Cần giúp: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mẹ SuZin, 3/4/2011.

  1. Bo Bống

    Bo Bống Guest

    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Cho tớ đánh dấu với, con gái sang năm cũng vào lớp 1, lo lắm, đang dự định qua tết bắt đầu cho con đi học thêm.
     
    Đang tải...


  2. Bo Bống

    Bo Bống Guest

    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Tớ đang định cho con vào Trưng Vương hoặc Trần Quốc Toản. Chưa quyết định trường nào vì vẫn còn phân vân giữa 2 trường :(.
     
  3. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,689
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    các mẹ ơi,tớ tìm dc lớp dạy chữ và số cho con nhà tớ rồi,ở ngay CẦU GIẤY nhé
     
  4. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    chuyện học hành của các nhóc giờ cũng mệt mỏi quá . :(
     
  5. mebin190806

    mebin190806 Ngon và sạch

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    21,504
    Đã được thích:
    4,822
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Mẹ nó ở CG à?là trung tâm hay học ở nhà cô ,ở chỗ nào thế mẹ nó,nhà tớ cũng ở CG,xem có tham khảo được không
     
  6. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Hằng ơi, chj cũng đang có nhu cầu cho con gái học viết chữ, em pm cho chị đc cô giáo đc k? Kiu kiu e nhiu
     
  7. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,689
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    chị ơi,em đã pm chị rồi,nhưng LCM lại k có chức năng lưu tin đã gửi,nên phiền chị copy tin em vừa gủi,up lên topic này nhé
    vì tin đó dài,để lỡ các mẹ khác hỏi,em đỡ phải gõ lại hi hi
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    cô kèm ở nhà cô bạn à, học vài cháu thì các cháu thi đua hơn, học khí thế hơn chứ 1 cô 1 trò học buồn lắm. Con mình còn thích sang đó học cơ. Giờ đang học lớp 2 nhưng 1 tuần cô vẫn kèm tầm 2 tối, mà mình còn linh hoạt cho cháu học hôm nào cũng được, chứ ko nhất thiết phải học 1 hôm nào đó. Tuy thế, đừng để con vô tổ chức, mà phải có sự phối kết hợp giữa cô giáo và mẹ.
     
  9. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    E cũng thích cho con học cùng các bạn ah , chứ ko muốn con học 1 mình. Nên ý em là nếu e tập trung đc 1 số bé gần gần nhà e cũng có nhu cầu muốn học thì liệu cô có đến nhà mình ko ý mà ;) nếu cô ko đi đc thì phải đưa con đến nhà cô rùi :) Mẹ nó cho e xin địa chỉ và sdt của cô đc ko ah ? E tính ra tết mới cho gái đi học nhưng lo dần từ bg cho kịp ko đến lúc lại cuống lên :D
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    mình thì đoán là cô ko đến nhà đâu, vì cái bảng của cô giáo mầm non mà dạy ghép vần là dạng bảng gài, chẳng lẽ đi dạy lại mang theo cả bộ bảng thì phức tạp quá, hi hi
    Cô Hường 0947529558
     
  11. suabotuoinguyenchat

    suabotuoinguyenchat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    2,949
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    253
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Oánh dấu tham gia, sang năm con gái cũng đi Lớp 1.
     
