Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi sanhodo198, 28/10/2011.

  1. ng0c_xyh

    ng0c_xyh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    câu "chị ơi hơi xa chị ạ, còn d/c nào nữa ko thì e nghe nhiều rồi, cũng bt mà. còn câu đầu vs câu cuối thì... choáng quá. ko biết gặp khách vậy thì nên nói gì nhỉ???
     
    Đang tải...


  2. helios

    helios Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    :; Nghe như kiểu: Một là bán hàng, hai là giơ tay lên. hi hi
     
  3. huonggiang28485

    huonggiang28485 Hội rắn 89-Hàng Hàn Quốc

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    bó tay với khách kiểu này luôn... Nghe " mày - tao" mất hết thiện cảm rùi...
     
  4. Dauto

    Dauto Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    CÓ người này người kia mà mẹ nó.... thôi, chắc tại mấy mẹ đó chưa có coi phim Đáp đền tiếp nối ý mà
     
  5. Kaisy

    Kaisy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Ôi bó tay với cái kiểu mày tao chí tớ T.T Có người nói trống không như ra lệnh đã ức chế rồi, gặp người mày tao nữa chắc nản luôn :D
     
  6. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó nói trúng nỗi bức xúc của bao ng rùi đó, tớ thì cái vụ TL chưa gặp sự cố vì tớ con nhỏ ko đi đâu đc, các mẹ lấy thì đến tận nơi xem ưng thì lấy. Nhưng còn Tặng đồ thì nhiều vụ chuối lắm ý, tớ cũng như mẹ nó ko nhận đk đồ tặng qua SMS mà nhiều mẹ cứ nhắn tin (chắc vào xem topic là chăm chăm vào đồ tặng chứ ko thèm đọc vài dòng ghi chú của mình), m cố lịch sự trả lời lại vì nghĩ để các mẹ chờ reply cũng khổ, nhưng rùi cũng mất hút con mẹ hàng lươn luôn, m thì đã nói rõ ko trả lời SMS nhưng vì lịch sự và vì tôn trọng các mẹ mà trả lời, nhưng xong thì lại bực mình hơn, biết thế chả thèm trả lời!
    Còn nữa có ng xin đồ rùi chê đồ thế này thế nọ, hoặc cầm đồ rùi cũng mất hút luôn, mình thì chỉ mong các mẹ về thử đồ thấy thích hay ko, có vừa ko thì nhắn lại cho m 1 câu, có thể điều đó đối với các mẹ là chả cần thiết, lấy đồ là bye bye luôn, nhưng với m nó rất có ý nghĩa vì m biết đc m đem đến niềm vui cho ng khác.
    Những ng như thế cũng chiếm phân nửa số ng lấy đồ nhà m, nhưng còn lại thì vẫn rất nhiều ng dễ thương, pm bảo là rất thick đồ tặng và cám ơn m. Đó mới chính là lúc m thực sự thấy vui khi tặng đồ cho các mẹ vì biết món quà nhỏ ấy có ích với ng khác.
    Túm lại thì tất cả vấn đề chỉ ở thái độ-cử chỉ của ng cho-ng nhận, chỉ dành ra 1 vài phút để làm ng khác vui thì sao lại ko thể nhỉ???!!!
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Chia sẻ với bạn, mình đánh dấu mai tâm sự với các mẹ về vài sự cố mua bán - ship hàng mà mình đã gặp phải những khách hàng phải gọi là đại củ chuối. Mai nhé, hnay ko có tâm trạng kể.hihi. Chúc mọi ng ngủ ngon mai nghe chuyện mình nhé !
     
  8. me voi 08

    me voi 08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    6,260
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Re: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Đồng cảm với bạn, tớ tặng đồ mấy lần nhưng cũng chỉ thấy duy nhất 1 lần có bạn phản hồi lại thôi :(
     
  9. mekhanhtroc

    mekhanhtroc & Sóc xấu xí

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    18,534
    Đã được thích:
    5,286
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    úi chuyện hẹn hò rồi bỏ bom nhau tớ thấy trên box thanh lý này có vẻ như là chuyện thường ở huyện í, còn chuyện mua đồ mới nguyên tag mà cứ mặc cả còn 1/3 giá rao thì cũng thường như cân đường hộp sữa thui, nên nhiều khi xác định đã lập top thanh lý là phải sống chung với lũ như vậy. Hic hic
     
  10. meteumit

    meteumit sữa ong chúa, tinh bột nghệ, mật ong rừng...

