Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ah mà giừ có bầu chồng hay đi chơi thế ở nhà suốt 1 m ah??khổ thế ko biết nữa....chẳng biết nói gì cả ..Nhièu lúc nhìn người ta có bầu đc chồng chiều chuộng, rồi tối 2 vc cùng nhau đi bộ, vợ thèm ăn gì đang đêm chồng cũng đi mua mà thèm quá...........Phụ nữ thật khổ, nghèo như mình cũng khổ vì phụ thuộc kt hoàn toàn vào chồng, có đk như bạn cũng chả sung sướng gì .....Là phụ nữ mình nghĩ rằng lấy đc 1 ng chồng biết quan tâm đến vợ , biết làm cho vợ cười nhiều hơn là hạnh phúc nhất .....Thôi chấp nhận vậy số mình chưa đc may mắn,,,,Nhưng m thấy m cũng còn hp hơn rất rát nhiều người khác nữa.....
     
    Đang tải...


  2. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình chưa bao giờ đồng tình với những gì trước đây chồng mình đã thể hiện, nếu không topic của mình đã ko có tên như vậy. Nhưng mặt khác, mình cũng nhìn nhận được những gì tốt đẹp còn lại trong anh ấy, nhìn nhận được cố gắng của anh ấy trước những nỗ lực của mình, và đó cũng là động lực để giờ đây dù hắn chồng còn lúc nóng lúc lạnh, có lúc chưa dứt hẳn khỏi thói hư tật xấu nhưng mình vẫn tin là mình có thể " cải tao" được! Và mình tự hào chứ, tự hào chứ ko phải tự cao hay tự đại nhé, mình tự hào vì cuối cùng, mình cũng đã tìm lại được tình yêu ngày nào dành cho chồng, tuy ko đong đầy được như trước( bát nước đầy...mà) nhưng lại cộng thêm tình yêu và trách nhiệm với con cái nữa nên đã vừa vặn để mình cảm thấy thế là hạnh phúc rồi. Với một người từng trải qua những giây phút đắng cay như mình, thì hiện tại là một điều gì đó rất lung linh và hạnh phúc. Mình cũng tự hào vì cuối cùng, con mình cũng đã nói: con yêu bố mẹ nhiều lắm! chứ ko chỉ nói " con yêu mẹ!" như trước đây nữa. Không gì bằng sinh con ra, cho con một mái nhà đầm ấm. Mình đang cố gắng để mang lại cho con điều đó, hắn chồng mình cũng đã hợp tác cùng mình, và mình đã có những thành quả bước đầu, tại sao lại ko tự hào nhi? Tự hào là một sắc thái tình cảm thuần túy mà mỗi người nên có và nếu có được thì theo mình, rất tốt, vì đó là sắc thái tình cảm chỉ có được khi mình làm được 1 việc gì đó tốt thôi. Xin lỗi, mình mắc bệnh nghề nghiệp nên luôn phân biệt rất rõ ranh giới các sắc thái tình cảm với nhau. Cảm ơn bạn đã quan tâm, góp ý và chia sẻ.
    ps: mà việc bạn xóa cm lần trước cũng chứng tỏ rằng bạn nhận ra cm của mình ko phù hợp với tình huống, với hoàn cảnh( mình ko nói về quan điểm), tức là bạn nhìn nhận đánh giá rất toàn diện khách quan. Còn cm của người đó, bạn thấy ko? Đâu có thay đổi gì dù những trang nhật kí của mình thay đổi theo thời gian...? Mình cũng ko phản ứng gay gắt với bất kì quan điểm nào, chỉ là mình mong muốn dù là tâm sự của mình hay của ai trong top này thì cũng đều nhận được sự chia sẻ sau khi mọi người đã đọc và thấu hiểu. Tụi mình đã rất mệt mỏi, rất buồn phiền mới cần lên diễn đàn chia sẻ, nhưng cuối cùng lại nhận được những cm phán xét khi chưa hiểu cặn kẽ vấn đề, theo bạn tụi mình có mệt mỏi hơn không?
    mà quên nữa, có bao giờ bạn lưỡng lự giữa việc đi bù khú với bạn bè hay ở nhà giúp vợ trông con đang ốm ko? Nếu ko hề lưỡng lự khi chọn lựa thì hoặc là bạn rất tuyệt vời, hoặc bạn...chẳng ra gì cả( tùy theo người đánh giá là bạn bè hay vợ của bạn nhé!)- đấy là mâu thuẫn trong chính con người mỗi người đấy! Và mỗi người đều như vậy, tuy nhiên cách giải quyết những mâu thuẫn đó của mỗi người lại khác nhau, thậm chí cùng là một mâu thuẫn và cùng 1 người nhưng ở những hoàn cảnh điều kiện khác nhau lại lựa chọn cách giải quyết khác nhau. Chồng mình đã từng bị sa đà rủ rê bởi bạn bè xấu, nhưng anh ấy đã từng là người tốt, rất tốt. Và vì vậy, việc xuất hiện mâu thuẫn nội tâm, rồi dẫn đến mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ nội tại cũng là điều dễ hiểu mà. Vì mình nhận thức rõ được điều đó, nên mình đang nỗ lực cố gắng để giúp anh ấy lựa chọn cách giải quyết tốt hơn cho gia đình, cho hạnh phúc mỗi khi anh ấy " mâu thuẫn" đây.
    May mà mình đã được học những điều đó, từ nhà trường và từ cuộc sống!
     