  12. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
  13. methokathy

    methokathy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Mình có con gái sinh năm 2005, đang học lớp 1 trường tiểu học Kim Liên. Nên có chút kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ như sau ạ:
    Về việc học Dân Lập. Nhà nào có điều kiện kinh tế và không quan trọng học hành quá nặng nề ( vì có thể về sau có tiền cho con đi du học), thì có thể cho con học trường Công lập. Ở đó điều kiện vật chất tốt như: cơ sở vật chất, lớp học ít.
    Nhưng mình đánh giá như này: Lớp học có thể vắng hơn, bàn ghế lớp học mới và sạch hơn thôi, chứ cơ sở vật chất vẫn chỉ có vậy.
    Ăn uống bữa trưa: chưa chắc hơn Trường Công lập, vì theo mình biết tại Mẫu giáo hay tiểu học Công lập, nhà bếp bị kiểm tra chéo rất gắt gao vì mình có người thân ruột thịt tại những trường đó.
    Về chất lượng giảng dạy: Nói thẳng nhé, không thể bằng trường công lập, vì ít giáo viện có kinh nghiệm, môi trường thi đua giáo viên không có. Có chăng vì ít học sinh và phải có phương châm là tốt hơn trường công lập nên chăm chút nhẹ nhàng với học sinh hơn thôi.
    Bệnh thành tích: Chưa chắc kém hơn công lập đâu nhé. Mình hỏi rất nhiều, trừ trường Thử nghiệm ở Liễu Giai ra thì hầu như trường nào cũng học nặng, để gắng giỏi bằng trường công lập mà.
    Trường Đoàn thị Điểm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Siêu, thì các mẹ hỏi ra ngay, càng ngày càng thành tích, còn bày đặt ôn thi đầu vào, chẳng biết thi cử thế nào, thấy trượt soành soạch mà chưa chắc đội ngũ thi đỗ đã giỏi thật sự.
    Đấy là mấy trường DL nổi tiếng lâu năm, còn mấy trường mới thì cũng rứa nhé. Anh chị họ mình có duy nhất đứa con gái bằng tuổi con mình, 2005, cũng cầu kỳ tìm hết trường này cho con, cuối cùng gửi và trường DL tên gì đó ở Cầu Giấy (mình quên rồi), được cái lớp 30 học sinh, ngủ trưa có giường riêng. Nhưng tối nào về nhà cũng một trang vở viết, một đề gồm 4 bài toán. Hai mẹ con lúc nào cũng đánh vật đến 9h30. Bà chị họ hỏi thăm con nhà mình, mình thưa rằng cháu học trường Kim Liên, không có bài về nhà, vì cháu học trên lớp là đủ, nên thỉnh thoảng cùng lắm 1 tuần 1 lần cháu có 1 trang vở viết về nhà, chủ yếu là do cháu chưa viết hết trên lớp. Bà chị mình nghe xong đần mặt ra, thế à, đấy cứ xót xa sợ con học nhiều, cuối cùng thì......
    Mình nói trên là so sánh với những trường DL tầm 5tr/tháng đổ lại, còn mẹ nào chọn trường dân lập cứ 1000$/tháng thì mình không dám bàn, vì cũng chẳng có điều kiện đến tầm đấy để nghiên cứu.
    chỉ biết rằng, lại có một bà chị họ khác có con gái 2006, đang học mầm non. Nhà đó rất giàu có và cả nhà toàn giáo sư, tiến sĩ, đi nước ngoài liên tục, nên cũng hướng cho con môi trường quốc tế nhất. Trước khi qđ gửi học mẫu giáo, nghiên cứu 1 năm trời, rồi quyết định học tại Kinder World tại Ciputra. Môi trường, điều kiện vật chất thì tuyệt vời rôi, cả nhà khen hết lời, nhưng thấy học 1,5 năm lại thấy lặng lẽ chuyển trường , hỏi không thấy nói lý do. Bây giờ đang học trường quốc tế gì đó mới thành lập ở Đội Cấn thì phải. Hôm mình sang chơi, thấy có tờ giấy cô giáo đánh máy về gửi gia đinh. Bao gồm nội dung nhắc nhở gia đinh cháu ôn luyện thêm từ tiếng anh, đọc chuyện, hát hò bằng tiếng anh. Thư viết mà sai lỗi chính tả trầm trọng, hic, cô giao đại học đấy. Vì nhà đấy lúc nào cũng kêu là đại học phải hơn đứt mấy giáo viên trường Mẫu giáo Công lập tốt nghiện Cao Đẳng rồi.
