Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi vutothu, 12/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vutothu

    vutothu Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Nhiều khi rượu bia làm xã k kiểm soát đc lời nói cũng như bản thân mình, em cũng thường hay bị như mẹ lúc đó bực dữ lắm nhưng vì gđ mình nên bình tĩnh tốt nhất là im lặng k nói gì hết, đợi đến khi chồng tỉnh lại rồi sẽ ngồi nói chuyện lại với nhau để tìm ra vấn đề là gì, mẹ nên relax 1 chút có thể đi ra ngoài đường ngồi 1 góc tĩnh nào đó hoặc tìm bạn bè để khuây khỏa để bớt cô đơn nhé
     
    Đang tải...


  2. lamfung

    lamfung Banned

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Là đàn ông thì theo em thấy mỗi lần cãi nhau thì đàn ông thường hay tắt bỏ những điên tiết của phụ nữ heheh và vờ như không nghe k thấy gì, để tránh phụ nữ càng nói càng nói nhiều. Lúc cãi nhau như vậy em chỉ muốn bỏ nhà đi nhậu cho xong
     
  3. chuyengiadamphan

    chuyengiadamphan Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Còn phụ nữ thì ngươc lại luôn tập trung cao độ để xem phản ứng của đàn ông nhưng hầu như lúc nào đàn ông cũng có phản ứng tiêu cực
     
  4. hynos

    hynos Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Có bí kíp cho các mẹ đây :D


    "Bí kíp" khi chồng nhậu

    Các ông thường đưa ra lý lẽ: “Nam vô tửu như kỳ vô phong” để biện minh cho việc nhậu. Đối phó với “hũ chìm”, các bà vợ cần có kế sách gì?

    Uống vài cốc bia với bạn bè hoặc nhâm nhi ly rượu khi đi dự tiệc, giao tiếp… là chuyện thường ngày của quý ông và có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hầu hết phụ nữ đều ghét cay, ghét đắng những ông chồng say xỉn. Không ít người xin ly hôn vì chồng “quắc cần câu” suốt ngày.

    Đối phó với đức phu quân có máu lưu linh không phải là điều dễ dàng, nhưng vẫn có cách. Mời các chị em cùng chia sẻ “bí kíp” của một người vợ đầy kinh nghiệm “trị ma men”.

    Trước khi chồng đi nhậu:

    Chiều thứ bảy nào chồng tôi cũng đi uống vài ly với đồng nghiệp. Chủ nhật, đôi khi bạn bè lại rủ anh ra quán “làm mấy chai”.

    Lúc mới cưới, tôi thường hay giận và tủi thân khi phải ở nhà một mình vào cuối tuần. Thế nhưng, lý lẽ của anh ấy nghe cũng chính đáng: “Anh là trưởng phòng, chẳng lẽ không đi với các anh em?”. Nếu chồng bạn là nhân viên, anh ấy sẽ nói: “Sếp mời, làm sao anh từ chối?”.

    Giận hờn mãi cũng mất tác dụng, tôi đổi chiến thuật. Biết chồng sắp đi nhậu, tôi “nhập liệu” vào bộ nhớ của anh ấy những lời ngọt ngào: “Đừng say quá nha anh, em đợi…” hoặc “Em chỉ thích anh ngà ngà say thôi, khi đó anh tuyệt lắm”.

    “Nhậu đâu cũng vậy, nhậu ở nhà… em thương”: Đây chỉ là một câu nói vui, nhưng có thể xem là giải pháp tình thế nếu chúng ta không thể cấm đức lang quân của mình uống rượu.

    Một số phụ nữ quan niệm: “Cứ để mấy ổng đi nhậu cho khuất mắt!”. Chủ trương sai lầm này sẽ vô tình tạo cho các ông thói quen la cà quán xá.

    Thỉnh thoảng, tôi “thả lỏng” một chút, để anh ấy mời bạn về nhà uống vài ly.

    Ưu điểm của những cuộc nhậu tại gia là anh ấy hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của vợ, không thể “tăng hai, tăng ba”. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc chồng hạn chế uống rượu trước mặt con, nhất là con trai, vì điều này sẽ làm gương xấu cho bọn trẻ.

    Khi chồng uống rượu

    Nhiều lúc quá chén, chồng tôi nổi hứng nói năng lung tung. Ngày thường anh ấy rất điềm tĩnh. Rượu vào, “nút” kiềm chế bị vô hiệu hoá, biến anh thành một người khác.

    Khi tôi than thở với mẹ, bà bảo tôi không nên “sửa lưng” chồng trước mặt bạn bè. Bị mất mặt, lại đang có hơi men, anh ấy có thể hành xử thô bạo.

    Muốn dừng bữa tiệc, tôi “bỏ nhỏ” với một người còn tỉnh táo nhất bàn. Bạn cần nhớ rằng, khó ai có thể kết thúc được tiệc rượu, ngoại trừ chính những người trong bàn nhậu.

    Lúc anh ấy đang say: Người vợ khôn ngoan sẽ không góp ý, trách móc chồng vào lúc này, vì lý trí của anh ấy đang bị “ma men” khống chế. Các ông chồng sẽ không hiểu được ý tốt của vợ mà chỉ nghĩ đó là những lời cay độc.

    Hiểu điều đó, tôi cố gắng không lớn tiếng, nặng lời, dù đôi khi rất giận vì phải dọn dẹp bãi chiến trường cho chồng.

    Những lúc ấy, tôi thường để ông xã ngủ một giấc. Khi anh tỉnh rượu, bài “thuyết giáo” của tôi đã sẵn sàng.

