũng nản. trước em bán sấy tóc, em chỉ bán loại đầu dẹt, vậy mà mình mang tới người ta bào chị thích cái đầu tròn. hình ảnh đầy đủ, thế mà bị bào là chị k thấy hình, k thấy thì cũng phải hỏi cho người ta về sản phẩm đã chứ, chả nhẽ chị ấy k xem sản phẩm là gì, với cả hãng em nhập cũng chỉ có duy nhất 1 loại chứ k phải nhiều. mình bào là freeship, chả nhẽ lại đòi tiền công mang tới. tiền xăng thì k nhiều, nhưng đó là đợt rét năm ngoái, lại mất thời gian nữa. hu hu,, nghĩ lại mà ấm ức!
hơho, tình trạng như mấy mẹ nói thì e nghe nhiều, chứ tình trạng em mới ngc đời hơn cơ, mua hàng của mấy mẹ trên này, hẹn ngày giờ ship mang qua cho e (e lấy luôn chứ ko fai xem xét nhé, tính e cũng nhanh nhảu dễ dãi), thía mà e chờ dài cổ ko thấy, muốn đi đâu cũng ko dám vì sợ các mẹ ship hàng sang, e nhắn hay gọi hỏi quên ship cho e à thì mới kêu bận lại hẹn hôm sau ship. Hôm sau lại chờ, mấy hôm sau xem lại topic thì thấy bán cho ng khác hơhơ. E cứ thấy tức tức sao ý nhưng thôi cũng kệ. +___+
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Em bán hàng thanh lý đã nói rõ ko giữ order rồi nhưng nhiều mẹ chắc chắn nên em cứ cả nể rồi giữ hộ, cuối cùng chẳng có 1 tin nhắn nào, làm em từ chối bao nhiêu mẹ khác. Còn mua hàng thanh lý thì mới bị 1 lần xong, được giảm 20% (390K ==> 312K), đợi gần 1 tuần ko thấy đâu, em pm hỏi, em cứ tưởng em ý gửi về tận nhà ai ngờ em ý gửi xe ô tô. Làm em phải thuê xe ôm mất 50K cả đi lẫn về để đi lấy đồ. Bầu bì vừa mệt vừa tức, tính ra lại chẳng được giảm bao nhiêu lại mất công. Em nói thật là lấy 3 cái quần về em cũng ko còn hứng thú để giở ra xem nó dài ngắn thế nào đâu ạ.
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Đã đến giờ ôm 2 con ngủ rùi nhưng vẫn căng mắt Đọc tất cả các ý kiến của các mẹ minh thấy ai cũng có ý đúng khi mọi người đứng ở cương vị người bán và người mua. Đôi khi cũng có chuyện xảy ra giữa hai bên. mặc dù đã thỏa thuận trước. Mình còn trường hợp thế này. Mình không ship được thuê xe ôm đi Ship (tất nhiên mình phải trả tiền ship) những đã thỏa thuận với bên kí là nếu bạn không lấy hàng thì trả tiền ship cho chu xe ôm. Bên kia OK thế là ship, cuối cùng bạn ý không lấy, thế là chú xe ôm chạy về lấy tiền ship của mình, mình gọi lại bên kia thì bạn ấy hồn nhiên híc em quên mất xin lỗi hẹn lần sau ủng hộ. Híc. mình vẫn phải trả tiền ship. Còn mua hàng thì mình nhắn mua đồ thấy trên top pic(nếu tiện đường đi thì Freeship còn xa thì trả phí ship) . minh bảo nếu tiện thì thi ship cho minh (ko măc ca) hôm sau thấy nhắn tin cho mình bảo tiện ship hàng bên này nên ship luôn cho mình xin địa chỉ để ship. mình nhắn địa chỉ thế là hàng mang sang minh không có ở cơ quan nhờ bạn trả tiền hộ thấy bảo trả tiền ship 30N. mình mới ngớ ra vậy thì quá tội mua ở ngoài. Híc. Nói chung là không tránh khỏi đối với cả người mua và người bán. thôi cứ phải vui lên thui để tiếp tục thanh lý . sởi lởi thì trời cho mình vẫn tự an ủi thế cho đầu óc nó thỏa mái.
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Mình tặng đồ và đã nói rõ trong topic ko ship được vì hoàn cảnh riêng. 1. Có mẹ nhắn cho mình: Chị tặng em nhé. Ship cho em đến chỗ nọ chỗ kia.............Mình trả Ko thèm nhắn lại luôn. 2. Có mẹ khác lại hỏi: Đồ có cũ không chị??!! 3. Có mẹ xí phần chắc chắn em đến lấy, sau đó ko thấy đến cũng chẳng nhắn tin làm mình chờ dài cổ, người khác muốn xin mình lại ko dám cho vì đã trót nhận lời. Haizzz....Cũng lâu lắm rồi mình chưa tặng đồ!
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! Vụ này chắc nhiều người gặp nhưng nhà em, 2 chị em rất dễ chịu nhưng nhiều mẹ đến làm cho bọn em dở khóc dở cười. Đến cửa nhà gọi điện:Đang ở dưới, xuống mở cửa đi! Chọn đồ: Trả giá từng cái 1 trong khi em ghi rõ là e k bán trả giá, mua nhiều em tự bớt. Nể mẹ ấy kêu là không có nhiều tiền, bọn em bớt xong đến lúc tính tổng lại bớt tiếp. Mẹ khác cũng đến mua đồ nhà em phải bức xúc thay. Ra về: Quát chồng em: Dắt cái xe này ra! Chồng em tức quá chẳng nói gì thế là anh rể đứng dậy ra dắt xe. Rõ là 1 mẹ đến mua làm bực cho cả nhà. Rồi có mẹ cứ bảo là mua đồ rẻ thôi nhưng toàn bảo mang đồ đắt tiền ra xem rồi chê đắt thế. Váy mua 2tr3, mặc 1 lần TL có 200k mà vẫn trả giá tiếp rồi xin hết quần áo cho mẹ đến cho con. Cao trào đến lúc xin nốt đooi xăng đan new100% của em thì không chịu được nữa nên em không đồng ý. Hức hức. Tuy nhiên có các mẹ rất nice, sau khi TL em được thêm bạn bè để buôn chuyện. Rùi trao đổi thêm về các bé. Vui lắm. Tóm lại cái gì cũng có 2 mặt nhỉ.
Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ! M cũng gặp vài bạn mua hàng giống bạn này . Hẹn m từ tối hôm trước chắc như đinh đóng cột : M lấy váy đỏ , bạn mang luôn mấy bộ vest cho m thử nếu vừa m lấy sẽ lấy . Khổ thân m sáng đưa con đi học chở luôn đồ là 1 túi tô và nặng cho mẹ ý . Mẹ ý nt cho m khoảng 11h30 qua rùi đến sát h nt lại hôm nay bận bạn cứ để đồ ở cơ quan trưa mai m qua . Trưa hôm sau m nt lại và k nhận được bất cứ 1 hồi âm nào , thế có bực k cơ chứ .