THAM GIA CUỘC THI “KHÓ ĐI MẸ DẮT CON ĐI” Nickname:be_Quynh Link chia sẻ:Con và mẹ đi công viên Tao Đàn Chú thích của mẹ: Cứ mỗi cuối tuần hay có dịp mình vẫn dẫn bé đi chơi những nơi dành cho các bé thiếu nhi,nhất là công viên.Vì công viên là nơi có nhiều không gian cho bé chạy nhảy ,không khí lại thoáng mát rất nhiều cây cối,các loại hoa,quả.... Con vừa vui chơi,chạy nhảy thỏa thích vừa rèn luyện sức khỏe cho 2 mẹ con bên cạnh đó mình cũng giúp con bổ sung thêm kiến thức về cảnh vật xung quanh như:thác nước bắn nước lên cao hay thấp, dạy con về tên hoa,tên cây,màu sắc của hoa,lá....Con rất chăm chú và tiếp thu rất nhanh.Lần sau con thấy hoa đó là có thể gọi đúng tên. Đôi khi con còn đặt lại câu hỏi với mình như tại sao lá chỉ có màu xanh hay màu vàng?Hoa này sao chỉ có màu đỏ?... Những câu con hỏi làm lòng mẹ vui sướng vì con đã học được những câu hỏi tại sao? Khi con hứng khởi còn hát cho mẹ nghe nữa,mẹ cũng giúp con ôn lại những bài đã học ở trường và ở nhà. Đây là hình ảnh 2 mẹ con mình đi công viên Tao Đàn và mình đang chơi với bé tại hồ nước và dạy con màu sắc của lá,cũng như bé hát thật vui: [video=youtube;lGZISV1R0PY]http://www.youtube.com/watch?v=lGZISV1R0PY[/video] 2 mẹ con cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp 1 tấm kỉ niệm: Thật hạnh phúc những giây phút 2 mẹ con ở bên nhau phải không các mẹ?
Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Tiếc quá mình chưa có ảnh nào của 2 mẹ con để đăng ký tham gia cuộc thi chứ, phải nhanh nhanh về chụp để tham gia thôi
Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Cũng mún tham gia mấy cuộc thi cho con quá, mà k có thời gian. Chúc mẹ nó thắng cuộc nhé.