    Sửa lần cuối: 1/10/2011
  3. MeBeNguyen

    MeBeNguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    302
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc bài của các mẹ hay quá, đúng là phụ nữ chúng mình khổ vì chồng con quá.
    Nhiều lúc em sống với chồng mà vì chẳng hiểu lý do vì sao mình còn có thể sống chung được cho tới giờ phút này nũa.
    Có thời gian em sẽ tâm sự tiếp ah. Cs của em cũng muôn màu, gặp ngay anh chồng qua ích kỉ nữa nên em mới khổ.
     
  4. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Bi kịch gia đình: chồng giết vợ trước mặt hai con
    (Dân trí) - Không lấy được tiền, Trọng lao vào đấm đá túi bụi vợ mình. Chưa dừng lại ở đó người chồng vũ phu còn trở thành kẻ sát nhân máu lạnh khi cầm dao chém liên tiếp 2 nhát vào cổ vợ mình trước sự chứng kiến của hai đứa con gái ruột.
    Án mạng kinh hoàng trong đêm


    Chị Hà bị chồng sát hại ngay tại nhà
    Tiếng kêu khóc thảm thiết của những đứa trẻ khiến nhiều người dân sống lân cận phải thức giấc. Vài phút sau đó, họ có mặt tại nhà chị Đỗ Thị Thu Hà (40 tuổi) tại số 20/40 ấp khu phố Bình Đường I, phường Bình An, thị xã Dĩ An). Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt những người chứng kiến. Dưới nền nhà chị Hà nằm gục bên vũng máu, trên cổ máu vẫn túa ra, ngay sát bên hai đứa con gái đang hoảng loạn, kêu gào.

    Sau một ngày trấn tĩnh, em Vòng Thanh Trúc (14 tuổi, con gái chị Hà) mới bắt đầu thuật lại câu chuyện về việc bố cầm dao chém chết mẹ vào rạng sáng 29/9.

    Theo đó, đêm 28/9, Vòng Văn Trọng (41 tuổi, chồng chị Hà) về nhà khá khuya. Lúc này 3 mẹ con chị Hà đã ngủ. Trọng liền gọi chị Hà dậy bắt đưa tiền, số tiền này bắt nguồn từ việc thỏa thuận phân chia tài sản của hai người. Nếu ly hôn thì chị Hà sẽ phải đưa cho Trọng 300 triệu đồng, ngược lại chị Hà sẽ có quyền sở hữu ngôi nhà hiện tại.

    Phải lo cho 2 đứa con nhỏ đủ ăn, đủ học đối với chị Hà là cả một gánh nặng nên không thể nào có tiền đưa cho Trọng. Dù rõ ràng hai người chưa chia tay nhưng Trọng vẫn khăng khăng đòi số tiền đã thỏa thuận với vợ mình. Bị Trọng hối thúc, ép bức chị Hà chỉ biết “khất nợ” hẹn khi nào có sẽ đưa ngay cho Trọng.

    Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi thì bất ngờ Trọng lao vào đấm đá túi bụi. Trước sự hành hạ của chồng, chị Hà bèn cầm điện thoại định cầu cứu hàng xóm thì Trọng lao đến giật chiếc điện thoại và dọa sẽ giết chết nếu chị Hà dám gọi cho những người xung quanh.

    Nói xong, Trọng đi lên gác cầm con dao xuống nắm tóc chị Hà ghì xuống đất rồi lạnh lùng vung dao chặt 2 nhát vào cổ vợ mình khiến chị nằm gục xuống đất máu tuôn xối xả. Lúc này hai đứa con của Trọng và chị Hà đứng ngay trước phía trước. Những đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết hét lên kinh hoàng rồi khụy xuống. Gây án xong, Trọng bình thản lấy xe máy và cầm theo hung khí gây án tẩu thoát.

    Bi kịch một gia đình


    Vụ việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng và thương xót
    Chung sống với nhau gần 15 năm, giữa Vòng Văn Trọng và chị Hà đã có những khoảng thời gian tốt đẹp, hạnh phúc. Cả hai đã có 2 đứa con gái là Vòng Thanh Trúc và Vòng Đoan Trang (12 tuổi).

    Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi Trọng tập tành bài bạc và theo đám bạn xấu tham gia vào những trận đá gà mà mức ăn thua tính bằng tiền triệu. Mỗi lần cháy túi là Trọng lại mò về nhà đem hết tiền bạc tích lúy đi nướng vào các trò đỏ đen. Căn nhà mà bao năm Trọng và chị Hà chắt chiu mới xây được căn nhà để ở cũng bị Trong đem cầm cố trong một lần đánh bạc “khát nước”.

    Chuyện Trọng đem hết tài sản đi cầm cố để đánh bạc dường như không còn xa lạ với những người dân sống quanh đây. Theo người thân của chị Hà, phải chạy vạy khắp nơi chị này mới mượn được 80 triệu đồng để chuộc sổ nhà đất ra. Tưởng sau lần đó Trọng sẽ “cải tà quy chính”. Nhưng không! càng ngày Trọng càng trượt sâu vào con đường đỏ đen. Chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi lại cũng bị Trọng nướng vào cờ bạc. Cũng kể từ đây, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng thêm gay gắt.

    Cứ mỗi lần “cháy túi”, Trọng về nhà lấy tiền mà không có là chị Hà bị đánh đập thậm tệ. Những lần này 2 đứa con đều chứng kiến và căn ngăn. Tuy nhiên, Trọng vẫn bất chấp tất cả. Khi không còn cớ gì để hành hạ vợ thì Trọng bắt đầu chuyển qua chuyện qua ghen tuông. Cứ thấy chị Hà đi làm về trễ hay đi đâu là Trọng gán ngay cho “đi theo trai”.

    Một hàng xóm gần nhà chị Hà cho biết, sở dĩ chị Hà chịu đựng là muốn gia đình yên ổn và lo cho tương lai của hai đứa con. Chị Hà không muốn con mình ra đường bị bạn bè dè bỉu nên cắn răng chịu đựng. Cũng có lần thấy trong nhà tiếng khóc lóc van xin của chị Hà và mấy đứa nhỏ nhưng không ai dám can thiệp vì thói hung dữ của Trọng. Kết thúc của những chuỗi ngày bi kịch là việc Trọng chém chết vợ mình.

    Mẹ chết, bố chắc chắn rơi vào vòng lao lí và chịu sự trừng trị của pháp luật, trong căn nhà nhỏ lúc này chỉ là hai đứa trẻ thơ. Điều mọi người lo lắng là kí ức về việc người bố giết mặt mẹ ngay trước mặt thì những tâm hồn thơ dại kia có thể nào gột rửa.

    Theo một nguồn tin, chiều 30/9, Vòng Văn Trọng đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.
    Mình đã nỗ lực cố gắng, nhẫn nhịn vì chồng vì con, và vì còn nhận thấy được mặt tốt đẹp trong con người hắn chồng. Nhưng nhiều mẹ khác, trong đó có cả em đồng nghiệp của mình, đã chia sẻ rằng cuộc sống của các bạn thậm chí còn...tệ hơn. Đọc xong bài này, liệu có nên...
     
