CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. bim_vm

    bim_vm Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    @mẹ Nem: Nem trèo cầu thang nhoay nhoáy thì em lo gì? Bim nhà chị biết trèo cầu thang từ lâu nhưng chỉ dám trèo cầu thang nhà bà ngoại, rộng và thấp. Cu cậu nhát lắm, trèo cầu thang cao thì không dám đâu. Bim ra mồ hôi trộm nhiều lắm, thỉnh thoảng hay lắc đầu. Bà ngoại cho uống nước lá dâu nhưng cũng chỉ đỡ ít thôi. Bác sỹ nói bị thiếu canxi, chị cho uống rồi nhưng cũng vẫn chưa cải thiện mấy. Túm lại, lúc nào cũng phải có một cái khăn lót ở lưng, để khi nào ướt thì rút khăn ra thay, vì áo thì không thể cứ hơi một tý là lột ra được.:)
    @mẹ Doro: em nhận được list rồi chị à. Cảm ơn chị nhiều nhé.
    @mẹ Bun và mẹ Nem: các bác cố gắng cho con đi giao lưu đi, thiếu ai cũng mất vui. Mẹ Bống chuẩn bị phương án che chắn cho các con nhé, thằng Bim nhà chị cũng trong tình trạng ho hen chưa khỏi hẳn. Dưng mà mẹ cháu vẫn cho đi...:)
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Chào tuần mới cả nhà!
    Hôm thứ 7, SN về, các con có ngoan và khỏe không? Cũng may hôm đó trời không đến nỗi lạnh lắm nên các con cũng có mặt đông đủ, kể cả nhà bạn Bun nữa. Xin cảm ơn bố bạn Bun đã trang trí phòng cho các con, phòng đẹp quá, chỉ mỗi tội mẹ cháu không chụp được cái ảnh nào nên không post lên được, hôm nay chắc là mẹ Chíp xinh sẽ post lên đấy ạ.
    Mẹ cháu xin tổng kết tình hình một chút ạ.
    Hôm đó, Bống là chủ nhà mà chẳng ra dáng chút nào cả, lúc các bạn đến thì đang ngủ, ngủ dậy thì lại khóc nhè (xí hổ quá). Lúc tắt đèn đi để thổi nến trên bánh gato thì cũng lại mếu khóc chắc vì sợ tối (quê với các bạn quá).
    Trong các bé thì có lẽ Chinsu là bé ngoan hiền nhất rồi. Từ lúc đến cho tới lúc về, Chinsu chỉ ngồi yên một chỗ chơi đồ chơi, mẹ Chinsu nếu chọn con dâu trong nhà Gà tháng 12 thì có lẽ phải canh chừng không là con trai bị bắt nạt đấy ạ.
    Còn bé Bim thì quấn bố hơn là quấn mẹ, bố cứ đặt xuống 1 tý, mắt trước mắt sau là lại đi tìm bố. Cái này em phải học mẹ Bim rồi, em chẳng biết làm thế nào để Bống quấn bố hơn quấn em cả.
    Bé Chíp thì vẫn đúng là đáng khâm phục nhất nhà. Ăn và chơi đều rất ngoan. Bác Lan ơi, em thấy có lẽ Chíp rất thích các trò mạo hiểm đấy. Bằng chứng là rất thích chơi cầu trượt, các bạn khác thì chỉ trượt nhẹ nhẹ thôi, còn Chíp cứ phải làm 1 lèo tuột từ trên đỉnh xuống, lại còn thích thú cười khanh khách nữa chứ.
    Nhà Bun đến đầu tiên, vì bố Bun đảm nhận trọng trách deco phòng cho các con. Bun cũng ngoan lắm, cứ ngồi chơi một mình trong khi bố mẹ còn bận công việc. Khổ thân, đúng là ốm một trận nên con cũng tọp đi nhiều, nhưng vẫn tươi lắm. Anh chàng này có khuôn mặt và kiểu cười rất hóm hỉnh. Đến lúc về vẫn còn tạo ấn tượng với các em bằng những kiểu cười rất duyên nữa.
    Bạn Rô, anh chàng cao nhất trong Hội Gà tháng 12 nhà mình, cũng rất ngoan. Chỉ nhõng nhẽo một chút chắc là tại buồn ngủ mà thôi. Hôm đó con chẳng ăn tý bột nào cả, lúc về có ăn ngoan không hả bác Hải?
    Còn cu Sơn rất chịu chơi và tỏ ra rất ga lăng khi thường xuyên nhường đồ chơi cho các bạn.
    Nhà Súng là đến muộn nhất, bố mẹ Súng còn đem theo cả cầu trượt đến cho các con chơi nữa. Đúng là nhà vô địch về khoản răng lợi, nên khi Súng cười khoe cả một hàm răng trắng trắng xinh xinh (mẹ cháu tủi thân quá, Bống mới có 4 cái răng thôi ạ).
    Mẹ cháu tạm thời thế đã, bi chừ phải chạy vì sếp đang nườm ạ, tý nữa vào 888 tiếp.
     
