HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ phải về đưa con đi học rồi, chúc hội ọp ẹp ngày mai rôm rả nhé (cảnh báo là nắng nóng lên đến hơn 38 độ đấy nhá) he he
     
    Đang tải...


  2. phuongvynd

    phuongvynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2008
    Bài viết:
    1,767
    Đã được thích:
    646
    Điểm thành tích:
    863
    Mọi người viết hay và cảm xúc quá ! Tôi chả biết viết cái gì cả . Chỉ biết là hàng ngày vẫn âm thầm vào nhà thăm các bà và xem các bà làm gì, viết gì thôi .
     
  3. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    ối! Đọc bài của các bà tôi tự hổ thẹn với bản thân mình cũng như bài viết của mình :)
    Các bà viết hay quá, cảm động quá huhuhuhu
     
  4. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Bà này đẻ chưa mà ko thấy báo cáo gì để mọi người còn tổ chức thăm hỏi hi hi!
     
  5. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Đúng là tớ chưa thấy hội online nào được như hội mình! Chân thành với nhau, nói thật tớ còn gặp hội mình nhiều hơn cả bạn cấp 3 và đại học của tớ . Nhiều hơn gặp anh em là đằng khác !
     
    mitxanh236 thích bài này.
  6. menhieunhieu

    menhieunhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài của An mà tớ nổi hết da gà:oops:
     
  7. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Gặp nhiều hơn cả gặp chồng ý Thương nhể :p:p:p
     
  8. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    đấy biết ngay là mình viết xong mà đọc bài của các bà thì thế nào cũng buồn vì bài mình viết chả hay gì cả:( mọi người viếthay thế
     
  9. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Các bà viết càng về sau càng hay nhỉ, cuộc thi ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Sắp đến hồi kết rồi, các cao thủ còn lại ra tay đi cho bà con còn vote nào. :)
     
  10. cuabien151

    cuabien151 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    HỘI Rắn - ăn chơi có tổ chức 9 (HR 2009)

    Mình xin đăng ký HR với nhé và xin ủng hộ địa chỉ rất mát
    http://www.truongxua.vn/Members/MemberPhotoDetail.aspx?memberid=295165&id=1242171
     
  11. haniapp76

    haniapp76 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/5/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    103
    mọi người viết hay quá, càng đọc càng thấy tinh thần gắn bó.
     
  12. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Thoa ơi, tớ nghỉ ốm 2 ngàyở nhà, sôt cao đau đầu quá nên không vào nét. Tớ có list đấy, tớ gửi cho ấy sau có đươc không vì tớ để ở cơ quan roài.
     
  13. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Bài dự thi tranh giải: Nộp bài đúng giờ G (không khéo lúc post bài thì là 12.01h rồi ý)

    Người dự thi: Mẹ Sếu (tự nhiên ốm sốt vô duyên nghỉ làm mất 2 ngày, híc!!!)

    Không có hội trưởng nhắn tin thì có khi tớ vẫn nghĩ mai mới là 19/6 cơ đấy. Chắc sau quả ăn chơi hoành tráng tuần trước thì mẹ cháu tuần này lăn quay ra ốm đây. Khổ quá nên sướng rồi không chịu được, híc híc!