  5. neoflamvn

    neoflamvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cuộc sống gia đình thật lắm chuyện. Nhìn những gia đình hạnh phúc mới biết hộ đã nỗ lực biết bao nhiêu.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị ơi, bọn em ở với bố mẹ chồng chị ạ. Bố mẹ em mà bảo đc ông ấy thì con người ông ấy đã khác rồi. Mọi người đều bất lực chị ạ. bố mẹ chồng em cũng xuất phát từ nghề nông, hiền lành quí người nhưng sinh con ra thì chỉ có ck e thuộc laọi "rách giời rơi xuống". Trên có giời dưới có đất. Đầu đội giời chân đạp đất chính là ông ấy. Từ bé đã chưa biết sợ ai nên đừng bao giờ nói câu " phải thế nọ phải thế kia " với ông ấy. Thật ra thì con người ông ấy sống rất có tình với mọi người, nhưng tính tình thì ham vui vô độ nên nhiều khi chả nghĩ gì đến gia đình. Ông ấy chỉ có mỗi việc là đưa tiền rồi đi lượn. Còn đâu ko quan tâm, cũng ko sờ mó đến bất kì 1 việc gì trong nhà. Cũng có lẽ do bố mẹ ck em nuông chiều từ bé nên sống ỉ lại vào gia đình. BMC em nhiều khi em thấy là ko nỡ ( hoặc ko dám) làm gắt với ông ấy. Vì tính ông ấy khùng lên là bất cần. Nhiều khi e chỉ muốn cho vc em sống riêng để ông ấy có trách nhiệm hơn thôi.
    @ thanhdatgas: ck mình thì chưa đánh mình bao giờ nhưng cũng ko phải loại người mà vợ có thể muốn to tiếng là to tiếng đc. Mình cũng hi vọng có bé rồi ông ấy sẽ quan tâm đến gia đình hơn. Có thể với mình thì mình còn nhẫn nhịn đc, chứ với con cái thì mình ko chấp nhận.
     
    thanhdatgas thích bài này.
  7. bachip

    bachip Đàn ông Công ít Tội nhiều

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    723
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    \
    Hôm nay đọc kỹ lại mới thấy có chi tiết này chưa trả lời bạn:
    Trường hợp con mình ốm thì đừng nói là đi nhậu với bạn bè mà kể cả nếu ngày mai công ty mình có sập xuống thì mình cũng không quan tâm. Những người vì mình ở nhà trông con ốm mà đánh giá mình chẳng ra gì thì chỉ là bè thôi, không phải là bạn mình. Mà với mình ở đời không có bè chỉ có bạn và tri kỷ mà thôi.
     
  8. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thế mới nói, tùy theo cách đánh giá của mỗi người mà hoặc bạn là người rất tuyệt vời, hoặc bạn...chẳng ra gì cả. Chồng mình cũng vậy, anh ấy đã có lúc coi những lời a dua, xu nịnh, rủ rê của bạn bè là giá trị sống, vì thế anh ấy đã sai lầm. Nhưng bản chất anh ấy không xấu, anh ấy vẫn có thể nhận ra sai lầm của mình nên mình tin là anh ấy cớ thể sửa chữa được. Nếu anh ấy có thể nghĩ được như bạn, thì mình đã không có top này, đúng ko? Nhưng giờ đây điều đó thực sự không còn quan trọng với mình nữa. Hạnh phúc của mình bây giờ là các con. Lo cho con có cơm ăn áo mặc, tạo cho con một môi trường sống yên bình, giúp con có được tuổi thơ bình yên nhưng vẫn biết chấp nhận và vượt qua thử thách...là những nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng cũng là nguồn sống của mình. Việc cải tạo hắn chồng, xét cho cùng cũng chính là một phần của công việc đó. Mình bước đầu có những thành công, nhưng nói dại, nếu chẳng may công cuộc cải tổ không thành thì trời cũng đâu có sụp, đúng ko? Mình cũng đã cố gắng hết sức để ko có gì phải nuối tiếc, thế nên bạn ạ, cái tôi cá nhân của mình ko to tát lắm đâu. Chẳng qua mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, biết yêu thương và khao khát được yêu thương, vậy thôi....
     
