Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Chào các chị, hum nay em mới thấy topic này đấy. Em tên Phương, Sinh năm 1986, một chồng và một con. Hiện tại em làm gần bến xe Gia Lâm. Công ty em chuyên đồ điện tử điện lạnh, hàng gia dụng các bác ah Em thường đi xe 17, 15, 43, 59 tiện xe nào thì đi xe ấy, mà ông xã về sớm thì qua đón luôn. Rất vui được làm quen với các mẹ, Nhà em ở Cổ Loa gần bến cây đa Bác Hồ í ah...
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Bái phục các mẹ ạ!? Toàn nhà ở Đông Anh mà đi làm ở bên này, hết đi xe buýt lại đi xe máy. Tớ lấy chồng ở Cổ Loa, nhưng giờ ở bên nhà ngoại ở Cầu Giấy, có 1 nhóc >19 tháng nên nửa tháng mới về nội 1 lần, có khi cả tháng ý. Chồng nhiều khi cũng dụ khị bảo về quê ở nhé, tớ làm ở hoàng quốc việt cũng không xa lắm đâu!? Nhưng mà tớ sợ lắm, đi ngày 30-40km chắc tớ tèo nên quên đi...
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii có iem , xin đặt gạch hehe, quê ngoại em ở Vân Hà keke
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii aaaa chị này cùng quê ngoại với e ! quê ngoại e cũng ở thiết úng , vân hà
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii ông xã e ở bên đông anh e có đc xin 1 chân ko CM? 2 vc về đấy suốt ấy . nhà e chỗ cổ loa CM ợ
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii hí hí, mẹ nó ở cổ loa chắc ngay gần nhà e rồi e ở chỗ gì ấy nhể , tự nhiên lại quên
Nhờ các mẹ ở Đông Anh bán giúp mình cái nhà tập thể ạ. Chào các mẹ gia đình Đông Anh yêu quý. Mình cũng ở Đông Anh: đội 7, thôn Bầu, Kim Chung. SN: 1979. Thấy các mẹ tụ họp rôm rả quá nên thèm quá. Mình làm về đông y chuyên thuốc nam. Mình vào đây nhờ sự giúp đỡ của mọi người: Chẳng là ông anh mình có một cái nhà tập thể thuộc tổ 50 thị trấn Đông Anh, S 32m2 nhưng đo thực tế là 42m2, mới được sửa sang sáng choang, khép kín có đủ các phòng: phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh. Ngoài ra còn có lưu không để xe đạp 18m2 (có thể xây nhà cao 4-5 tầng được); gần trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu dân trí cao... Anh ấy cần tiền nên bán gấp, giá 590 triệu. Có mẹ nào biết ai có nhu cầu thì báo giúp mình với nha mình sẽ đưa cho địa chỉ liên hệ tận nơi. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ! Liên hệ với mình: 0984.592.114
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Hôm nay lọ mọ lên đây và tìm thấy hội các mẹ ở Đông Anh quê ta. Em chào cả nhà ạ. Em tên Dung, sn 86. Nhà ở gần cầu Thăng Long, khu công nhân ý ạ. Còn nhà đẻ em thì ở Cổ Loa, gần cây đa Bác Hồ.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Mẹ này ở gần nhà mình rồi. Nhà đẻ mình cũng ở Cổ Loa gần cây đa Bắc Hồ đây, mà cũng sn 86 nữa nhá. Nhà mẹ nó ở làng nào thế? có học Cổ Loa ko?
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Mình là râu Đông Anh có được tham gia không nhỉ? Lấy chồng và ở Đông Anh 2 năm, giờ sang Long Biên rồi nhưng thứ 7 hoặc chủ nhật nào cũng có mặt ở ĐA. Nhà em ở thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh đấy ạ. M sinh năm 81, một chồng và 2 con. Rất vui vì đã tìm được nơi trú ngụ trên này!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Nghe cung thích đó, có tiền là mua luôn rùi, đất tớ cũng đang bị găm đây Chào em, chị ở gần ngã 4 đông anh, đi qua em mới tới nhà chị, em đi làm ở đâu? chị làm bên Từ Liêm cơ
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii @ ngodong9 Chị đi làm cũng xa thế, em thì làm bên tận Đội Cấn cơ ạ. Rất vui đcj làm quen với chị.
Re: Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii xa không kém, em đi bănngf gì, chị ko đi được xe buyt nên toàn xe máy thui, có hôm nào găp nhau không nhỉ?
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Đông Anh quê tôi mùa vui nơi nơi, nhân dân hân hoan lời ca tiếng hát, thôn xóm bát ngát.... Hẳn mẹ nào ở Đông Anh đều k quên bài hát này pahts trên đài truyền thanh huyện những năm trước, mình còn nhớ mãi... Chúc Đông Anh ngày càng vững mạnh, Khi hết tuổi lao động mình sẽ về ở Đông Anh cho gần họ hàng, hihi
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Hì hì, em cùn đi xe máy chị ạ, thỉnh thoảng xã ko đi bóng bánh thì cho đi ké hôm. sáng mấy giờ thì chị đi làm. Em thì đi làm muộn lắm, hôm nào cũng 8h mới đi cơ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Cty gì mà thích thế, chị 7h10-7h20 xuất phát từ ở nhà đi, tới cơ quan 8 đúng làm việc, ( mùa hè thi 7h 30 làm ) mà cty chị đi muộn bbij trừ 50% ngày lương
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Cty em 8h30 mới làm việc nên đi hơi muộn chị ạ. Thực ra 8h đi là phải phóng như bay mới vừa kịp giờ làm đấy, tại con nhỏ nên hôm nào cũng giờ đấy mới ra khỏi nhà đc. Bên em 1 tháng đc đi muộn 3 hum, nhưng hum thứ 4 trở đi là cũng bị phạt tiền.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Chị em ở Đông anh mình hay phải đi làm xa nhỉ, trước em hay phải dạy sớm đi từ Đông Anh qua cầu Đuống, cầu Chương Dương sang hoàn kiếm làm việc, đ là vất vả vô cùng. sau lập gia đình thì rút về gần hơn, mới thấy thấm mệt của các mẹ phải đi làm xa, nhất là con nhỏ hay mùa mưa lạnh thì...haizzzz
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii mẹ nó ơi, nhà mình ở gần cầu Thăng long, muốn cho con học nhạc. Cu con nhà mình gần 4 tuổi, thấy nick của mẹ nó nên mạo muội hỏi xem có giúp mình được ko?
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Hội các mẹ Đông Anh nhà mình ít xôm nhỉ, lâu lâu mới thấy 1 mẹ online.