Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Suốt ngày thấ bà kêu bận không à. Hội ỉn cũng ko đi...còn ko cho con đi chơi nữa. Tội nghiệp bạn Ken chưa này...để co tẩn mẹ Ken cho Ken nhé. ke ke hự hự
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thì bận thật muh, bà cứ hỏi hội Nghé thì bít hầu như chưa có lần ọp ẹp nào vắng mặt tôi đâu nhé. Mấy hôm nay phải vắt chân lên cổ chạy giấy tờ đây nên làm sao mà có tâm trạng ăn uống được . Cơ quan công quyền làm khổ dân quá hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Xí...con gái thì sao nào MK ??? chị théc méc nên mới hỏi ...hok nói thì thui ....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui ...nghe em nói thế đúng là chị thấy em hơi " đầu gấu " đó nha ...nhưng lúc chị ra HN chơi thấy em hiền khô hà . Lâu rùi chị hok thấy hình mới của em nè ..hôm nào nói mẹ up hình lên cho chị xem nhá ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn thằng bé xinh nhỉ. Nhìn hình mà mong có con quá chúc mừng 2 vơ chồng nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ em dạo này bận hok dẫn em đi chơi thăm các anh chị thường xuyên được, cuối tuần cũng chẳng đưa em đi chơi gì hít. Chán ơi là chán [/QUOTE] Mẹ anh cũng bận , nhưng ngày nào anh cũng được bà dẫn đi chơi hết, còn cuối tuần bố mẹ đưa đi .Anh mà ngày nào không được đi chơi thì anh không có để yên cho mọi người đâu em ơi, anh kêu gào thảm thiết lắm .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ anh cũng bận , nhưng ngày nào anh cũng được bà dẫn đi chơi hết, còn cuối tuần bố mẹ đưa đi .Anh mà ngày nào không được đi chơi thì anh không có để yên cho mọi người đâu em ơi, anh kêu gào thảm thiết lắm .[/QUOTE] Anh cứ vòi vĩnh thoải mái đê, sắp hok được làm con giai một nữa roài, tranh thủ thoai heheh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dao nay hn lanh lam chua Ken? Chac con lau lam chi moi duoc ra Hn choi voi may em qua ...chi dag doi ba me chi he nay cho chi di Nha Trang Da Lat ma chua thay 2 nguoi noi gi ne em . Tuan nay em di hoc co duoc phieu be ngoan hon? Chi chac hok duoc roi em a ..ca tuan hoc 5 ngay ma chi di hoc co 3,5 ngay ha .. . Mai chi di tk roi, em co vao nha nho ghe qua nha chi cai nghen
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui chị cố năn nỉ pa mẹ cho đi NT -DL đi. Em cũng thích đi lắm. Tuần nào em cũng được phiếu bé ngoan hết đó. Có tuần em bị ốm nghỉ học ở nhà, đi học có 2 ngày mà vưỡn được phiếu bé ngoan nè. Cô mà ko cho là em tụi thân đấy hè hè. Mai em sẽ qua quét nhà sạch sẽ chờ chị về nghen
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Con trai cưng quá! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ảnh Ken yêu quá, trộm vía. Chị Vân ơi, shop nhà Ken ở đâu hôm nào em qua xem mấy cái đồ bôi chống muỗi cho bé nhà em với
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn tks em nhé. Nhà chị hết bôi chống muỗi rùi em ah. Loại nào còn chị đều up bên topic bán hàng đó em
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken ui, HN lạnh lắm ko anh? trong em thì ban ngày thì nắng nóng và gió, gần sáng thì hơi lạnh tí thui nhưng e ko baoo giờ đắp mền .hi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em ko thích đắp mền hả? Vậy có lạnh hok em? May mà em ở trong đó chứ em ở ngoài HN mà ko đắp mền là bị ho đóa. Anh cũng hay tung mền ra lắm, mẹ anh toàn phải dậy đắp lại cho anh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hom nay em van phai di hoc dung hon ken ? Mai chu nhat rui me co ke hoạch cho em di choi hon ne? Chi thi nghe ba noi mai vho chi ve bien hoa tham ong ba noi do em.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ảnh này mẹ Vân pts đẹp đấy. Dạo này lên tay phết nhể? Nếu em để hình Ken trong khung vượt ra ngoài khung thì còn đẹp hơn nữa đấy.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạo này ken khỏe hok? Còn hay "la hét" ỏm tỏi hok đó, dạo này ken ít chịu chụp hình quá vậy? Anh hóng hình mới của em nè