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    đọc topic mà lại nhớ mấy vụ mua thanh lý, bức xúc không kém. có mẹ thanh lý cái váy, em hỏi 1.6m mặc tới đầu gối ko a? thì trả lời thế thì wua đệp, mình 1.5m mặc dài quá, xấu nên thanh lý, nhưng hỡi ôi, khi em nhận được váy thì nó ngắn đến mức chỉ che đươc... đưa cho đứa bạn cao 1.5m mặc kéo cố cũng chỉ được nửa đùi, cũng trách mình lúc xem ảnh mà ko nhìn ra nó ngắn thế.
     
  11. dembinhyen

    dembinhyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    nói chung là phải cảnh giác. mình công nhận kiểu ship hàng đến nơi rồi lại đưa ra lí do này nọ ko lấy chỉ muốn đập cho phát vào mặt. nên nếu ở xa hoặc ko tiện đường thì đừng bao giờ nhận ship :(
     
  12. me Doan bo Tuan

    me Doan bo Tuan DASHA.VN

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    1,471
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    chia sẻ với chủ topic, mình cũng bị mất vụ lập topic thanh lý . có mẹ nhắn tin mặc cả kỳ nèo 1 thôi, nhắn qua nhắn lại cuối cùng cũng chốt bán cho mẹ í. đã hỏi kĩ mẹ í có chắc chắn lấy ko để đóng topic luôn, mẹ í bảo yên tâm, cứ đóng topic đi mẹ í sang vác ghế về. thế là em đóng topic, từ chối các mẹ khác.vác ghế gội đầu cho bé ra cửa hàng, đợi 1 ngày, 2 ngày mẹ í cũng chẳng đến lấy. xong mẹ í nhắn 1 cái tin là mẹ í ko lấy nữa.... em thì chả bắt buộc ai bao giờ, nhưng mà đã hứa lên hứa xuống, tốn công nhắn qua nhắn lại, cam kết rùi...hic...hic..
     
  13. MẹNghĩa

    MẹNghĩa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2006
    Bài viết:
    2,803
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Mình thì có cả bán đồ, cả thanh lý đồ, nhưng cũng toàn gặp các mẹ dễ thương, bán đồ thì ship cho mẹ đó, nói là freeship vì mua nhiều nhưng đến đó mẹ đó còn trả 20k tiền ship và tặng thêm ít đồ cho em bé nhà mình, có mẹ thì bán cho mẹ đó 1 bịch bỉm 45k, mẹ đó còn tặng cho con mình nửa hộp sữa morigana con mẹ đó ko chịu uống trị giá hơn 200k, rồi có mẹ nghe mình nói có con nhỏ mới sinh, mua hàng rồi còn tặng thêm 100k vào tk, nói là cho em bé nhà mình. Nhưng như mình bán bỉm, cũng có lần tặng cho các mẹ quần áo, đồ chơi của đứa lớn nhà mình ko dùng nữa. Từ hồi thanh lý, bán hàng trên này làm quen đc với bao nhiêu mẹ tốt bụng, rồi trở thành bạn. Mong các mẹ trên này cũng vậy, cám ơn những mẹ đã tặng đồ cho con mình, mua hàng ủng hộ mình, và cám ơn làm cha mẹ đã cho những người mẹ có cơ hội giao lưu với nhau, diễn đàn cũng chính là một xã hội thu nhỏ, nên cũng có người này người kia, những trường hợp cá biệt chỉ là một phần rất nhỏ thôi, các mẹ đừng quá mất niềm tin nhé.
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  14. cunyeunhim

