tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meiukun, 5/10/2011.

  1. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    ro rang, to o tit ngoai hanoi, ong ba o bac ninh. ngay truoc tuan nao cung cuoi tuan ve, gio chac chi ve le tet. sau nay ma mua duoc nha chua chac tet da ve ca may ngay tet. con nghia vu ha, ngay truoc con cho tien ong ba, sua nha, mua sam du thu cho ong ba, gio chan roi, de anh con ca cham soc bo me. to o ngoai nay cho suong:))
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Lê Na 09

    Mẹ Lê Na 09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Chuẩn không cần chỉnh, sao giống nhà mình thía
     
  3. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    đúng là cuộc sống mệt mỏi thật, nhưng na ná, chung quy thì lại thì cũng same như nhau, có việc gì tức cứ chịu khó nhịn tý rồi lên gặp nhau buôn cho đỡ tức, thế là cuộc sống lại trôi đi, hic hic, tư biến mình thành AQ vậy
     
    chipngoan thích bài này.
  4. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    nói về nhà chồng, các mẹ có công nhận với em, con dâu nào thì bước vào nhà chồng cũng nghĩ sẽ yêu thương, tôn trọng bmc và các anh chị em chồng nhưng rồi sau 1 thời gian thì tát cả sụp đổ, các cô con dâu chỉ còn lại là sử tổn thương, và bị biến thành những bà vợ cay nghiệt, các ông chồng thì mệt mỏi vì phải đứng giữa mqh giữa vợ và nhà chồng
     
  5. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    chán, đến chồng đôi khi còn chẳng thấy đồng cảm thì mong chờ gì đến tình cảm với bố mẹ chồng. hic, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn:((
     
    shop_Ôhaychipngoan thích.
  6. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Chị chồng tớ còn nói thế này nhé: chị nghĩ thương mẹ chảy nước mắt, mẹ vất vả nuôi 3 chị em ăn học thành người như hôm nay là tuyệt với lắm rồi. Chẳng có nhà nào được như nhà mình đâu.
    Mình nói luôn: thế em với cô N (vợ em chồng mình) thì sao ah? Cũng cha mẹ nuôi vất vả, ăn học đàng hoàng, công việc tử tế mới lấy chồng đấy chứ.
    Chị chồng mình im luôn.
    Có cái gì cũng giấm giúi cho cháu ngoại.
    Ông ốm, bạn bè, đồng nghiệp vợ chồng mình đến thăm, tiền thì ông bà cất rồi ko nói. Đường sữa ob ko ăn thì cất cho cháu ngoại. Có bà bác đồng nghiệp chồng mình đến thăm túi cam, cất biến luôn để cho cháu ngoại trong khi đó mình hàng ngày mua cam về vắt cho bà và con mình uống (mình còn chả dám uống)
    Từ hôm đó trở đi, mình chỉ vắt cam cho mỗi con mình thôi.
     
  7. pavarty

    pavarty Thành viên mới

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    thân phận phụ nữ ai cũng vậy cả nên cứ lạc quan mà sống thôi, nghĩ ngợi nhiều mau già
     
  8. phongcachusashop

    phongcachusashop Banned

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Đọc mà thấy thương những người phụ nữ quá. Nhà mình thì có di truyền tất cả phu nữ trong nhà ko có 1 ai ở dâu cả . Mình cũng là thuộc dạng may mắn khi đọc các chị tâm sự ở đây và ngay cả ban bẻ mình. Cha mẹ chồng mình mất khi tui mình chưa cưới nhau, nên ko phải làm dâu ai . Nói chung ko có gì sướng bằng tự do và ở riêng .

    Mà Vân thấy ở ngoài Bắc lại phong kiên hơn trong Nam nhỉ . Vân nghĩ cảm giác mình soa thi nói thẳng chứ ấm ức kiểu này ko co được lợi ích gì mà còn để đối phương lấn ác hơn nữa.
     
  9. superchic

    superchic Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mẹ nó ơi, nhiều cái bức xúc lắm. Chia sẽ với mọi người để thấy mình thoải mái hơn. Đâu đó trong tâm sự của các mẹ, mình thấy mình trong đó.
     