  3. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bun hôm đấy về trộm vía không sao. Bun nhận được quà của em Bống là con chó đốm. bun thích lắm, cứ ngậm cái mark mà mút mãi. Chán nhất là không được ở đến cuối buổi. Bố mẹ vừa thấy tối trời là mắt trước mắt sau alez đi về. Chẳng có đủ can đảm mà liều. Tiếc quá, hôm đấy đi vội, kg mang máy quay theo. Cái phòng bố BUn deco nhìn hơi bị đẹp. Mà lại hơi lạc chủ đề. Mang không khí giáng sinh hơn là sinh nhật. (các icon chạy đi đâu hết rồi???)
    Mẹ Chíp, mẹ Bim, mau load ảnh lên cho cả nhà xem nào.
    Bun buồn nhất, còi nhất, chậm đi chậm cả nói nhất nhà. Chẳng biết làm trò gì. Chỉ biết thơm và thè lưỡi liếm má các em là nhanh.
    Trộm vía may mà cậu chàng khôngbám bố mẹ. Chứ không thì chẳng làm được gì.
    SN vui quá !!!
    Tiếp đến mẹ cháu báo cáo tình hình tài chính. Tiền mua các thứ deco cho các con hết 260K ạ. Quỹ còn 200K. Mẹ cháu đóng góp nốt phần 60K vào chi phí sinh nhật cho các con. Thế là hết quỹ các bác nhá!!! Thông báo để cả nhà cùng biết
    @mẹ CH: Cái bánh của bác đẹp đẹp là... Tiếc là nhà cháu không được nếm vì về sớm. Chắc là rất ngon
     
  4. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe hấp dẫn quá. Có mẹ nào có hình sinh nhật và hình bánh sinh nhật post lên cho má CH xem với. Má CH chỉ đạo từ xa nên không biết bánh có được đặt đúng theo yêu cầu không.

    Hôm nay vừa bệnh vừa bận nên không 888 lâu được. Các mẹ post hình nhanh nhanh nhé. Mong xem hình decor nhà mẹ Bun lắm.
     
  5. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Bác ơi, các mẹ và các bé Gà con tháng 12 một lần nữa cám ơn bác về chiếc bánh gato mừng SN. Bánh đẹp lắm, và cả ngon nữa.:tonqe: . Chắc là hôm nay các mẹ bận nên chưa thể post ảnh lên được bác ạ.
    Bác ốm thế nào? Bác ơi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, sắp đến ngày SN 1 tuổi, ngày trọng đại của CHC rồi mà.
    Nhà bác Giang phải về sớm chứ nếu còn Bun thì còn vui nữa, các mẹ nhỉ?
    @all: Mẹ cháu cũng xin báo cáo tình hình tài chính ạ. Tổng chi phí cho bánh ngọt, hoa quả và bánh kẹo hết 370k.
    Ở nhà cháu còn cái đèn lồng (hơi bị đẹp) mà bố Bun deco phòng còn nguyên vẹn, còn các ảnh khác lúc bóc ra thì hơi bị rách 1 tý, mẹ nào muốn trang trí phòng tổ chức SN cho các con thì hê lên 1 tiếng để mẹ cháu chuyển đèn qua cho nhá.
    @mẹ Bun: bác ơi, bác xem lại phần Hồ sơ -> thay đổi tùy chọn -> Mục linh tinh -> khung soạn thảo -> sửa thành dạng thường. Lúc trước em đang ở dạng căn bản (không có icon) -> dạng thường thì có icon đấy.
     
  6. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ui ui sorry cả nhà, hôm nay em bị sếp quay nên chưa upload hình các con đc. Xin tự hứa là ngày mai sẽ done. Mẹ Bim, mẹ Chinsu, mẹ Súng đâu nào, hình các con OK chưa?
    Chíp đi SN về tình hình là rất quá khích, đêm ngủ vừa cười vừa khóc, hôm sau vẫn thấy hơi hơi có vđề :confused: . Nhưng chắc chắn là Chíp vui lắm, mẹ Chíp cũng thế ạ, nên ở lại rõ lâu, đến nỗi bố Chíp ngồi dưới tầng 1 chờ hơn 1h đồng hồ mà vẫn chưa thấy mẹ con Chíp về !
    Thôi em chuẩn bị tàu lượn đây, hẹn cả nhà ngày mai vào 888 tiếp ạ !
     
  7. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Có anh nào nhìn rõ mặt em Bống ở cái avatar không vậy?
    Mẹ Nem ơi, hôm trước mẹ Nem làm thế nào để ảnh Nem ở Avatar trông to và rõ thế nhỉ, chỉ cho chị với nào.
     
  8. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà Nem hôm đấy mặc dù con ốm nhưng vẫn háo hức chuẩn bị đi SN . Phút chót , cậu mợ từ trong SG bay ra HN , thế là ox phải ra sân bay đón , còn e phải bắt xe về nhà chuẩn bị cơm nước + dọn dẹp bãi chiến trường ,để tiếp đón cậu mợ . Thế là Nem bị lỡ dở buổi SN, 2 mẹ con tiếc hùi hụi . Tối đưa cậu mợ về ox cũng nói là mẹBống gọi điện , nhưng 1 phần lúcđó cũng đang bận nên chưa gọi lại cho mẹ Bống đc ! Ui dưng mà các bác bàn tán rôm rả vụ SN mà chẳng thấy ai hỏi thăm Nem đâu cả ? :(( Nhưng dù sao mẹcháu cũng xin lỗi vì kođến đc nhá . Các mẹ post ảnh lên cho e chiêmmm ngưỡng mới
     
  9. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28

    chị ơi e chỉnh kích thứoc ảnh trên photoshop (120 + 150 )pix và up ảnh lên photobucket.com rồi coppy đường linkđấy vào phần Option 1 - Enter the URL to the Image on Another Website là được mà

    Còn chị cho vào chỗ Browse ảnh vừa nhỏ và mờ lắm . CHị cứ thử làm thế nhé . CHúc bống có hình đẹp
     
  10. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ảnh đâu ảnh đâu? Load lên cho cả nhà cùng xem
    Thêm nữa là vấn đề tài chính. Cả nhà đã đóng chưa, Hà ơi.
    Khổ thân, thủ quỹ hôm đấy lại đi về sớm, cẳhng hô hào góp quỹ được gì
     