  9. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    haizzzzzzzzzzzzzz, vc em ngày càng mâu thuẫn, chuẩn bị ly hôn ah, hxhxhxhxhhx
     
  10. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    gay cấn vậy hả bạn? Sao bạn ko thử chia sẻ xem mọi người có gỡ rối được ko? Hoặc ít ra cũng nhẹ lòng hơn.
    Hôm thứ 7, 15/10- cơ quan hắn chồng mình tổ chức kỉ niệm 20/10 sớm cho chị em phụ nữ, mời cả dâu. Trước bàn dân thiên hạ, hắn chồng tặng mình chiếc lắc 4 chỉ 9999, cơ mà trông như...mợ ấy! Thứ 2 đeo lên cơ quan, bị cả lũ đàn bà xúm vào chê. Cơ mà vẫn tự hào vì thà thế còn hơn là không gì cả. Nhưng nói thật, chắc chỉ đeo vài ngày rồi cất, chứ càng ngày càng xuống sắc lại còn đeo đồ trang sức của các mợ ngày xưa...chắc ko khách hàng nào muốn tiếp chuyện mình quá! hic.
     
  11. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ôi, ở đời đâu chỉ có bạn và tri kỷ, còn bao nhiêu người xung quanh nữa chứ, bạn nhìn đời toàn màu hồng thế. hic, làm sao đi giải thích với tất cả mọi người.

    Minh thì thường làm những việc mình cho là đúng, là phải làm, là cần thiết, ko quan trọng lắm người khác nghĩ gì, điều đó cũng ko hoàn toàn tốt, nhưng mình cũng chưa thay đổi được quan niệm sống đấy.
     
  12. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    2,303
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    doc ma thay thuong c qua, e va ox moi lay nhau co 6 thang ma e cung thay khac han khi yeu roi, k hieu 1 nam, 2 nam va 7,8 nam nua nhu chị k biết sẽ đi về đâu nữa, phận đàn bà sao mà tủi nhục, hầu chồng hơn cả hầu bố mẹ, đầu tắt mặt tối mà có khi họ còn coi mình hơn cả người dưng. đọc mà xót xa.
     
  13. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ngày......................................
    20/10......
    1 năm trước, mình bắt gặp những chuyển biến đầu tiên của hắn chồng, mừng muốn khóc.
    1 năm sau, kiểm nghiệm lại những gì đã qua, mình thấy thật may mắn vì những chuyển biến ban đầu ấy giờ đã trở nên thường xuyên hơn.
    Hắn chồng giờ đã biết dậy sớm cho con ăn rồi đưa đi học, chiều biết đón con, tắm rửa, cho ăn và dỗ con ngủ, đêm biết dậy dỗ dành con khi con quấy khóc, thậm chí còn tự giác nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa...tất nhiên, hắn chồng chỉ làm những công việc ấy khi thấy mình bận rộn hoặc mệt mỏi. Nhưng, chỉ thế cũng đủ làm mình hạnh phúc, đủ làm cho mình thêm yếu mềm mỗi khi nghĩ đến chia li, đủ để mình thêm mạnh mẽ khi nhìn các con và lo lắng cho tương lai của chúng...hôm qua, mấy "vịt giời" rỗi việc ở cơ quan mình ngồi tranh thủ...nói xấu chồng, mỗi người một chuyện, mỗi ông chồng một tật xấu...có nói ra hết nỗi ấm ức như thế mới thấy, hóa ra hắn chồng nào cũng có những " đặc điểm" cơ bản: lười biếng việc nhà, vô tâm với vợ và rất...nhiêt tình với bạn bè! Mình cười xòa khi một em mới cưới 2 tháng buông 1 câu: chẳng hiểu sao con người như thế mà mình cũng yêu suốt được 5 năm nhỉ?
    Ừ, làm sao có thể hiểu được tại sao? Mình đã yêu, đã tin tưởng và đã cố gắng để gìn giữ niềm tin...nhưng còn bao nhiêu người phụ nữ khác may mắn được giống như mình?
    Không hiểu sao hôm nay mình lại nhiều tâm trạng đến thế.................
     
