Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, tôi vào điểm danh, báo cáo tình hình đầu mới! Tối qua gội đầu, xong rồi bận dọn dẹp nên chẳng sấy gì, để khô rồi tối trước khi ngủ xịt ít nước dưỡng thế là vào nếp, được cái tôi làm đầu cũng nhiều lần, nhưng lần này không phải gel, không phải sấy, mà tóc vẫn vào nếp. Nói chung là tuy buốt ruột, nhưng cũng ưng ý. Tóc này nếu sấy vào thì còn đẹp hơn nhiều. Tôi định bụng chụp ảnh khoe, nhưng phần vì từ hôm đi làm tóc về chưa có lúc nào chụp và load vào máy tính được, phần vì tôi chụp ảnh thường là bị xấu hơn ở ngoài. Nên chắc là để cho các bạn hồi hộp và nóng lòng muốn gặp tớ. Mong sớm gặp các bạn quá! Chúc cả nhà một ngày tốt lành!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay cũng là Sinh nhật em Tí nhà tớ, em ý tròn 3 tuổi. Sáng nay tớ đã mua ít bách kẹo, bimbim mang đến lớp để cô tổ chức cho. Vì các bạn được tổ chức chung vao một ngày trongthangs mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn cô Ngọc nhiều nhiều. Hôm nay sn Tít nhưng làm vào chủ nhật này Bin Tom nhé, cô làm luôn sn cho Tít - Cua vì sn 2 bạn ý gần nhau quá nên chưa sang mời hàng xóm hi hi... Tuần này anh Tít lại đi thi nữa nên cho anh ý thi xong xuôi cho yên ổn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật Minh sứt, Tít ngố và em Ti nhé. Chúc các con luôn ngoan, học giỏi, vâng lời thầy u
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà ngày mới, @ S: chết cười với bà, thế mà Tít cũng chịu mặc quần bố à haha. Chúc mừng sinh nhật Tít nhé, chúc anh Tít luôn phong độ ngoan, học giỏi, đẹp trai nhé, về em May còn có cửa . @ An: chúc mừng sinh nhật anh Minh, chúc anh ngoan học giỏi, giúp mẹ vì mẹ đang k có osin @ Hiền: Chúc mừng sinh nhật con trai nhé, bằng cu Kem nhà tớ đấy, hihi. Mạnh khỏe, ngoan con nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em ý chịu mặc sịp bố cơ ah, đằng này Tôm nhà mình không chịu mặc dù đã học lớp 4 rùi. Bảo mặc thì em ý kêu cũng sợ các bạn trêu với lại đi tè khó khăn thế là tớ cứ để kệ khi nào biết xí hổ thì sẽ mặc thui. hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng SN anh Tít đẹp trai, anh Minh cụ non, em Ti xinh gái và em Tí con mẹ Hiền nhé. Chúc các con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi để bố mẹ được yên tâm "làm ăn buôn bán" nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ nghe nói Bon mới đi xuông tóc, nhuộm và uốn xoăn vậy show hàng đi nhé cho bọn này xem và học tập.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đây nhé, rắc ít thính này, nhưng tôi chụp xấu lắm, mặt cứ méo méo ý, thôi thì cứ up lên cho cả nhà tưởng tượng nhé: Đằng sau này: (do không sấy, không vuốt gì nên nó hơi lung tung, nhưng được cái tóc bóng và không bị khô xơ như mấy lần trước mình làm)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chẳng hiểu sao ảnh của mình khi xem là thằng mà up lên nó lại nghiêng thế, mà chẳng tìm được cái nút nào để rotate cả, thôi cả nhà chịu khó nghẹo cổ nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Minh Bon ơi, bà vẫn xinh và trẻ lắm, k ai đoán đầu băm đâu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sao hôm nay vào nhà mình thấy nhiều sinh nhật nhỉ hihi Chúc mừng sinh nhật cu Tít và em Tí nhé. Chúc hai con luôn ngoan ngoãn và khỏe mạnh để các mẹ đỡ vất vả.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) tớ điểm danh Đêm qua em Nấm nhà tớ lại tiếp tục màn khóc lóc vì sổ mũi và dị ứng. Tớ ghét cái hoa sữa thế cơ chứ, hôm nào mà mùi hương sực lên là y như rằng Nấm bà bà ngứa ngáy ( CHúc mừng các bạn có sinh nhật nhé, tớ chưa kịp lướt lại xem có những ai hi hi Giờ phải họp tý đã haizz
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tặng các bạn bài hát này. Top of the World, bản thu đầu tiên năm 1972. Giọng của Karen thật tuyệt vời, hát đúng bằng cảm xúc, không thủ thuật âm thanh. Chỉ có giọng hát [youtube]M1u6628Rdqs[/youtube]
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Một thời yêu thích của mềnh. CÁM ơn MA nhiều lắm lắm. Dạo này lắm chuyện đau đầu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) thêm phát nữa nhé, cái này phục vụ các bạn đang đau đầu nhé. Cực vui, cực hồi hộp, breathtaking.... nói túm lại là 1 show truyền hình thực tế cực cực đỉnh. Hơi dài, tận 14 phút cơ, cơ mà đến giừo nghỉ trưa rồi thì xem cái này thư gián cũng tốt, Và....xem xong rồi tối về đừng có chán chồng đấy [youtube]7F9WZgTgB9E[/youtube]
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn các bạn đã cmsn Minh sứt nhà tớ nhé. Hôm nay SN mà mẹ bận tối mắt, ngoài cái bánh SN mẹ đặt hôm qua ra, chưa mua gì cho bạn ý cả. Vụ quần sip đúng là nan giải quá các bà ạ Tớ đã mua từ hồi 5 tuổi cho Minh mặc, loại của nước ngoài có thể moi được cờ him ra ấy nhưng mà chỉ mặc được 1 lần rồi kêu con khó chịu. Hôm nọ đi học, cậu buồn tè quá kéo vội khóa quần đồng phục xuống để tè bị khóa nó cắn cho xước 1 vểt rõ dài ở him, kêu đau oai oái. Về mẹ phân tích là vì sao con bị như vậy, động viên mặc quần sip trở lại sẽ ko bị khóa quần cắn chim nữa, nhưng vẫn kiên quyết không là không. Thôi đành để tự nhiên vậy. Cứ khi nào bạn ý cảm thấy xấu hổ thì bạn ý sẽ tự khắc có ý thức.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Minh Anh ơi, bài Top of the world đi Kara lần nào tớ cũng nhai nhải . Còn cái vụ cầu hôn ý, tớ tưởng là có thật, hóa ra là show truyền hình à, tớ xem cũng thấy hay nhưng lại k thấy xúc động bằng hai em vn cầu hôn nhau nhảy màn flashmob
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ thì nghĩ, ngay trong lúc bỏ bỉm này, các cu cậu đang thấy trống vắng, mình thay luôn bằng sịp, các cậu ấy sẽ thấy được an ủi phần nào, rồi dần dần sẽ quen. Còn để cai bỉm một quá trình dài dài mà không cho con thử quần sịp thì chúng nó ngại, hoặc mặc vào thấy chật chội, gò bó em bé của chúng nó .