    cunyeunhim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    công nhận ở đâu cũng có người này người kia các mẹ ạ em lấy một vài ví dụ đơn cử nhé:
    - Em đang bầu to sắp sinh rùi nên thấy có 1 chị đăng là bán thanh lý máy hút sữa cầm tay farlin bf 640 bảo mới 100% mới chỉ đem ra luộc thôi, thấy giá TL hình như 120K hay sao ý em mặc cả 100K rùi ship cho em đến cơ quan, 15 phút sau có 1 người mang đến em dở ra xem thấy cái đoạn dây bóp bị đứt làm 2 đã nghi rồi nhưng nghĩ nó thiết kế như vậy sẽ nối liền được nên vẫn trả tiền mà mang vào phòng hí hoáy lắp thử nhưng ko lắp được em điện thoại cho bạn bán thì bạn ý bảo là chưa dùng baoh bảo em lên mạng đọc cách sử dụng, nhưng mà em lên mạng đọc mới biết là nó thiết kế liền và chỉ có 1 đoạn dây nhìn kỹ đoạn dây kia thì chắc chắn là bị cắt đứt ra. Hic hic em vẫn lịch sự nt bảo bạn ý là hình như của bạn bị đứt thế mà bạn ý mất hút luôn, nick trên lamchame thì em chả nhớ nhưng bực mình vì bị lừa.
    - Nhưng lần khác em mua TL 2 bộ cho bé từ 6-9 tháng của chị trên này thì rất lịch sự, vì chị ý làm gần cơ quan chồng em nên mang ra đưa cho ox em, chị ý còn lịch sự bảo cứ về xem nếu thấy gì ko đúng thì báo lại với chị ý.
    - Tình trạng nói quá của các mẹ trên này cũng ko phải là ko có cứ bảo mới 90% nhưng thực sự khi mình nhận được hàng mới thấy, nói chung là mọi người nên thông thái, thật thà có sao nói vậy chứ đừng làm người khác bức xúc quá em nghĩ vỏ quýt dày có móng tay nhọn nếu họ đi lừa người khác sớm muộn cũng gặp được cao thủ hơn khi đó họ mới biết được cảm giác bị lừa nó ntn.
     
  15. qmoonkute

    qmoonkute Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,460
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    e cũng thường xuyên gặp phải những tr/hop trái ngược nhau,có mẹ thì vừa hiền,xinh lại dễ thương,có ng thì củ chuối lắm,nhưng may cho e là 10ng thì có 8 mẹ e gặp đều dễ thương ,ăn nói nhỏ nhẹ hihi,lâu lâu mới gặp ng khó chịu kinh khủng ,ôi coi như mình tập dần làm con dâu với các bà mẹ chồng khó tính vậy
     
  16. Bin zinzin

    Bin zinzin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    6,159
    Đã được thích:
    2,147
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Thông cảm với mẹ nó, mình cũng gặp tình huống giống như bạn rồi, hẹn lên hẹn xuống bảo giữ od, nhất định qua lấy, gửi đến 5,6 lần tin nhắn mặc cả cò kè, mặc dù mình đã post trong topic là ko nhận mss mặc cả nhg nhìu mẹ cứ nhắn tin, vì phép lịch sự chẳng lẽ mình ko nhắn lại, rồi mặc cả lên xuống, mình ko muốn nhg cứ kèo nhèo nên mình cũng đồng í bớt thế rồi chẳng thấy đến lấy bỏ bom làm mình chờ dài cổ. Trong khi đó các mẹ cm trên topic hỏi mua thì mình vẫn cứ phải bảo là đang giữ od rồi. Ko phải 1 lần mà nhìu lần lắm rồi, các mẹ đã hẹn mua nếu ko lấy nữa thì ít ra cũng nhắn lại 1 cái tin cho mình biết, mặc cả đến cả chục cái tin nhắn thì chả tiếc chẳng lẽ lại tiếc 1 cái tin nhắn báo huỷ order. Chán thật.
     
  17. bé_mýt

    bé_mýt khăn voan silk đũi hàng thùng

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    hix! em cũng giống chị,hàng mình là hàng thùng mà họ nói là tưởng hàng mới,ko xem thông tin mình ghi chỉ nhìn ảnh.mà em cũng đã ghi rất rõ là hàng cũ rùi.mang đến bị kêu là chăn cũ tưởng là mới lấy để tặng.Mà trong khi đấy chăn của em nhìn đẹp và còn khá là mới.Mất công mang đi ship + thời gian chờ cuối cùng đành ngậm ngùi đi về T_T!
     
  18. qmoonkute

    qmoonkute Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,460
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    chuối và ghét nhất cái cảnh đi ship rồi,mất bao công sức lại bảo mang về,hic mà đồ mình có phải hàng giả,hàng cũ j đâu,haizz,nhưng chả sao,học đc cái tính kiên nhẫn
     
  19. tamakame

    tamakame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Buôn với các mẹ 2 vụ điển hình thôi còn những cái hẹn mà k đến hay k nt trả lời hay mặc cả quá đáng thì tớ cũng gặp nhiều rồi.

