HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ôi thật thê thảm cho mình. Con gái 2,5 tháng tuổi của mình đang ngủ còn mình (một bà mẹ mới sinh đáng lẽ phải được nghỉ ngơi để chăm con) thì lại đang ngồi đây kỳ cạch gõ trong xong bài viết trước 24h ngày hôm nay nếu không thì sẽ bị “Sếp” phạt “rất rất rất là nặng” :rolleyes:. Thôi thì cũng tại cái sự đú của mình nên mới nên cơ sự này. Bài viết có nhan đề “lý do vì sao gia nhập hội Rắn” hehe.

    “Vì sao?” Câu hỏi đơn giản nhưng rồi ngẫm mãi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Chỉ có một điều cực kỳ trùng lặp là ngày hội Rắn ra đời cũng đúng là ngày mình chấp bút đầu tiên lập nick trên diễn đàn. Hai sự việc được thực hiện bởi hai người xa lạ, hoàn toàn không biết nhau… nhưng rồi cuối cùng cũng gặp nhau trong hội nổi đình nổi đám trên diễn đàn.

    Mình vẫn nhớ ngày ấy, mình lang thang trên diễn đàn, đầu tiên chỉ để mua sắm. Mình tạo nick chỉ để post bài hỏi mua thú nhồi bông của Be_momma. Sau rồi cũng vào WTT tham gia hội các con sinh năm 2005 (tuổi của cu Mộc nhà mình). Nhưng sao mình chẳng thấy nó hấp dẫn gì. Mình cảm thấy lạc lõng trong hội đó chỉ bởi một điều: con mình quá còi. Người ta cứ khoe con khoe cái trong đó nào là “bé 12 tháng được 10kg hay 12kg” thế mà họ vẫn kêu con họ còi trong khi con mình mới có 8 ký lô khi được 13 tháng. Thử hỏi như thế thì làm sao mà tham gia cho được, biết nói gì, viết gì?!....... Thèm có được một club mà mình có thể tham gia được. Thế rồi một ngày gặp tít “Các mẹ tuổi Rắn ơi”, hay quá có người gọi mình… Chẳng chút đắn đo mình chui vào đó luôn. Một điều may mắn cho mình là người bán thú nhổi bông mà mình hằng mê mẩn ấy cũng tham gia trong topic đó, nhưng điều quan trọng hơn là vào hội các mẹ cùng tuổi với mình chắc chắn có nhiều điều để nói (bạn bè nói chuyện nó dễ). Đó là 2 lý do quan trọng khiến mình gia nhập hội Rắn. Cám ơn Ngọc đã lập ra topic, cám ơn Be_momma đã cho tôi thêm quyết tâm gia nhập hội nhưng người cần phải cám ơn nhiều hơn nữa lại là một thành viên gia nhập hội còn muộn hơn cả mình. Đó là Mẹ yêu Chíp. Không có bà này thì chắc là không bao giờ mình có được sự bạo dạn tham gia với mọi người.


    Còn nhớ buổi ọp đầu tiên của hội Rắn.
    • Be_momma: Nhà Mộc ơi đi ọp nhé.
    • MeCuMoc: thôi tôi chẳng đi đâu
    • Be_momma: Sao thế?
    • MeCuMoc: tôi ngại lắm, chẳng quen ai, ra đó biết nói chuyện gì cứ ngồi nhìn mọi người nói chuyện à?
    • Be_momma: Thì bà nói chuyện với tôi (trong khi mình còn chưa biết mặt bà này)
    • MeCuMoc: thế mọi lần các bà ọp mỗi người đóng khoảng bao nhiêu tiền
    • Be_momma: Tầm 50k là cùng
    • MeCuMoc: (phù thế thì mình theo được)
    • MeCuMoc: Okie thế tôi lại đi vậy. Bà nhớ đến đấy nhé.
    Đó là kỷ niệm đầu tiên với hội Rắn. Sau buổi đó mình vẫn là một con hến ít lời trong hội Rắn, vẫn cô lập với mọi người. Cho đến một lần hội Rắn ọp, lần đầu tiên mình bị Mẹ yêu Chíp úp sọt đi ọp. Có lẽ với bà này đó là chuyện bình thường nhưng với mình thì lại khác: “thì ra vẫn có người muốn mình tham gia, có người nhớ đến mình trên cái diễn đàn này”. Thế là kể từ đó mọi lớp băng bên ngoài đều được phá bỏ. Mình tự tin và nhiệt tình trong các hoạt động của hội Rắn và chẳng biết từ lúc nào suýt nữa Le Thuy phong cho mình chức hội trưởng thay cho Bin Ngọc (vì bà này hồi đầu ít hô hào). Thế rồi thời gian cũng trôi qua. Hơn 2 năm hội Rắn phát triển, cũng có lúc trầm trầm nhưng giờ thì thành hội Hot lắm rồi. Nhờ hội Rắn mà mình có thêm nhiều người bạn mới, biết thêm được nhiều điều. Đặc biệt là mình có thêm một bạn cùng kinh doanh trong Shop: Mộc vàChíp. Không có Trà chắc chắn sẽ không có Mộc&Chíp Shop ra đời, đó là một kỷ niệm đẹp đối với mình. Cám ơn hội Rắn nhiều nhiều nhiều lắm. Cám ơn diễn đàn đã cho bọn mình có dịp để gặp nhau. Muốn viết nhiều nhiều nữa nhưng phải đi rồi.