    Nhớ lại nhé, vì có con nhỏ nhưng cũng khá chủ quan vì ỷ lại làm cùng cơ quan nhiều bác sỹ đủ các lĩnh vực nên tớ c ũng chả mấy khi vào mạng. Cho đến một lần cần tìm thông tin học hành gì đấy cho Sếu thì tớ search Google, link đến trang web Làm Cha mẹ. Tớ hồi đấy ếch lắm, chỉ biết clicl vào Có bài mới thôi thì thấy CLB Các me tuổi Rắn liên tuc xuất hiện hàng ngày, dạo ấy cứ liên tục có tin các bạn khoe quà chồng tặng 20/10 hay sao ý, rồi thì Trà và Thủy tranh luận về có hay không có baby ý. Tớ vốn không chơi rộng rãi nhiều, lại học cấp 3 kiểu gà công nghiệp nhưng thấy các me tuổi Rắn có CLB vào đoc thấy vui vui, thế là tớ cũng thẽ thọt vào xin gia nhập luôn, cũng mô tả sơ lươc qua về con gái Sếu. Tự nhiên sau đó, tớ thấy các bạn eo-căm tớ nhiệt liệt vào hội, hỏi han tớ một số thông tin. Các ấy chắc cũng có thể hiểu được cảm giác mình vốn cũ kỹ ở các nơi lắm rồi mà được mọi người tự nhiên quan tâm nó sung sướng thế nào, đúng không. Rồi đợt off đầu tiên ở Quán Vit Lý Quốc Sư, tớ cũng đăng ký tham gia với bao hồi hộp. Hôm đó trời lại mưa chứ. Tớ đến hơi muộn tý vì xa cơ quan, leo lên tầng 2, thấy 1 bạn đang chỉ chỏ sắp mâm rất đảm đang (sau biết đấy là bạn Mẹ yêu Chíp). Hôm đấy, có tớ này, mitxanh, mẹ Hân Hân là 3 mẹ mới ra mắt thì phải. Lúc về được đi cùng đường với bạn Thủy nhiêt tình. Từ đó trở đi, tớ tham gia CLB tích cực hơn, thi thoảng về buôn với chồng. Xã nhà tớ chắc cũng lọ mọ vào rồi về bảo, em toàn phát BCS với nói xấu mẹ chông thôi nhá :evil: :evil: Nhưng phải nói, tớ rất xúc động khi đang bầu bí được bạn An tặng cho 2 cái váy bầu, mua hộ cả giầy rồi mang đến cơ quan cho nữa. Còn bạn Thủy thì rất nhiệt tình tạt qua cơ quan chở đi off, rồi làm văn thư liên lac. Bạn Ngọc, Trà, Bình, Phương thì luôn quan tâm tới mọi người. Bạn Hoa lại còn rất thấu hiểu nỗi niềm người phát phì hậu sinh như tớ nên đã tha lôi được cả lũ quần áo giai đoạn bất khả kháng này cho tớ. Bạn My cũng mua được cho tớ cả đôi giày hàng xách tay nữa chứ. Còn mẹ Lola thì nhiệt tình lúc nào cũng ưu tiên bà me và em bé. Tớ với bạn Thoa và Giang thì hay tí tách chat rồi nhắn tin với nhau về chửa, đẻ và nuôi em bé thứ 2. Nhiều khi tớ nghĩ, ôi sao mình may thế lại có được nhóm bạn thân thiết với nhau vô tư thế.

    Từ ngày gia nhập HR, tớ học được từ các bạn rất nhiều điều nhé vì có rất nhiều bạn đảm đang trong nhóm như Ngọc, Trà, An, Hoa, Thoa... nhưng tớ xin tóm gọn lại là tất cả các ban đều HẾT LÒNG VÌ CHỒNG CON, nhưng không quên LÀM ĐẸP CHO BẢN THÂN MÌNH. Đấy cũng là tiêu chí mà tớ rất tâm đắc. Tớ cảm thấy cuộc đơi có ý nghĩa hơn khi mình có thêm nhiều các bạn tốt.

    Hy vọng có nhiều tê tê và Rock tặng tất cả các bạn nhá!!!

    Chúc cho HR nhà mình luôn đông vui và ấm áp!!!
     
    Sửa lần cuối: 19/6/2009
  14. Me_Bee

    Me_Bee Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    3,012
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    153
    Hic, bao nhiêu công lực ngồi viết bài của mình về những cảm tưởng với HR, cảm xúc trào dâng mà tự nhiên bị thoát ra ngoài mất hết dữ liệu :confused: tức quá đi mất thôi :evil::evil::evil:
    Mình tham gia HR cũng 2 năm mới đầu với mục đích khá thực dụng là thấy HR đa số đều là các leader member toàn các "sao" cả, thời gian giao lưu với mọi người không nhiều như các bạn nhưng điều mình cảm thấy nhất là sự gần gũi thoải mái của các thành viên...Mình tìm thấy và học được 1 số tính cách mà mình không có ở các rắn khác đó là sự giỏi giang chu đáo đến thán phục của MeyeuChip (hồi chưa biết Trà bằng tuổi, đọc các toipic về chăm sóc gia đình của Trà mà mình đã từng thán phục mesao chị ấy giỏi thế, già dặn thế chả bù cho mình tính tình đểnh đoảng :-\"), Me_Bin là sự chu đáo, tỉ mỉ (những của tác phẩm Ngọc, Mitxanh, meHanHan, MeMay là sự chân tình, gần gũi, LoLa và MeHoađao là tuýp người phụ nữ hiện đại luôn toát lên vẻ tự tin...
     
  15. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ phải nói và thừa nhận một điều là các mẹ Rắn trong hội mình chăm chỉ thật, và rất có ý thức nữa hehe, cụ tỉ là hai mẹ con nhỏ Sếu và Bee đây, con thì nhỏ tí xíu, đêm đã khuya, hạn nộp bài đến sát nút mà hai mẹ vẫn cố gắng vào đăng bài. Tớ thấy tinh thần của các bạn thật tuyệt vời. Yêu các ấy thế, thơm cái nào, hihi, không biết biểu tượng ở chỗ nào nhỉ? :*, :*, trong Yahoo thì thế này, hy vọng post một cái nó sẽ ra :D.

