Mình năm nay 32 tuổi, dự định săn rồng đực nhưng nghe nhiều người bảo là sang năm 33 tuổi sinh con là Thiên đế giáng sinh, sinh con trai thì rất khó nuôi. Có mẹ nào cũng có dự định săn rồng năm nay mà cùng tuổi với mình không?
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Tớ năm nay cũng bằng tuổi cậu này và dự sinh tháng 4/2012, con trời cho bạn ạ, để tự nhiên đi nhé hihihi
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" hình như cái này chỉ trong miền Trung mới có thì phải, cụm từ này em chưa nghe bao giờ. Mà nói chung em chẳng tin.
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Mình ở Miền Trung chính xác lun. Ở quê mình hay kiêng sinh con tuổi 22, 26, 33. Cơ mà nếu ko sinh năm 33 tuổi thì sang năm nữa tuổi Quý Tỵ mình ứ thích, để nữa lại giừ quá ngại đẻ. Các mẹ có cao kiến gì không?
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Theo em thì cứ sinh , sinh được là cứ phải sinh liền luôn chị à . Con là của trời cho mà nên chẳng tội gì phải quan niệm cả chị à .
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" em mới sinh em bé tháng 8 vừa rùi mà tháng 5 vừa rùi em tròn 22 đó có j đâu bé ngoan và đẹp trai chứ ko có j đâu chị lỡ năm đẹp tiếc lắm em tiếc vì em đẻ mỗ ko săn rồng đc á chị có cơ hội thì quất lun con rồng con đi hjhj
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Nói chung mỗi nơi quan niệm có khác nhau, hay mẹ nó đi hỏi thầy ngoài này xem thế nào?
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" em cung ngi la con la loc troi cho, minh chang can phai kieng lam ji!
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Em thì chẳng tin lắm vào mấy vấn đề đấy. Nhưng nếu bác tin thì cứ tránh không tới lúc có vấn đề gì mình lại suy nghĩ
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Mình cũng nghĩ là nếu có bầu năm nay, sang năm mới sinh thì ko vấn đề gì. Nhưng con bạn (nó cùng tuổi với mình) cứ bảo là năm đó sinh con gái thì được, con trai thì ko được. Mình lại đang săn rồng đực mới chết chứ. Có lẽ phải AQ một chút nhỉ, sướng khổ còn tùy thuộc vào giờ sinh, vào bản thân và gia đình nữa chứ các mẹ nhỉ.
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" chòi ôi, mẹ chồng em ở Hà tĩnh cũng bảo là năm sau thiên đế giáng sinh, nên vc em không được sinh. Mà em ở HN, cũng chả biết thiên đế giáng sinh là kí rì ) bạn bè em sang năm đẻ ầm ầm. Nói chung theo quan niệm vùng miền thôi mẹ nó ơi, em thấy chả việc rì sất
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" E năm nay 26t, cuối tháng sau sinh nè. Ở quê e chả thấy nói j đến vđ này. Hôm trước e cũng thấy 1 bài như của C nói về tuổi của e, đọc xong chả nhớ j hihi. MC e thì cực kì mê tín luôn. Từ sáng đến tối, tối => đếm, thậm chí còn ngủ cả đêm ngoài chùa, rùi suốt ngày làm lễ, bói toán luôn cũng chả thấy nói j về vụ này cả. Trước khi có bầu, e và C gái e còn đi xem bói nữa, anh thầy bói phán cho 1 câu: "năm nay mà đẻ thì cái j cũng có" => nghe xong mà sướng cả người hehe. Đẻ dc thì cứ đẻ thôi C ơi. Có nhiều người muốn đẻ mà có đẻ dc đâu
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Mỗi vùng quan niệm lại khác nhau, nếu bạn ở miền bắc hoặc miền nam thì cũng chả biết mà kiêng đâu, nên cứ vô tư đi
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" ế ế, cho e bon chen với, miền trung nhà em cái này em nghe nói nhiều lắm nha. trước em ko tin, giờ thì có vẻ sợ rồi này chả lạ em có chơi với 1 nàng, gì gì mà nghe mẹ nó nói " thiên đế giáng sinh......gì gì đó, ko thế này thế nọ thì 23 tuổi thì phải về trời" , em ko nhớ rõ nguyên văn thế nào. ko ai tin đâu nhé, thế là 1 hôm, nhận đc đt của 1 ng quen, nó ốm 1 tuần rồi mất, ko biết đc bệnh gì. mà bình thường có ốm đau gì đâu. khi đó nó qua tuổi 23 đc 2 tuần. đi đưa tang nó, gặp 3 đám, cũng cùng tuổi nó, cũng........... rụng rời cả tay chân luôn
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" e đây cũng miền trung, mỏi người đều kiêng sinh con vào những năm mà ngoài bắc này coi là kim lâu ấy. con mà đẻ vào những tuổi đây gọi là tuổi thiên đế khó nuôi nhất là con trai. hầu như phải gui lên chùa nhưng lại thông minh
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Con cái là của trời cho mà chị. Em sinh thỏ con đúng năm Dần, lại Canh Dần (Canh cô Mậu quả j đó), mà đúng giờ Dần, ngày Dần, Tháng Dần, năm Dần mới ghê chứ. Bà nội nói con gái như vậy thì tội nghịp nó lắm, số khổ lắm luôn (bà nội cũng miền Trung nên tin kiêng ghê lắm ạ). Nhưng em nghĩ 1 năm biết bao nhiu đứa trẻ ra đời, ko lẽ vào năm xấu thì đều khổ hết? Bác Hồ sinh năm Canh dần nhưng là vĩ nhân đấy ạ. Vậy nên chị cứ theo kế hoạch mà làm, hì hì, có con là niềm hạnh phúc vô cùng. Chúc anh chị sớm sinh quý tử như ý nhé! ^^
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Hic, nghe em nói thế chị rụng rời tay chân luôn rồi này. Nhưng mấy người đó khi được sinh mẹ có vào tuổi "Thiên đế giáng sinh" ko vậy?
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Mình cũng nghe nói thế. Vừa muốn sinh con năm Nhân Thìn, lại muốn con trai. Chẳng biết sao đây nhỉ.
Ðề: Sinh con "Thiên đế giáng sinh" Cháu trai mình (con chú em chồng) cũng sinh vào "Thiên đến giáng sinh". Từ bé đến giờnó cũng hay đau ốm thật. Nhưng bé con mình cũng thế, có kém cạnh gì đâu. Mỗi tội nó còi hơn bé nhà mình bạn ah. Bé nhà bạn sinh năm Dần cá tính lắm đấy.