Welcome nhà Minh Quân...tớ làm cạnh nhà cậu, toàn nối giữa 2 nhà 17t7 và 17t8 trung hòa nhân chính, vinaconex xuân mai
Tớ là mẹ Quang Kiên, không phải mẹ Kiến nhé 18 này thì tôi k sure lắm nhưng sẽ cố đi off, các bà PM hộ cái địa chỉ và thời gian nhé !
Thật à, bà định bỏ tôi bơ vơ 1 mình à? Bảo sếp biến vào SG đi, ra HN gì mà lắm thế??? Bảo ông ý là: nếu ông k về sớm cạ của tôi đi tìm cạ mới đấy:axe:
Có 101 cách giải thích cho "Phong Thuỷ", nhưng về căn bản đủ biết để phục vụ công việc thì theo tớ hiểu : Kim = tượng trưng cho màu trắng. Mộc = Xanh lục. Thuỷ = Đen. Hoả = Đỏ. Thổ = Vàng. ===> MÌnh Kỵ mệnh nào thì tránh màu đó. Khi sửa nhà có 2 không gian mụ cần quan tâm áp dụng phong thuỷ là :Bếp & p Ngủ thôi, nghe phong thuỷ nhiều quá nhất quyết ép Thiết kế theo, lợi chả thấy đâu mà chỉ thấy ko hợp lý chán rồi chẳng muốn ở thì cũng ko hay.
===> nói đến lại tủi thân, hic hic, lên ngày thứ 6 thì thứ 7 QKĐ => không quá sức được => phí tiền :-\" ===> mua hộ cho nhà chị Lương để nhà đó đi biển. Thề! Nhà tôi còn chưa mở cái "quà tặng" hôm ọp ẹp ra cơ ===> Okie ===> okie, hôm ọp trả lại cho bà 5K nhá!
Tớ đi ăn chơi về cũng đang cảm roài đây. Hờ hờ! Trà ui, hôm trước off ở nhà Thương tớ đóng 100K là quỹ lần 1 hay lần 2 đới? Con mọn chả đi off mấy nên tớ không nhớ. Đợt tới off trung tâm tớ chưa chắc đi được có gì loa loa danh sách tớ cái nhé. Thank kiu
Chào cả nhà,tôi vừa đi thi về xong, vào Quote lại danh sách ọp ẹp ngày mai cho máu, hehhheee.... Hội trưởng ơi vào thông báo giờ và địa điểm cho mọi người biết nhé :-\":-\":-\" DS đăng ký offline tháng 6 Thời gian: 11h45 ngày 18/6/2009 Địa điểm: Khu vực trung tâm 1. Ngọc Bin 2. Thanhthuong. 3.LeThuy ( cạ ơi đăng ký rồi là phải đi nhé !) 4. Mebekevin 5. Momo 6. Bình Lola 7. MeMay 8. Trà Chíp (xa còn đi nữa là gần, he he) 9. Phưong Hân Hân 10. An SuSu 11. Hạnh cò vịt 12. Thoa Mitxanh 13. Minh bon
Rõ ràng mình thấy ds có tên mình số 3 mà đến khi các bà khác quote lại thì lại ko có tên mình nữa :evil::evil::evil: Bà Phương lưu ý hộ tôi nhé, có cảm ơn và hậu tạ, hehhee....
Tớ khoe cả nhà ảnh đi ăn chơi của nhà tớ ở Tuần Châu.Ảnh to hơi tốn đất diễn đàn tý cả nhà thông cảm nhé! Khán giả đang chăm chú xem vận động viên bơi 10 vòng dưới bể không biết chán. Hề hề!!! Ba mẹ con nhà cháu Chị Sếu làm dáng
All: Bà nào muốn mua gì thì đăng ký vào đây nhé, đợi lúc nào ax đi tôi nhờ 1 thể: 1. Trà chíp: 1 hộp 2. Hương nhím thỏ: 2 hộp + 1 lọ bôi muỗi 3. Minh bon: 1 hộp + 1 lọ bôi muỗi 4. Bình Lola: 2hộp 5. Kevin : 1 hộp + 1 lọ bôi muỗi 6. Ngọc Bin: 3 hộp + 1 lọ bôi muỗi 7. THƯƠNG : 1 hộp 8. Trang: 1 lọ bôi muỗi 9. Thanh: 2 hộp + 1 chai thuốc bôi muỗi. 10. Binh Moc: 1 hộp + 1 chai thuốc bôi muỗi. 11. Momo: 1 hộp + 1 chai bôi muỗi Chú ý: vì ax ngại xách nên đề nghị các bà chỉ mua nhà dùng thôi nhé, ko mua hộ đâu nhé. Mua hộ lão ý bắt tính thêm tiền đới . Thuốc bôi muỗi 1 chai 180ml, nặng, nên còn phải thươgn lượng đã nhé, ko hứa trước, các bà thông cảm. Hướng dẫn sử dụng đây nhé: thuốc nhiệt: lắc đều lọ trước, mở nắp, xịt nhẹ ra tay, rồi bôi vào chỗ nhiệt( làm thế thì nó đỡ tốn hơn vì nếu xịt thẳng vào thì nó ra nhiều, vừa đắng mà lại phí he he) ngày bôi 3 lần. thuốc này sưng amidan cũng