Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà, tháng 11 này e cũng bắt đầu thả để đón rồng con đây. Lần đầu nên thấy nông nóng và lo lắng quá.... Chúc các mẹ đạt 2v ầm ầm, muốn trai được trai, muốn gái đựoc gái nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. điểm danh chiều rùi tớ lại lượn đây.............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic. Trưa nay ăn xong em thấy đau lâm râm như kiểu sắp QKD rồi các mẹ ơi! Buồn quá đi mất
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ bình tĩnh chờ đợi thôi e, giai hay gái thì cũng hình thành rồi mà. Hồi biết mang thai chị cũng lo lắm vì lần này bị nhỡ, 2 vc chả chuẩn bị rì cả. Hôm 11 tuần đi sâ, bác sỹ bảo có vẻ là con trai, chị bớt lo một tí thế nhưng về không nói với một ai, lặng lẽ đợi đến 16 tuần đi sâ 4d rồi mới nói với chồng và bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng thì vẫn giấu. Đến giờ bố mẹ chồng đã biết nhưng vẫn thấy lo lo. CHỉ sợ sâ k chính xác rồi ông bà lại thất vọng thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Kể với các mẹ chuyện này, chết cười mất, mà còn thấy lo nữa, cảm xúc hỗn độn chả hiểu thế nào nữa cả... Hôm trước mình đã "hành động" theo lịch của chị Doanh rồi, ngày 11/9, sau hôm đấy thì ôx bị ốm nên ko làm gì nữa. Đến hôm nay là 31/10 rồi tức là mình đã trễ 3 ngày (so với các tháng từ 4 -> 8 ) và trễ 5 ngày nếu so với tháng trước là 26/9. Hôm 29/10 dù mới trễ 1 ngày nhưng mình cứ sốt sình sịch lên bới trước đó thấy các dấu hiệu sau: đau lưng ê ẩm 2 ngày liền, bụng to bất thường, buồn ngủ suốt ngày.... tóm lại thấy bụng khó chịu lắm. Ôx mua cho 1 cái qua về thử, lúc ấy là 1h chiều, tim đập thình thịch chui vào WC, cầm cái que mà run rẩy lẩy bẩy như gái trót ăn trái cấm ấy. Bla bla... sao tay cứ run cầm cập ấy nhỉ. Chờ mãi, chờ mãi vẫn 1 vạch đỏ chót. Thất vọng, và bực tức, vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vì bình thường vẫn đều như vắt chanh mà... Ngồi làm việc khó chịu quá vì cái bụng cứ căng ra. Ôx bảo đi khám xem sao nhưng mà kệ, để 1 tuần nữa ko thấy gì sẽ thử lại vậy. Biết đâu tâm sự với các mẹ xong tí lại thấy KQĐ ấy chứ.... bập bập...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mềnh còn nốt tuần này sống trong hi vọng đây cả nhà ạ, he he, cuối tuần là hết chu kỳ này roài
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tình hình nhà em sẽ chiến đấu vào ngày 3,4/11 này mà giờ ông xã đi công tác vẫn chưa về các mẹ ơi, haiz...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hi cả nhà, tình hình là mình "đi đêm" trong này lâu rồi, nhg giờ mới dám xuất đầu lộ diện. mình cũng đang định săn thêm bé rồng nữa. tập 1 là gái rồi, tập 2 ko biết thế nào, cũng mong là giai cho có nếp có tẻ, nhg nhỡ.. thì cũng chả sao. con nào chả là con. miễn là chăm cho tốt là ok. mong các mẹ chỉ giáo thêm. dự định tháng 12 DL e động đất ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. à, quên, khoảng 1 tháng nữa e động đất, tầm này có cần uống thêm thuốc bổ gì ko nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, hôm nay mới biết câu lạc bộ này. Rồng nhà mình không săn mà nó tự đến lúc nào mình cũng không biết, nên hồi đầu cũng lo lắm, vì uống mấy thứ thuốc linh tinh, còn uống cả tránh thai khẩn cấp (do đi TQ vào đúng ngày có kinh nên uống để hám lại) ai dè đi về sau 2 tuần không thấy gì nên thử thì 2 vạch roài. Đi tư vấn bác sỹ thì nói không vấn đề gì, bây giờ anh chàng ở trong bụng mẹ được 6 tháng roài, dự sinh vào đầu năm (khoảng 18 tháng 1 âm lịch) hức hức hy vọng không bị sinh sớm vào đúng mùng 1 tết không có hắn trở thành "Đại ca rồng" thì nguy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. quầng vú thâm là có khả năng đấy con gái ạ,hồi hộp chờ qua đến 3,4 hẵng hay nhé,chúc con gái may mắn nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c mamadoanh ơi theo kế hoạch là 7/11 đến ngày chiến nhưng hnay e đã có chất như lòng trắng trứng rùi, chẳng biết nên thế nào nữa đã thế vc còn đang cãi nhau.. thôi thì chờ tiếp xem sao
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em trc đây ck cũng đều như vắt chanh nhưng dnày chắc do tâm lý mong con quá nên tháng thì sớm tháng thì chậm trong vòng 5ngày. Để ý đủ các triệu trứng, thử que vẫn 1v nên qtâm tháng này ko thử qua sớm Chúc chị mấy ngày nữa thử que lên 2v nhé, nhiều mẹ cũng phải chậm 2-3tuần thử que mới lên mà chưa thấy QKĐ đừng thôi hy vọng :-({|= Mềnh cũng giống mợ này hy vọng là cùng có que 2v để khoe cả nhà :wink: Thấy dịch dai thì có thể 24h sau trứng rụng hoặc cũng có khi 2-3ngày sau trứng mới rụng. Nếu ko yên tâm mợ đi soi trứng xem thế nào cho chính xác. Giận chồng thì giận nhưng cứ chủ động hấp diêm để đón con đã rồi bơ luôn mợ ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà.......................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chồng tớ bảo trai gái gì cũng đươc em ơi, anh thèm sữa lắm rồi (thèm thật ý ạ. Vì em bắt kiêng sữa mà). Vậy là cứ ko thấy vợ ở nhà là chiến sữa của con. Hôm nay mình bỏ tủ, khóa chặt rùi. Hihi, bắt đầu quăng lưới tóm rồng đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ này mong giống mình thế. Mình bảo chồng em thích sinh đôi, 2 trai hoặc 1 trai 1 gái càng tốt.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ko hợp tác vụ ăn kiêng mẹ nó ah. Xã nhà mình nghiện sữa tươi, hay hút thuốc. Mấy hôm chiến tranh lạnh hôm nay thấy THẤM rồi. Chắc là cũng thèm tí vòi nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ngày đầu kỳ kinh mới nhất của mình là 18/10, theo lịch hôm nay là 13 ngày rùi. Mình mới thủ que rụng trứng trưa nay thấy lên 2v, nhưng vạch thứ 2 thì mờ kinh khùng khiếp. Khi mô thì chiến được chị mamadoanh hè. Giúp em với.