    Đây là bài đầu tiên mình bước chân vào hội Rắn http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=68167&postcount=50
    Đây là bài be_momma có ý định rụ rỗ mình đi ọp buổi đầu tiên

    http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=69010&postcount=64

    http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=69026&postcount=66


    Đây là bài bị Mẹ yêu Chíp úp sọt
    http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=84053&postcount=425

     
    Đang tải...


  2. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ốm sao hả MInh, tớ mấy hôm thay đổi thời tiết may chỉ nức đầu tẹo thôi. Hôm nay đã khỏi chưa, cần thận lây cho Xíu đấy nhé.

    VỤ post ko cần vội đâu, tôi còn lâu mới đi. Vừa "trình" địa điểm xếp ,mới chỉ okie thôi chưa ấn định ngày.
     
  3. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    quá đúng ! Chồng 3 tháng mới gặp 1 lần ! Anh em có nếu ở gần nhau mới gặp thường xuyên còn nhanh cũng tầm 2 tuần ! Mà nói thật hội mình ý, cứ bảo tháng off 1 lần mà tớ thấy tuần nào tớ cũng đi off ! Hết off to lại đến off mini rồi hàng nghìn lý do để đi ! Thế nên tuần nào tớ cũng đi !
     
  4. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Sếu ơi! Sốt viruts ấy truyền nước cho nhanh khỏi ! chứ để khôgn truyền lâu lắm Sếu ah, mà mình chăm con nhỏ sợ không cách ly được lại lây sang con ! Ấy truyền khoảng 2 chai là ok thôi.
     
    Mẹ Sếu thích bài này.
  5. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Hi all, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
     
  6. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ui hôm nay hết hạn hả các bà, chit tôi rồi bựn quá cơ. CỐ gắng quyết ko bị nộp phạt đâu hihi. Out ra viết nháp đây ....
     
  7. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    :axe: Đi tìm người viết muộn :axe:
     
  8. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get.


    Lời mở đầu

    Cuộc sống có quá nhiều bất ngờ mà bạn không thể lường trước được. Ngày xưa tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi tham gia vào một diễn đàn nào đó chứ đừng nói đến việc tạo một topic, duy trì và phát triển nó.


    Cơ duyên

    Tôi đến với website lamchame thật tình cờ. Một cô bé đồng nghiệp đưa cho tôi bản in “9 cách bổ sung canxi cho bé” và nguồn là từ LCM. Lần theo địa chỉ của website tôi đã trở thành thành viên của LCM. Khi đó LCM mới chỉ là diễn đàn nhỏ với khoảng hơn 2000 thành viên. Nhưng chính vì thế mà tôi cảm nhận được sự ấm cúng, thân thiện và gần gũi khi tham gia.

    Hồi đó, tôi chỉ hay đọc chuyên mục “Nuôi dưỡng và chăm sóc con” vì có chị Luti luôn tư vấn rất nhiệt tình và cẩn thận. Dần dần, tôi mới tham gia những topic khác trong diễn đàn như “CLB các mẹ có con sinh 6 tháng đầu năm 2005”

    Mọi người trong topic rất thân thiện nhưng cũng bận rộn nên topic không thuộc dạng hot. Topic tăng bài và trang nhanh nhất lúc bấy giờ là “CLB các con dê mẹ”. Đôi lúc tôi cũng thèm được tham gia vào một topic như thế nhưng cuộc sống với những lo toan cho con cái, công việc và gia đình lại cuốn tôi đi.


    Bước ngoặt

    Một ngày nhìn lại, tôi không khỏi chạnh lòng khi LCM có topic cho các mẹ tuổi rồng, tuổi mèo, tuổi dê … nhưng lại chưa có topic cho các mẹ tuổi rắn. Tôi cứ tự hỏi “tại sao lại không có topic cho những mẹ tuổi rắn nhỉ?” Nhưng nghĩ vậy chứ tôi không hề nghĩ đến việc tự mình lập một topic mới. Vì đó không phải là tính cách của tôi - một người luôn đứng phía sau người khác. Tôi cứ lần lữa và hy vọng một ngày đẹp trời sẽ có ai đó mở topic dành cho các mẹ tuổi rắn. Và lúc đó chắc chắn tôi sẽ tham gia xây dựng và phát triển nó.

