Mọi người ui........mọi người ai có gì hùn ấy mà chung nhau tổ chức tân gia nhé,nhanh nhanh không thì nhà mình củ mất,hội trưởng ui đâu rùi,mau mau về mà cúng kiếng đi.loa..loa..loa...
Có chuyện gì vậy Rada, nói ra đi để chị em cùng suy nghĩ phụ em , ôm 1 mình làm mệt mỏi và nhức đầu lắm đó, mau mau nói ra đi Rada yêu vấu.......
wow, chị Lucifer chụp cảnh ngôi nhà mới của mình thật hoành tráng, chị lucifer và Anh Tuấn là Reception , muh Anh Tuấn chưa hay nhà mình xây nhà mới, vậy chị Lucifer chịu khó wellcome khách nha hihihihi
Thanks Valentina.... nói sự thật thôi, nhóc nhà 6 tháng nó thấy mình ăn wellyo với tay chép miệng, mình cho nó ăn 1 miếng nó đòi nữa cứ ngưng ko cho nó ăn mình ngồi ăn thì nó la lên rồi chép miệng nhìn mình rồi nhìn hũ wellyo nhìn cái mặt nó tội lắm, để mai cho nó ăn rồi canh chụp hình hay quay flim cho Valentina xem , được họp club wellyo hãnh diện lém, vui lém ....hihihih
Chào mọi người, qua nhà mới rộng rãi thiệt nhưng còn lạ lẫm quá...chưa quen... Bỏ nhà bên kia cao ngất cũng ...uổng thiệt..., nhà bên đó ngay cửa ngỏ nên chị em vào diễn đàn là thấy hội mình liền hà
Cắm thêm bó hoa trong nhà nhé Vài món làm tân gia nào: Hì hì sáng h em nấu đc có mí món đó thôi, các mẹ thêm nhé.
Trái cây nào: http://www.*********/data_2007/image/dinh%20duong%20chung/2008/03/fruit_tray.jpg http://www.********/UserFiles/trai%20cay.jpg http://www.sinhcon.com/gia-dinh-xa-hoi/images /thuong%20thuc%20gia%20dinh/2008/03/TraiCay06.jpg
wow...em Jumi nhà mình chu đáo quá,đúng là qua nhà mới mình chưa quen nên cũng nhớ nhà củ quá..hic..hic...hic...măm măm mà chảy nước mắt nà(mình là người chung thuỷ mà(ặc..ặc..),hổng thích thay đổi nhưng hoàn cảnh nên phải.....có ai có tâm trạng như tui hông????)
jumi ui , nhìn ngon mắt quá hà...cho chị xin 1 ly trái cây dầm nhé...với dĩa mực ấy...ngon phết...mà sao hum nay e vô sớm thế? hihi háo hức nhá mới ah