  11. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Kidplus - sorry bà con

    Cả nhà ơi, cô đồng nghiệp của chị tối qua bay đi Hà Nội để quên túi Kidplus lại trên bàn chị nè. Vậy là tới tuần sau mới có thuốc cho các con rùi. Sorry cả nhà nhiều nhiều nghen. 26 Dec có người bay ra chị sẽ gửi cho mẹ Chíp. Chị mua 10 lọ cả thảy. Chị không còn nhớ nổi là ai đăng ký nữa trừ mẹ Chíp, Bống, Bun, Súng, Mẹ Minh Trí (nhưng dạo này ít liên lạc được với mẹ Minh Trí quá), Nem, Cún nhà Tuti, Ruốc... Ngoài danh sách này nếu mẹ nào cần thì liên lạc với mẹ Chíp dùm chị. Anh tài xế của chị đi mua, nhà thuốc hỏi: nhà anh con đông quá vậy, hay mua đem về miền Tây bán :) (không tìm được icon cười hahaha)

    Cá Heo nhà chị dạo này nói lung tung nhưng sao toàn là nói những chữ ráp vần ngược và tận cùng bằng chữ 'p' thôi: đạp, cọp, bụp (chị đóng nắp hộp lại và nói bụp với nó, nó bắt chước làm theo), đẹp... Đạp và cọp thì nói và hiểu những gì mình nói còn bụp và đẹp thì nghe ai nói nói theo thôi chứ chẳng hiểu nghĩa. Sáng nay ông Ngoại thử chọc nó, nói 'kẹp' vì thấy nó đang chơi với cái kẹp tóc của chị, nó cũng chép miệng 'ẹp' (nhưng bị xì hơi, không thành tiếng, :) ). Đi đứng thì ôi thôi lười lắm. Làm được nhưng chẳng thích làm.

    Hình sinh nhật đêê cả nhà ơi. Má CH nôn xem quá nè...
     
  12. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Bác ơi, lo gì. Mẹ cháu cứ giữ thế để làm tin cho Bống cũng được, không cho anh nào chạy thoát cả:D .
    Các mẹ có ảnh hôm SN đâu rùi? load ảnh lên cho cả làng cùng chiêm ngưỡng đi nào, mẹ cháu cũng nóng lòng lắm rồi.
    @mẹ Nem: mẹ Nem ơi, hôm đó chị gọi cho em nhưng Ax nhà em cầm máy nên chị chỉ nhắn được thôi, nhà Nem thật tiếc quá vì không tham dự cùng các bạn được, hôm đó vui lắm. Thôi, đành hẹn vào dịp khác vậy nhá.\\:D/
    @mẹ CH: bác ơi, CH đang tuổi học ăn học nói nên thế đấy. Bống nhà em cũng thế, nhiều khi nói ra những câu, những từ chẳng hiểu gì cả, và em cũng khuyến khích con nói càng nhiều càng tốt, miễn là không học phải những câu không nên học thôi:rolleyes: .
     
  13. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Em sorry cả nhà sáng nay em load hình lên mãi ko đc, chắc tại cty em ko dùng đường ADSL mà dùng leased line 256kps nên chậm quá . Mẹ Bun định sang copy về để post lên mạng, các mẹ chịu khó chờ thêm chút nữa nhé ! Em vô cùng áy náy ạ :(
     
  14. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
  15. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ui mẹ Giang ơi !! Mãi e mới nhận ra cái ảnh này là Bun ... Nhìn giống baby girl thế ... hu hu bác đừng oánh e nhá ............. :D
    [​IMG]
     
  16. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Sao không gửi bài được các mẹ nhỉ, viết mỏi tay mà vẫn không gửi được
     
