Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ đi bắt mạch ở số 1 Lĩnh Nam đấy, cậu qua đấy thử xem.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi mây hôm em vùa bị ốm ko biết có ảnh hửong đến con hay ko nữa??? em đợi 2w nữa sẽ đi khám cho con xem thế nào cũng lo quá chị ạ! cầu trời mẹ con em bình an 9m10d !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy hả?? mẹ nó có biét ông lang nào bắt mặc nữa ko?? nahf mình ở Mỹ ĐÌnh sang Lĩnh Nam xa quá hii thanks mẹ nó nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hichic, tớ chưa có gì, bao giờ có cũng muốn đi bắt mạch thử xem, nhưng tớ ở xa đi lại cũng khó, trên tớ mấy chị bắt mạch ở Đội Cấn thấy bảo chính xác lắm mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mình bắt mạch ở thầy lang Sử (số bao nhiu đội cấn í) và thầy Long (95 Đội Cấn), nhưng mừ nhiều người bảo bắt mạch k chính xác đâu, vì căn cứ vào mạch đập nhanh là con gái mà đập chậm là con gái, trong khi mình tiền sử tim mạch đập nhanh rồi nên nếu bắt mạch ở đâu cũng đều là con gái hết thôi. Bắt mạch chỉ đúng với mẹ nào tim mạch bình thường nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc cho mẹ khỏe con khỏe nhé, đúng 9m10d thì 2 mẹ con gặp nhau
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhà em cũng gần Lĩnh Nam, ko biết có nên đi bắt mạch ko ta. Cả nhà ai cũng mong con trai cả nhất là ông bà nội, mà vợ chồng em bị nhỡ, chả kịp lên kế hoạch kiêng khem gì cả, hix
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi bắt mạch ở đó có cần phải bốc thuốc hay ko??? hay chỉ cần bắt mạch thầy cũng bắt cho ạ??? em cũng muốn đi nhưng ngại quá hiii mà em bị huyết áp thấp thì có chính xác ko ạ??? thanks mẹ nó nhé! hôm nào khỏe em cũng muốn đi bắt mạch xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhỡ mới hay đc zai đó mẹ nó ơi, hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mẹ nó tập 1 hay 2 thế?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em tập 2 dây mẹ nó ơi, mà có mẹ nào như em ko. Nhóc đầu tiên em cứ ăn là nôn nhưng bụng lúc nào cũng đói mà ăn thì rất ngon miệng em ăn suất ngày. Đến nhóc này em cứ đau bụng thôi, chắc nhóc này em phải nô nghịch với chị cả nhiều quá ko đc nghỉ ngơi, mà nhóc này em ăn ko bị nôn nhưng mà em ko muấn ăn gì cả mặc dù bụng em cứ đói cồn cào. Nhóc đầu em uống sữa bầu tì tì ấy, đến nhóc này em chẳng muấn uống sữa chút nào cẳ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhóc 1 là công chúa hay hoàng tử? Nhà tớ nhóc 1 là công chúa chuột đơi, nghén khủng khiếp chả ăn đc gì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ thấy mọi người bảo nghén 2 đứa khác nhau là giới tính cũng khác đấy............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ đến đây và nhiều người cũng nói vì ông ấy lúc trước là giám đốc viện y học cổ truyền VN mình đấy, năm nay ông ấy khoảng 100 tuần rồi nhưng mĩnh mẫn lắm, hôm mình đi có chị trước mình có bé khoảng 4-6 tuần ý đó ông ấy đã nói con gái rồi đấy, mẹ nó thử xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc cả nhà tuần này thu hoạch rồng nhiều hơn tuần trước nhé! :-({|=
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tuần mới rồi ,chuẩn bị chiến dịch săn rồng nào mẹ nó...Mà sao ox KHÔNG HỢP TÁC thế ? Phải chủ động chứ mẹ nó......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà tớ cũng bị nhỡ đây.. Đi sâ bác sỹ bảo giai rồi mà vẫn lo nhỡ khi sinh ra lại gái thì chít, vì bé đầu đã là gái rồi, chồng lại là con độc đinh. Thực sự thì 2 lần mang bầu mình đều nghén giống nhau, có chăng là có tuổi rồi nên thấy mệt mỏi và kém ăn hơn thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy cho em gọi chị là mẹ cho gần gũi nhé! hix. Mấy hôm trước con thử thấy lên 2v nhưng v2 mờ lắm hôm qua thử lại thì 1v rõ ràng không hề thấy vạch thứ 2 đâu cả nhìn cho mắt nó mỏi lắm mà vẫn không thấy. Huhu. Buồn lắm mẹ ơi! Tháng trước thì tầm khoang các ngày 22,23 là thấy đau ngực lắm nhưng tháng này đến 29,30 mới thấy đau và thấy quầng vú to hơn và cũng thâm hơn nữa mẹ ơi. Có hi vọng gì không mẹ ơi! Con đang mong cho qua mấy ngày này nữ vì hết ngày mồng 1 con mới trễ kinh. Mong đến ngày mồng 3,4 tháng 11 xem có kinh không rồi thử lại mới mừng được mẹ nhỉ? Mong mẹ anna và các mẹ đã 2 vạch đỏ chóe thế này ủn mông cho con với mẹ nhỉ. HI vọng điều kì diệu nhất sẽ đến với con. Mong các mẹ săn rồng nhà Mềnh cũng sớm 2v hết nhá. Cố lên!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi cứ thư giãn nhé! đợi đến ngày mà jko thấy ta thử sẽ chính xác ngay, em giống chị giai đoạn trứoc đó cứ trông ngóng để thử àm nó ko lên 2 vạch hiii thời gian này nghỉ ngơi đi em đùng suy nghĩ nhiều làm gì chắc chắn con yêu sẽ về thôi em nhé!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình thì đứa đầu không nghén nhưng đứa này lại bị nghén, suốt ngày ngủ, cả ngày chỉ ăn 1-2 lát bánh mì với mì tôm, bụng đói nhưng vẫn cứ buồn nôn, chẳng thiết ăn gì cả.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhóc 1 nhà em là gái các mẹ ah, vì thế mới mong giai chứ. Xã nhà em mấy đời độc đinh rồi, hắn bảo con nào cũng được gái cho dễ nuôi, nhưng em biết hắn động viên em thế thôi chứ, chắc trong bụng cũng chả kém mình đâu. Mà cái vụ bắt mạch thì ko biết có nên đi ko? Bà chị họ em cũng đứa đầu là gái, đứa thứ 2 bắt mạch thầy bảo giai, cả nhà đi đâu cũng khoe, mừng hên, thế mà 12w đi siêu âm bảo con gái hix hix