Hihihi, trong nhà mình thì ngoài các bé ra chỉ có em là được kêu bằng bé: bé Rada. Hihihi, vui quá! Tối nay ngủ ngon lấy sức mai chiến đấu tiếp. Chúc chị ngủ ngon! Chúc cả nhà ngủ ngon! Em ngủ đây! Wow, trời mới mưa xong, mát quá! Đã ghê! Khò ....khò....khò.................
Chào cả nhà ạ, vào nhà là phải dành 30' để đọc xong mí post bài đc và báo cáo là nhà sắp xây thêm tầng 5 rồi.
Hì hì mỗi ông mỗi tính chị ạ, chồng em thì thik vợ chiều thui, chăm sóc chu đáo và ngọt ngào mí đc. Con trai út mà, quen đc mẹ chiều.
Ah gặp bạn Rắn đây dzồi....tui đang băn khoăn ko biết nhà này có bà nào 7X như tui hông. Bởi tui thấy hình như mấy em 8X hông à, giờ gặp được bà mừng quá.
Cả nhà ơi! Nhà mình lên lầu 5 rồi, leo thang mệt quá! Em đề nghị xây nhà mới to hơn và rộng hơn nhé! Lấy tên là Hội Các Bà Mẹ TP. HCM (còn gọi là Hội Các Bà Mẹ 10/10). Nhưng mà xây ở đâu nhỉ? Xây trong các CLB nhé! Mọi người cho ý kiến đi ạ!
Chị cũng hổng biết sao gọi bé là Rùa nữa...tự dưng ba Rùa gọi con như thế nên chị gọi theo lun... Hờ hờ...wellcome em đến thăm nhà.. Chị cũng đang xem có gì để gởi cho các em không nè. Bởi vì tháng trước chị vừa mới soạn cho nên giờ còn ít ít à. Chắc để lần sau lcho nhìu nhìu uôn Rada nhé!
Ủa Rada ơi...vì sao gọi là Hội Các bà mẹ 10/10 nhỉ.. Xin lỗi vì mới vào nhà nên chưa rõ lý lịch hội lém.
Anh Tuấn hôm nay đi công tác rồi chị ah, công tác đến 2 ngày lận, hôm nay và ngày mai.... bớt 1 thành viên 88888... buồn ghê
Trước tiên Hội mình được lập ngày 10/10/2008. Hai có nghĩa là Hội các bà mẹ hoàn hảo, yêu chồng, nuôi con tốt, giỏi việc nước - đảm việc nhà.......giỏi tất tần tật đó chị.
Hôm trước HT có ngỏ ý xây nhà mới, nhưng có vài người ý kiến sợ nhưng mẹ khác vào tìm ko được và đã quen vào đây 8888 rồi....anyway, ai xây mình ở, ai đuổi mình đi,kakakakkaka