có thể xịt thẳng vào họng, cũng khỏi, thành phần thuốc lá, tiêu viêm giải độc. thuốc bôi muỗi: lọ 180ml,dạng xịt, mùi thơm, chống muỗi đốt trong vòng 7 tiếng. xịt và xoa đều lên tay, chân con trước khi đi học, chiều về tắm xong lại xịt, hoặc trước khi đi ngủ, đại khái là 7 tiếng xịt một lần. khi bị kiến muỗi đốt, xịt thẳng lên chỗ bị đốt, 15, 20p xịt lại 1 lần, khi nào thấy hết đỏ thì thôi, chắc cũng chỉ 2, 3lần thôi. nếu chỉ xịt 1 lần rồi quên thì nó sẽ cục lên to lắm, mà lúc cục rồi thì phải vài hôm mới khỏi. Các bà có con nhỏ thì ko đc xịt thẳng hoặc bôi thẳng lên da con mà phải pha thêm với nước theo tỉ lệ 1:3[/QUOTE]
Minh Sếu Đúng cái ảnh ba mẹ con thì lại ko nhìn đc. Chị Sếu tạo dáng xinh nhỉ? Các bà đc đi chơi thích thế, tôi cứ ru rú ở nhà suốt
Hic hic, sorry các bà vụ ọp ẹp ngày mai. Đã dự định là ngày mai sẽ cố gắng đi để ra mắt và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ Rắn "làm hết sức, chơi hết mình" mà con bé nhà tôi lại lăn đùng ra ốm, ông xã thì đi công tác từ hôm qua. Hai mẹ con ở nhà đánh vật với nhau, mệt quá. Tháng này nhà tôi làm sao ấy, hết bố mẹ ốm lại đến con ốm mãi không khỏi. Hẹn các bà lần ọp sau vậy, các bà thông cảm cho tôi nhé, tôi cũng tiếc lắm ý.
@Mẹ Sếu : Cái ảnh 3 chị em àh quên, 3 mẹ con trông đẹp lém @Bình : Tình hình thi cử thế nào roài? có đạt điểm A+ không đó @All : mai đi off ở đâu? cho tui xin 500 địa chỉ nhé @Phương + Hoa, 2 bà nhớ mang bột thạch cho tui nhé, không có tui lăn đùng ra ăn vạ các bà cừ đợi đó mà ăn uống @Kevin : Mình mà không nhớ vụ cái áo nâng... thì quay về lấy .
>> Nhà Sếu máu nhỉ, con bé thế mà cũng tha lôi đi. Nhà tôi con gần 2 tuổi rồi mà chả dám chi đi đâu, về mỗi bà ngoại. Mỗi lần đi đồ đạc lỉnh kỉnh, ngai chết đi được. Rồi ngồi ôm con, đi đâu con cũng bám như cái đuôi, chả làm ăn tắm táp gì được, chán lắm. Tiểu thư Sếu càng lớn càng xinh.
Đợt này có rất nhiều mẹ mới nhưng hình như đều bận ngày mai không ọp được hay sao ý (, háo hức gặp các bà mới ra mắt để hồi tưởng lại cái hồi mình cũng bẽn lẽn ra mắt ma cũ :-\":-\":-\" Đợt này đang có dịch sốt virus nên nhiều bé bị ốm lắm, mong bé nhà Cachuaioit mau khỏi ốm để mẹ còn có thời gian ọp ẹp với các bạn nhé
@ Sếu: mẹ Sếu đẻ xong nhìn mỡ màng nhỉ, tôi cũng đang mong có bầu đề có da có thịt tí đây, hiiii... Chị Sếu nhìn ra dáng quá, em bé trộm vía yêu nhỉ. @ Hằng Kevin: tất nhiên là đỗ thì mới hớn hở mong ọp ẹp ngày mai chớ, hehhee... tinh tướng thế thôi nhưng thi khó phết đấy, bao nhiêu người tượt, mình cũng suýt tượt..hihii... @ An: Thuốc bổ bà mở nắp xong cắm cái vòi vào, lắc đều chai và ấn vòi xuống là thuốc ra, mỗi sáng 1 thìa cà fê trước khi ăn nhé. Xong rồi lại tháo vòi ra rửa sạch và đậy nắp cũ vào. Tưởng cho con uống từ lâu rồi mà giờ mới hỏi cách sử dụng à? @ Hân hân: Cảm ơn có tí hậu tạ vào là thấy có ngay tên mình, hihi... yêu bà này thế không biết. Đợt này 2 vc hay xí xớn trốn con đi ăn nhà hàng lắm, có cần hóa đơn không bạn xin cho?
Sếu ơi !ảnh ba mẹ con xinh thế trộm vía cả mẹ lẫn con ! Sếu nhìn tiểu thư thật đấy ! mà bà có cái áo phần trên í giống cái váy của tôi lắm cơ ! @ Mamalola Tình hình thi thố thế nào rồi ! Liệu có đỗ không ??? An Mua hộ tớ cái mành cuốn kimbap với !