really, ic sao ông trời bất công quá, sinh ra 1 con khỉ đực lại cho làn da trắng trẻo và tạo hóa con khỉ cái lại cho làn da ngăm đen, bất công quá bất công quá,
Nhưng tạo hóa cũng cho bù trừ em ạ .Như Vợ chồng chị thì chồng thí ít nói ,còn vợ thì nhìu chuyện .hehehehe
he he thich trang thi danh phan len la trang lien ah, giong nhu valentin, nguy trang hay lem, den ma ai cung khen trang,
Bắp luộc ới ...đừng mua xe đẩy. Nhà mình có xe đẩy nhỏ nhỏ nè, cho bắp luộc mượn nè. Qua đây lấy nha. Mọi người chạy qua chạy lại 2 nhà nên hình như hơi bị loãng nhi'....Nếu không cần nhà mới thì xây nhà làm chi hủh mọi người. Cứ nhà cũ mà 8888 cho thêm cao.
Hic, hôm bữa xây nhà mới khi nhà cũ mới có 500 trang. Em nghĩ mọi người đồng lòng sang nhà mới cho quen. Đâu ngờ giờ nhà cũ lên tới 520 trang hơn rồi mà nhà mới cũng đang trên tiến độ cực kỳ phát triển - 1 ngày ko vào là đọc muốn xỉu luôn. Tập trung qua nhà mới nhá pà kon ơi!
Sao mà than buồn vậy người đẹp???Thấy ít vào nhà mình tưởng đã qua cơn sóng gió tới hồi hạnh phúc rồi chứ.Nếu có bồn thì hãy khóc thật to nhé,đừng cố kìm nén lòng mình làm gì,khóc xong thì sẽ thanh thản.
Cuối tuần chúc các mẹ các gia đình vui vẻ hạnh phúc... Sáng giờ bận rộn lo nấu lẩu nấm đãi birthday ( khách mời gồm ox,em chồng, và mấy đứa cháu) giờ ăn xong rùi... vui nhưng mệt... chương trình ngày mai, các mẹ cố gắng đi đầy đủ nhé....Thanks
Yes, giống flim hàn quốc í, kiếm chỗ nào cao cao, đứng la thiệt to cho cái buồn nó bay ra hết ...hihiih
:evil::evil::evil:..hmmm..tức cành hông quá .... đưa Bo nhà mình đi khám...gặp bs cà chớn phán : bị hen suyễn, mua thuốc ở đây chứ hiệu thuốc khác k có thuốc đặc trị này đâu. mình hỏi chắc k, ghi ra toa và ký tên ghi rõ họ tên đi, nếu k phải tui kiện cho coi. 2 vc mình mắng cho 1 trận xin lỗi rối rít...giờ nghĩ mà vẫn còn tức quá.......:evil::evil::evil: