AN ơi nhìn ngon quá ! Mà mua các nguyên liệu ở đâu" ? tớ thấy siêu thị toàn rong biển của VIệt Nam thôi
@ Thương dạo này lên sếp có khác, bựn thế. Thủy ơi sắp mất cạ rồi, mau kiếm cạ khác thay thế đi thôi. @ Vụ mành cuốn : Do các mụ order chậm quá nên tôi khôgn có thời gian đi mua được. Hôm nay qua cửa hàng nó còn mỗi 1 cái nên ưu tiên cho Trà đăng ký trước. Còn của Bình, Thương, Trang thì để hôm nào tôi rảnh tôi đi mua nhé Nhím thỏ ơi, bà mà thấy ở chỗ bà nói bán mành thì bà mua hộ luôn cho mọi người nhé. @ Rong biển: Loại rong biển tôi đang dùng là của Nhật xịn. Mà của Nhật cũng có loại dày lại mỏng. Loại tôi nói ở trên là loại dày mua ở cửa hàng MOMIJI số nhà 19 ngõ 1070 Đê la Thành ( gần chỗ Thương làm) , chịu khó chạy ra đó mua nhé. 190K 1 pac 50 cái.
@ An ơi ! Hu hu tại sếp tớ ra nên tớ ém quân ở nhà cho lành ! Với chiều họp sớm đi về luôn chả buôn bán được mấy. Thứ 7 tớ ra tớ mua cái đó rồi xem mua thêm mấy đồ Nhật về làm thử xem thế nào ! Hôm nào mua cho tớ cái mành cuốn đó nhé !
All: Bà nào muốn mua gì thì đăng ký vào đây nhé, đợi lúc nào ax đi tôi nhờ 1 thể: 1. Trà chíp: 1 hộp 2. Hương nhím thỏ: 2 hộp + 1 lọ bôi muỗi 3. Minh bon: 1 hộp + 1 lọ bôi muỗi 4. Kevin : 1 hộp + 1 lọ bôi muỗi 5. Ngọc Bin: 3 hộp + 1 lọ bôi muỗi 6. THƯƠNG : 03 hộp 7. Trang: 1 lọ bôi muỗi 8. Thanh: 2 hộp + 1 chai thuốc bôi muỗi. 9. Binh Moc: 1 hộp + 1 chai thuốc bôi muỗi. 10. Momo: 1 hộp + 1 chai bôi muỗi Chú ý: vì ax ngại xách nên đề nghị các bà chỉ mua nhà dùng thôi nhé, ko mua hộ đâu nhé. Mua hộ lão ý bắt tính thêm tiền đới . Thuốc bôi muỗi 1 chai 180ml, nặng, nên còn phải thươgn lượng đã nhé, ko hứa trước, các bà thông cảm. Hướng dẫn sử dụng đây nhé: thuốc nhiệt: lắc đều lọ trước, mở nắp, xịt nhẹ ra tay, rồi bôi vào chỗ nhiệt( làm thế thì nó đỡ tốn hơn vì nếu xịt thẳng vào thì nó ra nhiều, vừa đắng mà lại phí he he) ngày bôi 3 lần. thuốc này sưng amidan cũng có thể xịt thẳng vào họng, cũng khỏi, thành phần thuốc lá, tiêu viêm giải độc. thuốc bôi muỗi: lọ 180ml,dạng xịt, mùi thơm, chống muỗi đốt trong vòng 7 tiếng. xịt và xoa đều lên tay, chân con trước khi đi học, chiều về tắm xong lại xịt, hoặc trước khi đi ngủ, đại khái là 7 tiếng xịt một lần. khi bị kiến muỗi đốt, xịt thẳng lên chỗ bị đốt, 15, 20p xịt lại 1 lần, khi nào thấy hết đỏ thì thôi, chắc cũng chỉ 2, 3lần thôi. nếu chỉ xịt 1 lần rồi quên thì nó sẽ cục lên to lắm, mà lúc cục rồi thì phải vài hôm mới khỏi. Các bà có con nhỏ thì ko đc xịt thẳng hoặc bôi thẳng lên da con mà phải pha thêm với nước theo tỉ lệ 1:3
GHEN TỊ - TỨC TỐI - CĂM THÙ mấy mụ Rắn đang đú đởn thác loạn ở KAZA- OKIE Cửa Đông ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,). huhu, mình ngồi đây ôm hận với người tình mặt vuông ](*,)]](*,)]](*,)]](*,)]](*,)]
Tớ măm xong rồi sấp sấp ngửa ngửa đi về cty đến nơi là 2h kém Khẩn đề nghị các mụ lần sau hát KARA tổ chức vào chiều thứ 7 nhé. Nếu không sẽ vĩnh viễn không bao giờ được thưởng thức giọng ca CHAI - En của tôi đâu
Chắc giờ còn đang hát hò chưa về ! Cú thật , tớ giờ mới họp xong hu hu! Cạ ơi hôm nay cặp với chân dài nào thế ! Này mà cho đi cặp ngoài có hôm nay thôi đấy nhé ! Hôm sau mà đi là lại phải xin phép từ đầu đấy !