  14. Boncute

    Boncute Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    6,322
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mấy hôm nay mình cũng ăn gian h làm việc để đọc nhật kí của mẹ nó :p đọc xong thì thấy tâm trạng hơi lẫn lộn, ban đầu là lo lắng cho chị nhưng về sau lại thấy hơi lo cho chính mình :p
    - Cảm giác ban đầu là BỨC XÚC trước hình ảnh1 ông chồng vô trách nhiệm và hay chửi tục vì đúng là lời nói đôi khi còn đau hơn cả khi bị đánh, nếu nghe chồng chửi như thế thì có lẽ mọi cảm xúc với chồng cũng DIE luôn.
    - Cảm giác tiếp theo là KHÂM PHỤC cách cư xử khéo léo, nhẫn nhịn, rất hi sinh của chủ top, đồng thời KHÂM PHỤC luôn khả năng kiếm $ của c, sao trên miền núi mà c kiếm $ giỏi thế nhỉ :p, ăn đứt chị e thủ đô rồi đấy hi hi
    - Cảm giác nữa là thấy VUI MỪNG trước những thành quả mà chị đạt được sau quá trình CẢI TỔ chồng.
    - Nhưng cảm giác cuối cùng của mình lại là hơi LO LẮNG khi nhìn lại gia đính mình, hic,
    HÔM TRƯỚC MÌNH VỪA POST BÀI VÀO TOPIC "OX NUMBER 1, DÀNH CHO NHỨNG MẸ YÊU VÀ KHEN CHỒNG"
    ko biết mình có chủ quan mà "ngủ quên trên cành nguyệt quế " ko nữa, thôi từ nay phải học tập chủ top ở cách nhường nhịn chồng, chăm chỉ đảm đang hơn trong công việc gia đình, quan tâm và yêu thương chồng nhiều hơn :p vì ngày thường chồng mình đôi khi còn phải chạy đằng sau dọn dẹp lại sau khi mình rửa bát hic vì ox mắng" e rửa bát nhưng chẳng bao h chịu lau lại bàn ăn và nồi cơm cho sạch sẽ j cả, toàn làm vội làm vàng thôi"
    Chồng mình cũng đi làm cả ngày đến chiều tối mới về nhưng sẵn sàng phụ vợ làm việc nhà cũng như chăm con,(tất nhiên cũng phải vợ giục chứ mải máy tính với Ipad là cũng quên nay) chưa bao h chửi vợ 1 câu nhưng có mấy lần cãi nhau, mình cứ ngoạc mồm ra đến nỗi MC phải chạy từ tầng 1 lên vì thấy ban căng quá nên ox cũng gầm lên "E IM MỒM NGAY" (câu nói kinh khủng nhất từ hồi yêu luôn) làm mình vốn hiên ngang là thế mà cũng xoắn cả lên, IM THIN THÍT VÀ LẶN MẤT TĂM, ko dám bật lại nữa.
    Vì thế mà đọc xong nhật kí của chủ top cũng giúp mình nhìn nhận lại bản thân hơn, sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục dần những điểm xấu của mình nữa.
    CHÚC CÁC MẸ NHÀ MÌNH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHÉ!
     
