Đúng đó mẹ beo nói đúng đó HT, nhỏ nước muối sinh lý cho bé rất tốt , còn xông thì chị nên mua máy riêng xông ở nhà, máy đó bán khoảng 650k(lúc em mua giá đó ) còn thuốc thì hỏi bác sĩ rõ loại xông rồi mới xông , nhóc ở nhà đi thuốc đông y họ cũng bắt xài nước muối sinh lý vì thế mới mau hết đó chị, sổ mũi dai dẳng lắm... khó chịu lắm
Máy xông mũi nhiều bé rất ghét đấy nên các mẹ phải chịu khó kiên nhẫn khi cho bé xông, lúc đưa Bo nhà chị đi xông ở nhi đồng thấy mấy bé khóc quá trời, Bo cũng khóc quá trời, bèn mua 1 cái máy xông về cho Bo xông ở nhà, ai dè về nhà nó cũng khg chịu, thấy máy xông là nhảy lưng tưng la hét ầm trời...
Trời đất ơi! Sao mọi người chạy qua đây hết vậy? Bỏ nhà mới trống trơn ko ai trông coi kìa. Huhuhuhu...................
Nhà mới bất tiện và lạc lõng quá Rada ơi , Muh Rada định hẹn các mẹ ọp ở tao đàn nhưng ở Cổng nào ???? cmt8 hay nguyễn thị minh khai hay trương định ????
Có chị nè cưng!sao thấy Dung thức khuya thế?Chồng đã về chưa?thức khuya vậy mà trẻ hoài mới ghê chứ.hihihi
Chồng em ngủ sớm lắm, ngày nào ko đi đâu ra ngoài ăn tiệc thì 8 giờ hơn đã ngủ rồi, sáng thì ox thức sớm 5gio là thức rồi, xem tin tức này nọ ...Em coi flim sẵn phụ nhỏ em chồng cho thằng nhóc 6 tháng nó bú , khi nào em buồn ngủ em kêu nhò kia làm , còn em thức chat chit thì em làm giúp em nó...hihihi sao hôm nay chị thức khuya vậy ?
em đang ăn cơm với chao nè.... khi nào gặp chị em mang chao cho chị ăn, chao ngon lắm em mua ở trong chùa Phước Hải đó, ăn với cơm nguội thôi cũng ghiền nữa , mấy bà ni cô này làm chao ngon thiệt đó, ăn không em múc cho chị 1 chén cơm ,2 miếng chao nhé
Có chị bạn nhờ up mấy cái hình nhưng kêu qua tới Q4 nên lười,kêu chị ý gởi máy chụp hình cho chị chị làm ở nhà vào album của chị,em xem dưới chử kí có line photobucket chị thì không thấy đẹp nhưng người khác thì sao,chị ý nói làm bán cho mấy người hàn quốc gì đó nên họ kêu cho koi hinh.
chẹp..chẹp...thèm..thèm..hồi học lớp 10 tự nhiên thèm ăn chao kinh khủng ngày nào cũng chỉ ăn cơm với chao thôi,không canh không rau nên người gấy đét vậy mà giờ như thùng phuy.
Hết đá banh rồi chắc phải đi ngũ thôi,chúc Dung môt đêm ngon giấc,một ngày mai khi thức dậy sẽ có nhiều niềm vui.
Ping Pong Ping Pong Ping Pong. ,,, thức dậy đi cả nhà ơi trời sáng rồi . 1 ngày sát cuối tuần , còn 2 ngày nữa đi ọp nè,,,, hihihihi Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành, làm việc vui vẻ.....lalalalala
Hôm nay lại thứ 6 chăn ay rồi.... mọi người có ai muốn chay ăn thì qua nhà em nhé... báo trước để nấu thêm cưm....hihihihii
@ Rada : Chủ nhật này có nên dẫn bé chuột đi tao đàn chơi không ta ????? Rada có ủng hộ bé chuột đi không ???? ehheheh, thấy mọi người ai cũng tay nắm tay cầm tủi quá nên dẫn theo chuột đi cho bằng chị bằng em....ehheheheheh