Ừh, bé còn nhỏ quá thì không nên cho bé đi chơi công viên. Tội lắm... Vẫn có nhiều mẹ đi off một mình mừh.
hì hì jumi nhà em 6,5 tháng vẫn ra cà phê Hàn Thuyên như thường, trẻ con cho ra đường cho nó nhìn ngó chị ạ, nhưng nhớ là nhét bông vào tai bé cho đỡ ồn là đc.
Hôm trước về được nhiều quà quá. Cảm ơn e nhé.Tiếc là chị phải về sớm cho bun ăn nên không giúp e lâu được, thông cảm nhé.
Thì trước đây 5 tháng chị cũng cho Simon đi Vũng Tàu mừh, nhưng cũng tùy hoàn cảnh mà mình cho bé đi vì bé còn nhỏ quá, ra ngoài phải có đầy đủ "đạo cụ" hì... Chị đi dạo đó nào là khăn khiếu, rồi võng, rồi bình thủy, ôi mệt lắm nhưng lúc ấy thì có đại gia đình bà nội, bà ngoại, ax, rồi mấy cậu em nữa nên mình cũng khỏe re. :-\" Chứ mà một mẹ một con thì.. hic, hõng kham nổi òy.
Chị ơi đừng ngại, chị bầu bì thế mà cũng đến là em vui rùi, chị Vân Anh trắng trẻo, dễ thương thiệt nha
Ngoài những món mà các chị đã nói, jumi có thể mua các lọ thức ăn sẵn cho bé hiệu HEIZN đủ mùi vị, cá, bò, gà...bán ở các siêu thị. Đi đến khách sạn, họ hay có bình thủy nước nóng, chỉ cần bỏ các lọ (thủy tinh) này vào chưng với nước sôi cho ấm là ăn ngay luôn, khỏi chế biến, vẫn bổ dưỡng. Đi chơi thì phải thư giãn chút xíu, chứ lăng xăng lo bữa ăn cho mấy nhóc là hết giờ lun. Bao gio jumi đi? Nhà mình còn vài lọ, để mình đem cho jumi hôm ọp nhé!
Tận tháng 7 em mới đi chị ạ, tại chưa có tí kinh nghiệm gì nên hỏi trc chuẩn bị từ từ chị ạ. Thế cái lọ đó là ăn luôn, có cần cho thêm cháo gì ko chị???
Ăn luôn, ko cần thêm gì nữa đâu jumi, vì đã có đủ các thành phần như tinh bột, đạm (cá, thịt...), rau củ, 1 lọ khoảng 170g đủ cho 1 lần ăn .
Chạy qua, chạy lại 2 nhà, mệt bở hơi, hic hic, tự dưng...có cảm giác xa lạ quá, không như hồi ở nhà cũ!!!
Tháng 7 này, mình cũng cho bắp luộc đi Đà Lạt, cả nhà mình có ai biết nơi nào bán bình sữa du lịch, loại sử dụng 1 lần rùi bỏ, hic, đi chơi mà bắt ba bắp luộc rửa bình sữa thì tội nghiệp qué!!!Hiện giờ, bắp luộc ăn cháo, hic, Jumi ơi, chị cũng giống em, cầu cứu cả nhà nè, k bít đem gì theo cho con ăn???!!!