    Sửa lần cuối: 27/10/2011
  15. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Trước hết, mình chân thành cảm ơn bạn đã dõi theo và đồng cảm cùng những trang nhật kí của mình. Có lẽ, điều mình mong muốn cũng chỉ có thể: được sẻ chia, được nói ra những điều mà bình thường vì sĩ diện, vì tự ái, vì vị thế và công việc...mà mình không thể nói ra...Nhiều bạn chia sẻ rằng đọc Nhật kí của mình đã khóc, còn mình, đọc được những tâm sự sẻ chia của mọi người, mình cũng khóc. Vì nhiều lí do lắm: tủi thân vì có người không hiểu mình, buồn vì có nhiều bạn thậm chí còn khổ hơn mình, nhưng trên tất cả là vì mình hạnh phúc, hạnh phúc khi tìm được sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng chẳng lẽ mình cứ phải gào lên, hay liên tục nói trong topic rằng: ôi, tôi biết ơn các bạn lắm, tôi hạnh phúc vì được các bạn cảm thông?...như thế thì thật sáo rỗng, đúng không? Vì thế, với những cm có tâm sự buồn như mình, thậm chí hơn mình, mình thường chọn cách pm riêng chứ ít khi trả lời ngay trong topic, càng ít khi trả lời những cm khen ngợi, cảm phục( vì mình ko biết nói gì, chẳng nhẽ lại bảo: ui bạn nói đúng đấy, tôi rất đáng khâm phục! hoặc nói rằng: ko, tôi ko phải là người như vậy?) Thế nên, mình chỉ muốn sẻ chia, và để mọi người tự nhìn nhận, đánh giá và lựa chọn được lối đi tương đối phù hợp nếu chẳng may ai đó cũng ở vào hoàn cảnh như mình. Vậy nhưng cũng vì thế có bạn lại nghĩ rằng mình đang được ru ngủ bởi những lời ngợi khen, rằng mình đang ngủ quên trong chiến thắng...
    Mình chiến thắng cái gì đây? Vượt qua nỗi buồn, biết chấp nhận và cải tạo thực tế- nếu có thể gọi là chiến thắng, thì quả thật cũng có thể tự hào. Nhưng nói thật, mình chỉ mong sao cuộc sống của mình bình dị thôi, êm đềm thôi, đừng trải qua sóng gió nào để khỏi phải chiến đấu với bản thân, với số phận, với những bon chen và bất đắc dĩ trở thành người chiến thắng...nên mình đã buồn, thật buồn khi ai đó nghĩ rằng mình đang quen với những lời ngợi khen và bắt đầu ngủ quên trong chiến thắng.......
    Vậy nên, bạn ạ, đừng khen mình, cũng không cần phải khâm phục mình. thực ra hoàn cảnh mình nó thế. Và ai ở trong hoàn cảnh của mình cũng đều băn khoăn trăn trở: buông xuôi hay cố gắng nắm giữ những gì vốn thuộc về mình? Nếu mình nhận thấy việc nỗ lực cố gắng ko mang lại kết quả gì, hay ít nhất là mình đã chán đến mức độ ko còn muốn cố gắng, thì buông xuôi là đáp án dễ thấy. Nhưng mình còn các con, còn cả quá khứ cuộc sống của chính mình chưa xa nhắc nhở, còn niềm tin với người một thuở yêu thương...nên mình đã thử, đã nỗ lực với tâm niệm: mình chỉ cố gắng hết sức thôi, ko được thì buống tay, sẽ ko còn gì nuối tiếc nữa....
    Mình may( hay tạm thời đang may mắn) là hắn chồng đã bước đầu có những chuyển biến tích cực, nên mình có thêm động lực để phấn đấu. Nhưng biết đâu chỉ nay mai thôi, mọi chuyện lại không được suôn sẻ như thế nữa, và mình lại phải cay đắng thốt lên với các bạn rằng: mình thất bại thật rồi..............Thế nên, mình luôn chuẩn bị tâm lí cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, để nếu nó xảy ra thật, thì ít nhất cũng ko thể làm mình khủng hoảng...Mình đời thường và trần tục vậy thôi, ko cao siêu, ko vĩ đại, mình chỉ làm những việc mà một người bình thường ở vào hoàn cảnh mình tất yếu sẽ làm..........
    Mới hai ngày trước đây thôi, vợ chồng mình lại cãi nhau thật to. cũng chỉ vì chị chồng ở quê( cái chị mình đưa đi chữa bệnh ấy) xin việc cho con những ko có tiền, chị ấy gọi điện nhiều lần cho hắn chồng, nhưng ko hề nói với mình một câu. thế nên mình nói: em ko đồng ý như thế, của chồng công vợ, huống hồ công sức của em cũng ko hề nhỏ. Nếu chị thấy ko cần phải hỏi em, thì anh có tiền riêng cứ việc lo cho chị ấy, nhưng em ko đồng ý sử dụng tiền chung. Nếu là việc ốm đau hoạn nạn thì em sẵn sàng, nhưng chuyện vay mượn thì khác! thế mà hắn chồng cáu, gào lên: vàng đeo đầy người mà chị vay có mấy chục triệu cũng tiếc! Hắn nói là " có mấy chục triệu", trong khi đó lương mình và hắn cả năm cộng lại cũng chỉ bằng cái " có mấy chục" đó thôi! Thế nên mình nói lại: em sẵn sàng lột hết vàng cho chị vay, nhưng với điều kiện vay vàng phải trả vàng, và sang năm mới khi xây nhà, em hô trả là phải trả ngay...! Mình chưa nói hết câu hắn đã quát: thế thì chị ấy trả làm sao được! ô hô, vay mà ko biết bao giờ trả được, vay của mình mà ko thèm hỏi mình một câu, vay vàng mà muốn quy ra tiền( ko lãi ) để trả...thế mà hắn vẫn quát mình là sao?
    Mình buồn vô cùng, tổn thương vô cùng...nhưng rồi cũng phải AQ mà sống, mà nghĩ rằng ít nhất thì hắn cũng hỏi ý mình, còn hơn là hắn đùng đúng vác tiền đi! Thế là chấp nhận rút ngân hàng cho chị vay 70tr, cho vay mà biết chắc rằng, ra tết làm nhà, đó chính là con số mình sẽ phải vay thêm vì chắc chắn chị ko thể trả mình...
    Thế đấy bạn ạ, cuộc sống của mình buồn nhiều vui ít, vậy nên những niềm vui tưởng chừng như rất nhỏ cũng đủ khiến mình hạnh phúc rồi...đừng khâm phục mình mà làm gì, hãy cố gắng để ko phải nỗ lực như mình bây giờ, bạn nhé!
    Hôm nay ko ngủ được, mình nói hơi nhiều phải không?.....................
     