    Mình chỉ thấy con bé đó thế nàyy: Người gầy còm, Thông minh, khả năng ngôn ngữ nói cực tốt, tiếng anh khá. Còn đến giờ vẫn chẳng tô vẽ được cái gì nên hồn, chỉ biết hát bài hát tiếng anh... chấm hết.
    Về độ thông minh và khả năng biểu đạt ngôn ngữ thì mình khẳng định 100% là nhờ gia đình vì gia đình đó dạy cực bài bản, từ ngữ sửa lên sửa xuống cực chuẩn từ bé. Các câu hỏi và cách giải quyết vấn đề cũng được hướng dẫn đến nơi đến chốn.
    Về ăn uống ở đó, cô không dỗ dành, có khi toàn đặt đồ ăn Tây ở Nhà hàng khách sạn gần đó: Cho nó độc đáo mà...phương pháp hiểu tâm lý của trẻ mầm non thì hoàn toàn không có.
    Cô giáo đại học nhưng hầu hết không phải chuyên môn sư phạm mầm non, hay tiểu học. Cùng lắm là sư phạm học về nhạc để kiêm đánh đàn cho các cháu nhảy tưng tưng theo nhạc thôi...
    Thỉnh thoảng tổ chức noel, haloween, sinh nhật.. hoành tráng (hình như không tổ chức Trung thu thì phải) tại các khách sạn lớn như tòa nhà Towel tại Hỏa Lò.. mối nhà đóng 100-200USD và đến dự nhìn con đội mũ chóp, ăn đồ Tây,nhảy múa theo nhạc Tây...
    Mình cứ khen là hay thật, thích thật, nhưng bỏ ra 200USD chẳng thích.
    Sân trường thì không thể rộng bằng trường Công Lập rồi nhưng được cái thỉnh thoảng được đi dã ngoại, vườn bách thú..
    Còn k biết các trường tiều học quốc tế đó thế nào, nhưng các mẹ cũng nên cân nhắc kỹ cái kiểu liên doanh nửa tây nửa ta của VN, cái kiểu giáo viên nửa Tây nửa Ta nữa nhé
    Quên mất, lúc trên đang nói là trường Thực nghiệm Liễu Giai không chạy đua thành tích vì đơn giản là con chị bạn mình học ở đó. Xem vở viết của cháu, trang nào viết hết thì không nói, còn trang nào viết chữ chưa hết, thì cứ thoải mái bỏ dở đấy sang viết trang khác, để viết chữ mới. Còn chữ xấu hay đẹp thì khỏi bàn. Cũng thích đấy, nhưng quan điểm của mình là không dạy con tính lãng phí và bỏ dở công việc, việc gì cũng phải hoàn thành cho xong dù xấu hay đẹp.
    Nhưng tóm lại, nếu nhà nào có Điều kiện, mình cũng không phản đối việc cho con học trường Công Lập.
    Mình chỉ ghen tị trường DL là lớp vắng, sạch sẽ, thỉnh thoảng các con được đi dã ngoại hay được tổ chức
    các dịp lễ lớn tại trường..
    Hic, nên bố mẹ cháu tích cực cho con đi dã ngoại cùng đại gia đình và bạn bè có con cái cùng trang lứa. Tìm tòi những chương trình tổ chức các dịp lớn cho con tham gia..
    Còn về trường Công Lập: Đã so sánh với dân lập trên nên cũng thể hiện rõ phần nào, với lại chắc các mẹ cũng biết nhiều rồi.
    Mình chỉ đưa ra nhược điểm thế này:
    Về cơ sở vật chất: - Do đông nên còn chật chội, không sạch sẽ, vệ sinh quá xa lớp học.
    - Các cháu còn phải ngủ trưa tại lớp, ở trên bàn.
    Về chất lượng giảng dạy:
    - Học kịp đầy đủ chương trình sở giáo dục qui định (cái này hầu hết các trường Dân lập cũng phải theo nên mình nghĩ như nhau)
