Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi sanhodo198, 28/10/2011.

  1. Maxo_hn

    Maxo_hn mẹ pé Vịt - 0902.1984.82

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    6,767
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Ôi mình nhận phát cẩm nang lamchame cho mọi ng quanh khu vực CG, địa chỉ tên họ đt đăng khắp các topic đầy đủ, giờ giấc cũng ghi rõ ràng và mình luôn nhấn mạnh là trc khi qua thì ALO hẹn mình, cẩm nang miễn phí, gọi mình hẹn mất 20 giây tốn bn tiền điện thoại ??????? thế mà còn có những ng - chả biết nói thế nào - nhắn tin hỏi còn cẩm nang ko, nhắn tin hỏi địa chỉ, nhắn mấy lần í , ban đầu mình cũng chịu khó reply lại vì tính mình rất nhiệt tình, sau nhiều ng nhắn hỏi linh tinh toàn những thông tin đã public ,mình mỏi tay trả lời quá, mình ko nhắn nữa,thế là nhận đc tin "sao hỏi ko nói gì, kỳ vậy ?" "ko muốn cho cẩm nang ah" bla bla... Bạn nào gọi nhỡ đúng lúc mình ko nghe đc đt mình còn đt lại cơ í, thế mà, hicc, có vài hôm đêm rùi vẫn có ng .. bấm chuông xin cẩm nang (nhà mình 9 rưỡi tối tắt đèn tối om rùi, con nhỏ mờ, rất cần yên tĩnh và bóng tối cho con nhủ, sau khi bé ngủ mình mới lang thang trên mạng thêm 1 lúc rồi ngủ ) lại phải dậy bật đèn đi xuống nhà lạch cạch mở mấy cái khóa cửa, vì chả nhẽ đến tận nơi rùi ko tiếp, nhỡ đợi sốt ruột bấm mấy phát chuông nữa thì ồn con dậy khóc thì tèo .......... Rùi có ng chả hẹn gì, cứ đến bấm cửa thoai, với lại, mình bán đồ trang sức nữa mà, nên trc khi đến alo hẹn mình để mình còn biết là đến lấy cẩm nang hay đến mua hàng còn chuẩn bị lôi hàng xuống tấng 1 luôn đỡ phải chạy lên nhà lấy lần nữa , hic.. mình cũng rất thông cảm có ng bận lúc này lúc kia nên thi thoảng nhỡ hoặc sai lệch tí ko sao, cơ mà , còn nhìu chuyện thấy sao nhiều ng vô tâm vô tứ quá , hic ..............
     
    Đang tải...


  2. sanhodo198

    sanhodo198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    hihi,nhiều mẹ hồn nhiên như cô tiên ý nhỉ.mình mà xin hay mua đồ j thì mình check thông tin kĩ lắm.đa phần ng bán sẽ pub thông tin rất chi tiết mà.
    Mình thanh lý đồ cũng thế.ghĩ rõ,sz,tình trạng cũ mới,xuất xứ rồi.thế mà có các mẹ tin đầu mặc cả,tin 2 hỏi sz,tin 3 hỏi tình trạng,xuất xứ,tin4 lại mặc cả,muốn ném cái đt đi quá(k phải vì tiếc tiền mà vì thấy mất thời gian và khó chịu:()
     
  3. huonggiang28485

    huonggiang28485 Hội rắn 89-Hàng Hàn Quốc

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Em thì cũng chưa gặp cảnh đó bao giờ nhưng nghe mẹ nó viết cũng thấy ấm ức thật. Thời buổi thời gian quý báu. Cũng vì sự nhiệt tình mà mình ko được đáp lại thấy ức thật.... Nhưng mẹ nó cũng nghĩ còn rất nhiều mẹ khác nhiệt tình và thân thiện... sẽ thấy đỡ bực hơn và nghĩ mình thanh lý, hay tặng đồ gì cũng vì những người nhiệt tình tốt bụng đó............Chúc mẹ nó luôn gặp niềm vui và may mắn!
     
