Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tớ cũng đang ngáp đây, chỉ mong hôm nay là thứ 7, chán quá cơ hihihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tiêm cúm hả mẹ nó? tiêm thuốc tớ lo lắm nếu m ko tiêm mà cứ để cho khỏi tự nhiên thì có sao không nhỉ thứ 7 tuần này phải đi khám mới được hic.. tiêm phòng cúm thì tớ tiêm trước khi có bầu rồi nhưng lại bị lây xã, xã tớ bị viêm họng 2 tuần vừa khỏi cứ nghĩ m ko sao thế mà lại dính chán thế. Hôm qua tớ về lát chanh ngậm với muối sang nay cũng đỡ đau họng nhưng bị mất giọng và sụt sịt Nàng cũng bị sụt sịt chưa khỏi à mà định đi tiêm thế?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tư tưởng lớn gặp nhau rùi. Ngày nào đi làm cũng tự nhủ cố lên nhanh hết tuần lắm rồi đến lúc sinh sẽ được nghỉ ngơi thoải mái. Tui lại còn trửa ngực nữa chứ cả 2 lần đều trửa ngực và bụng cũng to kềnh kàng lên thấy mệt lắm, ngực thì lúc nào cũng nặng trĩu.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui, chửa ngực thì hoành tráng đó, em chẳng thấy ngực gì ấy ạ, hihi, bụng của em nó cũng bt thôi chứ ko to lắm Cả nhà ơi có ca này khó đẻ em hỏi tư vấn cả nhà tý nhé Hôm qua chồng em đến chỗ chú Thực ( ở Viện lão khoa ấy) thấy chú hỏi vợ thế nào rồi, chồng em bảo là vợ cháu bình thường, nhưng hay nôn, khi đói quá cũng nôn, ngửi thấy mùi rác và mấy mùi khó chịu là nôn, bác sỹ bảo cẩn thận ko ngộ độc thai nhi đấy, làm chồng em sợ lắm và chú ấy còn bảo tuần 22w phải đi khám để chú kiểm tra tim cho em bé Cả nhà thấy biểu hiện của em như thế là bt hay là ko bình thường, về chồng em nói em cũng sợ hết hồn, ( bt em cứ nôn em cũng chẳng sợ vì nghĩ con vẫn khoẻ mạnh trọng bụng mình hihi, giờ nói thế em cũng sợ lắm ấy ạ) Thứ nữa là làm sao cho nó hết nôn ạ, chứ như thế này em lo lắm huhu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ nó về làm bát nước nóng (mới đun sôi ấy), đập nát mấy nhánh tỏi cho vào bát, xông mũi, đến lúc nước nguội lấy lát tỏi đó xoa xoa quanh mũi, lấy khăn mặt rửa mặt bằng nước tỏi đó, Mình lúc 6 tuần bị cúm, làm ba lần là khỏi. Mẹ nó thử làm xem.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chào mọi người mọi người có gì thì cứ chia sẻ nhé những người không biết như mình sẽ đọc để lấy kinh nghiệm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi thì đứa đầu cũng giống bà, còn lần này thì mệt mỏi kinh khủng luôn, nhưng bà còn được nghỉ mấy tháng tôi đứa đầu chỉ nghỉ được 1 tháng thôi vì ko có người làm, còn lần này thì cũng chưa biết là nghỉ ngơi thế nào nữa, nhưng mệt kinh khủng luôn, chán lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bg mẹ nó bị rùi thì tiêm vào chỉ có ốm thêm thôi. Tiêm cúm là để phòng mà. Tớ hết sụt sịt rồi, ngày nào cũng xịt rửa mũi bằng cái sterimar hoặc xinat ý nàng ạ! Nước mũi nó chảy xuống họng cũng làm viêm thêm mừ. Thế đợt tiêm cúm xã có tiêm k thế? Tiêm là cả 2vc cùng phải tiêm đấy, k thì lây cho nhau khổ lắm. Chồng tớ mấy hnay bận quá mãi chưa đi tiêm cúm được đây.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Gửi nàng mấy bài về nhiễm độc thai nghén nè. http://vietbao.vn/Suc-khoe/Phong-ngua-nhiem-doc-thai-nghen-nhu-the-nao/40143428/249/ http://www.*********/ba-bau/can-trong-voi-nhiem-doc-thai-nghen-c85a66822.html Tớ cũng chẳng có nhiều idea về vụ này lắm, mhưng mà thui đừng lo lắng nhiều quá nhé! Cứ theo chỉ định của bác sĩ thôi. Chị bạn tớ bầu bí mà đến tận lúc lên bàn đẻ vẫn nôn ọe. Mẹ chồng tớ cũng thế đấy!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi.. Tớ bụng cũng to lên nhanh nhưng ngực cũng vừa vừa, k bị khó chịu quá! nhưng đêm qua ngủ khổ sở vì cái lưng, dậy còn thấy căng hết cả ngực. 1 đêm vật vã.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé dạo nè chị bận nên ko vố tám được chị là điển hình của chửa ngực đấy. bt ngực đã ko nhỏ giờ bầu vào thì hoành tráng. áo ngực giờ mặc có gọng bắt đầu khó chịu rồi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé giờ em ko mặc áo gọng nữa, chỉ mặc đi làm thui, ở nhà mặc áo ko gọng dễ thở hơn nhiều,
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ở nhà em k bao giwof mặc áo ngực ạ, chỉ khi ra ngoài thui. Quen rùi, mặc ở nhà khó chịu lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế ạ! Em cũng tăng lên cup B rồi. Thế có phải chửa ngực k nhỉ! Nhưng mà nhìn chả hoành lắm. hihi.. Giờ em cũng k mặc được áo có gọng nữa, may mà được cho mấy cái áo, đỡ phải đi mua. hihi... Bth chị đã hoành rồi cơ à? Thèm nhỉ! ha ha
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các chị ơi cái vụ căng và đau ngực thì bao giờ mới hết nhỉ? Em bình thường ngực nhỏ, h trộm vía căng ra trông thích mắt đáo để nhưng mà căng tức khó chịu quá.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em ở chung với bmc nên kiểu j ở nhà cũng phải mặc, toàn lấy áo cũ k gọng ra. Ấy ở riêng thì đỡ hơn, ở chung nên lúc nào vào phòng ngồi hẳn rồi tớ mới bỏ ra cho thoải mái.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tớ vẫn mặc áo bình thường nhưng cũng cảm giác hơi chật rồi, đi mua áo khác vậy.......
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em có mẹ chồng thôi nên k sao, có khách hay đi ra ngoài mới mặc. Hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Dạo này bận nên ko vào nhà mình, bi giờ ai cũng bụng to rùi đấy nhỉ?? chắc con đạp uỳnh uỵch rùi chứ?? tớ bi giờ cu con đang đá bóng trong bụng đây
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Lâu lắm mới thấy mẹ nó! Cứ thinh thoảng nhớ ra em đủ đk 4 tháng để học yoga rồi, định nhắn mẹ nó mà toàn quên béng. ^^ Ku con đã đá bóng rùi cơ à chị! Em vẫn chưa thấy 2 cô gái máy đây.