Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em có tháng 10 âm lịch là con gái đấy,khẩn trương lên,không tháng 11,12 âm lịch lại là con trai đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vô tư đi em,ăn diện đi xả láng đi,quát chồng đi [mà quát to to 1 tý nhé]làm mình ,làm mẩy đi,cho bõ cái công thấp thỏm,chị em phụ nữ chúng mình là vậy đấy,ròn cười tươi khóc,mai lại đâu vào đấy ấy mà,các ông chồng thực sự yêu thương vợ ,có thèm chấp mình đâu,khi nào mình săn được rồng,sẽ cho các lão biết tay,nửa đêm bắt đi mua phở,có mà chạy rẽ tóc,hồi chị nghén thằng thứ hai,chị thèm ghẹ,hắn ta phải đi lùng bao nhiêu cửa hàng mới mua được cho chị đấy,chị thèm gì hắn chạy như cờ lông công,nhưng bõ gì với sự mang nặng đẻ đau, và nghén khủng khiếp của chị,tháng sau metit là có con trai đấy,cố lên chị em mình lại phục,chị phục 4 tháng mới đậu đấy ,chị tin là metit sẽ săn được rồng đực đấy.CHIẾN THUẬT của em hơi bị hay đới,làm tóc xoan ở đâu đẹp em nhỉ ?mọi khi chị hay làm ở 42 HÀNG GIẦY PHẢI NÓI LÀ ĐẸP ,NHƯNG MỖI TÔI LÀ ĐẮT,năm ngoái chị làm đã là 1 triệu rồi em ạ ,nó cắt cái tóc trông rất tây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em có tháng 10 âm lịch là con gái đấy,khẩn trương lên,không tháng 11,12 âm lịch lại là con trai đấy.[/QUOTE] Hi chị, cho em hỏi chút em sinh t9/1918 dương lịch (tháng 8 âm lịch) cũng đang định kiếm rồng con thì nên có vào tháng mấy thì có con trai, ông chồng T2/1979 (Tháng 1 âm lịch). Thanks!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. càng ngày em càng phục bác đó! đảm việc nhà khéo tay nấu nướng và đến làm đẹp bác cũng biết hết á! bác ơi Bác cho em xin ít kinh nghiệm của bác nhé hiii nhất định hôm nào phải gặp bác học hỏi tý hiiii hiii chị ơi! để chờ mẹ Linh rồi có gì chị em mình ới nhau nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng mong mỏi quá, không biết năm nay có được kết quả gì không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc. chị mamadoanh quên em rồi ah? Trả lời em với.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cám ơn chị mama nhé, giữ gìn sk chuẩn bị chiến đấu tiếp thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. có mẹ nào giống em không nhỉ? Em có thai đc 9 tuần rồi, bé đầu em sinh mổ, không biết có phải do sổ bụng không mà đứa thứ hai này bụng đã khá rõ rồi, cộng với mặt nổi toàn mụn, bị nám mặt nữa chứ. Tập 1 của em là con gái đâu có bị như thế này đâu??? nhìn mình trong gương "XẤU QUÁ" các mẹ ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tớ cũng thế này, đứa đầu sinh mổ, nên h đứa thứ 2 có bầu 12 tuần mà nhìn như 5-6 tháng rồi ấy, tự nhiên bây h nổi mụn tùm lum, mà may là chỉ nổi mụn ở góc mặt nên tóc che đi, chứ k thì thảm hại lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tớ lần 1 cũng mổ, đang mong tạp 2 mà chưa có gì, ko biết lúc bầu bí thì ntn nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Anna Dương ôi chị sắp hết hạt hướng dương, định mò sang topic kia đặt hàng thì thấy khoá, hu hu, sớm trở lại và lợi hại hơn xưa em nhá!