  4. anhbob

    anhbob Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    305
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Phải công nhận là cái gì cũng có tính hai mặt, mình thanh lý, mua thanh lý, tặng đồ cũng nhiều nên có lúc thì rất vui vẻ. Hiện giờ trên YM vẫn có đến mấy mẹ trước mua đồ, đổi đồ với mình rồi add nick chat chit cho vui. Nhưng mình cũng bị lừa hai cú đau đớn lắm rồi.
    Lần 1 là mẹ chauanh07, bán cái váy len mỏng, bảo là mới 97%. Nhìn ảnh thì công nhận mới thật. Mẹ ý bán 75k thì phải, tính cả ship là hơn 80k. Ship hàng đúng hôm mình vào viện đẻ, lúc về giở ra xem, trời ơi suýt lên cơn hậu sản với cái mới 97% của mẹ ý. Váy thì cũ xì, bị đút hết cả len (mặc lên người mới thấy rõ). Kinh khủng. Gửi pm mẹ ý không thèm trả lời lấy một câu.
    Lần 2 cũng mới cách đây khoảng 2 tháng thôi, mebongtun (ko biết nick LCM là gi, đay là nick trên WTT, mẹ ý thanh lý trên cả 2 diễn đàn), bán 1 cái túi bảo là dùng đúng 1 lần hôm cưới em gái, mua mới 800k. Lúc ship đến nhà mình thì cũng là lúc mình đang ở bv đưa con đi khám. Mình nói muốn xem có ưng ko thì mới lấy bạn ý bảo cứ trả tiền đi, nếu ko lấy thì bạn ý đến lấy lại túi rồi trả lại tiền vì cq gần nhà mình. Yên tâm nên nhờ mc trả hộ. Gời ơi, về nhà thấy túi cũ nát, khóa xỉn hết màu và xước xát hết, còn rách da nữa. Gọi điên mẹ ấy bỏ tuần sau đến lấy lại. Tuần sau thì mất hút luôn, gọi điện nhắn tin đều ko đc. Tớ có đưa cái túi ý cho mấy mẹ đến nhà tớ xem đồ, các mẹ ý đều bảo túi này dùng 100 lần rồi chứ ko phải 1 lần.
    Chán không thể tả.
    Lại hôm nọ đăng thanh lý tủ lạnh cho bà ngoại, nhiều mẹ hỏi quá mà chỉ có một cái nên ai đến trước thì mua được trước mà. Khổ, cái bạn mua được còddangng đứng trong nhà mình chưa ship tủ về thì làm sao mình đã lên diễn đàn thông báo là sold out đc, chưa kể lúc đó chiều muộn còn phải cơm nước nữa chứ. Thế mà có đến hai mẹ đến sau biết là tủ bán đc rồi thì mắng chị mình là ác, để cho các mẹ ý đi xa đến rồi ko mua đc. Mà tớ đã ghi rất rõ là ko giữ order thì bị bỏ bom nguyên tử nhiều lần quá rồi.
    Rồi thì post bài tặng đồ cũng nhiều mẹ nài nỉ giữ, còn bảo mang về nhà ngoại tớ cho tiện đến lấy. Cũng lỉnh kỉnh cầm về rồi chả thấy mẹ ý nói năng gì nữa.
    Túm lại là vẫn khoái thanh lý, tặng đồ. Chỉ mong bớt được những hành vì kém văn hóa thôi ạ.

    P/S: Chả biết các mẹ thấy thế nào chứ tớ rất dị ứng với những người cứ dùng cái từ "ợ" thay cho "ạ". Nghe ghê không thể tả được.
     
  5. Maxo_hn

    Maxo_hn mẹ pé Vịt - 0902.1984.82

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    6,767
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Buôn chuyện tiếp, trc mình thanh lý mấy hộp sữa do nhìu quá dùng ko hết, mình để giá rẻ lại là sữa do chính bố mình đi nc ngoài mang về cho cháu ngoại nên vừa đăng topic xong đã có rất nhiều ng alo, nhắn đt.
    Ng biết giá mình để rẻ nên nhận lấy hết ko kỳ kèo gì nhiều lắm luôn, gần như bán hết trong 5' đăng topic, còn ko có để phục vụ nhu cầu của nhiều ng đến thế í.
    Sau đó mình vào topic thông báo hàng đã hết, close tôpic đi rồi thế mà trong liên tiếp 2 ngày sau đó mình vẫn liên tiếp nhận đc Pm, SMS mặc cả, dìm giá phát choáng (giảm nửa giá chẳng hạn ^^) , rồi còn "đến tận nơi lấy bớt thêm nhé", hoặc "mang sang GL cho tớ nhé" ..bla bla.. Tớ vừa buồn cười vừa cảm thấy chút bực mình, TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ ĐC NHỈ ??????????????????????? hì hì, và chưa bao giờ thôi hỏi tại sao , hehehe :D
     
  6. sanhodo198

    sanhodo198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    mẹ nó bị 2 cú đau nhỉ.trong trường hợp của mẹ nó.em thấy thà thanh toán cho ng bán 20k tiền ship còn hơn ôm đống của nợ về nhà.lại thêm bực mình.theo cá nhân em thì ng mua nên tìm hiểu kĩ về sp.nếu k có thời gian đến xem trực tiếp thì nên hẹn địa điểm hoặc thỏa thuận phí ship ạ.nh khi ảnh ọt,note là 1 chuyện nhưng thực tế lại khác xa.
    cá nhân em thanh lý đồ thì luôn có nguyên tắc là đồ tuy cũ nhưng k đc rách,bẩn hay hỏng hóc .chứ đồ mà tồi tàn quá rồi thì tặng mẹ nào k chê thôi ạ.chứ bán mang tiếng lắm:(
    mà em cũng cùng quan điểm vs mẹ nó.tuy nh khi bực mình lắm.nhưng em vẫn thích tham gia box thanh lý.cũ người mới ta.thanh lý để có thêm 1 khoản cộng vào mua đồ mới,lang thang có khi gặp đc nhiều món hay,giá phải chăng nữa ạ:X

    em hiểu tâm trạng của mẹ nó.nhiều khi đăng giá 200k.có mẹ trả 100k em cũng hãi.vs các trường hợp mặc khác cả em cũng thấy bt.vì chị em phụ nữ.tâm lý mua đồ đều thích bớt,thích giảm.nhưng nh mẹ mắc cả quá đáng quá.mà suy cho cùng,những ng mặc cả như thế là những người k có thiện chí mua và k hiểu gá trị sản phẩm mà mình muốn mua.trước em còn nhiệt tình giải thích này nọ,nào thì hàng của em là hàng này,hàng kia.h chán rồi.ai nhiệt tình và hiểu về món đồ thì mình nhiệt tình lại.chứ cái nhiệt tình của mình để ng ta đem ra dìm hàng thì next cho đỡ mệt đầu mẹ nó nhỉ:)
    p/s:em cũng hay mặc cả lắm ạ :rolleyes:
     
  7. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,922
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Chia sẻ với bạn.hả hỏa đi nào.đừng tức nữa..................
     
  8. sanhodo198

    sanhodo198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    mẹ nó có tăm hơi j về cái xe chưa ạ:(
     
  9. tranle1618

    tranle1618 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Đông cảm với mẹ nó ! Nhưng cũng chả tránh được mẹ nó ạ. Haizzz...
     
