Bà phương quá khen đấy thỉnh thoảng tôi cũng mặc váy cho nó khac kỉe 1 tí chứb tôi suốt ngày mặc quần sooc với áo phông thôi.tình hinhbaf thế nào rồi nhan sắc có bị ảnh hưởng gì không?
>>ALL: Chào cả nhà. Chúc ngày mới tốt lành. Đề nghị bà nào chưa viết bài thì tranh thủ viết nốt đi nhé. Nếu không viết vừa bị phạt lại vừa không được giải thưởng thì cấm kêu đấy :-\"
@Thương: Hôm qua tôi có cặp với "chân dài" nào đâu, hí hí. Hôm qua đi vui cực, bây giờ đau hết cả họng, Ngocbin khàn tiếng ngay sau khi kết thúc @An: Tớ mượn An mành cuốn nhé, chiều nay chuồn về sớm để trổ tài xem AX có ăn dc ko :-\" @Ngocbin: Post ảnh Kara đi cho mọi người chết thèm :bear: @Giang: Sorry ấy tớ k mua dc thắt lưng cho Giang rồi, vì dạo này loại 1cm hết hàng, toàn kiểu giống ấy đang thắt thôi, để lần sau tớ tìm cho nhé.
Hi mọi người! Ngày mai nếu không có gì đột xuất thay đổi thì tớ trân trọng mời các bạn đi ăn bún ốc (tự nhiên thấy thèm quá), chương trình sau đó là xuống nhà chị Hạnh hoặc đi shopping đâu đó, vì có cả buổi chiều tha hồ lượn. Ai đi thì đăng ký danh sách nhé: 1.Minh bon 2.An ...
hu hu, mình không đi làm ngày thứ 7 xui quá cơ, mai hẹn cho con sang bà ngoại rồi, thèm bún ốc quá cơ. Minh ơi, chuyển vào ngày đi làm đi, cho nhiều bạn (trong đó có tớ) bon chen được @Hôm qua Chíp nhà tớ về khoe với ông bà là hôm nay cháu được đi chơi với hội Rắn :-\", chả hiểu là nghe từ đâu, he he
Híc vì lời đe dọa của hội trửong trưa nay tôi sẽ về viewts bài vì now đang cafe và xem qua đt nên không viewts dài được , tôi sẽ tranh giải bài muộn nhất
Tình hình là tớ vẫn chưa nhớ hết tên mọi người , để nghị hội trưởng hay ai có DS của hội thì cho tớ với. Thanks nhiều PS: Tớ thích hát kara lắm nhá,mỗi tội đợt này không trốn việc để đi được chán thế, hi vọng đợt sau sẽ có mặt.
Thứ 7 mà không có việc gì đột xuất ở cơ quan thì tớ cũng nghỉ mà, quan trọng là hôm đấy mới nhiều thời gian lượn lờ. Các ngày khác thì chỉ đi được 1 lúc lại phải về, mất vui. Các bà chịu khó tí đi, mấy thứ 7 trước vẫn lượn đấy thôi. Bà Hương nhím thỏ, bà nào nữa làm thứ 7 ý nhỉ, có đi không thì đăng ký sớm nhé.
Minh thích nhất cái ảnh Bon mặc quần bơi All: tôi mới đăng ký tham gia lại CLB LCM. Có bà nào đi cùng ko? dạo này đánh mắng con ghê quá, phải đi học lại đây.