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ihihihi em cảm ơn chị nhiều thai của em được 8 tuần 5 ngày rồi chị ạ. Em mong quá, cứ nói con đầu trời cho con nào nuôi con đấy dưng mà tham vẫn tham chị nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ơi chỉ cắt tóc không thôi thì bao nhiêu nhỉ? hihi. uốn mà 1tr thì chắc cắt cũng phải 300-400k ấy nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi,hôm nay chị gọi điện lên đó hỏi xem khi nào vắng thì lên làm cô ấy bảo chị đừng đi thứ bảy , chủ nhật,đông lắm,cứ sáng sớm ngày thường chị lên,chị hỏi thế chị lên bay giờ được không ? cô ấy bảo lên luôn,thế là chị đi liền,từ lúc 1h30 đến 5h thì xong,nói chung là sóng đẹp,à chị cắt ,gội,và uốn xoăn tổng thiệt hại là 1 triệu em ạ,chị cứ tưởng phải hơn ấy chứ,chi làm ở chỗ đấy 4 năm nay rồi,dáng đầu cắt rất hàn quốc,xong cô ấy còn hướng dẫn cách về giữ tóc,như thế nào,riêng chị thì toàn quấn lô,khi ra ngoài đường ai cũng tưởng vừa đi làm ở hiệu về,nhìn từng lọn tóc to bồng bềnh,rất đẹp,đồ nghề của bác nhiều lắm,các loại lược,dưỡng ,dấu bóng,lô....điệu ra phết đấy iem ạ,chả kém giề thanh liên đâu,mỗi tội péo quá,cao 1m53 mà nặng những 57 kg,chị uống nước mía được 8 ngày mới gầy đi được 2,5kg thoai đang cố xuống còn 52 kg thôi,mà khó quá,lạc đề lạc đề rồi,tập trung vào chuyên môn,trả lời các mẹ săn rồng đã nha,buôn sau buôn sau.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng 9 :18/9 ,dương lịch tháng 10:ngày ?dương lịch. tháng 11:đã bị đâu mà biết ngày nào chiến đấu ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi chị, cho em hỏi chút em sinh t9/1918 dương lịch (tháng 8 âm lịch) cũng đang định kiếm rồng con thì nên có vào tháng mấy thì có con trai, ông chồng T2/1979 (Tháng 1 âm lịch). Thanks!!!![/QUOTE] CỤ ơi cụ,cụ sinh năm 1918,năm nay cụ bao nhiêu tuổi roài ? mà cụ còn bon chen với tụi nhỏ,cụ cùng muốn kím rồng đực ư ?may mà chồng cụ hãn còn trẻ,[1979],như vậy gọi là phi công trẻ lái máy bay bà già ấy nhẩy, dạ xin phép cụ chưa dám tra lịch vì sợ sai 1 li đi một dặm ạ...ạ......ạ...chờ tin cụ. tuổi nầy [1918 ]mà cũng máu đẻ ghê các mẹ nhể .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lâu lắm chị chẳng thấy mẹ linhtitto đâu cả ?khi nào bằng tuổi chị em cũng sẽ biết hết mọi việc như chị thôi ,chị có món bánh xèo,làm theo kiểu sài gòn ngon cực,đồng nghiệp của chồng ,bạn của con gái đến sinh nhật chỉ thích đặt bác làm món đó thôi,đã ăn của bác rồi thì không ăn được chỗ khác nữa,nói của đáng tội chồng chị hơi tự hào với cơ quan,họ hàng ,bạn bè,về cái vụ nội trợ của bác đấy,con gái bác bác cũng dạy đến nơi đến chốn,nên đi đâu cũng tự tin lắm,nhất là đến nhà bạn trai tháy phụ huynh làm bếp là xông vào phụ luôn,làm đâu ra đấy,phụ huynh bạn trai còn ngạc nhiên, nói bằng tuổi con nhiều bạn chả biết làm gì,con chị bảo mẹ con dạy con nấu ăn từ hồi cấp 2 ấy ạ.vì hôm nó đến nhà bạn nó pha nước chấm nem ngon quá ,bác ấy bảo sao con lại đun nó bảo mẹ con bảo làm thế nó mới ngon,hôm nào các em làm thử mà xem,nước lọc+ nước mắm+đường+dấm đun lên nó tan dường sánh như màu mật ong loãng ấy ,rất ngon. còn làm đẹp ư ?ai chả thích,dưng mờ phải có thời gian,hồi chị bằng tuổi các em ,cũng bận bịu con cái lắm,rồi còn đi làm,kinh tế chưa ổn định,không có thời gian chăm sóc nhiều cho bản thân đâu,bây giờ tương đối ổn định, thì đã mất già rồi,chán thế đấy,thôi cố te tua vài năm nữa thôi rồi ra chợ mua vài cái quần lụa sa tanh đen và vài cái áo bô đê cổ ,xẻ tà ,thêm cái khăn vấn,là thành bà già ở nhà trông cháu thôi,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. kinh nghiệm của riêng chị ,nếu chửa mà xinh thì đẻ con gái còn xấu xấu,mụn mụn thì đẻ con trai.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cảm ơn c hihi 1/11 vc e chiến r, bh để dành đến 7/11 đây ạ e biết cách thử que rùi c ạ. c k nhớ tháng trước e còn chụp ảnh độ đậm nhạt của các que thử ah, nhưng tháng này lười đi mua que của c haanh quá tại xa, thôi sáng mai ra mua gần nhà mấy qua vậy mà ở đó bán đắt gấp đôi hxhxx