  10. Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Trên mạng, có ng này ng kia, mình cũng là nạn nhân của mua bán đồ đây, tuy ko liệt kê vào văn hoá xin/mua, nhưng thiết nghĩ chợ ảo, chợ online, nhưng cái uy tín, cái văn hoá thì ko thể nào ảo đc.
    Có lần mua đồ sơ sinh cho con, đã hỏi kĩ rồi, nhưng khi về mở ra thì ... ôi thôi đồ tệ quá, vậy mà còn ghi quảng cáo hàng thailand...
    Rồi có mẹ bán đồ này, lấy hình kia up lên, khi mua về thì ko đúng như hình (khăn sữa nhật có vắt sổ viền hồng, mà khi up hình lên là vắt chỉ viền trắng, dĩ nhiên là cái vắt chỉ viền trắng tốt hơn nhiều ạ)..
    Tóm lại, muốn mua/bán có uy tín thì mình nên tạo nó từ những cái nhỏ nhặt.
     
    sanhodo198 thích bài này.
  11. helios

    helios Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Chia sẻ với các mẹ. May quá có topic này. Em vừa bị một vu hôm vừa rồi. Có một chị đặt hàng em cái áo em thanh lý một số mẫu lẻ trên diễn đàn, nick binto139. Đứa em em đã gọi điện trước cho chị ấy, chị ấy bảo mang áo ra cơ quan chị ở gần cầu Trung Hòa, rồi mang ra đến nơi, chưa hề gặp được chị, gọi điện cho chị, chị lại chị bảo ko lấy nữa, em mang về đi??????????????Hôm thứ 6 lại đúng vào buổi sáng trời Hà Nội mưa gió! Đi lại vất vả và thực sự bực mình vì cái kiểu đặt hàng như thế. Nếu chị ấy ko lấy thì có thể nhắn tin, chỉ một SMS 200 đ thôi để mình biết, thế mà đằng này lại làm như vậy. Lần sau, thôi xin kiếu chị ấy ạ!
    Em bức xúc quá cả nhà ạ!!!!!!!
     
  12. sanhodo198

    sanhodo198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    cho vô blacklist thôi mẹ nó.
    Hnay mình hẹn xin đồ 1 chị.trc khi qua mình đã hỏi còn k.chị ý bảo mình còn và qua luôn.mình chả kịp đầu tóc,quần áo gì cả.phi qua luôn.mất 10p thôi.qua đến nhà chị ý thì alo đến cuộc thứ 4 mới bắt máy.rồi chị ý bảo mình là hết rồi.huhu.buồn quá:(
     
  13. helios

    helios Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    : Haizzz.. chia sẻ với bạn, hôm trước c gái mình tặng đồ, m ở nhà cứ chạy lên chạy xuống từ t4-t1 đưa đồ, c mình cũng cứ canh đthoaij ko sợ các mẹ gọi nhỡ thì lại áy náy. Đã hẹn trước khi đến rùi mà đến xong ko còn thì đúng là ko bit nói gì nữa, chỉ bít đổ tại.. xui!
     
  14. shu_jin

    shu_jin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    thấy mẹ nó bất bình em cũng bất bình thay cho mẹ nó
    em cũng bất bình ở cái điểm em ở tận hồ tùng mậu, đi lấy giầy của 1 mẹ ở cát linh. giá cả time địa điểm ok, người bán ăn nói ngọt ngào người mua ( là em) lễ phép nhã nhặn chỉ có mỗi một điều tới nơi thấy " số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" sau đó cũng chẳng thấy hỏi han gì, pm ko thèm pm lại thế mới kinh :))
     
  15. helios

    helios Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    : ối giời ak, thế thì nguoi bán này chắc ko muốn bán hàng rùi bạn ạ...
     