  10. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    mẹ này nói chuẩn không cần chỉnh, chia sẻ với nhau chính là 1 cách lạc quan để sống, em không hiểu mẹ pavarrty có ở cùng bmc hay không, chứ chuyện bức xúc mẹ ý nói không nghĩ ngợi nhiều mau già. Ghớm, chỉ cần mình im tý thôi là y rằng được đằng chân lân đằng đầu ngay, có mà yên thân được
     
    BesHoai thích bài này.
  11. Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    uh, tớ cũng thấy cần bày tỏ thái độ và quan niệm sống của mình ngay từ đầu khi về nhà chồng, đương nhiên mình cũng nhìn trước ngó sau một chút để còn cho đẹp mặt chồng nữa. Nhưng phải bày tỏ ngay, cứ nhẫn nhịn là sẽ bị mệt mỏi ngay
    Phụ nữ nhanh già lắm. Hic
     
  12. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Nhà chồng mình chưa bao giờ nói với mình những câu như thế. Mỗi lần mình ốm cũng được quan tâm, hỏi han khá chu đáo.
    Nếu là mình, mình sẽ nói: Mỗi nhà mỗi nếp sinh hoạt, khẩu vị ăn uống khác nhau. Có thể những gì con được dạy không giống với nhà mình, con sẽ thay đổi cho phù hợp. Xin mẹ đừng nói con như thế.
    Hoặc như trước đây mình vẫn làm, mình sẽ hỏi: "Con làm thế này có được ko? Ở bên nhà con thì làm thế này, nhưng con chưa biết nhà mình thì thế nào nên con hỏi cho chắc". Hihi, thế là chả ai nói gì được mình.
     
    mariabong_88 thích bài này.
  13. Mash

    Mash Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Vốn dĩ là e cũng không định vào đây bôi xấu, kể lể gd nhà chồng đâu, nhưng đọc xong bài này, thì e cũng phải lên tiếng ngay cho đỡ bức xúc ak!
    E lấy chồng được > 1 năm, đang mang bầu được >5 tháng, cũng đang ở chung vs gd nhà chồng ak! MC của mẹ này thì giống y hệt MC e, suốt ngày cho ăn đậu phụ trần và rau!!! :)) Con dâu nghén ngẩm, ko ăn được j, ko làm được j, ko ngửi được mùi phi hành, phi tỏi thì bà cứ cật lực phi lên cho đã. Người khác ý kiến, sao lại làm thê trong khi con dâu không ăn được thì bà tương ngay cho 1 câu xanh rờn :" kệ nó, nó ko ăn được thì còn người khác ăn!" hô hô, MC vĩ đại của e đấy! Thêm nữa là nhà chồng e toàn ăn ớt, cái j cũng phải cho ớt vào, đến canh nấu cũng cho ớt vào! Ko phải là e ko ăn được ớt, bình thường e còn nhịn, e vẫn ăn, ko nói j, nhưng h e đang bầu bí, lo cho con e sợ nó bị nóng, nên ko ăn, nhưng mà bà vẫn vô tư cho hàng đống ớt vào như được mùa! Cuối cùng chuối quá, e chỉ ăn cơm lấy lệ rồi đi ra ngoài ăn! NGười ta bầu bí thì tăng kg vù vù, còn e thì bé tí! Được 45kg cả mẹ lẫn con. Các mẹ nếu ai đang mang bầu thì hiểu được tâm trạng của e bi h, chỉ lo cho con mình thiếu chất, còi cọc!
    Dạ, thêm 1 điều nữa là, cả bố lẫn mẹ chồng e rất hay ak! Rất hay nói đểu e! Số là trước khi bầu bí, thì e cũng chăm chỉ quét dọn, lau dọn nhà cửa đấy, có hôm chưa kịp lau thì ông đã sai đi lau nhà!!!! Lúc ý nghĩ mình khỏe mạnh, thì cũng làm việc cho người nó khỏe, nhưng h bầu bí rùi, e ko lau nữa, vì cũng hạn chế vận động leo cầu thang lên xuống trong những tháng này! Thế mà MC e nói mát mẻ với chồng e là" con có phải lau nhà bao h đâu mà con biết được lau nhà nó mệt ntn!" . Dạ, xin lỗi các mẹ chứ lúc ý e nghĩ thầm trong bụng là " gớm, bà có bao h lau đâu mà bà toàn lắm chuyện!". Và 1 điều rất hay là, mỗi khi nhà có họ hàng tụ tập ở nhà e, ăn uống các thứ, thì MC e rất hay nặng nhẹ với e như kiểu e l ười, ko làm j, mặc dù toàn e làm là chính! Buổi sáng 6h30 đã gọi dậy kêu :" con kia dậy đi, ko lại nằm ườn ra đấy để họ hàng đến hầu ak". Đến lúc e tất bật nấu nướng, bày biện xong xuôi, mọi người ăn uống, e chưa kịp ngồi ăn, thì bà đã làm cho câu xanh rờn :" vao ăn nhanh đi còn dọn!". Mà xin nhắc lại là toàn trong tình huống là e đang bầu bí bụng to ak! E không biết các mẹ sẽ ng hĩ e ntn, 1 con dâu đòi hỏi hay tai quái với BMC, nhưng bản thân e thì e nghĩ, e chỉ là osin ko công cho nhà chồng, Sai được cái j thì sai cật lực, rồi quát!!!! E mà không nghĩ đến chồng e, ko nghĩ đến mẹ đẻ của e, thì có khi e đi từ lâu rồi chứ cũng chả ham hố j cái gd nhà chồng kiểu này!
    Với e, MC không bao h thương con dâu thật lòng! Đến cháu bà ý còn chả xót nữa là mình là người dưng, khác máu tanh lòng!!! Châm ngôn của BMC e là " càng mang được nhiều tiền của của nhà ngoại về nhà mình càng tốt!!! ". E thấy đúng là BMC e là số 1 ak!!!!
    E có đôi dòng tâm sự cho bớt ức chế những ngày bầu bí, mong các mẹ thông cảm!!!
     
