Ðề: Hội các bà mẹ độc thân chúc các mẹ trong hội vui vẻ , may mắn nhé, trông nhóc nhà chị lớn thế nhỉ.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Em muốn tham gia hội của các mẹ, nhưng có vẻ hội này hoạt động yếu quá nhỉ, hay là các mẹ chuyện địa chỉ? làm sao liên lạc với nhóm được??
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Nếu em thấy hợp thì nhào vô bên này cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con 1 mình nhé! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/381757-Câu-lạc-bộ-những-người-ly-hôn-Tầng-2
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân mình cũng mới chính thức độc thân từ hơn hai tháng nay nhưng cũng đã đơn thân từ khoảng 2 năm nay rùi. Cái gì lúc khởi đầu cũng gian nam, buồn chán cảm thấy khó vượt qua nhưng rùi cũng sẽ quen thôi, lúc đấy lại bình thường ko vấn đề gì. Nhiều lúc cảm thấy thà có con mà không có chồng, tai tiếng một chút còn hơn là cố lấy rùi ở với nhau chẳng ra sao cả, có khi như thế lại làm ảnh hưởng đến tâm lý, đến sự phát triển của con
Ðề: Re: Hội các bà mẹ độc thân gio me con e o dau a cung co chau 6t chau nha e may tuoi nhi khau khinh nhi
Ðề: Re: Hội các bà mẹ độc thân A hoi ai vay? A phai trả lời trích dẫn hoặc viết nick name ra thì mới biết nói với ai chứ
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân e chào các anh các chị. E cũng sắp phải làm bà mẹ đơn thân rồi. Chồng e chắc chẳng nghĩ gì đến con nên mới quyết định ly hôn như thế. có bà mẹ nào có cùng hoàn cảnh như e ko?
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân mình sắp giống methaonguyen09 roi. methaonguyen09 có gì chia sẻ kinh nghiệm thời gian đầu làm bà mẹ đơn thân nhé. Mình cũng hơi hoang mang
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân minh ko giống bạn lắm, mình là người chủ động ly hôn do chồng mình quá chơi bời, ko có trách nhiệm với mẹ con mình và lôi con minh vào cuôc để ép minh phải làm theo ý của chồng mình mà ko cần phải nói với mình. Mình đã đơn thân gần 2 năm rùi nên cũng đã quen cuộc sống như bây jo. Cũng vất vả, tủi thân khi con ốm hay khi thấy mọi người có đầy đủ vợ chồng nhưng mình làm nhiều hơn quan tâm đến con nhiều hơn thì lại ko vấn đề j nữa, lại thấy cuộc sống có nhiều thứ để quan tâm và đó ko là vấn đề j to tát cả
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân chồng mình cũng chẳng có trách nhiệm gì với mẹ con mình, cái gì giữa vợ chồng, chồng mình cũng nói chuyện với mẹ chồng mình. Rồi còn đòi hỏi vợ phải thế nọ, thế kia. mình nghĩ nhiều đến con, không muốn nó có bố lại không có mẹ, nên mình đã nhún nhường, thế mà chồng mình vẫn không chịu.Mình sai nhưng không hiểu sao chồng mình lại không tạo cơ hội cho vợ sửa chữa, mà có phải là lối gì to tát đâu, chỉ là tức nhau, nói nhau vài câu xúc phạm, thì vợ đã xin lỗi, thế mà chồng vẫn khăng khăng đòi ly hôn. Mình không biết làm sao nữa
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân đề nghị chồng bạn nghĩ đến con và hãy để cho cả hai người một thời gian để suy nghĩ xem như vậy đứa bé sẽ ntn khi thiếu bố hoặc thiếu mẹ, hãy cố gắng nhún nhường và cho chồng bạn thấy bạn đã biết cái sai của mình và đang cố gắng để sửa chữa. Trước khi làm j hãy thử nghĩ đến câu "Lạt mềm buộc chặt", nhưng đừng nhún nhường quá nhé, cái j quá cũng đều không tốt cả. cố lên
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân chào các chị các mẹ nha, e mới tham gia & cảm thấy thĩ hội này, cho e gia nhập với hén
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Cô chưa đủ điều kiện nhập hội, có gì mau thổ lộ hoàn cảnh để các mẹ còn giúp nào
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân hiện e chưa có hoàn cảnh nào, chưa ng.y, chưa g/đ,.... e chỉ muốn vào đây chia sẽ , tiếp thêm sức mạnh với các Single Mom mạnh mẽ thôi
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Cho em tham gia với vì hội sẽ là tương lai gần của em. Chúc các mẹ 1 ngày mới tốt lành
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân mình độc thân 1 năm nay rùi,mình đã có 1 nhóc.cho mình tham gia hội này nhé?
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chào các mẹ, mình là thành viên mới, có một cô con gái, hiện nay đang ở HCM, chắc là phải nhờ các mẹ có kinh nghiệm hướng dẫn vì mình chăm con chưa thạo lắm. Hiện mình là bà mẹ đơn thân.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân theo mình trước tiên em cũng nên níu kéo, níu kéo ở đây là xem lại bản thân mình xem đã "đánh thức" cái tình cha con, vợ chồng của bạn chưa, không thể lúc nào mình cũng đổ lỗi hết cho chồng được bạn ạ, đôi khi người đàn ông có thể hết lòng với người này và tệ bạc với người kia, Cũng như cúng ta vậy, phải cố gắng tìm ra nguyên nhân, gốc rễ vấn đề để giải quyết triệt để. Nếu sau mọi lỗ lực chúng ta vẫn không thành công thì lúc đó hãy tính đến chuyện ly hôn, con thiếu bố hoặc mẹ thì đều trở lên khiếm khuyết bạn ạ. Chúc bạn có những quyết định sáng suốt.:heart: