Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. nghiemphuong

    nghiemphuong Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hồi còn trai tân, nghe mấy chị trong phòng buôn chuyện, tôi hãi hùng nghĩ chẳng biết mình có nên lấy vợ để đày nàng vào địa ngục không. Vì các chị phòng tôi có ngồi với nhau cả buổi thì chuyện cũng chỉ có mấy mục: Mua sắm, con cái, chồng và nhà chồng; trong đó mục cuối cùng thì 90% là chuyện về các bà mẹ chồng đáng sợ. Tôi đâm sợ song thân phúc hậu của mình mang hình ảnh khắc nghiệt khi trở thành bố mẹ chồng.

    Nhưng tôi không tránh khỏi bị ông tơ hồng trói nghiến vứt lên giường cưới. Nhờ trời, bà xã và bố mẹ tôi khá hài lòng về nhau. Thế nên một ngày, tôi sốc nặng khi nghe nàng say sưa kể xấu nhà chồng với các bạn gái, toàn những chuyện có thật, nhưng tôi tưởng nàng không bận tâm vì không thấy than phiền với tôi bao giờ. Buồn, tôi tâm sự với một “đại ca” và nhận được cái vỗ vai: “Để ý làm gì, đàn bà thế cả”. Một ngày khác, tôi sốc lần nữa khi nghe mẹ tôi kể xấu con dâu, là nàng, với mấy bà bạn già; cũng toàn chuyện có thật nhưng tôi tưởng là mẹ đã không để bụng. Hết chuyện con dâu, mẹ quay sang kể chuyện… mẹ chồng, tức bà nội tôi. Hóa ra bà nội tôi cũng ghê gớm, khó tính ra phết.

    Giờ thì tôi hết sốc rồi, vì đã thấm nhuần câu “đàn bà là vậy”. Nhưng tôi nói câu ấy với toàn bộ lòng kính trọng với nữ giới. Bởi cho dù có đem nhau ra kể xấu, tôi biết chắc những nụ cười, sự chăm sóc mà vợ và mẹ tôi dành cho nhau là thật lòng, gia đình vẫn đầm ấm. Những ấm ức nho nhỏ về nhau, họ đã xả ra hết khi kể với bạn bè rồi, không mang về nhà nữa. Tôi tự nhủ mình không cần phải tức giận khi nghe lỏm được vợ “buôn chuyện” về mẹ hay ngược lại, vì những chuyện đó, họ có nói để tôi (hay anh đàn ông nào khác) nghe đâu. Đó chỉ là chuyện “lưu hành nội bộ” trong giới phụ nữ thôi mà.

    Báo Đất Việt
     
    Đang tải...


  2. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    e cũng tâm đắc câu này ( vì đuc kết từ kinh nghiệm thực tế) he he, mà chị yêu dạo này bận rộn đi đâu ko thấy vào nhà BĐ thía???
     
    BesHoai thích bài này.
  3. Chít ngoan

    Chít ngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Ôi trời, bà mẹ chồng mình mà như vậy, chồng mình mà như vậy thì mình là mình quyết đòi ra ăn riêng hoặc ly dị cho nhẹ nợ đấy. Sống thế thì điên cái đầu, sức đâu mà chăm con.
    Nhưng cũng thông cảm cái cảnh ở nhà không đi làm là hay bị mẹ chồng khinh là ăn bám nhà chồng lắm, hay bị đối xử phân biệt lắm. Thế nên hồi em đẻ con, em bảo chồng em là em nghỉ việc ở nhà chăm con chăm anh luôn nhé mà chồng em nhất quyết không đồng ý. Chồng em bảo, anh muốn em đi làm không phải vì thiếu tiền, lương em (em làm giáo viên mà) chỉ bằng anh gẩy tay một tí nhưng em đi làm là em có lợi nên cứ cố gắng đi. Đấy xét cho cùng thì em rất may mắn vì có người chồng tuyệt vời ạ ^^
     
    BesHoai thích bài này.
  4. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Cám ơn các mẹ rất nhiều. Cuộc sống của em bây giờ đã đỡ hơn và khác trc rất nhiều. Có lẽ ngày trc do em quá nhẫn nhịn, quá hiền và quá mềm yếu cái gì cũng ừ cái gì cũng cho qua nên mới bị đối xử như vậy, ... Còn bây giờ, sống trong môi trường đó em đã đc tôi luyện thành con người cúng rắn hơn, bản lĩnh hơn... mình cũng có quyền của mình các mẹ ạ.
     
  5. Hill

    Hill Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    4,753
    Đã được thích:
    1,062
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hihi chị Hoài nhà ta giờ thành người khác rùi, xinh gái hơn nhiều nhiều
     
    BesHoai thích bài này.
  6. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    có chồng hiểu và thông cảm là nhất mẹ nó rùi.
     
    BesHoai thích bài này.
  7. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đúng đấy mẹ nó ah. Mình phải cứng rắn, tỏ rõ bản lính của mình thì họ mới nể. Mấy bà MC hay ăn hiếp, lên mặt với những đứa con dâu nhu mì, chịu khó. gặp phải đứa nanh nọc thì tắt điện ngay.
     
    BesHoai thích bài này.
  8. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    ôi cái cảnh mẹ chồng nàng dâu ạ.
    Em đây, sinh bé được hơn 1 tháng bị bóng gió là ăn bám (đấy là đóng tiền ăn đến đúng tháng đẻ. Mùng 1/7 dương lịch vừa đóng tiền ăn tháng 7 thì mùng 4/7 em sinh cháu)
    2 tháng sau thì huỵch toẹt ra là em ăn bám, còn nhìu ấm ức lắm nhưng mà em chả muốn nói. Mẹ chồng chị còn có thể bật được. Mẹ chồng em bật không nổi. Động tý là lấy máy đo huyết áp ra để đo rồi đi khám chỗ này chỗ nọ. nhà em lại là con 1. Toàn là trăm dâu đổ đầu tằm hết các mẹ ạ
     
    BesHoai thích bài này.
  9. huonghnstar

    huonghnstar Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Sao giống mình thế "hoàn cảnh sinh anh hùng " các cụ nói cấm có sai câu nào.
     
  10. c22u_304

    c22u_304 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    6,239
    Đã được thích:
    1,269
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nghe chuyện mẹ này haizzz quá. Em thì dù đóng tiền, có tiền tiêu cũng vấn thấy mình ăn bám mẹ chồng các mẹ ạ :) Bao giờ tự lực được mới là tốt nhất. Ông bà thêm 1 con dâu, 1 cháu cũng là thêm gánh nặng mà
     
  11. c22u_304

    c22u_304 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    6,239
    Đã được thích:
    1,269
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình thì ko hiền mẹ Hoài ạ. Ngay từ đầu về làm dâu mình đã không hiền rồi nên có lẽ mình ít (chứ ko phải chưa) phải trải qua nhiều cung bậc như mẹ Hoài. Chị em mình sống có bản sắc riêng thì đỡ bị bắt nạt
     
    BesHoai thích bài này.
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    ô hay, thế là thêm người thêm của chứ sao lại gọi là thêm gánh nặng, hic hic, nghe lần đầu tiên luôn.
     
  13. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mẹ này có lẽ không ở trong hoàn cảnh của em. Người nào được mẹ chồng thương là cái phước của người đó. Em chả dám nói là mình khổ, chỉ dám than cho cái thân em chưa tìm hiểu kỹ trước khi về nhà chồng mà thôi.
    Nói thật với các mẹ, từ trước khi em về nhà chồng, bản thân em là trụ cột gia đình nhà em, đến khi về nhà chồng em chả dám sân si cái gì cả.tiền nong em làm ra không gửi về mẹ đẻ một xu nào, tiền tiết kiệm cũng bị mẹ chồng vào phòng kiểm tra tủ này tủ nọ rồi lấy cả hợp đồng lao động của em ra và biết đến mức lương của em. Sau khi đã biết thì bà tương cho một câu. Chúng mày làm ăn thì tiêu tiền của 1 đứa thôi, tiền còn lại đưa tao gửi tiết kiệm cho.
    Sau ngày cưới em cũng chả dám giữ 6 chỉ vàng họ hàng nhà chồng cho mà phải đưa cho mẹ chồng giữ.Đến cái dây chuyền vàng tây hôm đấy bà đeo cho em giờ cũng ngày ngày đang trên cổ của bà. Tiền viện phí đẻ đái bà cũng có phải bỏ ra đâu. Bà liệt chân rồi, cũng chả chăm được mẹ con em, mẹ con em toàn tự lo lấy thân hết. Hồi em sinh cháu được mấy ngày, me chồng em bực tức gì đó ngoài chợ về nhà chửi cả mẹ chồng của bà (tức bà nội chồng em) sau đấy bà huỵch ra một câu là bà đi đâu thì đi, chán nuôi bà lắm rồi. Thế là từ hôm ấy bà nội chồng khăn gói sang nhà cô chú ở. mà cô chú mới cưới nhau được hơn 1 năm, còn chưa có em bé cơ. Cái thân em sinh cháu về nhà được 3 ngày tự đi giặt đồ cho con, tự leo cầu thang đun nước, tự thức đêm để trông con. Nhà em trông con cùng em được nửa tháng thì bà gọi em ra bà bảo mày không trông nó được một mình à mà phải bắt nó trông cùng. Người em lúc đấy còn đang bệt ra vì đau mà cắn răng để chồng em sang phòng khác ngủ. Mẹ con ở với nhau thui thủi như không chồng. Đến khi đầy tháng, nhà em có lần chạy đi pha sữa hộ em thì bà lại gọi em ra bảo: mày làm gì thì tự mà làm, đừng có sai nó, tao ngứa mắt lắm rồi. Từ đấy chả dám nhờ chồng hay để chồng làm cái gì hộ nữa. Đúng 1 tuần sau khi sinh leo cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 1 để mang hàng ra cho khách kiếm thêm vài đồng trang trải cuộc sống.
    Hai tháng, ông bà cãi nhau, dính cả nhà em vào, một mình em lăn lộn với 3 người. Nấu cơm bê lên phòng cho bố, sau đó dọn cơm mời mẹ ra ăn cơm cùng, mẹ chửi toàn chửi đổng con dâu ăn bám, mà vẫn phải tối tối bế con xuống nói chuyện với bà vì chồng em bảo giờ chả ai muốn nói chuyện với bà, đến bố chồng em còn phải bảo là tao không thể chịu nổi nữa rồi, đòi ra thuê nhà ở riêng. Đến giờ con em gần 4 tháng ông vẫn ngủ ở phòng khác.
    Gần đây bà mở tủ của cháu thấy người ta cho cháu được hơn 20 triệu (của ông bà ngoại cũng gần chục triệu cho cháu, mang tiếng là thế nhưng chính là cho mẹ cháu để mẹ cháu có đồng ra đồng vào lúc không đi làm được) bà cũng bảo: cho tao vay 20 triệu của thằng Bum, chị Q hỏi vay 150 để mua nhà vì thiếu. chính nhà em hôm ấy đem tiền xuống cho chị ý. Tròn 100 triệu chứ có phải là hỏi vay 150 đâu. Thế nhưng từ hôm ấy đến giờ là bà nhất định không giả lại. Tiền sữa, tiền bỉm của cháu bà cũng không phải lo, nhưng ngày nào bà chơi với cháu bà cũng điệp khúc là bà nuôi bum, bà yêu bum.
    Từ khi em về nhà chồng đến nay cũng gần 2 năm trời, chưa cãi bà 1 câu nào, kể cả là bà cấm đi ra ngoài. Nguyên văn như sau: "đi với chồng thì thôi, đi đâu, làm gì, gặp ai, quan hệ thế nào, bàn việc gì cũng phải hỏi tao, tao cho đi mới được đi. mà em còn chả dám đi ra ngoài buổi tối, hôm ấy em đã thông báo trước 2 ngày là công ty con kéo nhau về nhà đồng nghiệp này liên hoan, nên con xin phép đi qua trưa. Vậy mà còn bị nói cơ đấy.
    Việc nuôi con cũng thế. Em nói khéo thì bà không nghe, em chả dám nói chỉ nhờ chồng nói, chồng nói, ông nói bà cũng chả nghe. cứ người ngoài bảo cái gì là lôi thằng cháu ra làm theo. Hơn 3 tháng 1 tẹo bà bắt cháu ăn nước cam, mẹ cháu bảo không được vì con đọc sách thấy họ nói mình cho ăn đồ ngọt thôi, cam quýt 6 tháng thì mình cho cháu ăn hàng ngày cũng chưa muộn. Bà chả nói gì, hôm sau bà ăn cơm thật nhanh, mở tủ lấy múi cam để sẵn (đang lạnh) lê sang chỗ thằng cháu, vắt thẳng vào miệng nó.
    Giờ đến cả chồng em, em cũng chả dám tâm sự vì công việc nhiều. Cả mẹ đẻ em em cũng chả dám kêu ca mình khổ. Sang đến topic này mới vào tâm sự thì mẹ ấy độp cho một câu đau lòng luôn, chả nhẽ mình không làm ra của cải, chả nhẽ mình không nuôi nổi con mình. Nếu như không nghĩ cho chồng thì em đã đòi sống riêng ngay từ đầu rồi. chả đến mức cái gì cũng phải giữ trong lòng như bây giờ. Cái giá của con dâu ngoan đắt thật.
     