  17. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Báo cáo cả nhà, từ hôm đi SN Hội Gà 12/2005 về, trộm vía con trai hay nói hơn và cũng hay cười hơn nên mẹ cháu quyết định ở lại nhà Ngoại thêm 1 tuần nữa :).
    Hôm đi SN về Rô buồn ngủ quá ngủ luôn một mạch đến sáng không ăn thêm tí gì nữa, mẹ cháu chỉ lo cả đêm đói Rô không ngủ được, may mà không sao :).
    Tình hình hôm sinh nhật rất vui, hầu như đông đủ hết, và tất cả bố mẹ và các con tham gia rất nhiệt tinh. Đặc biệt nhà Bun và nhà Bống là vất vả và nhiệt tình nhất . Cháo mẹ Bống nấu ngon tuyệt (rất nhiều mẹ khen), chỉ có Rô vì buồn ngủ quá ko được thưởng thức thôi còn các Gà còn lại đều ăn hết suất hoặc vượt chỉ tiêu. Trang trí phòng cũng tuyệt, Bố Bun phải thổi bóng bằng mồm rất nhiệt tình, phải cảm ơn mẹ Bun vì đã rủ được bố Bun tham gia vụ trang trí này :) (Bà Giang giỏi thật, vẫn phát huy tính trưởng nhóm như thời học sinh :). À, bánh SN của bác Thuỵ to quá làm mẹ cháu cắt mãi mà không xong :), lại ngon nữa chứ, đúng nhà hàng khoái khẩu của mẹ con cháu .
    Tóm lại là SN các con rất vui và cũng khá hoành trạng
    Và tóm lại là tối hôm đấy mẹ Bống sẽ là mẹ vất vả nhất vì phải giải quyết sự nghịch ngợm của các con và còn phải dọn dẹp phòng nữa chứ, không biết OX có ý kiến gì không nhỉ ?
    Các mẹ nào chụp ảnh thì gửi ảnh qua mail cho nhà Rô với nhé .
    À, đây là bài viết hôm sau SN.
    Tình hình là hôm qua Rô vừa bị ngã từ trên cũi xuống đất do không cài cửa cũi, bố mẹ cháu lo quá vì sưng to như một quả cam trên trán, định đi chụp ở bệnh viện nhưng thấy con lại ăn và chơi bình thường nên mẹ cháu lại thội
    Hôm nay xem ảnh mẹ Chíp gửi lên, đẹp quá cả nhỉ, trông hoành tráng ra phét đấy chứ . Nhờ bác Giang thông báo tiền Sn để các mẹ họp nhau buổi trưa tổng kết gửi tiền mẹ Bống đi .Bác Giang thông báo luôn đi nhé .
     
  18. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chị Thuỵ ơi cho Rô nhà em đăng ký một suất Kidplus nhé :)
    Mạng đang tốt nên em cứ gửi liền mấy tin luôn. Chỉ khổ Rô bị ngã đau quá cả nhà ạ):
     
  19. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà thông cảm cho em nhé, bận quá, sáng nay thì mãi ko gửi được bài.
    Việc đầu tiên là phải cảm tạ bác Thuỵ về cái bánh SN, vừa to vừa đẹp lại vừa ngon.
    Việc thứ 2 là xin lỗi các con vì hôm SN nhà Súng mang cầu trượt đến hơi bị muộn.
    Việc thứ 3 là Súng đi SN về có nhận được 1 hộp quà "cK underwear" trong đó có 1 cái "underwear" màu đen trông rất hip hop. Súng ko biết của bạn nào tặng vì ko thấy ghi tên nên xin được gửi lời cảm ơn chân thành lên DD ạ (chú thích là Súng mặc vừa và thích lắm ạ).
    Việc thứ 4 là nhà Súng sodzy cả nhà lần nữa vì chưa post được ảnh lên DD. Mấy lị lúc Súng ăn xong bát cháo em Bống nấu (ngon cực kỳ ạ) lên đến nơi các bạn về gần hết rùi, nên trong máy ảnh nhà Súng chỉ có hình bạn Sơn, bạn Chinsu, em Bống và em Chíp thôi. Bố cháu đang chuẩn bị gửi ảnh lên đây ạ.
     
  20. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà ơi, ảnh của các con đây.
     

    Attached Files:

Chia sẻ trang này