    Vụ thứ nhất là m mua thanh lý thảm siêu thấm của nick gì đó m k nhớ nh có topic là thanh lý thảm để mua quà 20.10 cho vợ, m thấy nhiều mẹ order nên m nghĩ là hàng tốt giá tốt. m lấy 2c giá 110k/c. M mua bán rất nhanh. Trả tiền xong mang thảm vào nhà khoe bà nội là thảm giảm giá có 110k/c, bà nói hôm trc ông mua có 80k/c giống hệt, m nghĩ chắc thảm chất lượng khác nhau nh đến khi m so sánh thì đúng là giống nhau y sì k khác tí nào, thậm chí thảm ông mua giặt 3 lần rồi k sao, thảm m mua giặt đúng 1 lần đã bị bung đường may rồi hichic. M có nt cho chủ top nói là tlý đắt nh k nhận đc tn trả lời. Định vào topic comment nhưng lại thôi.

    Vụ thứ 2 là m thanh lý thuốc nhuộm tóc và nhận ship free. 1 mẹ lấy ở đc cơ quan, tòa nha Charm Vit Trần Duy Hưng, hẹn m đến trước 3h vì mẹ ấy về sớm. Gần 3h m đến đchỉ hẹn, nt cho mẹ ấy nói là m đã đến và miêu tả cụ thể m đang đứng đâu vì mẹ ấy chỉ cho đchỉ k cho phòng cụ thể chứ nếu có số phòng thì tớ sẵn sàng gửi xe lên tận nơi. Đợi 5' k thấy trả lời m dắt xe lên vỉa hè kiên nhẫn chờ 1 lúc nữa trước khi gọi điện. Mẹ ý nói là chờ tí m đang bận. M chờ tiếp khoảng 5' nữa k thấy đâu, m lịch sự nt " ng đẹp slow thế" mẹ ý cũng k nt lại. M lại chờ thêm 1 lúc trc khi gọi lại. Mẹ ấy lại nói là đang dở việc. Sau đó mẹ ấy nt nói là "hay để hôm khác đi vì tớ cũng chưa cần ngay mà". Đến đay thì tớ bực mình quá nh nghĩ chả lẽ ship đến nơi mất công chờ rồi lại đi về nên tớ bảo mẹ ấy là cho đc phòng tớ mang lên cho. Mẹ ấy nt nói lên tầng 27 gặp Hà. Tớ đi gửi xe dưới tận tầng hầm thứ 2. Vừa gửi xong mẹ ấy lại nt nói tớ xuống đây rồi hic. Sao k gọi luôn cho m lúc định xuống thì có p là m đỡ mất công đỡ bực mình k. Thế là m lại lấy xe ra, lên đến nơi lại p gọi điện lại 1 lúc mới thấy. Lúc gặp m nói là p chờ lâu quá, hơn 30 phút tổng cộng thì mẹ ấy nói là cuối tuần bận quá thì m cũng thông cảm thôi nh mẹ ấy dường như chẳng bận tâm đến việc đã làm m phải chờ lâu và mất việc như vậy, chẳng đc lời xin lỗi. Mình nhận tiền đi về mà nghĩ đúng là ... k biết nói tn!

    Còn xin đồ thì có mẹ đến xin thìa cho con cũng chẳng biết điều, muốn xin thật nhiều. m bao giờ cũng cố gắng cho 2 chiếc vì m nghĩ mẹ ấy mất công đến tận nơi xin với lại cho 2c lỡ có mất hay 1c chưa kịp rửa thì có chiếc kia. Mới hôm qua có mẹ đến xin, m nhờ con gái ra mở cổng vì m đang bận nấu ăn. Mẹ ấy nói với con gái m là bảo mẹ cho cô xin thìa cô đi về luôn hic. M nghĩ chắc mẹ ấy vội nh m vẫn mời mẹ ấy vào nhà để m tìm thêm 1c thìa nữa cho e bé. K còn chiếc nào, m lấy luôn chiếc trong hộp đang mở để có thể cho mẹ ấy 2c rồi tối pha sữa cho con m bóc hộp mới lấy thìa khác sau. Mẹ ấy trông trẻ, mới 1 đứa 4th nên chắc chắn ít tuổi hơn m, nh vẫn gọi m là bạn. M hơi ngạc nhiên nh rồi nghĩ : chắc trông m vẫn còn trẻ thật hehe..., và lấy thế làm vui.

    Hôm nào rảnh m kể chuyện văn hóa bán hàng, thanh lý, tặng đồ của người Nhật hầu các mẹ nhé.
     
    Sửa lần cuối: 3/11/2011
    ngodong9 thích bài này.
  20. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Cái này thì do người bán có trung thực không chứ nhìn ảnh thì sao mà đaón được mà tự trách mình, ngắn thế sao ko trả lại cho họ bạn
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.

Chia sẻ trang này