    Sửa lần cuối: 1/11/2011
    mecun30405BesHoai thích.
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    @susubum: em định chịu đựng bao nhiêu năm, ghi rõ ra giấy cho chồng e biết, chị tin, ko qua được ngưỡng 7 năm như thế, vì khi con em lớn, em còn phải dạy con, con e phải nhìn cả ông bà, bố mẹ........... mà cứ như thế, con em nó sẽ hư đấy. Sống cần phải biết điều, chứ mình ko đi ăn xin cs như thế, mình phải làm chủ mình. Nếu cứ chịu nhịn, nhịn mãi rồi đến lúc nó nổ tung thì nổ hơn bom đấy, ko đỡ nổi đâu.
     
    susubumBesHoai thích.
  15. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em vì chồng em thôi chị ạ. Mẹ chồng em liệt rồi, đau yếu nhưng ác khẩu và cái gì cũng thích trút lên đầu người khác, đến mẹ chồng, chồng còn không chịu được, giờ có em là con dâu mình em chịu hết. Nhưng nhà em là con 1, đi nga 8 năm liền giờ về được hơn 7 tháng thì cưới vợ, không ra ngoài ở riêng được. Em cũng vì không muốn điều tiếng nên cắn răng suốt gần 2 năm nay. Nhờ vậy mà chồng em được cái đầu óc nó thoải mái. Hôm trước cãi nhau với chồng xong, chửi đổng với từ tầng 2 lên tầng 3 mà em vẫn phải nấu cơm, chăm bà, cười nói chuyện, kể lể chuyện con em lẫy được cả 2 bên cho bà vui. Vừa bế thằng ku xuống thì bà bắt lấy máy đo huyết áp ra đo rồi nói tiếp 1 chập, sau đấy thì hôm sau thuê xe ôm đưa đi châm cứu. Em mà nóng mắt lên không suy nghĩ, bà có bệnh hay không cũng lăn đùng ra thì vợ chồng lại khó sống với nhau.
    Mà nói thật nếu tụi em ra ngoài thì khổ nhất là bố chồng em thôi. Mấy chục năm sống với nhau mà người hiền như ông cũng phải nói là tao không thể chịu được thì em có bật cũng thế. Nên chỉ dám trách mình số đen. May mà chồng em thương vợ con, thường xuyên động viên em chị ạ.
     
    phuongeduBesHoai thích.
  16. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hình như bà MC nào cũng muốn con dâu ngu thì phải, họ ko cần con dâu hiền đâu. Mẹ susubum cố lên nhé. Mình cũng nhịn đc 3 năm có lẽ đấy, đến lúc ko thể nhịn đc nữa thì nó nổ hơn cả Bom ...
     
    susubum thích bài này.
  17. mequanglong

    mequanglong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    7,464
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    HIx, mẹ nó ui, cái dòng đo đỏ ấy không giống với mẹ chồng tớ đâu, có thể tớ may mắn có mẹ chồng nằm trong số ít ỏi các bà MC tốt bụng chăng
     
    BesHoai thích bài này.
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mọi thứ rồi sẽ qua đi ...................................:D
     
    BesHoai thích bài này.
  19. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Tình hình nhà mẹ behoai thế nào rồi, thế chồng mẹ nó thế nào? Còn bà nội của các bé nữa? Lâu tớ ko vào mục này. Mẹ nó cố gắng lên nhé.
     
    BesHoai thích bài này.
  20. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Tại sao mẹ nó lại phải chịu những bất công vô lý như thế. Chồng mẹ nó đâu, mà ý chồng mẹ nó như thế nào. mẹ nó cứ cứng lên, đừng sợ sệt kiểu đó nữa. Đọc chuyện của mẹ nó mà mình thấy tứ, vì MC một, vì mẹ nó 2. Mẹ nó mà còn chịu đựng như thế thì còn khổ dài dài. tiến mình làm ra, mình có quyền chứ.
    Như mình thì đừng hòng mẹ chồng sờ tới được 2 đồng của con mình, trừ lúc OB ốm đau ko có tiền, bắt buộc phải làm thế.
    Mẹ nó đừng tự làm khổ mình như thế nữa, đứng lên đi.
     
    BesHoai thích bài này.

Chia sẻ trang này