    Cuộc sống cứ trôi cho đến một ngày khi thấy My chào hỏi và trò chuyện bên topic các mẹ tuổi Rồng thì tôi hiểu rằng không thể chờ một ai đó lập topic được. Chính tôi sẽ phải làm cái việc mà tôi chưa bao giờ làm.


    Thành lập và phát triển

    Khi mở topic điều tôi sợ nhất là topic sẽ ế ẩm. Nhưng thật may mắn là đã có những thành viên đầu tiên như mushroom, Thủy, My, Bình Mộc, bemomma, Tâm …

    Và rồi chúng tôi cũng có buổi offline đầu tiên thật vui vẻ và ấm cúng với 10 thành viên ở Quán ngon. Mọi việc vượt quá sự trông đợi của tôi.

    Đầu xuôi đuôi lọt, sau lần đầu tiên thì những lần offline sau diễn ra thật dễ dàng. Số lượng thành viên cũng ngày một nhiều lên và topic ngày càng phát triển. Mọi người chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc con cái, đôi khi tâm sự về những buồn vui trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Tình cảm giữa các thành viên ngày càng gắn bó hơn.


    Dừng lại hay tiếp tục?

    Nhưng cuộc sống không chỉ toàn màu hồng. Vì nhiều lý do mà tôi mất dần sự nhiệt tình ban đầu. Tôi ít post bài, ít kêu gọi ọp ẹp và cuối cùng là không đi ọp. Từ trước đến giờ tôi vẫn tự hào rằng tôi và Bình Mộc là 2 người tham gia đầy đủ mọi buổi ọp ẹp của hội rắn. Thế nhưng thời điểm đó tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại.

    Thật may là vào lúc mà tôi đắn đo giữa việc dừng lại hay tiếp tục thì Bình Mộc và Trà lại duy trì topic rất tốt. Chính vì thế tôi muốn nhường lại chức Hội trưởng mọi người hay gọi tôi cho Trà. Nhưng Trà dứt khoát không nhận. Lý do thật đơn giản vì tôi là người mở topic nên không ai thay thế tôi làm Hội trưởng được.

    Ngẫm nghĩ lại tôi nhận ra là mình phải tiếp tục và không thể bỏ ngang như vậy được. Tôi là người mở topic và tôi phải có trách nhiệm với HR.


    Sự khởi đầu mới

    Việc bắt đầu thật khó khăn nhưng việc bắt đầu lại còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng nhờ chính những tình cảm chân thành của mọi người mà tôi dần tìm lại được sự nhiệt tình như xưa. Thời kỳ khó khăn của tôi cũng qua và bây giờ là lúc để hy vọng.


    Thương hiệu HR

    Các thành viên tham gia nhiều hơn, số lần ọp ẹp cũng ngày một nhiều hơn với mật độ dày đặc hơn. Từng cặp, từng cặp kết thân với nhau mà mọi người vẫn gọi vui là cạ.

    Từ những người bạn trên mạng những thành viên HR đã trở thành những người bạn ngoài đời của nhau. Mọi người tâm sự và chia sẻ với nhau nhiều hơn đồng nghĩa với sự gắn bó nhiều hơn giữa các thành viên.

    Và HR đã trở thành một thương hiệu trên LCM lúc nào không hay. Điều mà tôi không hề mơ đến khi mở topic này. Tất cả là nhờ công sức của mọi thành viên HR. Những người luôn nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của HR.


    Cuộc thi

    Ý tưởng về cuộc thi kể chuyện này nảy sinh thật tình cờ. Nhưng tôi nghĩ là cần thiết. Cuộc thi là cơ hội để mọi thành viên nhớ lại những ngày xưa cũ. Nhớ lại để trân trọng những gì đã qua và tạo động lực để phấn đấu trong tương lai.


    Lời kết

    Hãy đừng buồn rầu khi gặp bất hạnh. Hãy giữ vững niềm tin vào cuộc sống. Bởi vì “Cuộc đời như một hộp kẹo sô cô la mà bạn không biết bạn sẽ bốc trúng cái gì”. Và dù có chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ rằng bên bạn luôn có HR.

    Tôi muốn tặng các bạn câu nói trong một bộ phim mà tôi rất thích thay cho lời kết.

