Những ngày nghỉ cuối tuần mẹ thường cho con trai về quê chơi với bà nội, ở nhà bà nội có một ao cá to cùng một khu vườn rộng với đủ các thứ cây ăn quả. Mỗi dịp ấy là một lần con được thích thú ngắm nhìn bố con ngồi câu cá, và con vỗ tay cổ vũ khi nhìn thấy có chú cá mắc câu. Mẹ vui lắm vì con đã có những cảm xúc và những nhận biết với những gì diễn ra xung quanh mình. Khi mẹ và con cùng đang dắt tay nhau đi trong khu vườn trái cây thì con dừng lại và chạy đến cây mít có trái to đang nằm sát mặt đất, con đưa tay ra và vô tình làm rụng một chiếc lá nhỏ trên cuống và lúc này nhựa ở cuống lá chảy ra, con trai đứng lùi lại và chỉ tay vào chỗ nhựa chảy ra và nói “mẹ, mẹ....” mẹ hiểu rằng con đang muốn hỏi mẹ tại sao lại như vậy? Mẹ giải thích với con rằng “đây là nhựa của lá mít khi con động vào bị gãy và nhựa chảy ra, nhựa nuôi sống cây mít to này và nhựa cũng như máu nuôi cơ thể mình đó con” con trai cười và đưa tay ra hứng nhựa đang chảy xuống nhưng đưa tới nửa chừng thì con lại cho tay xuống đất nhặt chiếc là vừa rụng khỏi cuống và ấn lại vào chỗ cuống vừa rồi. Nhưng làm không được nên con đưa cho mẹ. Mẹ giải thích con “Lá đã rụng khỏi cành rồi thì không thể gắn lại được, nên lần sau con trai của mẹ nhẹ tay để những chiếc lá không bị đau và bị chảy nhựa nhé”, còn cười và gật gật đầu rồi đưa tay xoa xoa trái mít xanh như muốn nói lời xin lỗi. Một trong những buổi khám phá nho nhỏ nhưng đầy thú vị của hai mẹ con mình đó, con trai mới được 15 tháng tuổi nhưng mình đã thấy con rất thích khám phá và yêu thiên nhiên lắm. Con trai ơi mẹ sẽ tạo mọi điều kiện để con được học hỏi và khám phá thế giới xung quanh mình hãy luôn là niềm tự hào của mẹ con trai nhé! Đây là những khoảnh khắc khám phá của hai mẹ con mình đó.
Ðề: Những khám phá đầu đời của con trai! Sao em thi trễ quá,làm mọi người không ủng hộ kịp cho em rồi. Vote cho 2 mẹ con nhé!
Ðề: Những khám phá đầu đời của con trai! Tham gia vào giờ chót của chương trình k hy vọng là có giải đâu chị ạ.
Ðề: Những khám phá đầu đời của con trai! vườn nhà bànội có quả nhãn, quả khế ngọt, quả ổi là nhỏ thôi chị ạ, còn trái bòng, quả chuối, quả na.... nhiều quả nữa chị ạ.
Ðề: Những khám phá đầu đời của con trai! Con trai của mẹ nó đã có những hiểu biết rồi đó, chúc con luôn khoẻ mạnh và thông minh nhé!
Ðề: Những khám phá đầu đời của con trai! Vote cho 2 mẹ con nha! Bé rất thông minh và dễ thương nữa. =D>
Ðề: Những khám phá đầu đời của con trai! Vote cho hai me con nhe! Chuc hai mẹ con đoạt giải cao, con trai dễ thương và đáng yêu lắm em ah!
Ðề: Những khám phá đầu đời của con trai! Bé nhà em thích nghịch lắm chị ạ, nhất là được bế lên rùi đưa tay chạm vào cái gì đó, thích lắm ấy cười khúc khíc.