    Thôi đi ngủ thôi cả nhà, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!
     
    Mẹ Sếu thích bài này.
  16. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Các bạn thân yêu! Yêu quá nên tớ đã vào HR (hang rắn) để được mọi người chia sẻ yêu thương, niềm tin, sự tự tin, sự chân thành. Trong lúc tớ đang ức chế về mọi mặt thì tớ đã gặp được các bạn (tớ chỉ đọc thôi, chưa tham gia vì nhìn ai cũng... rất xinh lại sành địu nên không đủ tự tin) Một ngày may mắn đã đến, tớ bật máy lên và công viếc đầu tiên là vào HR tớ thấy các bạn quá quan tâm tơi nhau và tớ cũng ước gì mình được như vậy nên .....
    Ngày "ra mắt" của tớ ở nhà Thương (mong đợi vô cùng) trước khi vào nhà Thương tớ đã có cuộc hội thoại với HT(Ngọc):
    RHQ: xi ca lô
    HT: xi ca lê
    RHQ: xin lỗi ấy có phải là Ngọc k?
    HT: Ưh.
    RHQ: Ấy ơi ấy đã đến chưa?
    HT: Ấy cứ lên nhà đi có Thủy rối, tí nữa tớ đến....
    RHQ: sau 15 phút quanh quẩn dưới sân cũng quyết tâm lên nhà (được HT động viên nhiều nên đã không quay về).
    Tớ cảm ơn Ngọc nhiều nhiều nha.
    Không hiểu sao tớ lại nhớ HR đến thế. Cảm ơn HR đã thu nhận tớ.
    BTC ơi tớ thấy ít giải quá tớ đề xuất nhé:
    1. Bài ngắn nhất(ranhoaco đạt giải nhất)
    2. Bài gửi giờ chót( ranhoaco đạt giải nhất)
    3. Bài văn kém nhất(ranhoaco đạt giải nhất)
    ............
    n. Bài đạt nhiều giải nhất(ranhoaco đạt giải nhất)

     
  17. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    @All: chúng mình có thể tạo blog của hội để mọi người tậm sự được không? Ngọc lại không phải link lại những bài hay. Bài nào mọi người thấy hay thì "click cảm ơn" và tác giả copy-paste vào blog. Bài viết lần này tớ thấy all thiên về "cảm nhận với HR".
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
    @All: Tớ có mèo con(2 tháng) muốn tặng
     
    Me_beBin thích bài này.
  18. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    "Anh với tôi, hai người xa lạ
    Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau …
    …Thương nhau tay nắm lấy bàn tay "

    [/CCòn sống trên đời là còn cần tình bạn. HR khiến tôi yêu đời hơn, dạy cho tôi nhiều điều và giúp tôi hiểu ra nhiều lẽ sống. 5 năm sau, 10 năm thậm chí 20 năm và lâu hơn nữa, tôi tin rằng tình bạn trong hội HR của tôi ngày càng bền chặt sâu sắc. Xiết chặt tay các bạn HR.[/SIZE][/QUOTE]

    @An: Cảm ơn An đã nói lên điều mà tôi rất tâm đắc ở HR.
    @Phương Hân Hân: Chân ấy đã đỡ chưa? Ây bôi nước Nghệ với Mật ong rất nhanh liền sẹo mà không bị nhiễm trùng(giã nghệ vắt lấy nước pha mật ong tỉ lệ bằng nhau lấy tăm bông bôi liên tục sáng làm 1 lần để tủ lạnh dùng cả ngày)mải viết cho kịp time bây h đọc lại mới bit Phương bị đau chân.
     
    SuSu_ThuThuyMe_beBin thích.
  19. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    ôi sắp xuất bản thành sách được rồi ! Đấy may mà mình tỉnh táo nhận định ngay từ đầu là toàn cao thủ võ lâm nên đề cử giải luôn cho mình ! Càng cuối chất lượng càng cao !
     
  20. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Chân tớ đỡ rồi. Mẹ tớ ngày hai lần thay băng, rửa ôxy già với betadin, cũng khô mặt lắm. chắc cắt chỉ xong thì bôi nghệ nhỉ,cũng giã nghệ ra lấy nước bôi nhỉ? cảm ơn Thanh nhé !
     

Chia sẻ trang này