Bầu:Văn phòng bà chuyển đi đâu đấy, bên tôi tuần rồi cũng chuyển văn phòng. Mang tiếng văn phòng cũ của 2 đứa mình cạnh nhau mà chưa thấy mặt nhau ở đó bao giờ. Giờ cũng chuyển đi, hay nhờ. Lâu lắm không gặp Bầu, Bầu dạo này có péo lên tí nào không?.
Không hiểu sao tôi dị ứng với man trên dd LCM & wtt thế cơ chứ!.( cảm nghĩ riêng của tôi, ai không hài nòng thì bỏ quá cho)
Vừa đọc đuổi mấy trang đây, thế tình hình là chốt pizza nhé, mụ nào có thẻ rồi thì phụ trách vụ gọi nhé Còn nếu ngần ý đi thì đúng là nên tìm điểm nào gần đấy mà rộng và thoáng, nói chung là tầng 2 giở lên nhể Các bà biết điểm nào riêng tư mà rộng thoáng thì loa lên đi cho bà con bàn tiếp chớ
Bà chỉnh thêm dấu ??? là quá chuẩn luôn đấy, tôi chỉ dập dòm thôi, tuần sau sếp sang rồi , tôi nghỉ cũng được nhưng đang để dành phép về quê chồng. @Heocoi: thanks bà nhiều nhé, tôi đi bà có qua đón tôi ko đấy ? hi hi hi.
Chưa gặp Anna nhưng tớ thích các bài viết mầu hồng của cậu, có copy lại được một ít nhưng còn thiếu nhiều lắm, YM của tớ là giang2278, ấy add vào nhé để tớ xin thêm ít vốn nhá. .
Tôi về gần nhà tôi, cũng ko xa Lạc Trung là mấy. Tôi cũng mới đi qua cty bà hôm qua, ở đó chuyển hay chỗ bà đang làm chuyển? Vụ péo hỏi Nghé nhá, hôm trước Nghé gặp tôi ở hội chợ, bà ấy kêu " béo lên à?", ngại quá cơ. . Ha Ha Ha. , chết cười với 2 ông (nếu thật) bà này.
Chào cả nhà, lâu lắm không ngó nghiêng vào lcm nên cũng chả vào thăm nhà ta lúc nào, mấy lần các mẹ rủ tớ đi ọp nhưng đang ỏng cũng lười ghê, chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần nhé
Hê hê, chưa được vào nhà đã vác nòng ra dọa rồi à ? Tên? Địa chỉ? Công việc? Gia đình? Khai đê nào để cả nhà xét cho cậu
tớ cũng không định vào đâu, toàn các mợ, mọi người lại hiểu lầm. nhưng thấy tên thoanguyen nên mới xin vào thôi, còn nhớ cafe Liễu Giai hay Parkson ko nhỉ?
A ha, nhà này lợi ích cá nhân nhá, chỉ vì thoanguyen nên mới xin vào hả. Cái mục đích này bị lộ ra rồi, cần xem xét lại. Thứ 3 này tôi ko off được cùng các mụ rồi. Tôi đi SG, tối thứ 3 mới ra. @Anna: tớ vào lần này rất mong gặp bạn, nhưng họp hành liên miên, ko biết có rảnh ra chút nào ko. Có gì tớ sẽ alo bạn nhé.
sao các bà fi nhanh vậy,máy bị virut mấy hôm thôi mà đuổi theo ko kịp nữa,Vụ off sinh nhật tháng 6 này khó tổ chức wa nhỉ,hẹn nhau 1 buổi trưa nào tuần tới đi các bà ơi,lâu wa wa rồi không gặp nhau đây.sắp quên mặt mũi nhau roòi.Thứ 5 này tôi đi Đà Lạt,có bà nào đi thì ớinhau nhé
Ối dồi ôi, Nhà Nghèo Đông Con đây mà. Một vợ hai con, Nhưng hội Ngựa chả cà phê mấy đâu, toàn pizza với cho các con đi chơi thôi!
thì có ai mời caffe đâu, hội ngựa hoành tráng nhể, không biết có ai ngày xưa học cùng mình không đây.