bài thi nộp muộn nhất thực ra trước khi viết tôi cũng nghĩ mãi là xem có nên viết hay không cũng chả phải lý do là lười ;ắm mà chủ yếu là nghĩ rằng chuyện của mình chả có gì tiêu biểu hay sắc cả, nếu có dự thi thì cũng chả có giải gì. sngs nay nghe hội trưởng nhắ là phải nộp bài gấp vì hết hạn nêu không phải nộp phạt nên tôi cũng gửi gắn chút đỉnh cho đỡ mang tiếng ngày ấy tôi ra nhập diễn đàn LCM vì đang nghỉ bầu ở nhà rảnh rỗi( tháng 6 năm2006) suốt ngày lượn lên diễn đàn với các câu hỏi về mang thai sinh nở hay cách nuôi dưỡng con thế nào...tôi đi học sớm 1 năm nên toàn học cũng với các bạn sinh năm 76( năm rồng),ban học của tôi hầu hết cũng là hội rồng nên tôi cứ vào phần câu lạc bộ rồng để xem xem có gặp bạn cũ nào không. đến 1 hôm bà Ngọc me_BeBin lập topic cho các bà tuổi rắn rồi vào tận hội rồng kéo tôi về tham gia vào CLB mới thì tôi mới dứt hẳn hội rồng ra để sang bên hội rắn. tôi kjhông nhớ rõ ngày thành lập hội lắm nhưng lần ọp ẹp đầu tiên thì vẫn còn nhớ, tinh thần lên rất cao các thành viên hồi ấy hẹn nhau đến quán Ngon ở Phan BộiChâu ăn uông. tôi mới đẻ Ken được khoảng 3 tháng, bà THuỷ bầu to tướng , mẹ TinTin, beMOMMA mẹ cu Mộc...và 1 người không thể thiếu trong các vụ ọp ẹp là bà Ngọc hội trưởng hội rắn. hôm đấy lần đầu gặp nhau nên ai cũng còn e dè, ngượng ngập , ( đi nhẹ nói khẽ cười duyên )chưa lộ bản chất ra như bây giờđiển hình là bà Thuỷ hôm qua còn khaivới tôi là hôm đấy bị ăn đói nhưng ngượng nên chả dám gọi thêm món. Gần 3 năm đã trôi qua, bây giừo hội răn có thêm nhiều thành biên mới, sinh hoạt ăn chơi có tổ chức hơn và cũng gần gũi thân với nhau hơn qua vbô số lần tổ chức ọp cho mẹ , cho con và cả gia đình.tôi học được nhiều kinh nghiệm chăm sóc con , chơi với con từ tất cả mọi người hơn. Trà hay hướng dẫn cụ thể chi tiết cả từng biểu hiên hay tâm lý trẻ con thế nào. BÀ Thuỷ với vụ hot hot hot...Binhmộc cũng rất hay quan tâm hỏi han mọi người dù bà ý đang bận túi bụi với con nhỏ, các mẹ mới cũng tham gia rất đầy đủ nhiệt tình còn hơn cả tôi ý vì tôi vốn không nhiều thời gian lên mạng cho lắm. Quy định post bài là 2 bài cho 1 ngày còn tôi chỉ có 2 bài cho cả tuần nhưng cũng chẳng vì thế mà tôi xao lãng đi tình hình hoạt động chung của cả hội.từ ngày vào hội rắn tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều thứ từ nấu ăn( măc dù lười làm vô cùng), làm đẹp ( cái này yếu hơn), hay những điều thú vị hơn trong cuộc sống. nếu như trước đây tôi chỉ có 1 số bạn học cũ và các đồng nghiệp đi làm là bạn thì bây giờ tôi có thêm cả một môi trưòng hoạt động mới có giao lưu học hỏi kinh nghiệm, ăn chơi có tổ chức đàng hoàng\\/ hihi cuối cùng là I love HR (bầu chọn tôi bài nộp muộn nhất nhé)
Ảnh Karaoke nữa này Trà đang hát nhưng cũng ko quên làm dáng Thủy đang thể hiện 1 bài hot vừa chọn được trong list các bài hát ở điện thoại Ngọc làm dáng còn Thủy đang phiêu
Tình hình là bộ bơi tớ oder nhà Lola về đợt trước Thỏ mặc ko vừa. Thỏ nhà tớ 12kg mặc bị rộng bụng. Tớ loa trên HR trước xem có mẹ nào lấy cho con ko? Còn mới nguyên nhé. Thanh lý 100k. Khăn để buộc đầu nhưng quần rộng bụng nên buộc eo vậy. Ảnh này ko đúng màu tý nào cả Màu thật thế này. Hớn hở nhận hàng nhưng mặc ko vừa mới chán chứ
DS thì dạo này cũng không ai cập nhật cả. Hi hi, nhưng ấy cứ xem lại ảnh ọp hôm qua là nhớ ngay. Những thành viên hay tụ tập thì hôm qua có gần đủ . Tớ ghi rõ cả tên thật và nick rồi. Ảnh ấy vào trang 1, tìm mục ọp ẹp của HR là thấy ngay. Ảnh hôm qua ở phần offline tháng 6, quán Thái nhé.
Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng, tình bạn online là thứ tình bạn hão huyền, không đáng tin và không có thực. Việc kết bạn ảo trên mạng đối với tôi cũng khó tương tự như khi muốn ngắm 1 bức tranh trừu tượng vậy. Ngắm lần đầu, không hiểu. Lần thứ 2, không hiểu. Lần thứ 3..cũng không hiểu. Lần thứ n..hơi hơi hiểu, và lần thứ n+ 1 khi đã khám phá được vẻ đẹp tiềm ẩn của nó thì cứ muốn ngắm, ngắm mãi không thôi. Có thể ví tình bạn của tôi với HR như 1 bức tranh trừu tượng đó. Ngược trở lại dòng thời gian đó là 1 ngày mùa đông 24 tháng 12 năm 2007. Khi con gái bé bỏng của tôi tròn 1 tháng 5 ngày tuổi. Tôi - với bản tính của người hay nói, thậm chí nói thẳng, hay làm, sôi nổi và không chịu ngồi yên bao giờ cảm thấy chây tay thừa thãi hơn lúc nào hết liền rón rén nhẹ nhàng chui vào HR post bài làm quen đầu tiên xin gia nhập hội. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, biết bao lời tâm sự vô đề, không biên giới, biết bao lần gặp gỡ, tôi không nhớ nổi làm chúng tôi xích lại gần nhay hơn. Tôi cũng không muốn nói, muốn nhận xét chi tiết về bất cứ người bạn nào của HR, bởi vì họ đều là những người tôi vô cùng yêu mến. Nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến người đầu tiên chào đón tôi là mẹ Hân Hân và cũng là người về sau này tôi cảm thấy đồng quan điểm sống và chia sẻ được nhiều nhất. Giờ đây, hàng ngày, khi đến công ty việc đầu tiên của tôi là online skype. Tôi online vì công việc nhưng cũng không phải vì công việc. Tôi online để chat nhưng cũng không phải để chát. Đơn giản vì tôi muốn xem hôm nay HR có nick nào sáng đèn. Việc thứ 2 là vào nhà HR, mở cửa cho ánh sáng vào, dọn dẹp nhà cửa và trang trí ngôi nhà thân yêu. Tôi đã lang thang trên nhiều diễn đàn dành cho phái đẹp, cho bà mẹ và em bé nhưng không diễn đàn nào đủ sức níu kéo chân tôi ở lại như HR. Nhưng những người bạn online trong HR mang cho tôi niềm an ủi vô bờ, là nơi tôi có thể chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống. "Anh với tôi, hai người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau … …Thương nhau tay nắm lấy bàn tay " Còn sống trên đời là còn cần tình bạn. HR khiến tôi yêu đời hơn, dạy cho tôi nhiều điều và giúp tôi hiểu ra nhiều lẽ sống. 5 năm sau, 10 năm thậm chí 20 năm và lâu hơn nữa, tôi tin rằng tình bạn trong hội HR của tôi ngày càng bền chặt sâu sắc. Xiết chặt tay các bạn HR.
Bà An mà viết thì dạt dào tình cảm rồi, nghe cảm động quá, làm tôi lại thấy dậy sóng trong lòng muốn viết bài nữa ;-) Hôm nay hạn cuối nộp bài nhỉ, còn bà nào chưa viết thì nộp bài nốt đi để mọi người còn thưởng thức
Hội trưởng nhắc nhở, nên tớ dù bận cũng phải vào để post bài, không có về nhà không có máy tính lại bị phạt thì chít Chủ đề mà Hội trưởng đưa ra thì chung chung và không có nhiều ý tưởng, (viết về lý do tham gia HR). Vì thì có người tham gì bởi vì đơn giản là lướt LCM, thấy có hội cùng tuổi thì join vào thôi :-\", tuy nhiên, khi đã vào HR rồi thì rất nhiều người đã nghĩ khác. Bản thân tớ, chưa bao giờ trong khái niệm tớ nghĩ là có thể kết bạn online, vì tớ thuộc diện "cổ hủ" và đã quen với các khái niệm kết bạn kiểu truyền thống. Thực tế thì từ trước đến khi vào HR tớ chưa bao giờ chơi thân với một ai đó quen qua mạng. Tình cờ vào LCM qua chữ ký của 1 thành viên bên WTT, tớ thấy bên này có nhiều hoạt động khá phong phú và quan trọng hơn là vì còn ít thành viên, nên server không bị quá tải, chạy veo véo. Tớ đăng nhập là thành viên LCM cũng từ khá lâu, nhưng mà thực sự online nhiều thì chỉ từ khi bắt đầu join vào HR. Còn nhớ lần đầu hẹn ọp ẹp với HR. Tớ nhớ đó là lần thứ 2 HR ọp ẹp, ngày đó là mùa đông, khá lạnh. Địa điểm quán Chả cá ở Hàng Tre. Tớ lần đầu ọp ẹp nên cũng lo lo, chả biết là sẽ phải nói chuyện gì, với ai, rồi lo không biết mọi người có chào đón mình nồng nhiệt không? v.v... Trước khi đi tớ còn post cái bản đồ chỉ đường cho cả nhà, rồi tớ lên đường. Đến đúng số nhà, tớ đang lơ ngơ, ngó nghiêng thì 1 bạn hỏi tớ: - Có phải mẹ yêu Chíp không? Nói thật là lúc đó tớ ngạc nhiên lắm, vì không hiểu sao có bạn lại biết mình. (Nhưng sau này thì tớ mới biết là vì lần ọp đó có mỗi tớ là thành viên mới, nên chuyện các bạn biết tớ là đương nhiên :-\" ). Khi vào quán và gặp mọi người rồi, thì mọi cảm giác e ngại trước lúc đi tan biến hết. Tớ đã rôm rả truyện trò và có cảm giác như mình đã quen với các bạn từ lâu. Cảm giác vui vẻ và hòa đồng này tớ nghĩ là các thành viên mới sau này cũng có thể cảm nhận được giống như tớ. Bằng chứng là nhiều bạn tuy "lính mới" nhưng đã có nhiều hoạt động còn sôi nổi hơn cả những người "đời đầu" Có lẽ những kỷ niệm của tớ gắn với HR là những buổi ọp ẹp "lặn lội" để gặp mọi người, để trao hàng, đổi hoá, để được hỏi thăm tình hình con cái, để được nghe các bạn tâm sự những câu chuyện trong gia đình, và hơn hết là tớ học được rất nhiều từ các bạn. Tớ học được sự khéo léo, mềm dẻo kiểu "lạt mềm buộc chặt" của An trong việc giữ chồng; tớ học được từ Ngọc sự chăm chỉ, tỉ mỉ; tớ học được từ Bình mộc sự quan tâm đến mọi người; tớ học được sự lạc quan rất đáng khâm phục của LeThuỷ; tớ học được từ Thoa sự nghị lực và hy sinh đến phi thường; tớ còn học được phong cách năng động của Hương nhím thỏ, sự cứng rắn của Hoa chíp còi v.v... Từ hồi có HR, tớ cũng thấy mình "lên" được rất nhiều. Nào là chịu khó bày vẽ các món ăn học được từ HR (thực ra toàn cho cả nhà chuột bạch tay nghề thôi, he he), rồi thử nghiệm vụ khéo tay với thêu thùa, nhiều những kinh nghiệm trong cuộc sống học hỏi được qua Skype v.v... Có vào HR, tớ mới biết đến nhiều mảng của cuộc sống mà trước đây tớ không nghĩ là có thực. Cuộc sống của các thành viên trong HR mình, cũng không phải ai cũng được suôn sẻ, có những người đơn thân, có những người gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống vợ chồng, có người đã từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống v.v... đó là những điều mới mẻ với tớ. Bởi tớ được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, được bố mẹ bao bọc kỹ lưỡng, tớ lớn lên và mọi chuyện đến với tớ cũng tự nhiên và không có mấy khó khăn. Rồi đến khi tớ lấy chồng và có con, mọi chuyện cũng tự nhiên và bình thường. Nhưng biết đến nhiều hoàn cảnh của HR thì tớ mới ý thức được việc mình phải vun đắp và xây dựng gia đình bé nhỏ của mình như thế nào trước cuộc sống còn nhiều lo toan. Có thể các bạn ở đây thấy tớ đáng để học nhiều thứ, nhưng tớ nghĩ là mỗi bà mẹ bản thân đã là một anh hùng rồi, chỉ có điều là chưa ý thức được điều đó thôi. Ví dụ từ bản thân tớ, nếu chồng tớ không đi học xa nhà khi con tớ còn bé, có thể tớ cũng chả có nhiều kinh nghiệm đến thế. Tớ phải đảm đương vai trò của mẹ, phải gánh vác thêm phần lo toan của bố, rồi còn là vai trò chị cả trong nhà... Thời điểm đó cũng là lúc tớ biết đến HR, chính HR đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực giúp cho tớ vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Đến bây giờ thì tớ hoàn toàn có thể hãnh diện khoe với chồng hay với con về 1 thành quả nào đó, và nói là "học từ Hội Rắn đấy". Đã từng có hội online nào được như Hội Rắn của chúng mình chưa nhỉ?
Trà viết giản dị, mộc mạc mà thật và tình cảm quá, tớ thấy rất cảm động. Càng đọc thêm mỗi bài của mỗi người, càng cảm thấy lâng lâng trong lòng, cảm thấy yêu HR hơn. Cảm ơn Ngọc đã có ý tưởng để mọi người cùng nhau ôn lại cảm xúc và càng cảm thấy yêu quý nhau hơn.