    Khác là giáo viên nào dạy hay, giỏi và yêu nghề hơn thôi
    - Bệnh thành tích: Càng lớp lớn hơn mới rõ rệt chứ tiểu học thì bình thường
    - Trẻ hơi hạn chế về tư duy sáng tạo, chưa dám tự tin phát biểu đưa ra lập trường của mình. Cái này mình thấy các trường CL đang khắc phục, còn trường DL thì cũng không hẳn hầu hết đã làm được vậy.
    - Vào trường tốt, cô giáo giỏi phải mất thêm xiền xiền, các ngày lễ tết quà cho cô... nhưng mình nghĩ lương giáo viên ít ỏi thế, họ cũng dạy hay thế, Tiền học phí rẻ, nên thỉnh thoảng nhân ngày đó mình có quà tỏ lòng cảm ơn cũng có sao đâu. So vói học phí trường CL còn thấp chán.
    - Dạy thêm: Ko ai bắt cá mẹ cho con đi học thêm, nếu cá mẹ có thời gian buổi tối dành cho con, ngồi kèm con học, có phương pháp giải giải các bài khó cho con. Nếu ko cho con đi học thêm cũng được, những bố mẹ ko kèm cặp, thúc giục khuyến khích con học thì học ở môi trường nào kết quả cũng thế hết. (Trường ĐTĐ rất nhiều bài tập về nhà, còn khuyên gia đình cho con đi học thêm tiếng Anh ở ngoài). Vì thế các thành tích tiếng anh của các con đều là nhờ gia đình đầu tư ôn luyện ở các Trung tâm chứ ở các nhà trường đâu đủ.
    - Đơn giản trường con mình không có bài tập về nhà, không phải mang cặp nặng đi học, giáo viên vẫn chấm điểm hàng ngày để mình kịp theo dõi kết quả học tập của con.
    Tóm lại, dù thế nào vẫn phải kết hợp sự giảng dạy của gia đình. Từ đầu năm học đến giờ, mình cũng thương con không muốn con học ở nhà, ở trường là đủ nên về nhà toàn chơi, không ôn lại bài hay học thêm gì. Nhưng sau vài tháng đến giờ mình kết luận, phải quan tâm đến con, luyện con ý thức học nên tối nào cũng vào bàn học chỉ cần nửa tiếng. Mình lôi lại bài trên lớp, tìm chỗ sai, điểm thấp của con để giảng giải và khắc phục cho con. Giảng kỹ thêm cho con các bài học trên lớp. Đọc chính tả cho con hiểu. Thế nên mình nghĩ các mẹ cũng đừng nghĩ là con học nhiều khổ nó, để nó chơi. Mình phải nên kết hợp đều và khoa học hơn. Nếu có thói quen tốt, lên lớp lớn hơn các con sẽ có phương pháp khoa học hơn.
    Về việc học trước: Mình ủng hộ chút chút.
    Trước đây mình cứ lăn tăn vấn đề này, bố mẹ chồng cứ thúc mình dạy con sớm, mình cứ lấn cấn mãi. mặc dù hồi nhỏ mình cũng được bố dạy đọc, viết trươc khi đi học.
    Nhưng sau rồi mình vẫn quyết cho con đi học trước vì:
    Kinh nghiệm hồi nhỏ đã được học trước của mình, nên khi đi học ở trường phấn chấn hơn, được ôn lại kỹ hơn. Và đặc biệt là đến tháng 8 mình sinh em bé, sợ k thể ngồi dạy kèm con được nưa.
    Nhưng mình cho con học rất cầm chừng thoải mái và gần tháng chín mới học. Thời gian trước đó cho con tham gia các lớp năng khiếu để chơi và phát huy khả năng sáng tạo, thẩm mỹ ...: Vẽ, đàn, múa.. (Tiếng anh thì vẫn chưa, chỉ cho nghe băng đĩa ở nhà)
    Mình chỉ dạy đọc ở nhà, còn chữ thì không dạy viết một chút gì, lý do:
    + Tập đoc trước để biết mặt chữ để con có thể đọc chuyện, và cũng dễ dạy hơn.
    + Không Tập viết sớm, vì tất nhiên đơn giản mua quyển tô là được. Nhưng mình không có phương pháp cụ thể như dạy nét nào trước, li cách ntn, nét thanh nét đậm...