    Mong HR sẽ ngày càng phát triển. Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2012
  9. bon

    bon Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    723
    Bài của Ngọc thực sự là bài của hội trưởng, mang tính bao quát và có các mốc lịch sử ;-), thế mà cứ bảo không biết viết gì. HR giai đoạn này đang ở giai đoạn thăng hoa ý nhỉ, bao nhiêu hoạt động, bao nhiêu tác phẩm hay, bao nhiêu kinh nghiệm...Mong rằng HR ngày càng đi lên, ngày càng phát triển, các thành viên ngày càng hạnh phúc, thành đạt và gắn bó với nhau hơn
     
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Nhưng mọi người lưu ý là tớ không tham gia thi với mọi người đâu nhé. Bài viết của tớ chỉ là phút trải lòng để mọi người biết về lý do tớ mở topic thôi ;).

    Tớ còn chờ nốt bài của Ngọc - momo và Thoa nữa.
     
  11. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Phút trải lòng của Ngọc làm tớ khóc rồi đấy nhé :(. Ngọc hư quá :axe:
     
    mitxanh236Me_beBin thích.
  12. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Lêu lêu có kẻ khóc nhè kìa, hihi. Nhưng nói thật sáng nay việc đầu tiên sau khi bật máy tính là tớ vào HR, ngồi đọc lần lượt những bài dự thi của mọi người mà tớ thấy lâng lâng. Nói thật tớ cũng như Hoa và cảm thấy vui khi mình như thế. Đúng như các bà nói bản thân tớ có khi cả ngày nói với chồng đc 5 câu thì có thể buôn bán ở skype cả 8 tiếng. Điều đó là ko tưởng và là sự thật.

    Cảm ơn tất cả thành viên trong hội Rắn nhé. Tớ rất tự hào là thành viên của hội đấy hihihi
     
    MeCuMoc, mitxanh236Me_beBin thích.
  13. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ngọc ơi, không hổ danh HT, một bài viết, ngắn gọn, súc tích, tình cảm, mang tính quy nạp, định hướng, hihi, mang phong cách lãnh đạo quá.

    Chúc HR ngày càng phát triển, yêu mến và tương trợ lẫn nhau :)
     
    Me_beBin thích bài này.
  14. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn Ngọc, thực lòng không muốn khóc nhưng vẫn phải khóc vì xúc động.

    @ May: Tớ bầu cho May giải " Bình Loạn gia" hay nhất :rolleyes:
     
    MeCuMoc, meCo&VitMe_beBin thích.
  15. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    @P­hương ơi cách đây 8 tháng( khi tớ mới sinh cu Tép đc gần 3 tháng) tớ đi học và bị ngã xe máy cày mặt xuống đường(vết sau mắt phải rất to và sâu nhưng vì không có người trông con nên k vào viện đc) mà về tớ tự rửa oxi già rồi bôi ngay nghệ mật ong nên rất nhanh lành miệng và k có tí sẹo nào cả. Phương bôi ngay đi không đến lúc ăn gia non rùi thì lâu hết sẹo lắm mà nhớ trộn cả mật ong nhé.(mật ong làm khô miêng nhanh chống viêm).
     
  16. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    An oi, hom nay co di chi Hanh ko
    tu nhien ko viet duoc tieng Viet.
     
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>ALL: Khi nghĩ về HR thì trong mỗi chúng ta đều dành rất nhiều tình cảm. Mặc dù có người thể hiện ra bên ngoài qua hành động hay câu chữ, có người giữ kín ở bên trong nhưng tình cảm ấy là có thật và chưa chắc ai kém hơn ai :p.

    Tớ rất vui là dù nhiều hay ít thì mọi người cũng đã nhiệt tình tham gia cuộc thi này. Tên cuộc thi thì vẫn chưa nghĩ ra nhưng tớ thử gợi ý hai tên và mọi người bổ sung thêm để lựa chọn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.

    1. Ngày ấy trong tôi là

    2. HR trong tôi là


    P/S: Hai cái tên trên dựa theo một chuyên mục cũ trên HHT "Ấu thơ trong tôi là". Hi hi.
     
  18. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ có đi nhé
    Có thêm nhiều Áo khoác mới

    Bon ơi hôm nay hẹn nhau mấy giờ đi ăn và ăn ở đâu thế?
     
  19. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    à, quên tớ bầu thêm cho Minh Sếu và Bình Mộc giải " Nghị lực" nữa nhé. 2 bà con nhỏ mà vẫn thức khuya để hoàn thành tác phẩm, bà sếu còn đang bị sôt vi rut, khổ thân :D
     
    Sửa lần cuối: 20/6/2009
    MeCuMocMẹ Sếu thích.
  20. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    ôi, khổ thân bà Phương thế. Cố lên vậy nhé. Chịu khó đừng ăn rau muống khi lên da non ngứa lắm. Tớ thấy Betadine là mau lành lắm. Thôi, thế là một số vụ oanh tạc mua sắm lại thiếu vắng mẹ Hân Hân roài.
     

Chia sẻ trang này