Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn lâu lâu ko vào. Dạo này toàn thấy các chị kể chuyện vui thôi vậy. hi hi
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Em thấy lấy chồng vui và ý nghĩa hơn là chưa lấy. Nên các bạn chưa chồng đừng lăn tăn, cứ xông vào đê
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hehe. Lại gặp chị xuha ở đây. Có chị nói vậy nên em cũng đỡ sợ lấy chồng hơn đấy ạ.khì khì....
Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Cuộc sống mà. Chẳng có ai buồn mãi và chẳng có ai vui mãi mẹ nó ạ.
Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Sai rồi. Chỉ các nhà tu hành không bao giờ có thôi em nó à
Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hề hề. Phải chăng là có trường hợp ngoại lệ chăng anh zai...hihi.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hehe lấy chồng sướng nhất là lúc chồng đc thưởng tiền đem về đưa mình.
Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn nhưng có những lúc thấy cực kỳ đau khổ, vượt qua khó khăn lắm
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hihi mới đổi avar à ? điệu quá, nhẹ nhàng quá^^
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn EM nghĩ các mẹ nên chuyển sang kể chuyện vui cho đời tươi trẻ. Chứ nghĩ lại chuyện buồn càng thấy buồn hơn
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hì hì. Thay đổi avatar vài ngày cho nó refresh chị ợ.hihi. Thấy em thế nào chị. Xinh nhờ chị nhờ. keke.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Giờ có cả chuyện vui lẫn buồn đều chia sẻ ở đây hết mẹ nó ạ. kí kí...
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Em ghét cuối tuần thế ko biết. Nghỉ ở nhà lủi thủi. Chán kinh.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hihi đúng rồi đấy. có chuyện gì cứ kể ra cho nhẹ lòng mẹ nó nhỉ
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hnay mình buồn quá các mẹ ạ...........................
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Buồn không được chồng yêu à. Hay buồn không có tiền, hay buồn vu vơ thế
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Em thì buồn cuối tuần ko có ng yêu để đi chơi. há há.