    + Vả lại có bà chị ruột nổi tiếng dạy ôn vào lớp 1, chữ nét thanh nét đậm rất đẹp, đều đạt giải nhất là giáo viên dạy giỏi toàn quốc và thành phố chẳng dại gì mà ko gửi vào học.
    + Thêm nữa tạo cho con lịch sinh hoạt và thói quen ngồi vào bàn học dần dần..
    Nên:
    Tháng 2 mình dạy con tập đọc: Túc tắc, mỗi ngày 1 trang đọc 5 lần: 3 tháng biết đọc
    Tháng 4 học viết: Tuần 2 buổi nhà Bác và Dì ruột, cùng các bạn đồng trang lứa: Bé nhà mình viết rất đẹp, mình chẳng phải cầm tay bao giờ. Cũng một phần cháu cầm bút vẽ từ 2 tuổi, nên tay cứng rồi.
    Và đến khi đi học lớp 1:
    Đến giờ cháu là lớp trưởng. Hoa điểm 10 dẫn đầu lớp, viết chữ nét thanh nét đậm đẹp nhất lớp, toán thì không nhất lớp vì tính cẩu thả (tính này thì chỉ khắc phục dần dần thôi). Chữ đẹp nên toàn được cô giáo khen làm mẫu trong giờ họp phụ huynh.
    Tất nhiên mình nghĩ k phải trẻ nào cũng học trước hay học cô giáo dạy giỏi là cũng giỏi mà con mình ăn may có tính kiên trì, tay cầm bút chắc mà thôi.
    Chính vì chủ quan nên khi con viết bút mực, viết đọc chính tả, là bị điểm thấp ngay vì mẹ không luyện cho con một tí nào ở nhà cả. Nên bây giờ tối nào mình cũng giành 15p-30p đọc chính tả cho con viết.
    Híc, cô cũng có lớp dạy thêm ở nhà, nhưng mình thấy k cần thiết nên k cho con tham gia. Ở nhà mình ôn qua là được, lớp 1 đâu cần thiết quá như thế.
    Đấy là PP cho con học trước: Chỉ có nhược điểm là: Bắt con học sớm so với lứa tuổi 4 tháng. Bố mẹ phải đưa đón. Nhưng mình thấy chỉ mất tuần 2 buổi đi học, thêm 2 buổi tối ở nhà, mối buổi 30p viết chữ thôi. Mà tâm lý học viết thoải mái hơn khi trong năm học, không biết gì, về nhà ngồi căng thẳng với con hoàn thành bài trên lớp. .....
    Đấy là ý kiến hết sức chủ quan của mình và cũng vì mình chỉ nói được đến thế, ko lột tả hết ý cuả mình.
    Mẹ nào ko đồng quan điểm, hay thấy mình nói sai gì thì bỏ qua và đừng quá gay gặt với mình nhé, mình sợ tranh luận lắm. Có gì chỉ bảo nhẹ nhàng để mình học hỏi thêm.
    À quên, ko phải quảng cáo gì. Mẹ nào khu vực Kim Liên cần cho con học chữ thì mình giới thiệu cho em gái mình.
    Em mình chỉ là giáo viên mầm non, nhưng theo dạy thêm cho chị mình 10 năm nên dạy gần tốt lắm. Chị mình giờ dạy lớp 4 nên dạy văn toán lớp 4 là chủ yếu.
    Nói nhỏ nhe cô giáo con mình nói là: Chữ Cháu học bác có khác, chữ nét thanh nét đậm của cô giáo...(tức chị mình, ko tiện nói tên) lại tái xuất ở khối lớp 1 rồi, vì chữ chị mình dạy nổi tiếng đẹp ở trường mà. Mặc dù chủ yếu là Dì cháu dạy, nhưng cũng nói lên việc dạy chữ đẹp và hiệu quả như thế nào của chị gái và em gái mình rồi.
    Thế nên ai có nhu cầu ở khu vực Kim Liên, cứ ới cho em gái mình. Khoảng tháng 4,5 năm sau là học thì phải. Các mẹ cứ tập hợp và đăng ký nhé. Các mẹ muốn xem nét chữ con gái mình, để hôm nào mình up cho xem.
    EM gái mình tên Linh: 0983821124
    Cảm ơn các mẹ đã quá kiên nhẫn để đọc bài viết lan man của mình. Mình nói tâm tư và kinh nghiệm cuả mình ở trên ko phải mục đích để quảng cáo cho em gái mình đâu nhé, đừng hiểu lầm mà tội nghiệp.
     
