trùi lucifer và jumi nhòm cho kỹ nhá,,, tinababy nói làm mấy món độc độc ăn vào có mà chết người à ??? , mới đầu chị nghe cũng ham nhưng nhìn lại 2 chữ độc độc nên sợ we chạy mất dép ...:mrgreen::mrgreen:
huuhu...rầu quá...dạo này Bo nhà mình cứ ho ..sổ mũi ghẹt mũi vào ban đêm hoài....thuốc tây k hết , sang thuốc nam k k xong..buồn buồn quá..k biết làm sao cho con hết bây giờ...chắc tối nay dẫn bo đi xông mũi quá...(
heheheh, hội trưởng đúng là hội trưởng, đúng đó phải cẩn thận mới được, nhưng không sao đâu ở nhà em có thuốc giải độc, cho mọi người ăn xong rồi em khuyến mãi thuốc giải độc, ehhehheh Thà thưởng thức 1 lần món mầm đá còn hơn nghe ngóng hoài ko biết món đó ra sao .....hihihihih .Hội trưởng ơi, có món cá hồi độc nhất của gia đình em chưa có ai biết đâu,tự chế biến đó...bí mật công thức... ehhehehe
Hội trưởng đi thuốc nam ở đâu ?? nhóc nhà em bị sổ mũi hơn 2 tháng uống thuốc tây hoài đâu có hết, thế là chuyển sang đi bà thầy si ở số 730 đường hồng bàng uống thuốc Đông y ,được 5 ngày là ngưng hẳn đến giờ luôn... Hội trưởng đi thử không , khi nào đi alo em dẫn đi , vì từ nhà em ra đó cũng gần muh...
Wa, về nhà củ thấy mọi người đông đủ rôm rả hơn nhìu!!!! ZUI WÉ Các mẹ bàn tính ăn uống gì mừ hôk nhắn nhủ valentina zị??? Bùn nha
@ RADA :16/6 1 Cty chuyên kd tranh đá quý, trang sức đá quý có nhu cầu tuyển dụng 50 bạn khuyết tật biết vẽ tranh, yêu thích vẽ tranh hoặc có năng khiếu vẽ tranh, bao ăn ở tại Cty (kể cả gđ),, lương 1,5 đến 2 triệu/tháng. Cty sẽ đào tạo, dạy nghề và bảo đảm tạo việc làm ổn định cho bản thân người khuyết tật và gđ họ. Đừng ngần ngại gọi cho mình nếu có thông tin nhé (0908.907.689 hoặc 0937. 878586, Ms Thùy Linh). Xin vui lòng gởi link này đi để các bạn khuyết tật có thêm nhiều cơ hội có việc làm ổn định hoặc ai biết ở đâu có các bạn ý, liên lạc với mình, mình sẽ đến tận nơi để tuyển
Một cặp tình nhân đỗ xe trước cổng nghĩa trang để âu yếm nhau. Tiếng động đánh thức hai con ma trong nghĩa trang dậy. Chứng kiến cảnh âu yếm, hai con ma tức lắm. Một con bàn: Tụi mình cướp xe tụi nó đi dạo? Không cần suy nghĩ, con ma thứ hai đồng ý ngay. Tất nhiên, khi hai con ma vừa xuất hiện thì cặp tình nhân bỏ chạy bán sống bán chết. Con ma thứ nhất bèn chui vào xe, nhưng con thứ hai lại biến vào nghĩa trang. Hồi sau, nó quay lại, trên tay là tấm bia đá. Con ma thứ nhất kinh ngạc hỏi: - Ê đi dạo mà xách theo bia mộ làm gì? Con ma kia trả lời: - Mình đi chơi, lỡ chạy quá tốc độ, cảnh sát giao thông có hỏi thì mình còn có giấy tờ tuỳ thân chứ...
Sao thế, nếu bé không sốt thì em mua chai xịt mũi nước muối biển xịt cho bé. Nhưng nếu bé sốt thì phải đi khám nhé. Beo nhà chị là điển hình của sổ mũi đấy, chị thường xuyên xịt nước muối cho bé, thấy cũng đỡ lắm. BS mình hay cho mấy cái thuốc kháng histamin không tốt cho trẻ em đâu (người lớn thì ok vì có tác dụng ngay). Chị thấy bs khuyên không nên đến BV xông mũi vì dụng cụ xông không đảm bảo. Nếu em định cho bé đi xông mũi phải kiểm tra xem thuốc bs cho xông là thuốc gì. Lần trước, lâu rồi, Cún nhà chị bị bs nhi đồng cho xông mũi, khóc quá trời, không chịu, sau chị phát hiện bs cho bé dexametazone, tức quá. May mà bé không chịu xông.
Chị ơi, bạn em là bs nói đừng lạm dụng thuốc xịt muỗi, loại bs cho bắp luộc là Xisat, dùng nhìu, bé sẽ bị viêm niêm mạc, em cũng sợ, nên..xịt cầm chừng thôi!! 1 lần/ngày!
Chị dùng Sterimar của Pháp. Đọc hướng dẫn sử dụng và bs nói là cứ xịt cho sạch mũi, nó chỉ là nước muối sinh lý 0.9% thôi. Dùng được cho trẻ sơ sinh. Chị chưa dùng Xinat bao giờ nên không biết