    Điều quan trọng là người vợ phải có lý lẽ thuyết phục để chồng “xì-tốp” chuyện bia bọt. Tuy nhiên, đừng quên đàn ông không thích nghe vợ lải nhải bên tai. Lời khuyên càng súc tích, thâm thúy, các ông càng ngấm.

    Dĩ nhu trị cương:

    Biết chồng rất thương bố mẹ, cuối tuần, tôi nấu vài món ngon và rước ông bà sang chơi. “Chiêu” này không chỉ giúp cả nhà có dịp sum họp mà còn “cắt” một bữa nhậu của anh ấy.

    Lần khác, tôi lại tổ chức cho cả nhà đi dã ngoại. Lâu lâu, tôi vờ than mệt, nhờ ông xã chở con đi chơi cuối tuần. Dường như anh ấy cũng hiểu ý vợ nên giảm bớt chuyện bia bọt. Suy cho cùng, tất cả những gì tôi làm cũng chỉ vì sức khoẻ của chồng và hạnh phúc gia đình mà thôi.

    (Theo TT&GĐ
     
  5. vutothu

    vutothu Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Bí kíp này thật hay quá,lời nói ngọt ngào sẽ làm cho các ông thấy vợ mình thật đáng thương.
     
  6. tinhmebaola

    tinhmebaola Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Thế mà có nhiều ông chồng nói ngọt cũng k nghe đâu,mình chưa kịp nói ngọt là xã đã nói ngọt với mình trước để xin đi nhậu đó hix hix khổ lắm mẹ a
     
  7. kjmbum1269

    kjmbum1269 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Các mẹ khổ sở nhiều vì chồng hay đi nhậu sợ bị đau bao tử này nọ vậy các mẹ vạch ra lịch cho chồng đi, 1 tháng có 4 tuần thì 2 tuần đc ra ngoài 2 tuan phải ở nhà chơi với vợ con
     
  8. event

    event Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Đem đến 1 làn gió mới cho gia đình, lâu lâu tổ chức đi chơi cho chồng giải stress của công việc hoặc các mẹ chia sẽ với chồng trong công việc nhiều hơn, mỗi tối trước khi ngủ hỏi han công việc của chồng như thế nào, có khi ý kiến của mẹ rất hữu ích cho chồng trong công việc, khi đó bạn nhậu của chồng có khi là chính mẹ đó
     
  9. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,120
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Mình cũng bị đau bao tử. Có 1 cách mẹ chồng mình hay làm là ăn đồ với nghệ hoặc mật ong trộn nghệ. Rất hiệu quả bạn ạ.
    Mẹ chồng mình và mình cùng chứng bệnh. Nay mình đã đỡ hơn.
    Hạn chế ăn cay, ăn đồ chua lúc bụng đói.
     
  10. parkjisung

    parkjisung Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    cá mẹ relax tí nào, vấn đề chồng đi nhậu mẹ nào cũng lo lắng phần vì nhậu nhiều chồng sẽ bị đau bao tử để lâu sẽ ảnh hưởng nhiều sức khỏe, ở trên mạng có nhiều các chia sẽ với các mẹ về việc tỉ tai chồng sau những cơn nhậu là thế nào, các mẹ thử học vài chiêu rồi xài thử coi thế nào. Chúc các mẹ thành công :d
     
  11. tinhnhonlun

    tinhnhonlun Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Hôm nay có đá banh VN lại đá thế là chồng em lại xin đi nhậu với các chiến hữu nữa
     
  12. hynos

    hynos Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Chia buồn với mẹ, tối nay nhà em có tiệc tại nhà, xã e rất năng nổ phụ vợ chuẩn bị các thứ, chắc là sẽ lai rai vài chai rùi
     
    vinagunni thích bài này.
  13. vinagunni

    vinagunni Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Hay quá, tối nay cả nhà mẹ ăn uống vui vẻ quá, uống ở nhà thì không sợ đâu mẹ hehehe uống ở nhà thì kiểm soát được tầng suất bia của xã khỏi lo xã bị đau bao tử rồi
     
  14. vutothu

    vutothu Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Trời mưa rồi, tối nay các mẹ có thể yên tâm cùng xã ở nhà xem VN đá nhé...VN quyết thắng
     
  15. hoaiyeuquynh16021994

    hoaiyeuquynh16021994 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Hôm nay em buồn quá, e k uống bia em chỉ nhịn đói thôi mà giờ e đã thấy ngoi ngóp đau bao tử rồi...sao chuyện tình cảm lúc nào cũng làm mình cảm thấy mệt mỏi quá...muốn khóc cho xong
     
  16. parkjisung

    parkjisung Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Tự khuyên nhủ mìng phải cố gắng vượt qua thôi, mẹ chú ý ăn uống điều độ để tránh bị đau bao tử hành hạ nhé
     
  17. ngiudau

    ngiudau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Buồn thì có nhiều cách để giai toả lắm, mẹ cũng nên cố gắng để vượt qua tình cảm khó nói nhưng cũng dễ làm con nguòi mình đi đến tận cùng của nước mắt. mẹ cố lên nhé. Đừng nhịn ăn mà hại bản thân
     
  18. meme66

    meme66 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Khóc đi cho thoả nỗi hờn mẹ nhé :(
     
  19. chuyengiadamphan

    chuyengiadamphan Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    mẹ buồn chuyện gia đình à??? mẹ hãy chia sẽ đi
     
  20. hoaiyeuquynh16021994

    hoaiyeuquynh16021994 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Thanks mọi người, em có nhiều chuyện buồn trong cs gia đình lắm xã em quan trọng bạn bè còn hơn em nữa...em nói hoài mà cũng k có khá hơn đc. chiều nay mưa buồn làm em còn buồn hơn....cám ơn mọi người e uống thuốc đỡ đau rồi, yumangel trị đau tốt quá
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này