các bà ơi, ty tôi to như quả dừa rồi, hâm hấp sốt rồi. Chêt thật! Chẳng biết uống gì cho nó tiêu nữa. Tự nhiên thấy nhớ con và thương nó thế.
Hôm nay đi buôn sấu ế ẩm quá. Hội nhà mình bận đi buôn nên hội họp hơi chậm. Bà Daobong cai sữa cho con thành công thì báo cho mọi ngơời nha. Quả này bố lại dc nhờ rồi. Ke ke
Tôi ốm tù chiều t2, chiều nay mói đi làm. Rục sũa nên sốt, đau oi là đau. Máy bị làm sao ấy ko đánh đc chũ vv.
@ đaobong: Sao bà không mua thuốc tiêu sữa mà uống, nếu ngực căng quá thì lấy lá bắp cải để lạnh ủ vào, đỡ nhiều đấy.
Thanks bà nhưng mà bố tôi bảo còn đẻ đứa nữa, uống thuốc lần sau sẽ mất sữa. Đắp quần đùi của bố cháu, lá khoai nước, chẳng ăn thua. Hôm nay, tôi đỡ rồi. Bố cháu đểu lắm, bảo mẹ cháu đắp cả quần... sịp của bố cháu lên ty cho nó tiêu nhanh. Mẹ cháu hồn nhiên đắp cả quần đùi, cả quần sịp, tối bố cháu đi làm về nhăn nhở cườ, bảo anh trêu. Vừa đau vừa tức:-\":-\":-\" Hôm nay sinh nhật tôi các bà ạ. Nhưng mà chồng thì đi làm, con thì đang bên ngoại----> buồn!!!!!
Chúc mừng bà nhá :-({|=artymanu)(u)(u)(u)(u)Thôi! để tối về chồng bù cho, he he.Không sợ cảnh sát con quấy rối.
Trước tiên là tôi chúc mừng sinh nhật bà nhé vì cũng hơi muộn nhỉ. Còn vụ cai sữa thì đúng là khổ rồi, nó tức nó đau. Tôi thôộc loại ít sữa mà còn thấy tức lắm huống hồ ai nhiều sữa thì ko biết có chịu nổi không. Đúng là không nên uống thuốc, chịu mất vài ngày là qua thôi. Hnay đã gặp con chưa? Thế bà gửi nó đi đâu à.
Hôm nay, ty tôi teo bớt rồi, ko còn đau như hôm trc nữa. Từ sáng T2, tôi ko gặp con,con ở bên ngoại, ngoan lắm, ăn ngon, ngủ ngoan, trộm vía! Ông bà ngoại đang bảo đẻ đứa khác mà nuôi, để ông bà nuôi cu con luôn. Nó quấn ông ngoại lắm, ông nghỉ hưu ở nhà buồn nên chỉ mong cháu đến chơi thôi, nó sang, hai ông cháu quấn nhau suốt ngày.
Hôm qua sinh nhật tôi, cty tổ chức đi ăn, chồng cũng đến, ăn xong đi hát, vui tưng bừng. Năm nay, sinh nhật, mình có 2 cái bánh gato, 1 của chồng, 1 của cty. Hôm qua vui vơi là vui. Vui nhất từ trước đến giờ.
@daobong: Mình cũng chúc mừng sinh nhật nhà daobong nhé. Hôm qua nhà này 2 mẹ con đi nghỉ mát chạy sô với cơ quan đến gần 11h mới về đến nhà. Chồng bà taxi hãng nào đấy?
hihi, hay là chị hút sữa ra rồi cho con uống như uống nước ấy, đỡ phí. mà mình nhiều sữa ko cho con bú cũng thương nhỉ . hồi đứa lớn nó ko bú mẹ mấy nên em ít sữa lắm, cai dễ nên chả xót mấy
mẹ daobong sướng thật đấy, từ hồi lấy chồng vào, sn em toàn vào bếp, xã bảo làm cơm đãi mọi người, cả năm chờ mỗi sn vợ để uống bia, thế có điêu ko chứ, có thiếu ngày nào ở hàng bia đâu, mang tiếng mình