  16. Gaudo09

    Gaudo09 0902160934

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    4,632
    Đã được thích:
    510
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Về ship hàng mình luôn trao đổi trước là đường xa, mang tới bạn lấy hay ko cũng OK nhưng ko lấy phải trả ship, đồng ý thì mang, như thế 2 bên đều thoải mái
    Về tin nhắn thì hồi đầu cũng có đợt mình bức xúc nhưng nói thật bản thân mình cũng mua đồ, nhiều khi đang nhắn tin thì có việc, xong việc mệt đi ngủ luôn nên cũng ko nhắn lại là OK( chỉ bỏ quên tin OK thôi hihi, tin khác biết là phải nhắn lại ngay), tin OK thì để sang hôm sau thì thấy có lẽ bây giờ nhắn thì buồn cười nên thôi. Mình có lúc còn quên nên cũng thông cảm cho 1 số bạn ko nhắn lại, tất nhiên là 1 tin thôi chứ có bạn đặt hàng mình nhắn rồi gọi cũng ko thấy hồi âm, mình cũng bực, lại còn một số nhắn tin quá đáng ( may là mình rất ít găp), khách hàng mà, ko quen ko thân cũng ko bận tâm làm gì, nhiều khi mình cũng AQ có khi họ đang trái gió trở trời!
    Mong rằng mọi người ma bán qua mạng sẽ ít gặp phải những trường hợp ko vui!!
     
  17. mephuonganh_korea

    mephuonganh_korea Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    1,764
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    hic em cũng có vài lần bị dư lày rồi bùn lắm:( có 1 em hỏi mua 2 bộ quần áo bầu của em hưa lên hứa xuống là chắc chắn lấy em sẽ ck ngay cho chị bla bla mình giữ order đến hôm sau ko thấy em í nhắn tin lại hay ck cho mình.,mình nt hỏi em có lấy bộ bầu nữa ko.em í rep lại là "có lát em ck luôn cho chị đây ạ".......đến trưa em í lại nt là "sáng nay em bận họp để chiều em ck chị nhé" chiều cũng chả thấy đến tối em í nhắn là "chị ới em ck 100% thì rủi ro chắc cao lắm nhỉ"::)( mình bực quá nhắn lại luôn là em có lấy thì lấy mà ko lấy thì thôi,mua bán onl là quan trọng nhất cái uy tín và cái tâm của mình,nếu em nói rủi ro cao nghĩa là em sợ ck chị sẽ ko ship hàng,chị lừa của em vài trăm bạc à.xl chị ko bán cho em nữa.
    còn mới tuần trước mua của 1 em mấy cái áo nhìn ảnh thì đẹp,em í nói chất lượng thì tốt mới hơn 90% mình mua mấy cái liền nhưng nhận đc hàng thì thất vọng toàn tập,hàng chợ 100% áo vừa nhão vừa cũ vừa xổ lông,nói thật em bức xúc lắm nhưng cho qua rút kinh nghiệm lần sau.mấy cái áo đấy giờ mình vứt xó,vừa tiếc tiền vừa bức xúc,cái nào cũng hơn trăm k chứ có ít đâu.
    nhớ đến lại điên
     
  18. ku Đậu

    ku Đậu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    thôi mẹ nó hạ hỏa tí. Em cũng đã từng tặng đồ, cũng vẫn đang thanh lý nhiều thứ, cũng 1 vài lần bức xúc. Mới nhất là có bạn ở tận Thanh Hóa, bảo em ship cái áo dài. 12g đêm bạn ý mới nt cho em, reply đi lại cũng hơn chục cái tin nhắn. Hôm sau bạn ý bảo em đo số đo áo, em cũng đi đo và rep lại cho bạn ý, nhưng rồi chẳng thấy bạn ý rep lại. Ko lấy thì cũng rep lại cho em 1 câu chứ, ai lại cắt cụt 1 phát luôn, chả biết đường nào mà lần. Em cũng đành kệ thôi. Thiết nghĩ nó chẳng đáng gì, mình bức xúc làm gì cho đau đầu, trong khi đó còn nhiều việc phải lo nữa.
     
  19. Atom14

    Atom14 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    có người tốt các mẹ ạ!chẳng qua các mẹ chưa gặp đó thôi.
     
  20. hoanlao

    hoanlao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    4/5/2009
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    hic hic. Các mẹ đã gặp khách thế này chưa: " Mày mang cho tao mấy chiếc ga chống thấm đến tại ...." "Chị ơi, hơi xa chị ạ, còn đ/c nào nữa không ạ?" "Mày có thích bán hàng không thì bảo?" =;
     

Chia sẻ trang này