  14. Bo Bống

    Bo Bống Guest

    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Con mình sắp vào lớp 1 (9-2006), các mẹ có biết cô nào dạy tốt ở quanh khu vực Hàng Đậu, Yên phụ thì mách mình với, m định ra tểt cho con đi học thêm nhưng chưa tìm được lớp. Tks
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    MethoKathy đóng góp 1 bài rất tâm huyết và khá đầy đủ, con mình cũng lớp 2 rồi và cũng đồng quan điểm với mẹ nó thôi, chẳng cô nào dạy con mình thành thiên tài nếu ko có sự phối kết hợp giữa cô và gia đình. Về vẫn phải kèm thêm và các cô mới có sự kiên nhẫn và cách giải thích phù hợp với lứa tuổi để dạy cho con.
    Mình thì nhờ 1 cô giáo gần nhà kèm giúp 2-3 buổi/ tuần để cô rèn chữ và hướng dẫn làm lại các bài toán con sai mà mẹ ko biết giải thích như thế nào cho con dễ hiểu nhất ( con mình con trai nên ẩu lắm ) thay vì phải học thêm cô giáo ở trường, vì học cô giáo ở trường có thể giải quyết khâu ngại cô nhưng con mình mà sợ cô quá mà chột thì chít, hi hi.
     
  16. me rua gia

    me rua gia Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Ở thanh xuân có ai dậy tốt ko ah?con e cũng 2006,mà em muốn gần cho tiện
     
  17. me.su su

    me.su su Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Con mình sang năm vào lớp 1 (9-2006), các mẹ có biết cô nào dạy tốt ở quanh khu vực Thành Công thì mách mình với, m định ra tểt cho con đi học thêm nhưng chưa tìm được lớp.
    Cảm ơn các mẹ nhiều!
     
  18. phuonguyen06

    phuonguyen06 Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,891
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    chào các mẹ,con trai mình sinh 11.2006 năm sau cũng đi học lớp 1 rùi.nhà mình mới chuyển về cổ nhuế.đang ko biết cho con đi học trường j đây?
     
  19. Mẹ SuZin

    Mẹ SuZin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    8,869
    Đã được thích:
    1,262
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Sắp tết rồi, lại muôn thưở chuyện ra tết cho con đi Học chữ . Mẹ nào ở khu vực quận Đống Đa ko Ah? Chúng mình tìm cô giáo và tổ chức lớp cho các con Học Ah.
    Tầm ra Giêng Là e cho Nhóc lên đg Ah :)
     
  20. Hongtham

    Hongtham LÁ NƯƠNG - 0989166965

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    8,090
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuẩn bị hành trang cho bé 2006 vào lớp 1.

    Nhà mình ở Văn Quán, Hà Đông sang năm bé cũng đi học lớp 1 rồi mà chưa tìm được cô luyện chữ cho bé. Có mẹ nào ở Hà Đông giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm tìm cô luyện chữ cho bé, cám ơn cả nhà nhiều.
     

Chia sẻ trang này