Hì hì, hôm nay là cá lóc hấp hành chị ạ, cuốn bún + rau sống, nhưng mà em ko cuốn bằng bánh tráng và em thích cuốn bằng cải xanh, vừa thêm đc 1 ít rau xanh vừa có vị nồng nồng rất ngon Mà em thích ăn món này lắm nhé. Lúc chưa có chồng bọn bạn em năm nào mùng 4 tết cả đám cũng làm món này . Phải cho thiệt nhiều hành lá mới ngon, vừa ngọt vừa thơm ^^ Hì hì chắc em mở topic tư vấn món ăn gia đình trong ngày quá Sáng h em đi công chứng giấy tờ chị ạ, mới về tới. Cố lên chị ơi, cố lên chị ơi. Đi cho ông anh Tuấn biết mình sai lầm khi bảo chị 70kg ạ. :-\":-\":-\"
À mà các chị ơi, sắp đến chắc em đi du lịch mấy hôm ở Ninh Bình hay Bình Thuận gì đó, nói chung là nơi cách TPHCM 170km và có biến (hờ hờ AX ko đọc kỹ thông báo). Từ lúc có jumi đến h chưa từng đi du lịch (toàn đi về quê), các mẹ có kinh nghiệm gì thì cho em xin nhé, cần mang đồ đạc, thuốc men, đồ ăn đồ uống như thế nào ý. Xin chỉ giáo ạ. JUMi nhà em đc gần 20 tháng và đang ăn cháo + sữa công thức thôi.
Hôm rồi cho Bo đi VT chị mang theo cho Bo những thứ như sau : 1/ Cháo trắng ăn liền 2/ Ruốc cá lóc (mua siêu thị) 3/ Ruốc tôm (mua siêu thị) 4/ 1 hộp đậu hà lan (mua siêu thị) 5/ 3 chén cháo nấu sẵn của Pháp có nhiều vị như gà khoai tây, heo cà rốt, cá hồi trắng, cá hồi đỏ (70.000đ/chén) 6/ snack thái lan (khoái nhất) 7/ Bánh gạo (bo khoái ăn) 8/ bánh pusding (bánh trộn sữa) 9/ Sữa tươi Agusa 10/ Sữa chua May là đi chơi có 2 ngày mà hành lý của Bo đã 2 giỏ đầy, ox chị nói nếu đi 10 ngày chắc chị ...rinh nguyên cái nhà đi luôn ...
Meruasusu ơi, chị kiếm lucifer và anh tuấn dùm em cái,nhà vắng vẻ sợ cướp quá, phải mời 2 người này về bảo vệ các mẹ nhỏ con như em...hihihih
wow, đã nha được du lịch, chắc là bình thuận rồi, chư ninh bình xa lắm ah`, ti`t ngoài bắc.......hihihihih
Hội các bà mẹ TP.HCM mừng quá đk đc rồi,thấy các mẹ 888 ham ghê mà đk mãi chẳng vào được,lần này nghĩ bụng không được nữa là bye luôn,hihi thế là được.các mẹ ơi,đi off bế theo em bé 3 tháng có đc kg?
À mà chị cho HT và HP biết ít thông tin để liên lạc đi ạ: họ và tên mẹ: ................. ngày tháng năm sinh họ và tên bé: ................. ngày tháng năm sinh Địa chỉ: SDT: Để dễ rủ rê ý mà.
Wellcome me tom& jerry !!! À mà chị cho HT và HP biết ít thông tin để liên lạc đi ạ: họ và tên mẹ: ................. ngày tháng năm sinh họ và tên bé: ................. ngày tháng năm sinh Địa chỉ: SDT: Để dễ rủ rê ý mà ( copy nguyên văn của Jumi )
mẹ jumi ơi! bạn có nghe Dinh Thầy Thím ở Hàm Tân ,Bình Thuận kg? ở đó có biển và kết hợp cúng kiếng luôn(rằm tháng giêng là đông nhất).Bạn định đi mấy ngày? nếu có time thì ghé Suối nước nóng Bình Châu tham quan rồi về bằng đường Vũng Tàu luôn.Tiếc thật, nếu mình có ở quê thì sẽ làm hướng dẫn viên cho bạn,ah,mình có bà chị chồng mở KS ở biển gần Dinh Thầy Thím đó,nếu có đi ở đó thì la lên mình nhắn bả cho,bảo đảm khỏi sợ hớ và ăn đồ biển thì ngon mà rẻ nữa.
uh,mình quên khai báo lí lịch trích ngang rồi. Mẹ:Nguyễn Thị Bích vi Con:Võ Duy Anh sn 31/10/2007,Võ Duy Khang sn 31/03/2009 (hihi có khai sn mẹ không nhỉ?!!!) SDT:01253388125 ĐC:12/5/7 Đường số 10,KP2,P.HBC,Q.Thủ Đức.