Oạch, nghe quảng cáo giọng ca CHAI _EN mà mình đã hoảng rùi may mà An ko đi và mình cũng ko đi hét nốt hihihi. Các bà ý sướng nhỉ thời gian nhiều nên tha hồ tung tẩy. @: All: công nhận hôm nay off đông vui thật, tận 19 mạng hihihi, món thái cũng ngon nữa chỉ tội chè thái thì tôi ko thấy đặc sắc cho lắm (ko biết bao xiền 1 bát nữa). @: Hội trưởng mau mau post ảnh lên nào, ko biết cái mẹt mình thế nào nữa vì lúc đó vừa ở ngoài nắng chui vào nên chắc xấu tệ
Offline tháng 6 - ngày 18/6/2009 Địa điểm: Quán Thái 84 Lý Thường Kiệt Danh sách đăng ký có 17 người, Thương bận không đến được và Phương bị đau chân không đi nhưng cuối cùng lại có tất cả 19 người lớn và 1 trẻ em (Chíp nhà Trà). Vì sao lại thế nhỉ Đơn giản là có thêm 4 bạn không đăng ký những vẫn đến góp vui: Dương - Mưa rào tháng năm, Trang ném đá, Lê - bạn của Trang ném đá và Nguyệt - chimcuckoo. Món Thái cay nên có người thích, người không. Thay mặt BTC rất xin lỗi những bà nào hôm nay bị đói. Riêng tớ thích món Thái nên ăn thấy ngon và rẻ, hết có 80K/ 1 người thôi Ăn xong còn kịp kéo nhau đi mua thắt lưng nữa. Nhưng lại một lần nữa tớ phải xin lỗi những ai hôm nay mua giá đắt hơn mọi khi tớ mua. Vì em bán hàng bảo chỉ tính cho tớ giá buôn thôi còn mọi người thì theo giá bán lẻ. Hic hic, đến khi tớ biết thì chỉ kịp mua hộ cho Nhím thỏ, My và Hà. Sau khi mua xong thắt lưng thì một số bà giải tán còn tớ, Thủy, Hoa và mẹ con nhà Trà ra Cửa Đông hát Karaoke. Hát 2 tiếng khản cả cổ, thiệt hại 82K/ 1 người. Tóm lại hôm nay rất vui :-\" Hết phần trình bày rồi, bây giờ là ảnh người thực việc thực nhé. 1. Trái qua phải: Bình - mamanlola và My - puppyken 2. Trái qua phải: Hà - haniapp76, Hương - nhimvatho, Thoa - mitxanh236 và Ngọc - momo 3. Trái qua phải: Bé Chíp và Trà - mẹ yêu Chíp 4. Trái qua phải: Hạnh - meCo&Vit, Thủy - Le Thuy, Ngọc - Me_beBin, Hằng - mebekevin và Minh - bon 5. Trái qua phải: Ngọc - Me_beBin, Hằng - mebekevin, Minh - bon, Hoa - mẹ Chíp còi 6. Trái qua phải: Giang - Me May và thành viên mới Hà - haniapp76 7,8. Trái qua phải - hai người đẹp của HR: Minh - bon và An - Susu_ThuThuy 9,10. Trái qua phải: Lê (chưa có nick trên LCM) bạn của Trang ném đá và Trang ném đá - menhieunhieu 11. Trái qua phải: Hoa - mẹ Chíp còi và Dương - mưa rào tháng năm 