ui, em nhớ ra rồi... chị có cho bạn mượn nhà tổ chức sinh nhật nên không đi được ... tiếc quá , vắng tiếng cười rộn rã của chị, vắng dáng người phong độ bảo vệ trẻ em và người bé nhỏ như em....hihihihihi.Để em thay chị làm phó nhòm rồi về up ảnh cho chị xem nhé..
Em thích nhà cũ hơn, bước vào thấy ấm cúng, không khí thoáng mát, trong lòng nhẹ nhõng mỗi khi có chuyện ko vui... yêu quá nhà cũ
Ặ...ặc...bóp cổ chết bây giờ...dám chê ngừ ta phong độ hả...:twisted::twisted:,thì giờ chạy sô giửa hai nhà chứ biết mần răng.Ok chắc chắn sẽ khéo hơn chị nữa đó chứ hihihi(mình thích làm chị mừ)
Còn ông nỳ,kêu đầy đủ tên người ta đi chứ kêu fer ơi không hà,nghe kì ơi là kì vậy đó.:bear::bear: CN này bận việc òy,nước mắm thì có lẽ lân sau hoặc hôm nào tiện đường thì đem đưa mọi người.hi
Chị ơi cho em đổi dầu ăn lấy nước mắm nha, tình hình là sữa của JUMI đang khuyến mãi dầu ăn :evil::evil::evil:
Hum nào rảnh chạy xuống quận 6 ghé nhà tinababy ăn chực một bửa,thử xem tài nấu nướng của nàng như thế nào.hehehe hoan nghênh không cô nương bé nhỏ xinh ơi là xinhhhhhhhhhhhhhh(nịnh để được mời ăn cơm:-\")
Huhuhu, Anh Tuấn voi ơi, cứu em với chị fer ăn hiếp em nữa kìa, thấy chưa em nói muh , em ăn nhiều nhưng tại bị ăn hiếp hoài nên lớn không nổi đó muh,,,,, tin chưa ???? huhuhu
hihihihi, em cũng xin đổi hũ chao lấy nước mắm... chị lucifer ơi chị ăn chao được không ? chao ngon lắm lắm... ăn không với cơm còn ghiền đooooooo...
Wellcome,wellcome... hôm nào xuống báo trước làm mấy món độc độc cho chị ăn, ăn 1 lần cho đã bỏ công chạy đường xa xuống đây.... ở đây em nhận lời rồi chị đừng quên cái hẹn xuống nhà em nha.... wellcome wellcome lucifer come to my home....lalallallalalallala\\/:-({|=:-({|=:wave(u)(u)
chết rùi, anh tuấn làm em quê quá.... đừng để tin nội bộ này lòi ra ngoài nha ,không thì ăn trộm nó vào nhà đó.... nó sẽ canh khi nào chị lucifer đi là nó ào vào đó...ehhhehhe anh tuấn ơi về học võ thêm đi...
chủ nhật này ko ọp là sẽ thiệt hại đó nha, 21/06 này có nhiều người người mang mồi ngon lém lém, em sẽ chụp hình ghi lại cho chị đỡ ghiền...hihihih
Hehehehe em yên tâm có chị ở nhà chẳng ai dám vào đâu(vì đâu còn chổ để vào)Còn lỡ mà có "cớp" thì....(run...run....)nó mu6on1 làm gì thì làm đê đừng đụng tới chị là ok rùi.:evil:
vậy là đồng ý rồi nha , bắt tay cái nha ghi nhận giờ này, tháng này, ngày này..... ký hợp hồng ko có bị đền gấp đôi...kakakkakakak
Nhưng qua nhà mới tí vì nảy chị vế đây có một tí mà nhà tuôt tới bình dương chị phải lụm đem vế trển đó.