  14. Mash

    Mash Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    E hoàn toàn đồng ý vs mẹ nó, càng hiền cang im thì càng bị lấn tới!!!!!
     
    BesHoai thích bài này.
  15. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,429
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Ôi, còn mình, đang sống ở thành phố quen, lại về làm dâu quê nên cũng nhiều nỗi bức xúc lắm. Lúc nào cãi nhau chồng lại bảo" Thôi em ạ, mình lớn lên trong môi trường khác nhau, cách sống khác nhau, tốt nhất là .......", các mẹ biết rồi đấy....
     
  16. investip

    investip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    sang nước ngoài cũng thấy thế, bên Nhật với HQ cô dâu cũng bị nhà chồng bắt nạt ghê lắm, hơi tí là đánh cho te tua. Hóa ra bọn ấy nó còn phong kiến hơn cả dân VN mình
     
  17. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,215
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Hic vấn đề muôn thủa, tớ đã từng phải chịu nhiều điều đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khủng... Xét cho cùng bây giờ tớ sống khác, cứ thẳng thắn nói, không nghĩ ngợi và để trong lòng nhiều. Ức chế lắm, chỉ khổ mình thôi đâm ra cáu bẳn với chồng con. Quan điểm là dù sao cũng chẳng làm gì khác được nên kệ....:cool:
     
  18. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    các mẹ ơi, không phải em là người ghê ghớm gì đâu, lúc mới về em còn chủ động bày tỏ tình cảm với MC, nhưng già néo đứt dây. Rồi dần già thấy mình phải có tiếng nói. Các mẹ trước khi lấy chồng ai cũng nghĩ, về nhà chồng thì mình là con dâu, đừng có lên tiếng, cái gì cũng phải để cho chồng nói, không thì mình nói họ lại bảo mình là láo, con trai nói thì quên ngay, chứ con dâu nói thì nhớ mãi. Nhưng chồng mình cũng như mình thôi, ở nhà đẻ, bố mẹ có nói gì thì cũng thôi cho qua, có ấm ức thì cũng quên ngay. Mình ở nhà chồng có gì ấm ức, nói với chồng, lúc đấy thì bênh vợ lắm, hừng hực khí thế, xong đến lúc ngồi nói chuyện với MC thì lại thấy mẹ đúng, và ngược lại, có lúc MC góp ý con dâu, về nói vợ, vợ cãi lại thấy vợ đúng :)
    Lúc mình bị bmc mắng, mình thì tức anh ách, nhưng ông chồng thì quên ngay. Em đã nhiều lần cãi nhau với chồng vì chồng hiền quá chả bênh vợ gì cả, chồng em cũng chỉ biết im lặng nghe vợ trách móc. Có lần em tức quá còn định gói quần áo ra đi cơ. Nhưng chuyện nhà chồng đúng là chuyện muôn thuở. Có những cái tức chỉ để nói còn chả làm được gì, giờ em quan điểm, động đến em thì không sao, nhưng cái gì ảnh hưởng cả đến con em thì em nhất định không để yên
    chuyện em kể với các mẹ là chuyện cách đây 1 năm, khi em chưa có tít, lúc nào rảnh em sẽ kể tiếp
     
  19. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    chẹp, mấy ông ý tức lên thì nói bố mẹ rồi quên ngay, chỉ có mình là ấm ức. Có lẽ vì đó là bố mẹ đẻ với lại chồng mình sống lâu năm đâm ra quen rùi, chỉ có mình khổ thôi. Nếu bố mẹ mình thì mình có thể tranh luận, có thể này kia vì bố mẹ hiểu mình mà mình cũng thế. Đấy, nói chung là đùng mong chồng quay mặt với bố mẹ vì mình, chịu khó sỗng với lũ thôi
     
  20. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    ông chồng tớ còn chả dám nói cơ, vì nhà ông ý cứ cãi bố mẹ là chưa cần biết đúng sai thế nào, đã lôi cái quyền tao là bố là mẹ đây, mày cãi là mày láo, hết nói luôn
     

Chia sẻ trang này