em xìpam tí, Bố bé Nhí chèn smiles ở đâu dzậy? máy mình từ hôm DD nâng cấp đến giờ không thấy Icon đâu cả ?
ui, con nhà bạn có đi học sớm so với tuổi ko, con bé nhà mình đi trẻ từ năm 2 tuổi, thế là mất toi 3 tháng liền cứ đi học 3 ngày thì nghỉ 10 ngày (mẹ cũng khóc luôn vì nghỉ trông con), rồi sau đó là 1 năm trời ròng rã uống kháng sinh, nhìn mặt con quắt đi mà mẹ cũng xót hết cả ruột, rồi ông bà nội, ngoại nhìn thấy cháu như thế lại la rầy bố mẹ chẳng chịu bồi dưỡng cho con nữa chứ. Nghĩ lại hồi đó thấy rùng cả mịnh
Thời gian đó lâu không hả mẹ thỏ nâu ? Bé nhà mình chuẩn bị được 2 tuổi, cũng đang định cho đi học đây nhưng nghe bạn nói mình sợ quá ! Thời gian sau đó bé tự thích nghi hay bạn có bí quyết gì không vậy ?
he he Mẹ Ớt ! E đang tưởng tượng ra cái topic này là 1 người ,,, xong e lao vào đấm đá,, đạp ... 1 hồi cho bõ cơn tức ... bây giờ cảm thấy hả hê rồi .... Mỗi tội hơi mạnh tay quá giờ vẫn còn đau tay )
Kể ra thì 2 tuổi cho đi học thì sớm quá, khi bé đang được trong vòng tay mẹ chăm sóctỉ mỉ, cẩn thận, nâng niu...thế mà bé lại phải đi học trong khi cô lại phải phụ trách những vài 10 cháu, thử hỏi có thể chăm sóc bé được như mẹ không!? Chính vì nguyên nhân này mấcc bé khi đi học thường hay bị ốm nhất là bệnh cảm cúm, viêm phổi, đau mắt vì chỉ 1 bạn ở lớp bị bệnh lập tức bé sẽ bị lây ngay, nếu có ĐK thì khi bé 3 tuổi cho đi học thì tốt quá. Bé Hương nhà bố khoai 3 tuổi mới đi học mà còn ốm lên ốm xuống. Nói khi bé lớn và đi học 1 thời gian sau bé sẽ thích nghi cũng đúng nhưng mà nhìn bé ốm thì xót ruột lắm lắm. Sau này khi lớn rồi thì bé cũng có khả năng kháng thể tốt hơn, thích nghi với môi trường nhưng cũng khôgn thể tránh khỏi bị ốm.
Nhiều việc đau đầu quá bố Khoai ơi, thực sự đang nghĩ đến lúc nào đó mình sẽ rơi vào tình trạng xì trét . Cảm ơn bố Khoai nhé, nhưng sợ mẹ Nga nên không dám mượn lưng bố Khoai đâu.
Ui nếu mà thế thì mẹ Nem delete ra khỏi bộ nhớ chứ việc gì phải xả ở đây Mà Bố Khoai ơi nhà mẹ hương chi cho bé 2 tuổi đi học thế mà vẫn còn kêu sớm , thế Nem nhà e đây 10 tháng đã cho đi nhà trẻ thì sao ạ ... ???? Kết quả là ko lên cân, sụt ký , đi khám BS bảo thiếu máu dinh dưỡng, da xanh ... biếng ăn ... hiện giờ Nem đang ký gửi ở bà ngoại để tẩm bổ đấy ạ ! @ MẸ ớt : E đáng cái biểu tượng = cách đánh các ký tự trên bàn phím VN D ,,, ) CHị thử đánh như vậy xem , nhưng đừng đánh dấu phâỷ bên cạnh , bởi e cố làm thế thì chị mới nhìn ra cái ký hiệu biểu tượng
Sao nó vẫn ko hiện rõ nhỉ , đánh lại vậy : D ==> ( chị đánh 2 ký tự đây sát nhau là ok : ) => : ( == > @ Mẹ MOmmi : đánh vào lưng bố khoai còn đau tay thêm
con mà cứ ăn uống kiểu này thì mẹ xì trét quá.cái gì cho mồm cũng nôn oẹ,sữa ăn mất cả tiếng 1 bữa,kiểu gì thế hả con???????
Sắp điên rồi đây - Ối, sao bây giờ mới thấy cái topic này hở trời, bấy lâu nay toàn mò mẫm vào thời trang và mỹ phẩm không thội - Đang bực mình đây, bực mình đây, bực mình đây, bực mình đây... - Sao chỉ có 01 mình tui còn lại trên đời vậy hở trởi, cha, mẹ, anh em hổng có ai hết, lấy đâu mà nghe than thở đây. - Ối, MC ơi là MC, sao lúc tui khó khăn bà hổng cho mượn tiền đi, đợi đến lúc tui có tiền thì bà lại bảo con trai bà ỉ ôi, kếu gọi đóng góp cho bà đi du lịch nước ngoài, đi cúng nhà thờ bên họ của ba... BỰC MÌNH RỒI ĐÂY - CÓ AI CHỊU NGHE TUI XẢ STRESS KHÔNG HA?
Hôm nay là CN, lại là Noel, vậy mà chồng vẫn đi đâu với bạn từ sáng, nói trưa về mà đến giờ chưa thấy mặt mũi đâu hết ! Bực quá!
Nghe em noi mà chị cũng thấy bực , sao vô tâm thế không biết ? Bạn bè cở nào mà đi cả ngày vậy ? em đã gọi điện chưa , hi vọng giờ này cả nhà em đang đi chơi .
Vậy hôm nay xả rồi chắc vơi đi được phần nào nổi tức , em cứ nghĩ là nghĩa vụ của nàng dâu đi thì sẽ thấy không nặng nề nữa .Bình thường lễ tết , giổ chạp , đau yếu em cũng phải lo , nếu kinh tế thoải mái thì đóng góp chút đỉnh cho bà vui , chắc tại bà đòi hỏi nên em thấy khó chịu
Hu hu hu, chị ơi chị à, MC giàu có vô cùng, giàu nhất 02 họ luôn, nhà cửa, biệt thự hằng hà ... Khổ nỗi, đó là cái sở thích của MC là vây. Hi hi hi, em có cách rồi, mấy cái vụ đó để cho con trai bà lo, em lo cày bừa nuôi mấy đứa con của em thôi..
Sở thích của bà ? hay bà muốn thử con dâu mình ? Hiiiii hiếu thảo đi em , cho đi rồi sẽ nhận lại gấp mười , biét đâu sau này bà để dành cho cháu nội thì sao. OX em lo cũng là tiền của em mà , của chồng công vợ , con trai lo cho mẹ là chuyện đương nhiên , con dâu lo cho mẹ chồng mới ấn tượng chứ , ai làm ra cũng là của chung , em nghĩ xem đúng không ? thay vì OX đưa thì mình đưa sẽ hay hơn nhiều , hiiii chiêu này lấy lòng bà là tuyệt nhất đó em , người già họ như con nít muốn mọi người quan tâm vì tâm lí con trai lấy vợ rồi ít quan tâm đến mẹ , bà mà thương em rồi thì ....