12. Trái qua phải: Thành viên mới Nguyệt - chimcuckoo và Minh - bon 13. Nộm miến. (Các bà ý bảo là không ngon bằng nộm miến tớ làm ) 14. Món lạp ăn với xôi trắng rất ngon, sườn sốt tiêu và nộm miến 15. Khoai tây chiên 16. Rau ăn kèm với lạp 17. Rau bí xào tỏi 18. Tôm răm ăn với cơm rất ngon nhưng nhiều bà kêu cay quá 19. Tráng miệng chè Thái 20. Ăn xong còn vụ này nữa. Mọi người thử nhìn ảnh đoán xem là vụ gì 21, 22. Ảnh hát karaoke đây. Còn clip nữa nhưng tớ sẽ đưa link trong skype chứ không post rộng rãi ở đây. Hi hi. Ảnh đã được xóa. Ai muốn xem mời vào group HR.
Ghen tị với các bà đi hát quá, lại còn nhắn tin trêu tức nữa chứ, làm ngồi ở cơ quan mà cứ nhấp nhổm không yên. Hôm nay mới có thời gian load được ảnh hôm đi Sầm Sơn. Khoe ảnh con trai tí vậy: 2 ông cháu: Tạm thế đã,còn video nhưng chưa biết post
Tớ vào báo cáo tí, hai ngày hôm nay không hoàn thành quota rồi. An cho tớ vay quota nhé . Ảnh ọp đẹp nhỉ, hihi. @ An: An khéo tay quá, tớ chỉ chèm chẹp đứng ngắm thôi. Lười quá, tớ chịu thôi. THôi hẹn, hehe, nhưng chưa biết là khi nào có thể làm được.
Hôm nay ăn xong tưởng các bà đi Kara luôn nên lúc Thủy bảo đi theo Ngọc thì lại bảo thôi đợi đến chỗ hát. Hic, các bà lại còn lượn lờ đi mua thắt lưng nữa, lúc đấy đau bụng quá chẳng có hứng hát hò gì nữa, quay về cơ quan cũ ở Giảng Võ luôn Mà mình ko có duyên ăn đồ Thái hay sao ý, lần đầu tiên cũng ăn ở đây cũng bị đau bụng, lần này là lần thứ 2 cũng bị thế (mình cũng thuộc dạng tốt bụng mà chả hiểu sao cứ ăn đồ Thái là y như rằng có vứn đề, hic )
giờ này đi làm về mới lên ngắm ảnh đc.trong khi mình đi làm thì có 1 số người được đi hát lần sau đề nghị BTC ọp vào nfayd tớ nghỉ để tham gia đầy đủ A2Z nhé
Tôi nghe thấy bà Hạnh bảo là đồ ăn cay quá, chắc ko hợp ăn nên ko thấy ngon. May quá tôi ko đi vì tôi cũng ko ăn đc cay Minh bon, Dương với My bình thường trông cũng xinh, lần này chụp ảnh lên lại thấy xinh hơn Các bà khác, đúng là đc ăn được buôn sướng quá nên bà nào cũng tươi roi rói. Bon với My váy đẹp thế ! An Váy đẹp sao ko làm kiểu ảnh đứng cho bạn ngắm ?
Hị hị ! Cả nhà lần này xinh nhỉ ! Bon ơi ! Nhìn Bon manly quá! Nhất là cái ảnh mặc mỗi cái quần bơi Phương đỡ hơn chưa hả Phương ? Mưa rào tháng năm hôm qua bầu bí thế mà cũng bon chen đột xuất được !