    Sửa lần cuối: 26/10/2011
  16. mebo^ng

    mebo^ng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,073
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cảm phục 1 người rất khiêm nhường là chị. Buồn là điều khó tránh khỏi nếu người ta không hiểu mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khiến tất cả mọi người hiểu và chia sẻ với mình là điều không thể đúng ko chị. Trân trọng những sẻ chia chạm đến sâu kín và cố gắng "phớt lờ" những cm phán xét để thấy nhẹ lòng... Cuộc đời này, chỉ nên học hỏi chứ không nên (mà thực ra là không có quyền) phán xét bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình.

    Chúc chị bình an...
     
  17. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,938
    Đã được thích:
    2,773
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em cũng buồn về chồng, nhưng k thể viết ra hay nói ra như cac mẹ ở đây, k phải vì k dám, mà chẳng muốn nói nữa..cứ ngậm bồ hòn vậy, chán lắm, buồn lăm, nhiều chuyện phải nghĩ lắm, nhưng cứ xua cảm giác đó bằng cách làm việc khác thay vì ngồi suy nghĩ...dần dần thành người chai lỳ tình cảm,
    - viết đc vài dòng định tâm sự, nghĩ nhiều chuyện phải kể quá....nên lại thôi....
    - đi tìm kiếm những topic xem ai như mình và họ giải quyết ra sao thôi....
    Thanks chủ top nhiều.....
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em ơi, đừng để chai lì nhé, chị nói thật đấy, sớm giải quyết sự chai lì lúc nào là tăng cơ hội hồi phục hạnh phúc lúc đấy. Chắc chị phải tạo nick khác để tâm sự mất, hic hic.

    Có thể, cách trải lòng như chủ top đã giúp cho nhiều người, kể cả chị, và em hãy thử cách đó xem, dù rằng, có thể, mình văn sẽ ko hay, cs của mình cũng có nhiều mối quan hệ phức tạp, nhưng chính những viên đá sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong suy nghĩ và nhận thức để gia đình đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn, đừng để sự chai lì và những mối quan hệ gia đình ràng buộc làm nguội dần tình cảm vc, con cái. Chị hình như vừa mới trải qua đấy.
     
  19. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em đã đệ đơn li hôn, sau rất nhiều buồn, vui, hờn tủi. Em ko cố gắng được nữa, ko kiên nhẫn được nữa với những thay đổi nhỏ nhoi của hắn chồng. Giờ, hắn không còn là chồng em nữa, em cũng ko còn buồn vì chồng được nữa!
    em......................................
     
  20. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với bạn. Bạn đã có thời gian dài cố gắng, cố gắng một cách phi thường mà nhiều mẹ trong đó có mình là không thể. Và giờ đây chắc bạn cũng đã nghĩ chín rồi, và quyết định bây giờ chắc không còn bồng bột nữa.
    Chúc bạn luôn vững vàng, sớm ổn định lại cuộc sống như ý mình và tìm lại được những niềm vui hạnh phúc mới ! (u)
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này